

Hỏi cách hóa giải bại cách
#541
Gửi vào 20/02/2013 - 12:28
Xin lỗi vì không phải tặng mình
Thanked by 3 Members:
|
|
#542
Gửi vào 20/02/2013 - 14:31
"Tuần Triệt đương đầu thiếu niên tân khổ ?". HTD có hai lá số Mệnh Thân đồng cung, đều là Cự Môn Không Kiếp tại Hợi. Một trường hợp có Tuần, một trường hợp không có Tuần. Vậy trường hợp nào tốt hơn? Mong bác INDOCHINE cho ý kiến.
Kiếp - Không tại Hợi có cái lợi là hoạnh phát hoạnh phá , nếu muốn cách cục này thì không cần Tuần ,
còn nếu muốn 1 đời bình ổn ít sóng gió thì cần có Tuần , nhưng mà khó có được đột phát cái nào cũng
có chỗ hay và khuyết điểm của nó .
DieuNhung
Thôi được, DN chấp nhận thua... nhưng anh cũng đã "dĩnh bẫy" DN rồi nhé...
Ý ! mình là Điền bá Quang mà , đại đao vác đi ngờ ngờ trên dang hồ mà cũng bị dính bẩy seo ?
heh heh ,,
hihihi... anh Kim Hạc trả lời dễ thương quá và cũng "chống chế" giỏi quá... DN tưởng bở ra được một "đòn" phản công... nhưng đúng là các Bậc Sư phụ thường rất cao tay dạn dày kinh nghiệm !
My Allas , mình có kinh nghiệm ,,khỉ mốc gì đâu , nhưng trong võ thuật nếu gặp địch thủ cao tay thì mìn phải vờ ,,hở sườn ,để địch thủ ham tấn công
rùi mìn mí lợi dụng mà ra tay độc chiêu , cái lày không thể gọi là chống chế hay chê chồng gì
hết , chiêu này gọi là : " dụ khị địch thủ đào hầm bẩy, đào xong mìn đẩy nhẹ xuống hầm ! "
chấm hết .
Tanpha 911
"Thiên Không hội với Đào Hoa, Cầm, kỳ, thi, họa tài ba tuyệt vời. Cơ mưu quyền biến hơn người. Ngàn năm mệnh bạc một đời tài hoa"
Dạo này cái anh Thiên không nổi tiếng không thua gì cái Linhxuongvula , đi đâu người ta cũng hỏi về Anh này
và có vẻ ,,rét anh này lắm ,,ngộ ghê.
Câu này thì không cần giải thích vì nó đã tự khai rùi, Thiên không -Đào hoa = tại Mệnh/ Thân , đàn ông thì hào hoa lém , tốt nhất là đừng lấy vợ sớm , chờ đến ,,70 lấy là tạm ổn , anh này thực chất là loại lửa rơm , không bít mấy cô nương ở thành phố có bít lửa rơm là gì không nữa , giải thích lung tung quá ,lửa rơm nó cháy khá nhanh và tàn cũng rất lẹ, nhiều khi chưa kịp mồi điếu thuốc nó đã tắt ,,đui rùi, thế mới chán .
Trong tình iêu , Kô- Đào nhảy vào là iêu ra rích , iiêu gỡ kô ra, 1 ngày hay 1 canh giờ kô gặp được nường là anh ta có thể ,,ngất xỉu , trông đứng trông ngồi , rất là tụi nghiệp , ai thấy cũng cảm động vì cái
mối tình quá vĩ đại như vẹy ,
Nhưng khi nắm được người iêu trong bàn tay dâm đãng của him rùi thì khoảng chừng 3 đến 6 tháng là anh chàng ngán ngẩm người đẹp , ngồi trên giường người đẹp đang ngủ mà có thể chat ra rít với em khác , cho nên
có thể nhìn Sao mà bắt hình dong .
Đào hoa là tình , Thiên không là : ta từ hư không mà đến và cũng tan biến vào không hư, tức là loại tình chợt có chợt không , bíu vào nó , chưa chợt nhận ra mình đang có hạnh phúc thì đã ôm hận mấy niên .
Đào hoa là hoa Đào tung cánh trong không trung ,không dịnh hướng và không bến bờ , cũng như Tham lang phiếm thuỷ là 1 chiếc thuyền tình
trôi giạt từ bến này đến vụng kia .
Những chàng Đào -Kô thường khá đẹp trai ( không đẹp cũng như bị phá cách ) , tài hoa , cầm kỳ thi hoạ
các món ăn chơi đều biết , lại rất thành thật , ngoan hiền và mộ đạo , đầu óc của họ rất nhanh nhạy , chuyên nghề bịp nên cái đầu của họ khá thông minh ( loại thông minh để lừa người khá ), có khả năng làm các bậc Cha Mẹ trao con gái cưng cho anh ta và tin cậy 100% , tin hơn thằng con trai của mình . Đó là những ưu điểm của anh ta.
Lừa người nhiều lần thì phải bị trả nghiệp , thông minh sắc sảo quá mức thì bị chính cái thông minh nó hại, cuối cùng không vẫn hoàn không .
Cũng có loại người Mệnh / Hạn ngộ Đào-Kô nhưng tu tỉnh lắm , đây là loại người minh trí , mộ đạo , không vay lấy nghiệp để phải trả nặng lãi , nhưng rất hiếm .
Nữ lưu ngộ Đào-kô thường bị tình phụ, hoặc yêu người mà người lại thương kẻ khác , thất bại vì tình , cũng có hạng lả lướt như nam giới nhưng chỉ là thiểu số .
Thanked by 34 Members:
|
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
#543
Gửi vào 20/02/2013 - 14:39
INDOCHINE, on 20/02/2013 - 14:31, said:
"Thiên Không hội với Đào Hoa, Cầm, kỳ, thi, họa tài ba tuyệt vời. Cơ mưu quyền biến hơn người. Ngàn năm mệnh bạc một đời tài hoa"
Dạo này cái anh Thiên không nổi tiếng không thua gì cái Linhxuongvula , đi đâu người ta cũng hỏi về Anh này
và có vẻ ,,rét anh này lắm ,,ngộ ghê.
Câu này thì không cần giải thích vì nó đã tự khai rùi, Thiên không -Đào hoa = tại Mệnh/ Thân , đàn ông thì hào hoa lém , tốt nhất là đừng lấy vợ sớm , chờ đến ,,70 lấy là tạm ổn , anh này thực chất là loại lửa rơm , không bít mấy cô nương ở thành phố có bít lửa rơm là gì không nữa , giải thích lung tung quá ,lửa rơm nó cháy khá nhanh và tàn cũng rất lẹ, nhiều khi chưa kịp mồi điếu thuốc nó đã tắt ,,đui rùi, thế mới chán .
Trong tình iêu , Kô- Đào nhảy vào là iêu ra rích , iiêu gỡ kô ra, 1 ngày hay 1 canh giờ kô gặp được nường là anh ta có thể ,,ngất xỉu , trông đứng trông ngồi , rất là tụi nghiệp , ai thấy cũng cảm động vì cái
mối tình quá vĩ đại như vẹy ,
Nhưng khi nắm được người iêu trong bàn tay dâm đãng của him rùi thì khoảng chừng 3 đến 6 tháng là anh chàng ngán ngẩm người đẹp , ngồi trên giường người đẹp đang ngủ mà có thể chat ra rít với em khác , cho nên
có thể nhìn Sao mà bắt hình dong .
Đào hoa là tình , Thiên không là : ta từ hư không mà đến và cũng tan biến vào không hư, tức là loại tình chợt có chợt không , bíu vào nó , chưa chợt nhận ra mình đang có hạnh phúc thì đã ôm hận mấy niên .
Đào hoa là hoa Đào tung cánh trong không trung ,không dịnh hướng và không bến bờ , cũng như Tham lang phiếm thuỷ là 1 chiếc thuyền tình
trôi giạt từ bến này đến vụng kia .
Những chàng Đào -Kô thường khá đẹp trai ( không đẹp cũng như bị phá cách ) , tài hoa , cầm kỳ thi hoạ
các món ăn chơi đều biết , lại rất thành thật , ngoan hiền và mộ đạo , đầu óc của họ rất nhanh nhạy , chuyên nghề bịp nên cái đầu của họ khá thông minh ( loại thông minh để lừa người khá ), có khả năng làm các bậc Cha Mẹ trao con gái cưng cho anh ta và tin cậy 100% , tin hơn thằng con trai của mình . Đó là những ưu điểm của anh ta.
Lừa người nhiều lần thì phải bị trả nghiệp , thông minh sắc sảo quá mức thì bị chính cái thông minh nó hại, cuối cùng không vẫn hoàn không .
Cũng có loại người Mệnh / Hạn ngộ Đào-Kô nhưng tu tỉnh lắm , đây là loại người minh trí , mộ đạo , không vay lấy nghiệp để phải trả nặng lãi , nhưng rất hiếm .
Nữ lưu ngộ Đào-kô thường bị tình phụ, hoặc yêu người mà người lại thương kẻ khác , thất bại vì tình , cũng có hạng lả lướt như nam giới nhưng chỉ là thiểu số .
Kính bác INDOCHINE
Theo như lời giải ở trên của bác thì Thiên Không được nói đến ở trên là Thiên Không luôn đứng trước Thái Tuế hay là Địa Không vậy bác? Bởi vì Thiên Không luôn trước Thái Tuế kia theo cách an sẽ luôn tam hợp Đào Hoa. Như vậy trong trường hợp câu phú trên đâu nhất thiết kể đến con Thiên Không trước Thái Tuế nữa?
Mong bác giải đáp ạ
Thanked by 1 Member:
|
|
#544
Gửi vào 20/02/2013 - 14:58
Paintball, on 20/02/2013 - 14:39, said:
Theo như lời giải ở trên của bác thì Thiên Không được nói đến ở trên là Thiên Không luôn đứng trước Thái Tuế hay là Địa Không vậy bác? Bởi vì Thiên Không luôn trước Thái Tuế kia theo cách an sẽ luôn tam hợp Đào Hoa. Như vậy trong trường hợp câu phú trên đâu nhất thiết kể đến con Thiên Không trước Thái Tuế nữa?
Mong bác giải đáp ạ
Sửa bởi zbb: 20/02/2013 - 15:00
Thanked by 6 Members:
|
|
#545
Gửi vào 20/02/2013 - 15:31
zbb, on 20/02/2013 - 14:58, said:
Cám ơn bạn. Tôi cũng tính hỏi có phải chỉ tính trường hợp Đào - Không đồng cung ko, nhưng sợ hỏi vậy ko đủ ý nên tốt nhất là hỏi chung như vậy thì có lẽ là tốt hơn.
Thanked by 1 Member:
|
|
#546
Gửi vào 20/02/2013 - 15:39
INDOCHINE, on 20/02/2013 - 14:31, said:
"Thiên Không hội với Đào Hoa, Cầm, kỳ, thi, họa tài ba tuyệt vời. Cơ mưu quyền biến hơn người. Ngàn năm mệnh bạc một đời tài hoa"
Dạo này cái anh Thiên không nổi tiếng không thua gì cái Linhxuongvula , đi đâu người ta cũng hỏi về Anh này
và có vẻ ,,rét anh này lắm ,,ngộ ghê.
Câu này thì không cần giải thích vì nó đã tự khai rùi, Thiên không -Đào hoa = tại Mệnh/ Thân , đàn ông thì hào hoa lém , tốt nhất là đừng lấy vợ sớm , chờ đến ,,70 lấy là tạm ổn , anh này thực chất là loại lửa rơm , không bít mấy cô nương ở thành phố có bít lửa rơm là gì không nữa , giải thích lung tung quá ,lửa rơm nó cháy khá nhanh và tàn cũng rất lẹ, nhiều khi chưa kịp mồi điếu thuốc nó đã tắt ,,đui rùi, thế mới chán .
Trong tình iêu , Kô- Đào nhảy vào là iêu ra rích , iiêu gỡ kô ra, 1 ngày hay 1 canh giờ kô gặp được nường là anh ta có thể ,,ngất xỉu , trông đứng trông ngồi , rất là tụi nghiệp , ai thấy cũng cảm động vì cái
mối tình quá vĩ đại như vẹy ,
Nhưng khi nắm được người iêu trong bàn tay dâm đãng của him rùi thì khoảng chừng 3 đến 6 tháng là anh chàng ngán ngẩm người đẹp , ngồi trên giường người đẹp đang ngủ mà có thể chat ra rít với em khác , cho nên
có thể nhìn Sao mà bắt hình dong .
Đào hoa là tình , Thiên không là : ta từ hư không mà đến và cũng tan biến vào không hư, tức là loại tình chợt có chợt không , bíu vào nó , chưa chợt nhận ra mình đang có hạnh phúc thì đã ôm hận mấy niên .
Đào hoa là hoa Đào tung cánh trong không trung ,không dịnh hướng và không bến bờ , cũng như Tham lang phiếm thuỷ là 1 chiếc thuyền tình
trôi giạt từ bến này đến vụng kia .
Những chàng Đào -Kô thường khá đẹp trai ( không đẹp cũng như bị phá cách ) , tài hoa , cầm kỳ thi hoạ
các món ăn chơi đều biết , lại rất thành thật , ngoan hiền và mộ đạo , đầu óc của họ rất nhanh nhạy , chuyên nghề bịp nên cái đầu của họ khá thông minh ( loại thông minh để lừa người khá ), có khả năng làm các bậc Cha Mẹ trao con gái cưng cho anh ta và tin cậy 100% , tin hơn thằng con trai của mình . Đó là những ưu điểm của anh ta.
Lừa người nhiều lần thì phải bị trả nghiệp , thông minh sắc sảo quá mức thì bị chính cái thông minh nó hại, cuối cùng không vẫn hoàn không .
Cũng có loại người Mệnh / Hạn ngộ Đào-Kô nhưng tu tỉnh lắm , đây là loại người minh trí , mộ đạo , không vay lấy nghiệp để phải trả nặng lãi , nhưng rất hiếm .
Nữ lưu ngộ Đào-kô thường bị tình phụ, hoặc yêu người mà người lại thương kẻ khác , thất bại vì tình , cũng có hạng lả lướt như nam giới nhưng chỉ là thiểu số .
Thanked by 6 Members:
|
|
#547
Gửi vào 20/02/2013 - 15:52
INDOCHINE, on 20/02/2013 - 14:31, said:
Nữ lưu ngộ Đào-kô thường bị tình phụ, hoặc yêu người mà người lại thương kẻ khác , thất bại vì tình , cũng có hạng lả lướt như nam giới nhưng chỉ là thiểu số .
tại sao con cũng bị như này hả Cụuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu.??????
Có phải cung phu bị dính nên iu ai rồi cũng zị hem?
Sửa bởi EmLaDeYeu: 20/02/2013 - 15:54
Thanked by 2 Members:
|
|
#548
Gửi vào 20/02/2013 - 15:58
huynguyen, on 20/02/2013 - 15:39, said:
Trích dẫn
Dạo này cái anh Thiên không nổi tiếng không thua gì cái Linhxuongvula , đi đâu người ta cũng hỏi về Anh này
và có vẻ ,,rét anh này lắm ,,ngộ ghê.
Câu này thì không cần giải thích vì nó đã tự khai rùi, Thiên không -Đào hoa = tại Mệnh/ Thân , đàn ông thì hào hoa lém , tốt nhất là đừng lấy vợ sớm , chờ đến ,,70 lấy là tạm ổn , anh này thực chất là loại lửa rơm , không bít mấy cô nương ở thành phố có bít lửa rơm là gì không nữa , giải thích lung tung quá ,lửa rơm nó cháy khá nhanh và tàn cũng rất lẹ, nhiều khi chưa kịp mồi điếu thuốc nó đã tắt ,,đui rùi, thế mới chán .
Trong tình iêu , Kô- Đào nhảy vào là iêu ra rích , iiêu gỡ kô ra, 1 ngày hay 1 canh giờ kô gặp được nường là anh ta có thể ,,ngất xỉu , trông đứng trông ngồi , rất là tụi nghiệp , ai thấy cũng cảm động vì cái
mối tình quá vĩ đại như vẹy ,
Nhưng khi nắm được người iêu trong bàn tay dâm đãng của him rùi thì khoảng chừng 3 đến 6 tháng là anh chàng ngán ngẩm người đẹp , ngồi trên giường người đẹp đang ngủ mà có thể chat ra rít với em khác , cho nên
có thể nhìn Sao mà bắt hình dong .
Đào hoa là tình , Thiên không là : ta từ hư không mà đến và cũng tan biến vào không hư, tức là loại tình chợt có chợt không , bíu vào nó , chưa chợt nhận ra mình đang có hạnh phúc thì đã ôm hận mấy niên .
Đào hoa là hoa Đào tung cánh trong không trung ,không dịnh hướng và không bến bờ , cũng như Tham lang phiếm thuỷ là 1 chiếc thuyền tình
trôi giạt từ bến này đến vụng kia .
Những chàng Đào -Kô thường khá đẹp trai ( không đẹp cũng như bị phá cách ) , tài hoa , cầm kỳ thi hoạ
các món ăn chơi đều biết , lại rất thành thật , ngoan hiền và mộ đạo , đầu óc của họ rất nhanh nhạy , chuyên nghề bịp nên cái đầu của họ khá thông minh ( loại thông minh để lừa người khá ), có khả năng làm các bậc Cha Mẹ trao con gái cưng cho anh ta và tin cậy 100% , tin hơn thằng con trai của mình . Đó là những ưu điểm của anh ta.
Lừa người nhiều lần thì phải bị trả nghiệp , thông minh sắc sảo quá mức thì bị chính cái thông minh nó hại, cuối cùng không vẫn hoàn không .
Cũng có loại người Mệnh / Hạn ngộ Đào-Kô nhưng tu tỉnh lắm , đây là loại người minh trí , mộ đạo , không vay lấy nghiệp để phải trả nặng lãi , nhưng rất hiếm .
Nữ lưu ngộ Đào-kô thường bị tình phụ, hoặc yêu người mà người lại thương kẻ khác , thất bại vì tình , cũng có hạng lả lướt như nam giới nhưng chỉ là thiểu số .
Read more: http://tuvilyso.org/...0#ixzz2LQaoFBSO
TuViLySo.Org
em cũng đang quan tâm cách này. cám ơn bác INDOCHINE!! Xúc tích cực!! ^^
anh HUYNGUYEN ơi!! thứ bảy này gặp rùi bàn cái nì ha anh!! ^^
Thanked by 1 Member:
|
|
#549
Gửi vào 20/02/2013 - 16:02
Con muốn hỏi cụ là tam không ngộ tuyệt tại cung phúc thì có là thông minh xuất chúng hay ý nghĩa khác đi rồi thưa cụ?
Thanked by 2 Members:
|
|
#550
Gửi vào 20/02/2013 - 16:09
INDOCHINE, on 20/02/2013 - 14:31, said:
"Thiên Không hội với Đào Hoa, Cầm, kỳ, thi, họa tài ba tuyệt vời. Cơ mưu quyền biến hơn người. Ngàn năm mệnh bạc một đời tài hoa"
Dạo này cái anh Thiên không nổi tiếng không thua gì cái Linhxuongvula , đi đâu người ta cũng hỏi về Anh này
và có vẻ ,,rét anh này lắm ,,ngộ ghê.
Câu này thì không cần giải thích vì nó đã tự khai rùi, Thiên không -Đào hoa = tại Mệnh/ Thân , đàn ông thì hào hoa lém , tốt nhất là đừng lấy vợ sớm , chờ đến ,,70 lấy là tạm ổn , anh này thực chất là loại lửa rơm , không bít mấy cô nương ở thành phố có bít lửa rơm là gì không nữa , giải thích lung tung quá ,lửa rơm nó cháy khá nhanh và tàn cũng rất lẹ, nhiều khi chưa kịp mồi điếu thuốc nó đã tắt ,,đui rùi, thế mới chán .
Trong tình iêu , Kô- Đào nhảy vào là iêu ra rích , iiêu gỡ kô ra, 1 ngày hay 1 canh giờ kô gặp được nường là anh ta có thể ,,ngất xỉu , trông đứng trông ngồi , rất là tụi nghiệp , ai thấy cũng cảm động vì cái mối tình quá vĩ đại như vẹy ,
Nhưng khi nắm được người iêu trong bàn tay dâm đãng của him rùi thì khoảng chừng 3 đến 6 tháng là anh chàng ngán ngẩm người đẹp , ngồi trên giường người đẹp đang ngủ mà có thể chat ra rít với em khác , cho nên có thể nhìn Sao mà bắt hình dong .
Đào hoa là tình , Thiên không là : ta từ hư không mà đến và cũng tan biến vào không hư, tức là loại tình chợt có chợt không , bíu vào nó , chưa chợt nhận ra mình đang có hạnh phúc thì đã ôm hận mấy niên .
Đào hoa là hoa Đào tung cánh trong không trung ,không dịnh hướng và không bến bờ , cũng như Tham lang phiếm thuỷ là 1 chiếc thuyền tình trôi giạt từ bến này đến vụng kia .
Những chàng Đào -Kô thường khá đẹp trai ( không đẹp cũng như bị phá cách ) , tài hoa , cầm kỳ thi hoạ
các món ăn chơi đều biết , lại rất thành thật , ngoan hiền và mộ đạo , đầu óc của họ rất nhanh nhạy , chuyên nghề bịp nên cái đầu của họ khá thông minh ( loại thông minh để lừa người khá ), có khả năng làm các bậc Cha Mẹ trao con gái cưng cho anh ta và tin cậy 100% , tin hơn thằng con trai của mình . Đó là những ưu điểm của anh ta.
Lừa người nhiều lần thì phải bị trả nghiệp , thông minh sắc sảo quá mức thì bị chính cái thông minh nó hại, cuối cùng không vẫn hoàn không .
Cũng có loại người Mệnh / Hạn ngộ Đào-Kô nhưng tu tỉnh lắm , đây là loại người minh trí , mộ đạo , không vay lấy nghiệp để phải trả nặng lãi , nhưng rất hiếm .
Nữ lưu ngộ Đào-kô thường bị tình phụ, hoặc yêu người mà người lại thương kẻ khác , thất bại vì tình , cũng có hạng lả lướt như nam giới nhưng chỉ là thiểu số .
Phản đối thưa quý tòa!
Con có Kô - Đào cư Mệnh tại Dậu và thân lại cư Di luôn mừ seo toàn bị tình phụ (mối tình nào cũng 3-6 năm chứ hem phải 3-6 tháng, iu ai cũng chỉ 1 người, mặc dù lúc đó vẫn nhìu cô khác xấn vô, vẫn kô lay động), cũng chẳng dùng trí của mình để lừa bịp ai bao giờ nên toàn được mọi người chọn làm... thùng rác xả xì troét mí cả gửi gấm bí mật.
Theo kiếm chiêu này của cụ thì có khi con phải ế zợ đến năm 70 tủi rùi
Thoai có khi con lên núi đi tu luôn cho lành
Thanked by 13 Members:
|
|
#551
Gửi vào 20/02/2013 - 16:12
Trích dẫn
Thanked by 7 Members:
|
|
#552
Gửi vào 20/02/2013 - 16:14
Nếu Di ko lầm thì Đào hoa- Thiên không mà bác nhắc đến luôn có tứ đức thì phải, vậy tứ đức trong vấn đề này ko cứu vãn được gì cho cách cục đó sao bác?!? ^^
@Quachngocboi: tụi nghịp hem!! ^^ cho tớ coi ls mí!! ^^ ờ!!
mà bác INDOCHINE bẩu là phải đẹp chai mới ứng số, sẵn tiện cậu up lun cái hềnh với ls để mọi ngừi giải oan choa!!! =))
Sửa bởi THIENTHIENDI: 20/02/2013 - 16:18
Thanked by 9 Members:
|
|
#553
Gửi vào 20/02/2013 - 16:16
Thiên trong vận Đào Không, khuyến mãi thêm Hồng Hỉ, cứ gặp có nèo nhích cái là iu. Chỉ tụi nghiệp là các cô thường hổng thích mềnh, ai dà cái nè chắc do lũ sát tinh. Nhưng thik cô nèo thì ngày ko có 1 cú phone hay thậm chí vài ba lượt nấu cháo đt là nhớ nhung da diết luôn í. Nhưng cứ lãng cái ra đường gặp cô mèo nèo xưn xưn tí là mún nhẩy vào tán oài. Thật khổ tâm, vì "đường vào con tim" không nhanh thế, để hóa giải thiên chọn cách, miệt mài tán mỗi cô 2-3 tháng, chán vì các cô không đổ chuyển sang miệt mài với cô khác, chu kì thía vài lần oài lại chọn cô ban đầu, hiện tại áp dụng chiêu này 2 năm có vẻ sắp cưa đổ vài nường
Thanked by 4 Members:
|
|
#554
Gửi vào 20/02/2013 - 16:18
Thanked by 7 Members:
|
|
#555
Gửi vào 20/02/2013 - 16:21
QuachNgocBoi, on 20/02/2013 - 16:09, said:
Phản đối thưa quý tòa!
Con có Kô - Đào cư Mệnh tại Dậu và thân lại cư Di luôn mừ seo toàn bị tình phụ (mối tình nào cũng 3-6 năm chứ hem phải 3-6 tháng, iu ai cũng chỉ 1 người, mặc dù lúc đó vẫn nhìu cô khác xấn vô, vẫn kô lay động), cũng chẳng dùng trí của mình để lừa bịp ai bao giờ nên toàn được mọi người chọn làm... thùng rác xả xì troét mí cả gửi gấm bí mật.
Theo kiếm chiêu này của cụ thì có khi con phải ế zợ đến năm 70 tủi rùi
Thoai có khi con lên núi đi tu luôn cho lành
Thanked by 6 Members:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












