←  Tử Vi

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

TAM KHÔNG GIAO HỘI VÀ TUẦN TRIỆT LÂM HỎA KIM

Locked

5 6 7 8 9 |»|

Minhtam's Photo Minhtam 02/06/2012

chị xin phép gửi Pm cho Minhgiac
Trích dẫn

nguyenminhtam's Photo nguyenminhtam 02/06/2012

Bác minhgiac cho cháu hỏi, cháu có tam không liệu sau này cháu có làm nên trò trống gì không thưa bác? Với lại đường vợ con của cháu có vẻ lận đận quá không biết có cách nào hóa giải được không?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Linus's Photo Linus 02/06/2012

Anh xem rồi quyết định giùm em đi!

Em thả theo số phận đó!
Nghe bài này đi cho nó thư giãn :

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

hoanghung's Photo hoanghung 02/06/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

minhgiac, on 02/06/2012 - 07:51, said:

vậy anh nên xem lại giờ sinh của mình đi nhé. cung huynh đệ mà vô chính diệu lại có đào, hồng, hỉ mà không có chị em gái thì tôi cũng bó tay thôi. anh xem lại giờ sinh đi nhé. cảm ơn anh!
Chào minhgiac! Cảm ơn minhgiac đã hồi đáp cho mình, vấn đề giờ sinh cũng làm mình vướng bận rất nhiều nhân tiện đây mình xin cung cấp một số thông tin để minhgiac có thể nghiệm lý và nếu có thể xem xét lại giờ sinh hộ mình với! Chân thành cảm ơn!



Sinh ngày 23/04/1984. Về giờ thì Bố e bảo là sau 11h trưa, Còn Mẹ e bảo là trước 11h.
- Cao 165cm ,người hơi mập, mặt hơi vuông.
- Tính cách hơi nóng nhưng "hạ nhiệt" được ngay
- Bố Mẹ đều làm trong Quân đội và nghỉ hưu vào năm 1998
- Sinh ra được 4 tuổi thì về ở với Ông Bà ngoại, đến năm 1992 (9 tuổi) thì lại về ở với Bố Mẹ.
- Có một Em trai.
- Năm 1996 hoặc 1997 thì E bị gãy tay do đá bóng.
- Năm 2006 E bắt đầu đi làm cho một Công ty Nhà nước, năm 2008 E làm Phó phòng.
- Tình duyên lận đận, trắc trở chủ yếu là gia đình nhà người yêu cấm đoán, mối tình nào cũng vaayj1:(
- Năm 2005 Ông Nội mất sau một thời gian dài bị bệnh.
- Năm 2006 Mẹ bị tai nạn gãy tay.
- Năm 2010 Bà Ngoại mất vì bệnh tim.

- Cuối năm 2011 đến nay thì thay đổi công việc và chỗ ở vài ba lần, hiện tại đang thất nghiệp ;(
Nhìn chung cuộc đời từ lúc sinh ra đến bây giờ cũng không có nhiều biến động lắm.

LÁ SỐ GIỜ NGỌ:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



LÁ SỐ GIỜ TỊ:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Mong sớm nhận được hồi âm của minhgiac! xin chân thành cảm ơn!
Trích dẫn

minhgiac's Photo minhgiac 02/06/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

nguyenminhtam, on 02/06/2012 - 09:25, said:

Bác minhgiac cho cháu hỏi, cháu có tam không liệu sau này cháu có làm nên trò trống gì không thưa bác? Với lại đường vợ con của cháu có vẻ lận đận quá không biết có cách nào hóa giải được không?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



cậu còn trẻ mà, phải gắng học hành, phấn đấu. sau này cũng có chút công danh. còn chuyện vợ con, hãy gác lại đã và bình tĩnh, cẩn trọng trong việc lựa chọn nhé. chúc cậu may mắn.
Trích dẫn

minhgiac's Photo minhgiac 02/06/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

hoanghung, on 02/06/2012 - 14:23, said:

Chào minhgiac! Cảm ơn minhgiac đã hồi đáp cho mình, vấn đề giờ sinh cũng làm mình vướng bận rất nhiều nhân tiện đây mình xin cung cấp một số thông tin để minhgiac có thể nghiệm lý và nếu có thể xem xét lại giờ sinh hộ mình với! Chân thành cảm ơn!



Sinh ngày 23/04/1984. Về giờ thì Bố e bảo là sau 11h trưa, Còn Mẹ e bảo là trước 11h.
- Cao 165cm ,người hơi mập, mặt hơi vuông.
- Tính cách hơi nóng nhưng "hạ nhiệt" được ngay
- Bố Mẹ đều làm trong Quân đội và nghỉ hưu vào năm 1998
- Sinh ra được 4 tuổi thì về ở với Ông Bà ngoại, đến năm 1992 (9 tuổi) thì lại về ở với Bố Mẹ.
- Có một Em trai.
- Năm 1996 hoặc 1997 thì E bị gãy tay do đá bóng.
- Năm 2006 E bắt đầu đi làm cho một Công ty Nhà nước, năm 2008 E làm Phó phòng.
- Tình duyên lận đận, trắc trở chủ yếu là gia đình nhà người yêu cấm đoán, mối tình nào cũng vaayj1:(
- Năm 2005 Ông Nội mất sau một thời gian dài bị bệnh.
- Năm 2006 Mẹ bị tai nạn gãy tay.
- Năm 2010 Bà Ngoại mất vì bệnh tim.

- Cuối năm 2011 đến nay thì thay đổi công việc và chỗ ở vài ba lần, hiện tại đang thất nghiệp ;(
Nhìn chung cuộc đời từ lúc sinh ra đến bây giờ cũng không có nhiều biến động lắm.

LÁ SỐ GIỜ NGỌ:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



LÁ SỐ GIỜ TỊ:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Mong sớm nhận được hồi âm của minhgiac! xin chân thành cảm ơn!

lá số giờ tỵ là của anh nhé, khi simh giờ khe thì phải lập 2 lÁ số để xem lá nào phù hợp nhất. đây là điều tối thiểu của người học số. sẽ dựa vào tướng mạo, tính cách đặc biệt là phụ mẫu và huyênh đệ, vận trình. với lá số giờ tỵ này, anh phải thay đổi lao lực nhiều. đến đại vận sau anh sẽ ốn định và tốt hơn. chúc anh may mắn!
Trích dẫn

khongkiep84's Photo khongkiep84 02/06/2012

minhgiac cho hỏi cung Quan (đại vận) 43-52 lá số này có hưởng Triệt đáo kim cung ko? (triệt cung kim, mệnh kim, nhưng cục mộc). xin cảm ơn.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

minhgiac's Photo minhgiac 02/06/2012

đại vận từ 43 đến 52 thì có ảnh hưởng, vẫn bị triệt lộc, nhưng không đến lỗi tệ hại vì sao chủ hạn không hợp với mệnh, không hợp triệt đáo kim nhưng hợp cục coi như có chỗ vớt vát. đến đại hạn 53 đừng tham lam, làm cái gì lớn cả. chuẩn bị tinh thần mà về với tằng tổ. chúc anh may mắn!
Sửa bởi minhgiac: 02/06/2012 - 16:57
Trích dẫn

khongkiep84's Photo khongkiep84 02/06/2012

theo minggiac có thể là 5 năm đầu hay 5 năm sau đại hạn 53-62. không biết có về hưu được không?
Trích dẫn

minhgiac's Photo minhgiac 02/06/2012

về mới tằng tổ nghĩa là về với tổ tiên. minh giac chỉ mong đến lúc này anh đã toại nguyện với những gì mình đã có, đã làm. mà không còn gì để hối tiếc phiền muộn. còn về năm nào, lúc nào xin đành thất lễ với anh vậy, anh có thể tự tìm điều đó. cảm ơn anh!
Trích dẫn

khongkiep84's Photo khongkiep84 02/06/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

minhgiac, on 02/06/2012 - 17:28, said:

về mới tằng tổ nghĩa là về với tổ tiên. minh giac chỉ mong đến lúc này anh đã toại nguyện với những gì mình đã có, đã làm. mà không còn gì để hối tiếc phiền muộn. còn về năm nào, lúc nào xin đành thất lễ với anh vậy, anh có thể tự tìm điều đó. cảm ơn anh!

vậy là từ bây giờ chuẩn bị tinh thần rồi? hay là trong đại vận 53-62? minhgiac xác nhận lại hộ.
Trích dẫn

Linus's Photo Linus 02/06/2012

Nói cho người khác mà k nói cho mình

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

emanon's Photo emanon 02/06/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

minhgiac, on 29/05/2012 - 08:32, said:

anh đâu phải sinh ra trong một gia đình nghèo khó? nói về cung tài của anh đúng là rất hay, nếu không có tuần thì đúng mà phát dã như lôi để rồi thất bại cũng như diều đứt dây vậy. nên tuần ở giúp cho việc đó đựoc một cách nhẹ nhàng và từ từ khá dần, lại được ám quyền, ám lộc thì no gì anh? lại thêm tuyệt ngộ hao khôn lách rời. và quan lộc có cự ngộ suy thật thật hư hư ai mà rõ? người có dị tật thì càng gớm nữa. chúc anh may mắn!
Gia đình mình rất bình thường, bố mẹ là công nhân thôi. Tính mình cũng không khôn, không lúc nào dư dả tiền, nhiều thời gian khá túng đặc biệt là năm 2010 và đầu 2011. Tướng mình thấp đậm da trắng và đẹp, mắt xấu do cận nặng. Bạn xem cho mình khi nào lập gia đình với, liệu có qua được đại vận cự đòng không
Trích dẫn

Phuphu's Photo Phuphu 02/06/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

minhgiac, on 01/06/2012 - 09:29, said:

"ba lần đổ vỡ rất tân toan" nghĩa là những thất bại lớn làm người ta ê trề, thất vọng, trán lản, bất mãn.
khi mệnh có chính tinh hay khong chính tinh đi chăng nữa nếu gặp phải tam không giao hội. tức là cuộ đời không gặp thời, hay phải lếm mùi thất bại. hoặc tài cao trí lớn mà vẫn phải xếp xó không được vùng vẫy. hoặc bỏ ra nhiều tâm huyết, công sức mà thành quả trả đựoc là bao. tất nhiên đó là với những lá số còn đan xen những cách cục tốt, sao tốt. còn đối với những lá số xấu mà còn bị dính cách tam không giao hội thì có lẽ cũng chẳng biết nói từ nào để nói hết những sự nhọc nhằn, khổ sở, trôi dạt.
còn vấn đề kim, hỏa mà bạn không hiểu rõ rồi lại nghĩ suy diễn theo ý khác.
- hỏa phùng không tắc phát
hỏa mệnh cục mới sinh
kim phùng không tắc minh
kim cục, mệnh mới thấy vinh
tuần lâm hỏa địa triệt đáo cung kim

nghĩa là tuần phải ở cung hỏa và chỉ có mệnh, cục hỏa gặp tuần ở đúng cung vị mới đựoc hưởng cách này
và triệt phải ở cung kim và chỉ có mệnh, cục kim mới đựoc hưởng cách này. chứ không phải tuần triệt nằm ở vị trí nào, mệnh cục nào cũng đựoc hưởng. vậy bạn nhé.

minhgiac sắp vào sài gòn đi làm
trân trọng!

Hic, thì ra e hiểu lầm, e mới bước chân vào tử vi mong anh thông cảm
Cho e hỏi nếu mệnh mà có tam không giao hội thì cả cuộc đời người đó đều bị ảnh hưởng, kìm hãm hay chỉ là giai đoạn đầu, lúc nào bước sang cung Thân liệu có đỡ được phần nào không ạ
Nếu mệnh kim, cục kim nhưng triệt không đóng ở cung kim liệu có hưởng được chút ít phần tốt nào không ạ
Chúc anh có một chuyến đi thành công
Trích dẫn

ldc08cdkt's Photo ldc08cdkt 02/06/2012

kính nhờ bác minhgiac xem giúp giùm cháu lá số với ạ.!không biết là trong tháng này cháu có chuyển nơi công tác và sau này sự nghiệp của cháu có ổn không ạ !cháu xin chân thành cảm ơn bác nhiều...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi ldc08cdkt: 02/06/2012 - 19:06
Trích dẫn
Locked

5 6 7 8 9 |»|