******HỎI XOÁY ĐÁP XOAY********
badboy
19/06/2012
Theo lối mòn lần tìm đến vườn yêu,
Lối cỏ mọc đầy rêu phong phủ mờ...
Sửa bởi TuTuong: 19/06/2012 - 09:43
Lối cỏ mọc đầy rêu phong phủ mờ...
Sửa bởi TuTuong: 19/06/2012 - 09:43
Ren
19/06/2012
PhongSuong, on 19/06/2012 - 08:24, said:
Em hỏi từ hôm qua rầu mà tù bình của em chưa chịu khai thật là đáng giân đó mà
Em hỏi chị Kiss:
1. Chị yêu ai nhất trên TVLS vậy ạ?
Hỏi chị Light:
2. Nếu có kiếp sau chị có iêu iem hông?
Hỏi chị Pi:
Buổi tối đi ngủ chị mặc đồ gì?
P/s: Mức độ thành khẩn là tiền đề cho mức độ nặng nhẹ câu hỏi sau
Em hỏi chị Kiss:
1. Chị yêu ai nhất trên TVLS vậy ạ?
Hỏi chị Light:
2. Nếu có kiếp sau chị có iêu iem hông?
Hỏi chị Pi:
Buổi tối đi ngủ chị mặc đồ gì?
P/s: Mức độ thành khẩn là tiền đề cho mức độ nặng nhẹ câu hỏi sau
Kiếp sau chắc gì chị được làm người mà iêu với hông iêu. Nên câu này là hông biết, mọi thắc mắc xin đợi kiếp sau giải đáp
Dịu Dàng
19/06/2012
TRÀ: LI
CHỊ HOE: NOB, DU, LIGHT
LÃNG: KISS, LIGHT, PIANO
CHỊ NOB: MiVan, Đen, Chú Bi, TPVT, Pisu, Piano, TPVT (lần 2 nha), Cụ Bờ
CHỊ VÂN: LÃNG, BUIRAM, RYAN
KEM: DU, NOB, TRÀ
LẠC: THATSATD, ỈN, TPVT, PISU, HOE, ĐIỂU, BI, BUIRAM, KISS, BNG, THAOTHAO, ANNA
CHỊ PEN: TANTHUYHOANG, SARTUDAY, BNG, TPVT
ANH BI: MIVAN,
CHỊ THẢO: GIÓ, CHIP, KEM, MIVAN
CHỊ ĐIỂU: MIVAN, LIBRA, ỈN, PISU, BUIRAM
CHỊ KISS: THATSATD, TRÀ, HOE, TPVT, BUIRAM
ANH BUIRAM: DTDT
chị Ấy với anh Ryan đã xong
CHỊ HOE: NOB, DU, LIGHT
LÃNG: KISS, LIGHT, PIANO
CHỊ NOB: MiVan, Đen, Chú Bi, TPVT, Pisu, Piano, TPVT (lần 2 nha), Cụ Bờ
CHỊ VÂN: LÃNG, BUIRAM, RYAN
KEM: DU, NOB, TRÀ
LẠC: THATSATD, ỈN, TPVT, PISU, HOE, ĐIỂU, BI, BUIRAM, KISS, BNG, THAOTHAO, ANNA
CHỊ PEN: TANTHUYHOANG, SARTUDAY, BNG, TPVT
ANH BI: MIVAN,
CHỊ THẢO: GIÓ, CHIP, KEM, MIVAN
CHỊ ĐIỂU: MIVAN, LIBRA, ỈN, PISU, BUIRAM
CHỊ KISS: THATSATD, TRÀ, HOE, TPVT, BUIRAM
ANH BUIRAM: DTDT
chị Ấy với anh Ryan đã xong
Ren
19/06/2012
Em hỏi chị Anna trước nha ^ ^
1. Thói quen kỳ quặc nhất của chị là gì ?
2. Nếu có thể sống lại một ngày trong quá khứ chị muốn đó là ngày nào nhất ?
3. Nếu là nàng tiên cá chị sẽ chọn gì, đâm hoàng tử để mình được trở về đại dương bao la hay chấp nhận hy sinh bản thân mình tan biến thành bọt biển vĩnh viễn ?
1. Thói quen kỳ quặc nhất của chị là gì ?
2. Nếu có thể sống lại một ngày trong quá khứ chị muốn đó là ngày nào nhất ?
3. Nếu là nàng tiên cá chị sẽ chọn gì, đâm hoàng tử để mình được trở về đại dương bao la hay chấp nhận hy sinh bản thân mình tan biến thành bọt biển vĩnh viễn ?
yeudieuthucnu
19/06/2012
yeudieuthucnu
19/06/2012
Dịu Dàng
19/06/2012
Light, on 19/06/2012 - 09:53, said:
Em hỏi chị Anna trước nha ^ ^
1. Thói quen kỳ quặc nhất của chị là gì ?
2. Nếu có thể sống lại một ngày trong quá khứ chị muốn đó là ngày nào nhất ?
3. Nếu là nàng tiên cá chị sẽ chọn gì, đâm hoàng tử để mình được trở về đại dương bao la hay chấp nhận hy sinh bản thân mình tan biến thành bọt biển vĩnh viễn ?
1. Thói quen kỳ quặc nhất của chị là gì ?
2. Nếu có thể sống lại một ngày trong quá khứ chị muốn đó là ngày nào nhất ?
3. Nếu là nàng tiên cá chị sẽ chọn gì, đâm hoàng tử để mình được trở về đại dương bao la hay chấp nhận hy sinh bản thân mình tan biến thành bọt biển vĩnh viễn ?
1/ cười như điên một mình
2/ chị ko hiểu câu hỏi lắm
3/ phải chọn 1 trong 2 sao, chị muốn thành người sống với hoàng tử cơ
Ren
19/06/2012
Tiếp đến là chị Điểu :
1. Chị sẽ chọn gặp hay không gặp một người yêu tuyệt vời khiến chị phải ghi nhớ suốt đời không quên nhưng tình yêu ấy chị kéo dài đúng một năm . Người này là người mà sau đấy kể cả chị yêu bất cứ ai thì cũng vĩnh viễn không bao giờ xóa tan được hình ảnh người này trong tim, chị sẽ cảm thấy không ai tuyệt vời bằng người này , đem lại cho chị hạnh phúc viên mãn bằng người này .
2. Chị thích làm ma nữ hay tiên nữ, vì sao ?
3. Sau mùa bóng a Rậm thua độ phải bán vợ đợ con trả likes chị sẽ làm gì ?
1. Chị sẽ chọn gặp hay không gặp một người yêu tuyệt vời khiến chị phải ghi nhớ suốt đời không quên nhưng tình yêu ấy chị kéo dài đúng một năm . Người này là người mà sau đấy kể cả chị yêu bất cứ ai thì cũng vĩnh viễn không bao giờ xóa tan được hình ảnh người này trong tim, chị sẽ cảm thấy không ai tuyệt vời bằng người này , đem lại cho chị hạnh phúc viên mãn bằng người này .
2. Chị thích làm ma nữ hay tiên nữ, vì sao ?
3. Sau mùa bóng a Rậm thua độ phải bán vợ đợ con trả likes chị sẽ làm gì ?
Ren
19/06/2012
anna, on 19/06/2012 - 10:02, said:
1/ cười như điên một mình
2/ chị ko hiểu câu hỏi lắm
3/ phải chọn 1 trong 2 sao, chị muốn thành người sống với hoàng tử cơ
2/ chị ko hiểu câu hỏi lắm
3/ phải chọn 1 trong 2 sao, chị muốn thành người sống với hoàng tử cơ
Em cũng hay cười như điên một mình lắm, đặc biệt lúc vào TVLS.
Câu 2 ý là nếu chị được quay về quá khứ 1 ngày thì chị chọn ngày nào ý, còn câu 3 thì phải chọn mới vui chứ, về sống với hoàng tử thì hông còn là truyện nàng tiên cá nữa mà thành truyện khác rùi
yeudieuthucnu
19/06/2012
Light, on 19/06/2012 - 10:03, said:
Tiếp đến là chị Điểu :
1. Chị sẽ chọn gặp hay không gặp một người yêu tuyệt vời khiến chị phải ghi nhớ suốt đời không quên nhưng tình yêu ấy chị kéo dài đúng một năm . Người này là người mà sau đấy kể cả chị yêu bất cứ ai thì cũng vĩnh viễn không bao giờ xóa tan được hình ảnh người này trong tim, chị sẽ cảm thấy không ai tuyệt vời bằng người này , đem lại cho chị hạnh phúc viên mãn bằng người này .
2. Chị thích làm ma nữ hay tiên nữ, vì sao ?
3. Sau mùa bóng a Rậm thua độ phải bán vợ đợ con trả likes chị sẽ làm gì ?
1. Chị sẽ chọn gặp hay không gặp một người yêu tuyệt vời khiến chị phải ghi nhớ suốt đời không quên nhưng tình yêu ấy chị kéo dài đúng một năm . Người này là người mà sau đấy kể cả chị yêu bất cứ ai thì cũng vĩnh viễn không bao giờ xóa tan được hình ảnh người này trong tim, chị sẽ cảm thấy không ai tuyệt vời bằng người này , đem lại cho chị hạnh phúc viên mãn bằng người này .
2. Chị thích làm ma nữ hay tiên nữ, vì sao ?
3. Sau mùa bóng a Rậm thua độ phải bán vợ đợ con trả likes chị sẽ làm gì ?
ak, vừa ngó lại, hóa ra mình cũng bị làm tù binh của em lạc, bik zị im cho rầu ha ha
1. chị chọn gặp, đời có nhiều thứ khiến mình lưu luyến, thì sao kg hào phóng add thêm 1 tình cảm đẹp cho mình chứ ha, chị quan niệm thà có để mất còn hơn kg có để thèm
2. chị thích làm ma nữ, chị kg thích qui tắc, nhiều khi gượng ép thì cũng làm tiên nữ được, tùy tiện thiện ác cho đời nó vui, còn hơn làm tiên nữ phải giữ hình tượng, oải lắm
3. câu này hóc xương quá, ha ha...chị cũng đành chấp nhận thoi em à, hi sinh mình để trả nợ cho chồng, hức hức....nghìn xác này gói trong nhung lụa, chị cũng sẵn lòng
Sửa bởi TortoiseHiding: 19/06/2012 - 10:18


