Ta có Hổ tại Gà
100dong
30/07/2012
Chuyện bản thân, chuyện gia đình, chuyện xã hội, chuyện quốc gia, chuyện quốc tế...nẫu cả ruột.
TNK75
30/07/2012
méo hay tròn
quay quắt bao năm chuyện cỏn con
giật mình tóc bạc sức trai mòn
nửa đời lận đận bao sương gió
chịu phận méo thôi chẳng được tròn
quay quắt bao năm chuyện cỏn con
giật mình tóc bạc sức trai mòn
nửa đời lận đận bao sương gió
chịu phận méo thôi chẳng được tròn
100dong
04/08/2012
Cạnh nhà ta hôm nay thi cắm trại.
Chẳng hiểu có gì hấp dẫn mà thanh niên nửa cái huyện này kéo về đây.
Là nữ, ai cũng chưng những bộ cánh hở hang, mát mẻ nhất; kể cả lũ nhỏ mới lớn.
Là nam, ai cũng muốn tỏ ra mình giang hồ, đầu gấu, có số má, máu mặt.
Ta nhìn dòng người ầm ĩ, hỗn loạn, mà mơ hồ lo lắng.
Một xã hội không còn những bình an.
Chẳng hiểu có gì hấp dẫn mà thanh niên nửa cái huyện này kéo về đây.
Là nữ, ai cũng chưng những bộ cánh hở hang, mát mẻ nhất; kể cả lũ nhỏ mới lớn.
Là nam, ai cũng muốn tỏ ra mình giang hồ, đầu gấu, có số má, máu mặt.
Ta nhìn dòng người ầm ĩ, hỗn loạn, mà mơ hồ lo lắng.
Một xã hội không còn những bình an.
NguaQuaDoc
05/08/2012
100dong, on 04/08/2012 - 22:42, said:
Cạnh nhà ta hôm nay thi cắm trại.
Chẳng hiểu có gì hấp dẫn mà thanh niên nửa cái huyện này kéo về đây.
Là nữ, ai cũng chưng những bộ cánh hở hang, mát mẻ nhất; kể cả lũ nhỏ mới lớn.
Là nam, ai cũng muốn tỏ ra mình giang hồ, đầu gấu, có số má, máu mặt.
Ta nhìn dòng người ầm ĩ, hỗn loạn, mà mơ hồ lo lắng.
Một xã hội không còn những bình an.
Chẳng hiểu có gì hấp dẫn mà thanh niên nửa cái huyện này kéo về đây.
Là nữ, ai cũng chưng những bộ cánh hở hang, mát mẻ nhất; kể cả lũ nhỏ mới lớn.
Là nam, ai cũng muốn tỏ ra mình giang hồ, đầu gấu, có số má, máu mặt.
Ta nhìn dòng người ầm ĩ, hỗn loạn, mà mơ hồ lo lắng.
Một xã hội không còn những bình an.
xã hội trông như vậy thôi chứ lớp trẻ bây giờ cũng hay lắm chỉ là phong cách ồn ào tí thôi
100dong
05/08/2012
Ta cũng chẳng quan tâm ngoài kia là chuyện gì.
Cách nhà 20m, nhưng ta chỉ đảo qua 5 phút.
Những khuôn mặt lạnh lẽo, đầy sát khí; những thân hình bốc lửa, đầy nhục cảm.
Đủ những loại mặt mũi, đầu tóc, quần áo...như những dân anh chị.
Ta không dám nhìn thẳng vào ai.
Đoạn đường dài có mấy mươi mét, đầy người và xe, chúng cũng tăng tốc 100km/h, như cách gây ấn tượng với những người xung quanh và nhất là giới nữ. Người và người, bát nháo, lộn xộn.
Một hoạt động vui chơi mà không có sự an toàn, lành mạnh.
Ta nghe năm trước có bắn nhau, năm nay lại bắn nhau. Bắn nhau vì cái gì, có ai bị làm sao; thì ta không biết.
Vừa sáng bà hàng xóm lại nói, chúng nó mới đánh một người, cứ đạp thẳng vào mặt.
Con người càng ngày càng trở nên hoang dã, hung bạo.
Lớp thanh niên kia, mấy năm trước còn ngây thơ, hiền lành là thế; bây giờ đều trở thành những kẻ sẵn sàng đấm đá, giết người không mảy may.
Lớp thiếu niên kia, mấy năm nữa, rồi sẽ thế nào ?
Cuộc sống càng ngày càng trở nên bất ổn, nguy hiểm mọi nơi.
Cách nhà 20m, nhưng ta chỉ đảo qua 5 phút.
Những khuôn mặt lạnh lẽo, đầy sát khí; những thân hình bốc lửa, đầy nhục cảm.
Đủ những loại mặt mũi, đầu tóc, quần áo...như những dân anh chị.
Ta không dám nhìn thẳng vào ai.
Đoạn đường dài có mấy mươi mét, đầy người và xe, chúng cũng tăng tốc 100km/h, như cách gây ấn tượng với những người xung quanh và nhất là giới nữ. Người và người, bát nháo, lộn xộn.
Một hoạt động vui chơi mà không có sự an toàn, lành mạnh.
Ta nghe năm trước có bắn nhau, năm nay lại bắn nhau. Bắn nhau vì cái gì, có ai bị làm sao; thì ta không biết.
Vừa sáng bà hàng xóm lại nói, chúng nó mới đánh một người, cứ đạp thẳng vào mặt.
Con người càng ngày càng trở nên hoang dã, hung bạo.
Lớp thanh niên kia, mấy năm trước còn ngây thơ, hiền lành là thế; bây giờ đều trở thành những kẻ sẵn sàng đấm đá, giết người không mảy may.
Lớp thiếu niên kia, mấy năm nữa, rồi sẽ thế nào ?
Cuộc sống càng ngày càng trở nên bất ổn, nguy hiểm mọi nơi.
ThanVuong
05/08/2012
bây giờ 100dong mới nhận ra có lẽ hơi muộn rồi ...
nhưng biết làm sao được.
đành phải chấp nhận thôi.
tặng 100dong câu này: "không thể khác được, đời vốn là như vậy"
câu đó được khắc trên bức tường thành Hy Lạp và được tổng thống Pháp nhắc lại sau khi ông ấy sang thăm VN. khi đó phóng viên họ phỏng vấn sau khi ông ấy về nước.
nhưng biết làm sao được.
đành phải chấp nhận thôi.
tặng 100dong câu này: "không thể khác được, đời vốn là như vậy"
câu đó được khắc trên bức tường thành Hy Lạp và được tổng thống Pháp nhắc lại sau khi ông ấy sang thăm VN. khi đó phóng viên họ phỏng vấn sau khi ông ấy về nước.
minhgiac
19/09/2012
lão này kiếm đâu mấy hình ác nhỉ,khakha. cứ tiếp tục đi anh đây đúng là góc thư giãn lỹ tưởng đó.hehe!