Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Việt Mão, on 05/06/2013 - 13:13, said:
Chào Bạn Banhquycam,
Lá số của Bạn hay lắm, lại còn xinh đẹp tuy hơi béo. Bạn là người rất thông minh, có khả năng học hỏi về tâm linh rất tuyệt, học 1 biết nhiều hơn học. Có khả năng lý luận rất tốt, Bạn đã đi xa nhà chưa ? Bạn đã dự định nghề nghiệp công việc giấy tờ liên quan quan sự chưa ?
Lá Số giầu có, sự nghiệp vất vả nhưng thành đạt, tính tình rất cẩn thận chắc chắn. Nhưng buồn vì rất hiếm con.
Chúc Bạn thành đạt, vui vẻ.
èo, sao cô biết là con béo ạh
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
tài thế
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
tính con cũng rất chắc chắn nữa, trừ vụ tiêu tiền ra
lá số này ứng với con từng hạn nhỏ một, nên cái nào xấu trên lá số, nghe cũng thấy lo
con lùng ra được một bạn có cùng giờ sinh với con, hỏi tất cả, thì hạn ko ứng mấy
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
và bạn ấy gầy lắm và chẳng hề bị mấy vụ tai nạn chân tay hồi nhỏ như con! từ bé đến giờ, bị nhiều hạn chân tay rồi cô ạh: năm 1995 bị bỏng nước sôi ở chân, cho chân vào bánh xe, ngã xe, đùa nghịch bị dao đâm vào chân......v.v đủ cả
2010 đỗ đại học luật HN là con lên HN - đi xa nhà
hiện tại con đang rất chán học, vì ngay từ đầu, vào cái trường này là do bố mẹ chỉ định...chứ đành rằng, ngày xưa con vẽ khá tốt ... đường học là đường công danh, sự nghiệp, đúng như cô nói là nó rất vất vả @@
hình như môi trường càng áp lực, càng chèn ép thì con càng phát huy hết khả năng vậy
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
năm lớp 12, tính tình trẻ con, cãi nhau với đứa ngồi cạnh, hai đứa đấu đá nhau, vì là thi tốt nghiệp môn sử, nên ngày đó trên lớp, buổi nào cô Sử cũng kiểm tra
ko muốn thua kém, nên con học thuộc hết cả quyển vở Sử, trừ 1 điểm 2 với 1 điểm 8 của kì đó thì còn lại điểm con toàn 10
cám ơn cô nhiều nhiều ạh
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
@ThanhThien: em chưa học Thiền hay Thiền bao h cả
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
tính tình ko ngồi yên được 1 chỗ... đã đi học cảm xạ học nhưng ko vào đc trạng thái "rung động thư giãn", thầy kêu là tâm động quá
cũng ko hiểu được vì sao, khi đi ngủ, lúc nào cũng hay mơ mẩn như thế... nghĩ cũng là do tim ... năm lớp 6,7 gì đó, em đã có hiện tượng Lucid Dream, mà đến năm hai đại học, em đọc 1 bài báo mới biết, là mình có khả năng điều khiển hành động suy nghĩ của mình trong giấc mơ từ lâu rồi, trong khi nhiều người thì lại cố gắng tập luyện để có được khả năng ấy!
nhưng giờ thì hiện tượng này ít và hiếm xảy ra rồi
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
mà thay vào đó là nhiều hôm ngủ, não vẫn hoạt động suy tính nghĩ ngợi như lúc tỉnh ấy! có hôm đang tính dở bảng điểm, ngủ dậy mở mắt đã tính xong cái bảng điểm, quay ra nói với đứa bạn là điểm thế này thế nọ @@
có điều kiện và thời gian em sẽ cố đi học Thiền như lời khuyên của anh với bạn TrinhLong!
cám ơn anh ạh!
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Sửa bởi banhquycam: 05/06/2013 - 18:00