******HỎI XOÁY ĐÁP XOAY********
nero
19/06/2012
badboy
19/06/2012
songmanhme
19/06/2012
Nhỡ đâu chị Ấy với anh Du sau này là 1 cặp thì sao nhỉ ? Khi ấy chị Ấy sẽ Nam tiến.
nero
19/06/2012
Em đi công việc mọi người xoáy xoay vui nhé, G9 mọi người. Yêu tất cả (An chị ngủ sớm nhé)
kiss
19/06/2012
PhongSuong, on 19/06/2012 - 15:50, said:
Em định để dành mỗi ngày một câu để khủng bố tinh thần thoy hỏi nốt luôn vại:
Chị Kiss:
-Ước mơ nào lớn nhất đời chị?
-Nếu được một chuyến đi du lịch free chị sẽ đi đâu?
Chị Kiss:
-Ước mơ nào lớn nhất đời chị?
-Nếu được một chuyến đi du lịch free chị sẽ đi đâu?
-- Ước mơ lớn nhất là tất cả những người mình yêu thương được vui vẻ, khoẻ mạnh và hạnh phúc.
-- Chị sẽ đi Tây tạng, lúc đó sẽ rủ cụ binhnguyen đi cùng, nếu cụ vẫn còn muốn đi. Nếu cụ thích ở nhà với Đào thì Phong Sương đi với chị nha ... ..
badboy
19/06/2012
Mrgio
19/06/2012
@ Anna : nếu một ngày em đi trên tàu mà tàu đó chìm , hãy gọi anh , anh sẽ đi cano đến cứu em ... trong trường hợp ko gọi được cho anh , thì anh sẽ đến đễ ( chia buồn cùng em )
Dịu Dàng
19/06/2012
kiss
19/06/2012
badboy
19/06/2012
dandelion, on 19/06/2012 - 20:38, said:
em thì đi bằng Mộng . chị thì đi bằng máy bay.
Nếu không đi được thì phấn đấu làm việc để có tiền đi những nơi mà mình muốn đến.
pen, on 19/06/2012 - 20:39, said:
bộ khó lắm sao mà bảo là Mộng?
Sửa bởi TuTuong: 19/06/2012 - 20:42
Mrgio
19/06/2012
Đọc câu hỏi chị Nô thấy rất hài hước và thực tế , tình huống ngẫu nhiên , rất tốt cho các thí sinh khi vào hoàn cảnh thật có thể sử lý mà ko bị bỡ ngỡ , Vd như thí sinh Bi cần đi uống thuốc chống phơi nhiễm hoặc kiểm tra BCS " mặc dù trường hợp 2 ko khả thi "
badboy
19/06/2012
Dịu Dàng
19/06/2012
câu hỏi của chị Vân như em chọn mang thức ăn thức uống
Đen đâu ko thấy vào trả lời
Đen đâu ko thấy vào trả lời


