

Nghề theo sao...
#31
Gửi vào 16/06/2012 - 21:56
Mộ đôi (cụ ông và cụ bà đặt cạnh nhau), ở cuộc đất cao, phía tay phải có dải đất cao (núi đồi) trên trồng nhiều cây, dải đất đó có hình cánh cung chầu về, ôm lấy khu đất. Phía tay trái, trước là đất trồng trọt nay đã thay đổi mục đích sử dụng. Mộ đặt gần di tích hoặc danh thắng. Phía trước mặt mộ có lạch nước (hoặc đường ống thoát) không được sạch, sau đó đã được cải tạo. Gia đình có xây bình phong chắn trước khu mộ (miền bắc thường gọi là cuốn thư). Bên cạnh là mộ tổ, từng cải táng trùng lên nhau, sau kịp khắc phục. Gần đó có mộ của bà cô trong họ. Mộ kết phát. Khá vượng.
Thanked by 6 Members:
|
|
#32
Gửi vào 16/06/2012 - 23:40
Chuyện mồ mả em mô tả chị phải hỏi cái đã rồi chị sẽ trả lời em, chị chưa biết em nói dòng họ nội hay ngoại của cháu ?
Cung phúc đức của cháu, khá nhiều người bảo là cháu ăn vào dòng họ bên bà ngoại và chị thấy có vẻ rất ứng hợp... nhưng đôi lúc chị chợt nghĩ phải chăng mình suy diễn... vì vậy chị rất muốn được nghe một lời luận giải hoàn toàn khách quan từ những người chưa hề biết gì về dòng họ ngoại nhà chị... để tự cùng nghiệm lý...
Cảm ơn em thật nhiều !
Chị DN.
Thanked by 2 Members:
|
|
Thanked by 2 Members:
|
|
#34
Gửi vào 17/06/2012 - 00:00
Dieu Nhung, on 16/06/2012 - 23:40, said:
Chuyện mồ mả em mô tả chị phải hỏi cái đã rồi chị sẽ trả lời em, chị chưa biết em nói dòng họ nội hay ngoại của cháu ?
Cung phúc đức của cháu, khá nhiều người bảo là cháu ăn vào dòng họ bên bà ngoại và chị thấy có vẻ rất ứng hợp... nhưng đôi lúc chị chợt nghĩ phải chăng mình suy diễn... vì vậy chị rất muốn được nghe một lời luận giải hoàn toàn khách quan từ những người chưa hề biết gì về dòng họ ngoại nhà chị... để tự cùng nghiệm lý...
Cảm ơn em thật nhiều !
Chị DN.
Ăn dòng họ ngoại là đúng rồi chị, không những thế chắc phải được thừa hưởng tài lộc từ bên họ ngoại... âm hóa kị nên để ý nữ họ ngoại, bà ngoại, mẹ có bệnh tật mãn tính khó chữa, có người cô quả, tình duyên trắc trở. Số này nên để ý bệnh tật là chính nhất là bệnh về gan, tim, nhất là gan...
Thanked by 3 Members:
|
|
#35
Gửi vào 17/06/2012 - 08:50
binh.nguyen, on 16/06/2012 - 21:56, said:
Mộ đôi (cụ ông và cụ bà đặt cạnh nhau), ở cuộc đất cao, phía tay phải có dải đất cao (núi đồi) trên trồng nhiều cây, dải đất đó có hình cánh cung chầu về, ôm lấy khu đất. Phía tay trái, trước là đất trồng trọt nay đã thay đổi mục đích sử dụng. Mộ đặt gần di tích hoặc danh thắng. Phía trước mặt mộ có lạch nước (hoặc đường ống thoát) không được sạch, sau đó đã được cải tạo. Gia đình có xây bình phong chắn trước khu mộ (miền bắc thường gọi là cuốn thư). Bên cạnh là mộ tổ, từng cải táng trùng lên nhau, sau kịp khắc phục. Gần đó có mộ của bà cô trong họ. Mộ kết phát. Khá vượng.
Sáng hôm nay chị gọi điện hỏi anh con bác về mồ mả bên nội chị thì thế này em ạ - tất cả các mộ thuộc chi nhánh nhà chị đều được qui tập về quần thể lăng. Riêng có một ngội mộ cụ bà (tức cố của Ba chị, Can của chị, Bà Nội của ông nội) để tách riêng. Lý do là ngội mộ này phát, càng ngày to, chị thấy to lăm... nên ba chị chỉ xây bao xung quanh thôi, bên cạnh ngội mộ có đồng ruông trồng lúa...
Mr.Anh, on 17/06/2012 - 00:00, said:
Hi em ! Có lẽ không phải cung phúc đức nào cũng thể hiện rõ nét dòng họ phúc phận nhà mình.... nhưng riêng thằng bé này thì khá rõ...
Chị rất thích nghiệm lý và khi một lý thuyết nào của bất kỳ ai đưa ra chị cũng muốn áp dụng vào thực tế để nghiệm lý.... em ơi, em nói đúng một phần rồi, em xem thêm chút nữa đi... rồi chị trả lời nốt... và chị nghĩ rằng, ít nhiều gì cũng cho mình thêm chút kinh nghiệm và kiến thức...
Một cung Phúc Âm kỵ, Hình xung chiếu.
Một cung phúc tại Mão có Lộc tồn Bác sỹ, Long Phượng, thai cáo...... quan sát thêm tam phương tứ chính chiếu về...
Thanks em !
Thanked by 1 Member:
|
|
#36
Gửi vào 17/06/2012 - 11:26
Thanked by 1 Member:
|
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#38
Gửi vào 17/06/2012 - 12:39
Dieu Nhung, on 17/06/2012 - 08:50, said:
Cảm ơn chị đã phản hồi. Em nghĩ cháu được hưởng âm phúc ngôi mộ này.
Theo em biết, tử vi đẩu số không mô tả phúc đức của dòng họ của mẹ. Có thuyết cho rằng: xem cung phúc của dòng họ mẹ thì dùng cung nhị hợp với cung phúc. Em nghiệm lý và thấy chưa đúng.
Nên cung phúc của cháu có thể hiện điều gì liên quan đến người mẹ thì đó là: nỗ lực tu tập công đức của người mẹ để lại lộc tồn cho con. Nghĩa là, nhân tốt chị gieo ở đời này có ảnh hưởng trực tiếp đến con cái.
Thanked by 3 Members:
|
|
#39
Gửi vào 17/06/2012 - 17:17
Lá số con trai chị, cho đến bây giờ chị không dám khẳng định một điều gì (nó sinh vào giờ Kim xà).... chị rất muốn lắng nghe, chị rất biết ơn tất cả những người đã có lòng quan tâm đến nó... để từ đó, dù đúng sai chưa biết, nhưng ít nhất chị có thể mường tượng về cuộc đời nó, có thể làm những điều tốt cho nó mà phù hợp với thời đại, địa lý, con người như tính chất cải số... (ví như đổi tên, Qui y cửa Phật, có một quãng thời gian không sống cùng với ba mẹ, hay sớm rời bỏ nơi mình sinh ra đến định cư một thành phố khác.... sau này nên du học làm việc hay cưới vợ sinh sống ở nước ngoài một thời gian....)
Trở lại với lý số, một số người cho rằng la số nó yểu mệnh, có nhiều cách cục xấu dễ gặp tai họa bệnh tật và có hỏi DN rằng, chắc hồi nhỏ nuôi cháu rất vất vả, vi cháu hay gặp bệnh tật tai nạn hiểm nguy.
cháu hồi nhỏ rất bù bậm dễ thương, đẹp (bây giờ thì không đẹp nữa, chỉ cao thôi (1m77) mặt không tươi (Tang môn) đôi lúc hay cạu, hay cãi nhưng nhìn chung tính tính lại vui vẻ, chắc nhờ con Thanh long)
Có thể nói tuổi thơ của cháu cũng có bệnh tật (hay sốt vì viêm họng) tai nạn (ngã) nhưng chỉ bình thường thôi, không có gì nguy hiểm. Một tuổi thơ khá êm đềm được cả ba và mẹ yêu thường chăm sóc trìu mến hết lòng, suốt ngày yêu quí quấn quít bên anh trai của mình (tuy vậy, từ khi nó xa ba mẹ và anh sang nhà anh trai DN sống một năm, thì tình cảm thân thiết đối với anh trai không còn nhiều như ngày xưa nữa)
DN vào nấu cơm đã nha, rồi DN sẽ kể tiếp sau để các bạn nghiệm lý đầy đủ...
Thanked by 5 Members:
|
|
#40
Gửi vào 17/06/2012 - 20:33
Thiết nghĩ chọn ngành nghề cho con, ngoài những năng khiếu mà con có, còn xem vận hội của đất nước, xem xem sau này nghề nào được ưa chuộng, nghề nào dễ xin việc làm, dễ kiếm được nhiều tiền, vì đi làm ngoài cái đam mê suy cho cùng cũng là thu nhập.
Thanked by 3 Members:
|
|
#41
Gửi vào 17/06/2012 - 22:29
Mr.Anh, on 17/06/2012 - 11:26, said:
Đúng là bên dòng họ mẹ chị, đàn bà con gái bất hạnh, đời sống tinh thần khổ, tình duyên trắc trở, bỏ chồng, lấy chồng tàn tật, làm vợ hai, không chồng, chết yểu, người nào lấy chồng tử tế, cuộc sống sung túc thì chồng chết sớm...
Ông ngoại DN sinh ra trong một nhà nho, thầy thuốc, thầy địa lý, khá giả, có nhiều ruộng vườn, có người ăn kẻ ở...
Con đường về nhà ông, hai bên là những ao sen nở đầy hoa và rất nhiều cá. Nạn đói năm 1945, bao nhiêu người chết, nhưng gia đình ông vẫn có thóc gạo, cứu giúp được nhiều người.... rồi cải cách ruộng đất, chính quyền đã thu gần hết đất đai ruộng vườn.
Bà ngoại DN mất sớm khi mẹ DN mới hơn 10 tuổi để lại cho Ông một đàn con thơ dại, ông ở vậy nuôi con, làm một cái nhà to cao dành riêng cho việc học của con cái.
Cuộc đời ông thật bất hạnh và đau khổ, vợ chết sớm và 3 đứa con trai cũng ra đi trước ông... cuối đời cô độc, nghèo không còn gì nữa...
Hình ảnh ông năm xưa có lẽ không bao giờ phai mờ trong tâm trí DN... người cao gầy, trán cao, hói, tóc bạc... khi nào cũng hiền hiền, trầm mặc u buồn, ít nói vô cùng...
Ông là nhà nho và thầy địa lý, có lẽ ông cũng biết về tử vi nữa, bởi DN nghe mẹ kể, ông biết và đặt tên trước cho mấy anh em nhà DN.
Nhưng không hiểu sao, con ông chẳng có ai biết về Lý số, ông định hướng cho các cậu theo học trường Tây hết.
Bác (anh kề mẹ) ông gửi vào trường Quốc học Huế, sau đó học tiếp trường Tây. Bác từ chối làm quan, từ chối làm cho Tây, đổi tên (bí danh) trốn đi hoạt động cách mạng chống Pháp. Khi ông nghe tin và biết được bí danh của bác, ông lắc đầu buồn thảm...
Một thời gian sau, ông nhận được thư bác (bài thơ Thất ngôn tứ tuyệt) đọc xong ông khóc... hình như ý nghĩa bài thơ là "con đi hoạt động cách mạng, sự sống cái chết trong gang tấc, mong Cha đứng chờ đợi con"...
Phải chăng ông linh cảm điều xấu từ khi biết bí danh của Bác... và trong một lần phục kích, bác đã hy sinh dưới làn bom đạn của giặc Pháp... khi ấy bác chưa đây 30 tuổi, chưa vợ, chưa con... hiện nay mộ của bác vẫn nằm trong nghĩa trang liệt sỹ, hai ngôi mộ kề nhau, một trong hai ngôi ấy được đề tên bác với chức vụ Tỉnh trưởng.
Thực tế, trong hai ngội mộ ấy không ai dám khẳng định ngôi nào là của Bác... nên đành để bác yên nghỉ tại đó, trang nghiêm, được chăm sóc tử tế và năm nào tỉnh đội cũng đến thắp hương...
Cậu (em trai kề mẹ) học rất giỏi, năm 1954 sang Liên xô học tập nghiên cứu tại trường Đại học Lomonoxop đến năm 1963 về nước, giảng dạy và tiếp tục nghiên cứu Tiến sỹ, lấy vợ, có một đứa con gái sinh năm 1966.
Năm 1968, hoàn thành xong luận án Tiến sỹ cậu ra nước ngoài bảo vệ, trước khi đi cậu về thăm quê... một buổi tối cậu ra vườn đi giải gặp pháo sáng, rốc két của Mỹ rải, cậu trúng đạn, mất máu nhiều quá, thuốc thang bệnh viện không có và cậu đã chết mà không đáng chết...
Vợ chồng đứa con gái của Cậu sống và làm việc ở Hà nội, khá giả có chức vụ nhưng chồng mất vì ung thư phổi năm 2010.
Hình như ông ngoại của DN đã khóc hết nước mắt cho vợ, cho đứa con trai này và cho đứa con trai khác.... những đứa con thật xuất sắc, có thể làm rạng danh tông tổ...
Rồi Bác cả, theo như nhiều người kể, bác thông minh lắm nhưng phải cùng ông gánh vác việc gia đình nên học ít hơn, Bác qua đời vì bệnh tật hiểm nghèo...
Ngày ấy, ông lặng người, đôi mắt nhìn xa cô quạnh... nước nắt ông đã khô cạn đâu còn để khóc nữa ?
Hai cậu sau cũng giỏi giang và đi theo ngành khoa học Kỹ thuật, nay đã về hưu...
Một gia đình như vậy đó... chẳng hiểu có đúng là ứng vào cung phúc đức con trai DN hay không ?
Nghe Binh.nguyen luận về mộ Can nội bên bố DN.... chị cũng chẳng biết sao nữa...
Có lẽ tốt nhất là với tổ tiên, ông bà bên nội hay ngoại gì mình cũng luôn phải biết "uống nước nhớ nguồn"....
cảm ơn tất cả các em đã quan tâm...!
Thanked by 9 Members:
|
|
#42
Gửi vào 18/06/2012 - 09:49
Dieu Nhung, on 17/06/2012 - 22:29, said:
Một gia đình như vậy đó... chẳng hiểu có đúng là ứng vào cung phúc đức con trai DN hay không ?
Theo em nghĩ ứng với cu cậu, không những thế còn rất ứng, theo những gì chị kể ra. Lá số này nên để ý đến bệnh tật là chính, bệnh mãn tính khó chữa, nguy hiểm hay không phải do ở bản thân mình nữa, có biết trước để đề phòng hay không, hay chờ đến khi phát tác rồi mới chống...? vận 16-25 khá nguy hiểm, báo hiệu rất mãnh liệt, vận này nếu ở chùa tu, học đạo, tránh họa thì hay.
Thanked by 4 Members:
|
|
#43
Gửi vào 18/06/2012 - 16:15
Mr.Anh, on 18/06/2012 - 09:49, said:
Em nói rất đúng, đại vận này nhìn vào hung hiểm lắm, gốc đại vận năm nay thêm lưu Kình, lưu Hổ...
Hiện nay ngoài bệnh mồ hôi tay chân khi nào cũng dầm dề ra thì nó còn mắc bệnh phổi - bệnh giản phế nang (loại bệnh không bao giờ chữa khỏi) nhưng may thể nhẹ... xem số, điều chị quan tâm nhất là bệnh tật, tại nạn đề mà đề phòng và hàng năm có định kỳ kiểm tra sức khỏe.
Chị đã qui y cho nó, nhưng cái tuổi này mà nói đến tu hành, học đạo thì khó lắm em ạ, tuy vậy... chị luôn hướng thiện cho nó.
Em thử xem vận năm 2011 của nó có xấu không ? năm 2011 hai lần bị tai nạn xây xát để lại nhiều sẹo nhưng lại không có gì nguy hiểm cả.... Xem để mà biết và nghiệm lý thêm em mà... vì đây là số chính xác giờ sinh...
Cảm ơn em rất nhiều !
Thanked by 2 Members:
|
|
#44
Gửi vào 18/06/2012 - 17:50
Ví dụ năm 2011 - Tân Mão, Tiểu hạn tại Tị, Cự linh - hình - Mã - Tang, nhị hợp tật ách đó là biểu hiện hành động, biểu hiện sự việc, biểu sự tác động bên ngoài, ở đây biểu hiện đó là có va chạm, cãi cọ lời ăn tiếng nói, chống đối, hình sự (Cự linh hình, sát, tuế phá...), biểu hiện thứ hai là Thiên Mã, chỉ sự di chuyển, đi lại, vận động (mã tang, tuế, hình sát...), biểu hiện tác động, sự vật, hiện tượng, con người bên ngoài là cung nhị hợp tật ách (hỏa sát...thể hiện bệnh tật hoặc có va chạm tai nạn), đối cung là cung thê (Thái dương (cha, ông nội)...).
Vậy đó là biểu hiện như trên đã nói, còn kết quả thì nhìn vào năm tuế hạn: Tuế hạn tại cung Mão Thái âm hóa kị, hình, tuế, khốc, quan phủ nên chắc chắn kết quả là có cãi cọ, kiện cáo, có bệnh tật tai họa (hình kị), có ảnh hưởng đến thân thể, có tác động đến mẹ (gây lo lắng cho mẹ, hoặc bị mẹ mắng ), rồi tiếp biểu hiện là thiên mã, kết quả là hình kị do vậy thì tránh sao được thêm phi liêm nên sự việc xảy ra rất nhanh, thêm hữu bật nên có thể nhiều lần (kết quả thực tế là 2 lần), tiếp đến biểu hiện là tật ách có hỏa sát kết quả là Thái âm hóa kị, hình, nên bản thân mình và mẹ sẽ gặp sức khỏe không tốt hoặc có tai nạn, bệnh tật... nhưng vì mọi việc có thể biến thành nhỏ bởi còn có lộc tồn bác sĩ, tứ linh giải. Nên qua hạn năm mão thì có thể hy vọng rằng đại hạn 16-25 tuy xấu nhưng thân mệnh đủ sức để giải và chỉ như hạn nhỏ vừa qua mà thôi.
Em chỉ bàn loạn một tí, không chịu trách nhiệm những gì mình nói đâu nhé...
Sửa bởi Mr.Anh: 18/06/2012 - 17:52
Thanked by 2 Members:
|
|
#45
Gửi vào 19/06/2012 - 11:43
Mr.Anh, on 18/06/2012 - 17:50, said:
Ví dụ năm 2011 - Tân Mão, Tiểu hạn tại Tị, Cự linh - hình - Mã - Tang, nhị hợp tật ách đó là biểu hiện hành động, biểu hiện sự việc, biểu sự tác động bên ngoài, ở đây biểu hiện đó là có va chạm, cãi cọ lời ăn tiếng nói, chống đối, hình sự (Cự linh hình, sát, tuế phá...), biểu hiện thứ hai là Thiên Mã, chỉ sự di chuyển, đi lại, vận động (mã tang, tuế, hình sát...), biểu hiện tác động, sự vật, hiện tượng, con người bên ngoài là cung nhị hợp tật ách (hỏa sát...thể hiện bệnh tật hoặc có va chạm tai nạn), đối cung là cung thê (Thái dương (cha, ông nội)...).
Vậy đó là biểu hiện như trên đã nói, còn kết quả thì nhìn vào năm tuế hạn: Tuế hạn tại cung Mão Thái âm hóa kị, hình, tuế, khốc, quan phủ nên chắc chắn kết quả là có cãi cọ, kiện cáo, có bệnh tật tai họa (hình kị), có ảnh hưởng đến thân thể, có tác động đến mẹ (gây lo lắng cho mẹ, hoặc bị mẹ mắng ), rồi tiếp biểu hiện là thiên mã, kết quả là hình kị do vậy thì tránh sao được thêm phi liêm nên sự việc xảy ra rất nhanh, thêm hữu bật nên có thể nhiều lần (kết quả thực tế là 2 lần), tiếp đến biểu hiện là tật ách có hỏa sát kết quả là Thái âm hóa kị, hình, nên bản thân mình và mẹ sẽ gặp sức khỏe không tốt hoặc có tai nạn, bệnh tật... nhưng vì mọi việc có thể biến thành nhỏ bởi còn có lộc tồn bác sĩ, tứ linh giải. Nên qua hạn năm mão thì có thể hy vọng rằng đại hạn 16-25 tuy xấu nhưng thân mệnh đủ sức để giải và chỉ như hạn nhỏ vừa qua mà thôi.
Em chỉ bàn loạn một tí, không chịu trách nhiệm những gì mình nói đâu nhé...
Em thân !
Vậy là cách đoán của em khá chính xác rồi đó.
Chị nói cụ thể năm ngoái của cháu cho em nghe nhé !
Cuối tháng 5 dương (nghỉ hè) cháu sống từ nhà bác (anh trai chị) chuyển về ở hẳn cùng với chị, sau đó gia đình chị lại chuyển đến nhà mới (sự di chuyển trong thành phố mà thôi).
Thời điểm cháu về sống cùng chị, sức khỏe có vẻ không tốt, viêm mũi di ứng nặng và ho sốt (phế quản) qua tiếng ho của cháu, chị thấy lượng đờm trong phổi rất nhiều. Ba cháu đưa đi khám bệnh viện Bạch mai, điều trị uống kháng sinh một đợt khá dài nhưng vẫn không đỡ.
Trước tình hình đó chị rất lo, bởi chị thấy hiện tượng ho có đờm của cháu mấy năm nay thường xuyên xảy ra mà điều trị không khi nào khỏi hẳn…
Chị liền thúc Ba cháu tìm ngay giáo Sư giỏi và cuối cùng vị giáo sư ấy chẩn đoán bệnh của cháu là giản phế nang (đờm ứ đọng trong các phế nang đó). Thuốc chữa rất đơn giản nhưng có điều bệnh ấy sẽ theo cháu suốt đời may mà đang thể nhẹ (thời điểm ấy, ngoài thuốc uống, hàng ngày cháu phải nằm chốc đầu để người nhà vỗ lưng cho lượng đờm trong phổi ra hết thì thôi).
Và hai vụ tai nạn xây xát để nhiều sẹo như chị kể ở trên .
Lại nữa kết quả học cả năm lớp 10 có vẻ tốt nhưng chị cảm nhận môn Toán cháu đang đà đi xuống, chị thông báo nhưng cháu không chấp nhận và một mùa hè học hành láng cháng.
Bước vào học kỳ 1 lớp 11 cũng vậy, đà đi xuống rất mạnh, kỳ thi công bằng đạt kết quả thấp, chị báo động, nhưng nó vẫn không chấp nhận với lý do, chỉ một lần điểm kém mẹ không thể khẳng định sức học con sa sút được (chị rất bực và chị biết thừa không chỉ là sa sút mà còn bị hổng kiến thức toán nữa cơ, nhưng đành im lặng để chờ thời cơ “tấn công” nó).
Học kỳ một trôi qua, kiến thức lơ mơ, Thầy cô giáo phê bình, lần thi công bằng nào điểm cũng thấp, tổng kết môn toán chỉ đạt trung bình. Cẩm tờ kết quả học tập, chị đặt ngay trước mặt nó và triệu tập một cuộc họp gia đình đầy đủ các thành phần để nghe nó phát biểu.
Lúc đó, nó ngồi im thin thin nghe mẹ nói, mẹ mắng và thừa nhận mình bị hổng kiến thức và đề nghị mẹ tìm cách giúp đỡ bù đắp kiến thức.
Thằng này được cái hay hơn thằng anh là khi nhận thức ra vấn đề, nó tự biết điều chỉnh mình ngay, mặc dù vẫn ham chơi nhưng học giờ nào ra giờ nấy, tinh thần tập trung cao, sức học tốt, từ kết quả học kỳ 1 tổng kết Toán gần thấp nhất lớp, sang học kỳ hai điểm toán các kỳ thi công băng luôn đứng đầu lớp và tổng kết toán cũng đứng đầu lớp.
Phía chị năm 2011 là một năm chan đầy nước mắt về công việc, áp lực và những sự hiểu lầm, một năm vất vả nhọc nhằn tinh thần không hề tốt.
Tạm vậy đã em, chị nghỉ đi ăn cơm trưa đã nghe !
Thanks em !
Thanked by 7 Members:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
11 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 11 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












