Bác INDOCHINE ơi, không biết bác còn nhớ không, nhưng ngày xưa khoảng 1 năm trước bác từng xem cung điền trạch cho con, vì con than thở là thời sinh viên con phải chuyển nhà quá nhiều, quá mệt mỏi, chỗ nào con chuyển đến cũng có chuyện khiến con không chịu nổi, cứ vài tháng lại phải chuyển 1 lần.
Theo những gì con đọc trong topic này thì bác nói là cung điền nguyên thủy là chỉ căn nhà lúc mình sinh ra phải không ạ? Như vậy dựa theo những gì bác xem cho con thì nếu con ở cung điền nguyên thủy thì "khó có bạn trai", nhưng mà học được
Thiệt tình cân đo đong đếm giữa chuyện "tình cảm" và "môi trường thuận lợi cho việc học" thì con sẽ chọn việc học! Bây giờ con đang quyết tâm học tiếng Nhật, mục tiêu sau này phải kiếm được $1000/tháng hoặc hơn, không ăn bám ai, không phải cậy nhờ đến ai, kể cả bố và anh trai con.
Thực sự dạo này chuyện gia đình làm con rất mệt. Hiện tại con đang thuê nhà trọ ở với anh trai thứ hai và chị họ. Cái anh Tân Mùi mà bữa trước con nhắc ấy ạ - ông con khen ổng tấm tắc, cho rằng công danh sự nghiệp của ảnh được lắm, còn hơn bà chị họ của con (bà chị họ này của con là Á hậu của một cuộc thi nhan sắc đấy ạ )
Hai cái con người này "hiển hách" quá làm con ngồi ăn cơm cạnh hai cái con người này mà toát mồ hôi hột!)
Nhưng vấn đề là tiền nhà quá cao và lương của con thì ba cọc ba đồng, mặc dù tiền nhà chắc bố trợ cấp nhưng bố con lâu rồi chưa gửi tiền về, bố bảo làm ăn khó khăn, không kiếm được tiền. Bác con thì bực mình, cho rằng "mẹ kế mày giữ không cho bố mày gửi tiền về ấy"... Con mệt mỏi lắm.
Chắc con về quê ở cho đỡ tốn tiền nhà, đỡ phải chìa tay ra xin bố tiền. Thực sự con bực mình. Thiếu thốn tình cảm từ bé đã đành, bây giờ còn cảm thấy mình không có tư các dựa vào bố mình, đấy là bố mình cơ mà!!! Bây giờ con càng ngày càng thấm thía cặp Nhật Nguyệt hãm + cung phụ mẫu xấu.
Về quê ở còn có cây bưởi trước sân, có cây đào, giàn gấc... Lại tốt cho việc học của mình! Tại sao không??
Bây giờ con cảm thấy mình như cục nợ của bố con vậy, rõ ràng nuôi nấng con cái là trách nhiệm của ba mẹ, nhưng việc bố con cứ tình cảm nhạt nhòa, mẹ kế lại cứ sợ như thể bọn con cướp hết tiền của bả và em trai bên đó, làm con cảm thấy tổn thương ghê gớm.
Uh thì Phá Quân muốn tự lập, nhưng trông có vẻ như con bị "ép" tự lập thì đúng hơn. Nhiều khi tủi thân kinh khủng!
Bà chị họ con mà về quê chắc không quen sống, vì còn phải đi event, chụp hình,...này nọ. Thực sự con rất nể chị ấy và thấy chị ấy thật giỏi, lớn hơn mình chút mà bản lĩnh quá, mình thua xa! Hai chị em chúng con không thân không sơ, mà bả cũng bận rộn quá đi cả ngày nên có hôm còn không gặp mặt nổi bả =))) Check facebook xem bả đi đâu làm ggì mới biết =)))
Con thì quen cuộc sống êm đềm ở quê rồi, 4 năm đại học vừa rồi mà con vẫn không làm quen nổi với Hà Nội. Đông đúc, bon chen, ô nhiễm... Con thề luôn là thức ăn và nước, không khí ở Hà Nội nó làm sao ấy...
Cố lên nào, thân mình dù gì cũng phá quân hóa lộc cơ mà, chả giàu nhưng chắc cũng không đến nỗi chết đói chết rét. Kaoru con cũng bản lĩnh lắm!
Ahm, bác ơi, cung điền chỉ có ý nghĩa nói về nhà nơi mìn sinh ra và phúc ấm cũng như sự tương hợp giữa mmình và căn nhà đó thôi ah? Ý nghĩa chỉ thế thôi vậy mà phải chiếm mất 1 cung vị trong 12 cung trên mệnh bàn sao ạ? ::
Sửa bởi Kaoru.dono: 21/05/2015 - 00:06



Chủ đề này đã được khóa











