Chuyện Thần Thánh
Vân Từ
28/05/2012
Chuyện thờ cúng trong nhân gian rất là huyền bí. Nhiều khi người ta thờ vị thần này vị thánh kia vì niềm tin, vì phong tục, tập quán. Về Việt Nam tôi thấy đa số những cơ sở thương mại thờ cúng thần tài và thổ địa để cầu tài cầu an; không biết thực tế như thế nào, chứ theo thường lý, nếu đúng là như vậy thì tại sao những cơ sở thờ cúng chăm chỉ đó làm ăn lại không được như ý? Và càng làm ăn không được như ý thì họ lại càng thờ cúng chăm chỉ hơn, xin thần thánh siêng năng và nhiệt tình hơn; nhưng điều đó thật không giúp được gì cho họ trong kinh doanh, nhiều khi còn có tác dụng ngược lại; cũng theo thường lý thì rất dễ hiểu, khi mà người chủ một cơ sở dùng quá nhiều thời gian để suy nghĩ đến việc thờ cúng thì lại ít thời giờ hơn để tìm hiểu thị trường, do đó làm sao chuyện buôn bán gặt hái được kết quả như mong muốn? Hành động thờ cúng thần tài như một sự cầu may trong kinh doanh thay vi tính toán có khoa học để gặt hái kết quả? Hơn nữa, nếu thờ cúng thần tài mà được tài lộc thì vì sao có người nghèo?
Tôi đang trong tiến trình sang nhượng một cơ sở kinh doanh nhỏ ở Việt Nam, người chủ trước muốn thỉnh thần tài theo họ, mặc dù cơ sở này làm ăn không khấm khá, nếu không nói là thất bại. Vợ tôi thì không muốn người ta thỉnh thần tài đi, riêng tôi thì đi hay ở cũng không mấy quan tâm, chỉ sợ thờ cúng thần thánh không đúng thì lợi ít hại nhiều. Anh HuynhDe là người nghiên cứu nhiều về lãnh vực tâm linh. Xin anh vui lòng lý giải và chia sẻ kinh nghiệm để chúng tôi được hiểu nhiều hơn, nhờ đó sẽ có những hành động đúng đắn hơn trong cuộc sống. Xin thành thật cám ơn anh.
vân từ
Tôi đang trong tiến trình sang nhượng một cơ sở kinh doanh nhỏ ở Việt Nam, người chủ trước muốn thỉnh thần tài theo họ, mặc dù cơ sở này làm ăn không khấm khá, nếu không nói là thất bại. Vợ tôi thì không muốn người ta thỉnh thần tài đi, riêng tôi thì đi hay ở cũng không mấy quan tâm, chỉ sợ thờ cúng thần thánh không đúng thì lợi ít hại nhiều. Anh HuynhDe là người nghiên cứu nhiều về lãnh vực tâm linh. Xin anh vui lòng lý giải và chia sẻ kinh nghiệm để chúng tôi được hiểu nhiều hơn, nhờ đó sẽ có những hành động đúng đắn hơn trong cuộc sống. Xin thành thật cám ơn anh.
vân từ
KingGoldLight
28/05/2012
Các cụ bảo "có thờ có thiêng, có kiêng có lành", âu đó cũng chỉ là liệu pháp tâm lý mà thôi hjhj
TNK75
28/05/2012
nhà có phúc thì cầu mới linh
hay chi tiền thuê thầy xịn thì sẽ linh
hay chi tiền thuê thầy xịn thì sẽ linh
n.p
29/05/2012
Chuyện về thờ thần thánh như thờ thổ công thổ địa trong nhà thì ngayxuan có biết đến. Cháu ngayxuan lúc còn mấy tháng bố mẹ ông bà sơ suất hay cho bé tè ở cửa đối diện trước bàn thờ các vị đó dù khoảng cách cũng dăm bảy mét. Rồi kô hiểu sao cứ đến tối 15, 1 âm lịch là bé khóc suốt đêm. May có người tinh í chuyển chỗ nên sau đó bé ngủ ngoan kô khóc nữa. Nếu có đưa bé đi chơi vào các tối này cũng xảy ra việc tương tự. Đúng là "có thờ có thiêng, có kiêng có lành".
Và khi con người ta tin vào điều gì đó họ sẽ cảm thấy mình hạnh phúc hơn người không tin vào điều gì cả
Và khi con người ta tin vào điều gì đó họ sẽ cảm thấy mình hạnh phúc hơn người không tin vào điều gì cả