Nhân cách con người qua lăng kính tử vi
banghuynh
01/07/2012
Gloria
01/07/2012
Kỹ thuật này của chú Vuivui cần tuyệt đối cẩn thận, không được áp dụng bừa bãi dù nó tuyệt đối chính xác. Hôm trước tôi mới thử nghiệm, phán thử một người là kẻ xấu, không ra gì, không nên mời đến nhà chơi và bị đương sự chửi cho te tua.
Chỉ nên sử dụng để tự suy ngẫm và chọn lọc người để giao tiếp, không được sử dụng để phán linh tinh kẻo nghiệp quả xảy ra ngay lập tức, lúc đó đừng oán ai không báo trước.
Nếu có nói thì phải nói giảm nói tránh, đại khái có 3 kỹ thuật khác nhau, ví dụ Địa bàn của Trung Châu Phái, cung an Can Ngày. Không được chém đinh chặt sắt trước mặt đương sự kẻo ăn đòn, kể cả đương số là Lê Văn Luyện cũng phải khen đối phương là anh hùng, đặc biệt khi nó đang cầm con dao.
Đôi lời báo trước.
Sửa bởi Gloria: 01/07/2012 - 22:16
Chỉ nên sử dụng để tự suy ngẫm và chọn lọc người để giao tiếp, không được sử dụng để phán linh tinh kẻo nghiệp quả xảy ra ngay lập tức, lúc đó đừng oán ai không báo trước.
Nếu có nói thì phải nói giảm nói tránh, đại khái có 3 kỹ thuật khác nhau, ví dụ Địa bàn của Trung Châu Phái, cung an Can Ngày. Không được chém đinh chặt sắt trước mặt đương sự kẻo ăn đòn, kể cả đương số là Lê Văn Luyện cũng phải khen đối phương là anh hùng, đặc biệt khi nó đang cầm con dao.
Đôi lời báo trước.
Sửa bởi Gloria: 01/07/2012 - 22:16
lethanhnhi
01/07/2012
vuivui, on 01/07/2012 - 17:43, said:
@lethanhnhi
Cháu có nói "ngày mai cháu vào Đà nẵng ... " ? Vậy mà hôm nay, Bác thấy cháu viết khá nhiều. Chắc phải dành khá thời gian cho các vấn đề mà cháu "bức xúc" viết ra đây. Phải không ?
Nhưng có lẽ thời gian quá hạn hẹp, nên các bài viết của cháu thấy không đầu không đuôi. Không biết có ai hiểu được không. Chứ Bác đọc, chả hiểu là ý cháu muốn nói cái gì, đặc biệt là có liên hệ gì trong chủ đề này - chủ đề mà Bác lập ra ?
Có một lưu ý nhỏ. Cháu nên chú ý cách viết, văn phong lẫn ngôn từ. Bởi vì như cháu nói, phải có đầu óc của bậc đại học, phải có kiến thức triết học, ... có nghĩa là cháu phải có đủ tiêu chuẩn mà cháu tự nêu ra, mới học được tử vi ? Nhưng văn phong của cháu, cách thể hiện ý tưởng của mình thì lại không đạt được những yêu cầu tối thiểu của người có đầu óc chỉ ở mức PTTH. Bác không biết hiện nay, nền giáo dục vn như thế nào, mà khiến một người có kiến thức bậc đại học, lại có thể trình bày ý tưởng của mình một cách khó hiểu đến thế ?
Cháu có thể tóm tắt, hệ thống lại ý chính những bài viết của cháu vừa rồi, để mọi người có thể hiểu được không ?
Thân ái.
Cháu có nói "ngày mai cháu vào Đà nẵng ... " ? Vậy mà hôm nay, Bác thấy cháu viết khá nhiều. Chắc phải dành khá thời gian cho các vấn đề mà cháu "bức xúc" viết ra đây. Phải không ?
Nhưng có lẽ thời gian quá hạn hẹp, nên các bài viết của cháu thấy không đầu không đuôi. Không biết có ai hiểu được không. Chứ Bác đọc, chả hiểu là ý cháu muốn nói cái gì, đặc biệt là có liên hệ gì trong chủ đề này - chủ đề mà Bác lập ra ?
Có một lưu ý nhỏ. Cháu nên chú ý cách viết, văn phong lẫn ngôn từ. Bởi vì như cháu nói, phải có đầu óc của bậc đại học, phải có kiến thức triết học, ... có nghĩa là cháu phải có đủ tiêu chuẩn mà cháu tự nêu ra, mới học được tử vi ? Nhưng văn phong của cháu, cách thể hiện ý tưởng của mình thì lại không đạt được những yêu cầu tối thiểu của người có đầu óc chỉ ở mức PTTH. Bác không biết hiện nay, nền giáo dục vn như thế nào, mà khiến một người có kiến thức bậc đại học, lại có thể trình bày ý tưởng của mình một cách khó hiểu đến thế ?
Cháu có thể tóm tắt, hệ thống lại ý chính những bài viết của cháu vừa rồi, để mọi người có thể hiểu được không ?
Thân ái.
htruongdinh
01/07/2012
HTD đang suy nghĩ về nhân cách của người này. HTD quan sát trực tiếp người này và nghĩ rằng người này đang trải qua quá trình rèn nhân cách, hiện giờ đang "nửa nạc nửa mỡ", nhưng có thể trở thành nhân cách lớn. Mệnh Thất Sát Thái Tuế Địa Kiếp Đẩu Quân Đại Hao, tuy nhiên Thân Tử Phủ Địa Không Tiểu Hao Thiên Mã, vuivui nhận xét dùm cho HTD nhé.
Thông tin : cha mẹ chia tay năm Kỷ Tỵ và ly dị năm Ất Hợi 1995. Đương số sống với cô chú và bà nội, được cha chăm lo chu cấp đầy đủ. Năm Giáp Thân đi du học, năm Canh Dần về nước, hiện sống chung với mẹ và cha dượng.
Thông tin : cha mẹ chia tay năm Kỷ Tỵ và ly dị năm Ất Hợi 1995. Đương số sống với cô chú và bà nội, được cha chăm lo chu cấp đầy đủ. Năm Giáp Thân đi du học, năm Canh Dần về nước, hiện sống chung với mẹ và cha dượng.
VuiVui
01/07/2012
Gloria, on 01/07/2012 - 22:14, said:
Kỹ thuật này của chú Vuivui cần tuyệt đối cẩn thận, không được áp dụng bừa bãi dù nó tuyệt đối chính xác. Hôm trước tôi mới thử nghiệm, phán thử một người là kẻ xấu, không ra gì, không nên mời đến nhà chơi và bị đương sự chửi cho te tua.
Chỉ nên sử dụng để tự suy ngẫm và chọn lọc người để giao tiếp, không được sử dụng để phán linh tinh kẻo nghiệp quả xảy ra ngay lập tức, lúc đó đừng oán ai không báo trước.
Nếu có nói thì phải nói giảm nói tránh, đại khái có 3 kỹ thuật khác nhau, ví dụ Địa bàn của Trung Châu Phái, cung an Can Ngày. Không được chém đinh chặt sắt trước mặt đương sự kẻo ăn đòn, kể cả đương số là Lê Văn Luyện cũng phải khen đối phương là anh hùng, đặc biệt khi nó đang cầm con dao.
Đôi lời báo trước.
Chỉ nên sử dụng để tự suy ngẫm và chọn lọc người để giao tiếp, không được sử dụng để phán linh tinh kẻo nghiệp quả xảy ra ngay lập tức, lúc đó đừng oán ai không báo trước.
Nếu có nói thì phải nói giảm nói tránh, đại khái có 3 kỹ thuật khác nhau, ví dụ Địa bàn của Trung Châu Phái, cung an Can Ngày. Không được chém đinh chặt sắt trước mặt đương sự kẻo ăn đòn, kể cả đương số là Lê Văn Luyện cũng phải khen đối phương là anh hùng, đặc biệt khi nó đang cầm con dao.
Đôi lời báo trước.
Thật là tôi không tế nhị !!!
Anh bạn ấy nghe xong hết hồn, về nói với vợ. Vợ anh ấy lại còn yếu bóng vía hơn và làm một việc rồ dại là đem sổ sách mang hết ra tính nợ với người ấy để muốn giải quyết cho xong và nói thẳng là không thể hợp tác được vì lý do anh ta phải giải quyết xong nợ nần cái đã.
Anh ta không nói câu nào.
Sáng hôm sau anh bạn tôi bị công an nơi có cái quán ấy gọi ra đồn để giải quyết việc hình sự. Tới đồn, thấy anh kia ngồi thù lù, bị khoá hai tay. Hỏi ra mới biết, anh ta lúc gần sáng - trời còn nhá nhem - mang theo một can xăng, tưới lên quán định đốt quán. May nhờ có mấy ông say rượu người bản xứ đi qua ra túm lấy anh ta và gọi người đến hỗ trợ, sau đó gọi cảnh sát đưa đi.
Hú hồn. Cho nên chỉ dùng cho riêng minh, mà phải tế nhị, đừng nóng vội có khi không dùng thì không sao, dùng vào mang vạ.
@htruongdinh.
Người này : Nguỵ quân tử.
Thân ái.
biggirl
01/07/2012
@ chú vuivui:
Chú vuivui lâu lâu mới vào diễn đàn nên ko để ý câu hỏi của cháu ở trang 14 rồi. Chú trả lời giúp cháu với nhé
Chú vuivui lâu lâu mới vào diễn đàn nên ko để ý câu hỏi của cháu ở trang 14 rồi. Chú trả lời giúp cháu với nhé
lethanhnhi
01/07/2012
vuivui, on 01/07/2012 - 22:48, said:
Chuyện như thế Tôi cũng bị rồi. Cách đây cũng tương đối lâu, có một anh bạn định kết hợp với một người đồng niên, cũng đồng ... nhiều thứ nữa. Nghĩa là cho người kia cùng chung kinh doanh cái quán (nhà hàng ẩm thực) cuar anh ấy. Tình cờ anh ấy có đưa lá số của người ấy cho tôi xem và hỏi có nên không ? Tôi xem xong rồi bảo một cách vô tư - vì không phải nói trực tiếp - rằng: Người này anh không được gần, gần anh ngày nào, người ta hại anh chị ngày ấy. Có ngày táng gia bại sản đấy.
Thật là tôi không tế nhị !!!
Anh bạn ấy nghe xong hết hồn, về nói với vợ. Vợ anh ấy lại còn yếu bóng vía hơn và làm một việc rồ dại là đem sổ sách mang hết ra tính nợ với người ấy để muốn giải quyết cho xong và nói thẳng là không thể hợp tác được vì lý do anh ta phải giải quyết xong nợ nần cái đã.
Anh ta không nói câu nào.
Sáng hôm sau anh bạn tôi bị công an nơi có cái quán ấy gọi ra đồn để giải quyết việc hình sự. Tới đồn, thấy anh kia ngồi thù lù, bị khoá hai tay. Hỏi ra mới biết, anh ta lúc gần sáng - trời còn nhá nhem - mang theo một can xăng, tưới lên quán định đốt quán. May nhờ có mấy ông say rượu người bản xứ đi qua ra túm lấy anh ta và gọi người đến hỗ trợ, sau đó gọi cảnh sát đưa đi.
Hú hồn. Cho nên chỉ dùng cho riêng minh, mà phải tế nhị, đừng nóng vội có khi không dùng thì không sao, dùng vào mang vạ.
@htruongdinh.
Người này : Nguỵ quân tử.
Thân ái.
Thật là tôi không tế nhị !!!
Anh bạn ấy nghe xong hết hồn, về nói với vợ. Vợ anh ấy lại còn yếu bóng vía hơn và làm một việc rồ dại là đem sổ sách mang hết ra tính nợ với người ấy để muốn giải quyết cho xong và nói thẳng là không thể hợp tác được vì lý do anh ta phải giải quyết xong nợ nần cái đã.
Anh ta không nói câu nào.
Sáng hôm sau anh bạn tôi bị công an nơi có cái quán ấy gọi ra đồn để giải quyết việc hình sự. Tới đồn, thấy anh kia ngồi thù lù, bị khoá hai tay. Hỏi ra mới biết, anh ta lúc gần sáng - trời còn nhá nhem - mang theo một can xăng, tưới lên quán định đốt quán. May nhờ có mấy ông say rượu người bản xứ đi qua ra túm lấy anh ta và gọi người đến hỗ trợ, sau đó gọi cảnh sát đưa đi.
Hú hồn. Cho nên chỉ dùng cho riêng minh, mà phải tế nhị, đừng nóng vội có khi không dùng thì không sao, dùng vào mang vạ.
@htruongdinh.
Người này : Nguỵ quân tử.
Thân ái.
Diệu Nhung
01/07/2012
Phải chăng khi con người ta quá đam mê điều gì... nhất là lĩnh vực lý số lại dễ rơi vào trạng thái cực đoan và thần kinh không bình thường ???
Rất may là phân đa những con người đang sống và làm việc trên thế gian nay không biết gì về Lý số... vì vậy họ luôn có cuộc sống vui tươi hồn nhiên và thanh thản hơn chúng ta...
Dân lý số khi nào trong đầu óc cũng lởn vởn đến sao này sao nọ, cách cục này xấu cách cục này tốt.... người kia có thể làm bạn được không...vv và vv
Ôi thật mệt !
Rất may là phân đa những con người đang sống và làm việc trên thế gian nay không biết gì về Lý số... vì vậy họ luôn có cuộc sống vui tươi hồn nhiên và thanh thản hơn chúng ta...
Dân lý số khi nào trong đầu óc cũng lởn vởn đến sao này sao nọ, cách cục này xấu cách cục này tốt.... người kia có thể làm bạn được không...vv và vv
Ôi thật mệt !
lethanhnhi
01/07/2012
@ bác vuivui:có thể cháu thua bác về tuổi tác,địa vị,kinh nghiệm.Nhưng chắc bác nghe câu này :thầy bói sai hại 1 người, thầy địa lý sai hại 1 họ.Cháu có rất nhiều lá số mệnh gian thân tốt, họ mới là giả nhân giả nghĩa chứ đến chết vẫn xấu, bác kể câu chuyện trên thì nghiệp quá nặng rồi,cháu sởn cả gai ốc.Thôi,cháu thua,không tranh biện hay bàn bạc gì nổi nữa
AnKhoa
01/07/2012
Dieu Nhung, on 01/07/2012 - 23:05, said:
Dân lý số khi nào trong đầu óc cũng lởn vởn đến sao này sao nọ, cách cục này xấu cách cục này tốt.... người kia có thể làm bạn được không...vv và vv
Người nào đến làm bạn mà cũng phải lấy lá số Tử Vi ra tính toán thì thật đã không xứng đáng để làm bạn rồi.
Trong nhiều quan hệ, người ta nên giữ ở một khoảng cách nhất định, không cần thiết phải soi hết bản chất nhau ra làm gì.
Bản chất anh ta có xấu, nhưng đối với ta tốt, thì không có lý gì để ta dùng Tử Vi và luôn ngầm định trong đầu rằng: Anh ta là một người xấu. Vì một khi ta nghĩ anh ấy là một người xấu, thì từ suy nghĩ, thái độ, cho tới hành động của ta sẽ vô tình làm cho người khác không muốn đối tốt với mình làm gì.
Thử hỏi: Anh ấy phải đối tốt với ta làm gì khi ta cứ khăng khăng nghĩ rằng anh ấy là người xấu, chỉ đối tốt là có mục đích. It's funny
Tử Vi không nên can dự quá sâu vào cuộc sống thường ngày.
lethanhnhi
01/07/2012
AnKhoa, on 01/07/2012 - 23:21, said:
Người nào đến làm bạn mà cũng phải lấy lá số Tử Vi ra tính toán thì thật đã không xứng đáng để làm bạn rồi. Trong nhiều quan hệ, người ta nên giữ ở một khoảng cách nhất định, không cần thiết phải soi hết bản chất nhau ra làm gì. Bản chất anh ta có xấu, nhưng đối với ta tốt, thì không có lý gì để ta dùng Tử Vi và luôn ngầm định trong đầu rằng: Anh ta là một người xấu. Vì một khi ta nghĩ anh ấy là một người xấu, thì từ suy nghĩ, thái độ, cho tới hành động của ta sẽ vô tình làm cho người khác không muốn đối tốt với mình làm gì. Thử hỏi: Anh ấy phải đối tốt với ta làm gì khi ta cứ khăng khăng nghĩ rằng anh ấy là người xấu, chỉ đối tốt là có mục đích. It's funny
Tử Vi không nên can dự quá sâu vào cuộc sống thường ngày.
htruongdinh
01/07/2012
vuivui, on 01/07/2012 - 22:48, said:
Chuyện như thế Tôi cũng bị rồi. Cách đây cũng tương đối lâu, có một anh bạn định kết hợp với một người đồng niên, cũng đồng ... nhiều thứ nữa. Nghĩa là cho người kia cùng chung kinh doanh cái quán (nhà hàng ẩm thực) cuar anh ấy. Tình cờ anh ấy có đưa lá số của người ấy cho tôi xem và hỏi có nên không ? Tôi xem xong rồi bảo một cách vô tư - vì không phải nói trực tiếp - rằng: Người này anh không được gần, gần anh ngày nào, người ta hại anh chị ngày ấy. Có ngày táng gia bại sản đấy.
Thật là tôi không tế nhị !!!
Anh bạn ấy nghe xong hết hồn, về nói với vợ. Vợ anh ấy lại còn yếu bóng vía hơn và làm một việc rồ dại là đem sổ sách mang hết ra tính nợ với người ấy để muốn giải quyết cho xong và nói thẳng là không thể hợp tác được vì lý do anh ta phải giải quyết xong nợ nần cái đã.
Anh ta không nói câu nào.
Sáng hôm sau anh bạn tôi bị công an nơi có cái quán ấy gọi ra đồn để giải quyết việc hình sự. Tới đồn, thấy anh kia ngồi thù lù, bị khoá hai tay. Hỏi ra mới biết, anh ta lúc gần sáng - trời còn nhá nhem - mang theo một can xăng, tưới lên quán định đốt quán. May nhờ có mấy ông say rượu người bản xứ đi qua ra túm lấy anh ta và gọi người đến hỗ trợ, sau đó gọi cảnh sát đưa đi.
Hú hồn. Cho nên chỉ dùng cho riêng minh, mà phải tế nhị, đừng nóng vội có khi không dùng thì không sao, dùng vào mang vạ.
@htruongdinh.
Người này : Nguỵ quân tử.
Thân ái.
Thật là tôi không tế nhị !!!
Anh bạn ấy nghe xong hết hồn, về nói với vợ. Vợ anh ấy lại còn yếu bóng vía hơn và làm một việc rồ dại là đem sổ sách mang hết ra tính nợ với người ấy để muốn giải quyết cho xong và nói thẳng là không thể hợp tác được vì lý do anh ta phải giải quyết xong nợ nần cái đã.
Anh ta không nói câu nào.
Sáng hôm sau anh bạn tôi bị công an nơi có cái quán ấy gọi ra đồn để giải quyết việc hình sự. Tới đồn, thấy anh kia ngồi thù lù, bị khoá hai tay. Hỏi ra mới biết, anh ta lúc gần sáng - trời còn nhá nhem - mang theo một can xăng, tưới lên quán định đốt quán. May nhờ có mấy ông say rượu người bản xứ đi qua ra túm lấy anh ta và gọi người đến hỗ trợ, sau đó gọi cảnh sát đưa đi.
Hú hồn. Cho nên chỉ dùng cho riêng minh, mà phải tế nhị, đừng nóng vội có khi không dùng thì không sao, dùng vào mang vạ.
@htruongdinh.
Người này : Nguỵ quân tử.
Thân ái.
Vì người này ở gần HTD nên HTD có cơ hội quan sát dể dàng. Tuy nhiên HTD cũng tìm cách tránh xa người này vì vận mệnh HTD và vận mệnh người này luôn trong thế hình khắc với nhau.
Sửa bởi htruongdinh: 01/07/2012 - 23:58
VuiVui
02/07/2012
lethanhnhi, on 01/07/2012 - 23:06, said:
@ bác vuivui:có thể cháu thua bác về tuổi tác,địa vị,kinh nghiệm.Nhưng chắc bác nghe câu này :thầy bói sai hại 1 người, thầy địa lý sai hại 1 họ.Cháu có rất nhiều lá số mệnh gian thân tốt, họ mới là giả nhân giả nghĩa chứ đến chết vẫn xấu, bác kể câu chuyện trên thì nghiệp quá nặng rồi,cháu sởn cả gai ốc.Thôi,cháu thua,không tranh biện hay bàn bạc gì nổi nữa
Cho nên với cách xem của cháu, như cháu thổ lộ ở trên thì có thể khẳng định là cháu chưa biết xem nhân cách !
Câu chuyện Bác kể trên mà cháu lại hiểu là Bác đã luận sai nhân cách của cái người đốt quán ấy thì thật lạ ? Thật sự người bạn của Bác đã được thoát khỏi họa. thử nghĩ xem nếu anh ấy hợp tác với người kia, kết cục rồi sẽ ra sao ?
Trong thế giới kinh doanh, sự lừa đảo muôn màu muôn vẻ, không ai có thể tự hào là mình tỉnh tảo, thông minh biết người một cách hoàn hảo cả. Thậm chí nếu có người đó, thì cũng sẽ có kẻ lừa đảo siêu cấp tương ứng. Chỉ có qua tử vi, nếu biết xem, thì không thể có một kẻ lừa đảo nào giấu mặt được. Sự tham khảo bởi tử vi khi chọn đối tác hợp tác trong kinh doanh nói riêng và trong quan hệ nói chung, cũng như trong phép xử thế của xã hội là phương pháp hữu ích.
Chỉ có điều, câu chuyện Gloria và Bác kể ra là có ý muốn khuyến cáo ai đó khi áp dụng thì cần tế nhị trong mọi trường hợp.
vậy thôi.