QUÁN KỂ CHUYỆN HÀI HƯỚC
badboy
20/06/2012
Tình yêu trong con mắt dân IT
Cửa nhà em, mẹ đã gài Password.
Anh suýt rách quần vì cố vượt FireWall.
Nhớ lần đầu khi đưa em về Home.
Anh kiss trộm liền xơi ngay một Tab.
Anh bàng hoàng quay xe BackSpace.
Ngoái nhìn em mà chẳng thể Ctrl.
Anh tức giận khi thấy một thằng Alt.
Cứ Insert mỗi khi mình nói chuyện.
Có nhiều khi muốn thẳng tay Delete.
Nhưng vì em, anh nuốt giận Cancel.
Anh biết anh chỉ là Hacker nghèo.
Còn hắn có @ và Esc.
Em thích hắn làm lòng anh Space.
Bước thẫn thờ chìm xuống vực PageDown
Anh đau lòng nhưng cũng đành Pause...
Chúc em bước vào cuộc tình Enter.
Sống hạnh phúc như Shift + Ctrl.
Đừng như anh Delete & Esc.
Password đã phá, firewall từng...
Anh ngồi suy nghĩ cùng với computer.
Tay đặt keyboard khí phách thành thơ.
Yêu em thì phải pageup tức thì.
(st)
Cửa nhà em, mẹ đã gài Password.
Anh suýt rách quần vì cố vượt FireWall.
Nhớ lần đầu khi đưa em về Home.
Anh kiss trộm liền xơi ngay một Tab.
Anh bàng hoàng quay xe BackSpace.
Ngoái nhìn em mà chẳng thể Ctrl.
Anh tức giận khi thấy một thằng Alt.
Cứ Insert mỗi khi mình nói chuyện.
Có nhiều khi muốn thẳng tay Delete.
Nhưng vì em, anh nuốt giận Cancel.
Anh biết anh chỉ là Hacker nghèo.
Còn hắn có @ và Esc.
Em thích hắn làm lòng anh Space.
Bước thẫn thờ chìm xuống vực PageDown
Anh đau lòng nhưng cũng đành Pause...
Chúc em bước vào cuộc tình Enter.
Sống hạnh phúc như Shift + Ctrl.
Đừng như anh Delete & Esc.
Password đã phá, firewall từng...
Anh ngồi suy nghĩ cùng với computer.
Tay đặt keyboard khí phách thành thơ.
Yêu em thì phải pageup tức thì.
(st)
Tử Phủ Vũ Tướng
22/06/2012
1.
- Anh, anh thấy cái P. xinh không ?
- Ừ, nhìn cũng xinh xắn đấy.
- Hả, anh muốn chết à mà khen nó xinh trước mặt em. Có tình ý với nó thì đi yêu nó luôn đi.
... 2.
- Anh, anh thấy cái P. xinh không ?
- Không, anh thấy bình thường.
- Đừng có mà dối lòng, nó xinh như thế mà chê, định múa rìu qua mắt thợ à ? Sao không dám thừa nhận ? Anh thích nó hả ?
3.
- Anh, anh thấy cái P. xinh không ?
- Ừ, nhìn cũng xinh xắn đấy nhưng với anh thì em là người tuyệt vời nhất.
- Giè, sao tự dưng lại nịnh nọt. Khai mau, mới làm gì có lỗi hả ?
4.
- Anh, anh thấy cái P. xinh không ?
-...
- Anh, anh thấy cái P. xinh không ?
-...
- Ơ sao không trả lời. Trả lời mau lên không em đập chết giờ
- Anh, anh thấy cái P. xinh không ?
- Ừ, nhìn cũng xinh xắn đấy.
- Hả, anh muốn chết à mà khen nó xinh trước mặt em. Có tình ý với nó thì đi yêu nó luôn đi.
... 2.
- Anh, anh thấy cái P. xinh không ?
- Không, anh thấy bình thường.
- Đừng có mà dối lòng, nó xinh như thế mà chê, định múa rìu qua mắt thợ à ? Sao không dám thừa nhận ? Anh thích nó hả ?
3.
- Anh, anh thấy cái P. xinh không ?
- Ừ, nhìn cũng xinh xắn đấy nhưng với anh thì em là người tuyệt vời nhất.
- Giè, sao tự dưng lại nịnh nọt. Khai mau, mới làm gì có lỗi hả ?
4.
- Anh, anh thấy cái P. xinh không ?
-...
- Anh, anh thấy cái P. xinh không ?
-...
- Ơ sao không trả lời. Trả lời mau lên không em đập chết giờ
AnKhoa
22/06/2012
- Anh thấy cái P xinh không ?
- Không những xinh mà còn ngon nữa, chẹp
- Ôi, anh thật là người biết thưởng thức gái đẹp, à nhầm, cái đẹp
- Không những xinh mà còn ngon nữa, chẹp
- Ôi, anh thật là người biết thưởng thức gái đẹp, à nhầm, cái đẹp
badboy
22/06/2012
Nụ hôn thần kỳ
Đôi tình nhân ngồi âu yếm trong công viên đông người. Cô gái liên tục nũng nịu người yêu.
- Ôi! má em đau quá! - cô gái nũng nịu
Chàng trai bèn hôn vào má cô gái.
- Em thấy thế nào? Còn đau không?
- Úi, hết đau rồi.
Ít phút sau...
- Ôi! Cổ em lại đau!
Chàng lại hôn vào cổ nàng.
- Còn đau không em?
Cô gái bẽn lẽn:
- Hết... rồi...
Một lúc sau, cô gái lại kêu đau ở gáy... Cụ già ngồi gần đó không chịu nổi, cáu tiết:
- Hỡi chàng trai có đôi môi thần kì, cháu có thể chữa được bệnh trĩ không?
(st)
Đôi tình nhân ngồi âu yếm trong công viên đông người. Cô gái liên tục nũng nịu người yêu.
- Ôi! má em đau quá! - cô gái nũng nịu
Chàng trai bèn hôn vào má cô gái.
- Em thấy thế nào? Còn đau không?
- Úi, hết đau rồi.
Ít phút sau...
- Ôi! Cổ em lại đau!
Chàng lại hôn vào cổ nàng.
- Còn đau không em?
Cô gái bẽn lẽn:
- Hết... rồi...
Một lúc sau, cô gái lại kêu đau ở gáy... Cụ già ngồi gần đó không chịu nổi, cáu tiết:
- Hỡi chàng trai có đôi môi thần kì, cháu có thể chữa được bệnh trĩ không?
(st)