Đi qua những ngày mưa, em mới biết yêu thêm những ngày nắng.
Đi qua những ngày tiền không có 1 xu, đói mốc mép, treo niêu, em mới biết em không thể sống thiếu tiền. Không kể những lúc bệnh tật, ốm đau, hay cần tiền để giúp đỡ người thân gặp hoạn nạn,....
Đi qua những ngày thiếu vắng anh, trái tim chỉ muốn vỡ òa trong thương nhớ, cuộc sống em trong hình hài vật vờ của một bóng ma, em cũng mới biết được tình yêu với anh quan trọng dường nào.
Túm lại là.......... không thể kết luận cái nào là nhất.
Tiền bạc-Tình cảm là 1 cặp Âm Dương. Bản năng của con người là thấy thiếu cái gì thì sẽ muốn đi tìm kiếm cái đó. Sa đà vào mặt nào quá thì sẽ có lúc phải chấp nhận sự thiếu hụt ở mặt còn lại. Còn nếu ai cân bằng được thì đã là trên cả tuyệt vời.
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Nhưng mà dù sao thì cũng cần phải có Âm để dưỡng Dương, không đẩy vai trò của Âm lên quá thịnh là được
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Sửa bởi Mucdong: 29/05/2012 - 12:24