

TAM KHÔNG GIAO HỘI VÀ TUẦN TRIỆT LÂM HỎA KIM
#241
Gửi vào 19/06/2012 - 09:16
Thanked by 4 Members:
|
|
#242
Gửi vào 19/06/2012 - 10:16
Thanked by 3 Members:
|
|
#243
Gửi vào 19/06/2012 - 10:26
anh ,hay bất cứ ai cho rẳng tôi thế nọ thế kia. tôi cũng có thể hiểu phần nào. còn anh có cho minhgiac " tiên hậu bất nhất" thì minhgiac nếu có gì chưa đúng thì cũng mong anh thông cảm.
minhgiac là người mơ mộng đúng, cuộc sống vào mỗi đêm là tôi lại mơ, mơ thấy những thứ kỳ dị, mơ thấy những ngừoi tôi không biết, những điều tôi chưa thấy. tôi không biết cái đó gọi là tiềm thức hay ảo giác. nhưng thưa anh nhờ chính những điều đó tôi hiểu đựoc rất nhiều điều trong cuộc sống, trong đó có tử vi. có những thứ tôi đựoc chỉ hứong dẫn từ đó, sáng ra nhớ đựoc cái gì quan trọng thì tôi ghi ra vở. đựoc ít ngày thì tôi không mơ thấy những điều đó nữa. những may mắn hum nao lại có duyên lại gặp lại tôi hỏi người đó: đó là sách gì? ông trả lời là sách của Trần đoàn, tôi mới biết chứ trứoc đó tôi đâu biêt là gì? rồi nhiều điều tôi thắc mắc tôi đều đựoc giải đáp. tôi biết đó là ảo giác, tôi không biết ông là ai? nhưng gưong mặt của ông thì tôi vẫn nhớ như in sao có thể quên. nhưng từ những ảo giác đó mà tôi đã có kiến thức thật, và ghi lại cũng đựoc vài trục trang giấy, đủ làm tôi thấy thỏa mãn rùi. đối với tôi như thế là sứong rồi, chứ thời gian đâu mà đi làm hài lòng, mà chứng minh những điều đó bây giờ? anh biết đó con ngừoi ích kỷ lắm chỉ thích hưởng thụ, chỉ thích cơm canh dọn sẵn ra đấy, thấy ngon và làm họ hài lòng thì họ khen. còn không thì chê, thậm chí là trì trích rùi không thương tiếc khi buông ra những lời cay nghiệt. đời bạc lắm, bạc vô cùng. các cụ mình thường dậy "chọn bạn mà chơi, chọn cháu mà thờ, chọn cây mà đậu " quả thật là rất sâu sắc vô cùng. tôi có thể nói với anh là tôi là ngừoi mơ mộng, tôi thích mơ, tôi trân trọng những giấc mơ đó vì nó giúp tôi thể là đủ đựoc rùi. cũng xin lỗi anh vì lỗi trình bầy sai chính tả. minhgiac sẽ để tâm, và sửa nếu viết bài.
@ Anh chấn vũ phong thân mến!
có thể đối với anh việc làm của em là vô bổ, còn công việc của em dĩ nhiên em biết phải làm gì mà. còn những gì em viết là muốn chia sẻ với mọi ngừoi là tinh thần vô tư mà, chứ đâu có dậy ai? có bắt ai phải nghe mình đâu? em đưa ra những quan điểm của mình, nếu ai thấy đúng thì họ dùng, sai thì bỏ. họ cũng có khối ốc và con tim, trí tệu để mà nhận thức mà, chứ họ đâu có bị hóa kỵ làm mờ ạ. việc thấy làm thì làm, điều đáng viết thì viết chứ tính toán chi mấy chuyện thiệt hơn hả anh? đây chỉ là một cơn sóng không có sức mạnh thôi, em sợ gì hihi. anh không biết là em theo ngành hàng hải sao anh? vài cơn sóng đôi lúc cũng giúp bản lĩnh mình thêm vững vàng mà. cảm ơn anh đã khuyên nhủ. ghi nhận!
minhgiac cũng cảm ơn các bác, anh chị đã thông cảm. minhgiac nghĩ xuất phát lỗi cũng từ minhgiac vì viết bài thì trình bầy không rõ ràng, sai chính tả. tạo phản cảm cho những người đọc. rùi đùng đùng một thằng trẻ danh minhgiac không thầy, không kinh nghiệm, không tên tuổi đưa ra những lý thuyết lạ hoắc, những ý kiến trái chiều, phán như đúng rồi. thì dĩ nhiên sẽ có một số người thấy mình ngu ngơ, không có niềm tin, vượt mặt thì những phản ứng nhắm tới minhgiac cũng đâu có gì là lạ. nhưng minhgiac giám làm thì giám chịu, giám nghĩ thì cũng giám làm. chứ đâu làm minhgiac thấy sờn lòng, khakha. minhgiac xin chân thành cảm ơn ạ. xin chúc mọi người ngày mới, tháng mới may mắn và bình an!
minhgiac!
Sửa bởi minhgiac: 19/06/2012 - 10:35
Thanked by 9 Members:
|
|
#244
Gửi vào 19/06/2012 - 10:42
Đời nói sao kệ họ. Cứ giữ vững niềm tin mà tiến lên. Tôi đồng thuận với đa số kiến thức minhgiac từng chia sẻ. Có khả năng ông tiên dạy minhgiac là Trần Đoàn đó.
Thanked by 8 Members:
|
|
#245
Gửi vào 19/06/2012 - 10:44
Chúc minhgiac luôn vững vàng, tự tin.
Thanked by 4 Members:
|
|
#246
Gửi vào 19/06/2012 - 10:51
Nhất là chấp nhặt mấy sai sót nhỏ của người khác. Tính tôi tuy nóng nhưng không để bụng ai lâu, cũng chẳng thù ai dai dẳng cả.
Chúc minhgiac luôn bình tâm và vui vẻ thoải mái giao lưu với bạn hữu trên diễn đàn.
Sửa bởi Got...Talent: 19/06/2012 - 10:51
Thanked by 4 Members:
|
|
#247
Gửi vào 19/06/2012 - 10:54
Thanked by 2 Members:
|
|
#248
Gửi vào 19/06/2012 - 11:42
Nhờ vào sự gợi ý đó, tôi phát triển được một lý thuyết về khí để giải thích tường minh và chặt chẽ những gì mà MG có đề cập (chế hóa Không Kiếp, Tuần Triệt...), thống nhất lý thuyết luận tử vi theo tháng sinh, lý thuyết Tuần Triệt và lý thuyết cục số. kết quả hoàn toàn khớp với những gì MG đề cập (mặc dù có nhiều kết quả khác độc lập) và tôi nói thật là chưa từng thấy trong sách vở nào từng công bố. Tôi ước mình có khả năng mơ được như thế, nhưng không thể làm được, đành phải dùng logic để chứng minh.
Tiện thể, hỏi MG luôn:
1-Cự Môn hành gì? Theo chứng minh của tôi thì là hành thổ, nhưng theo trình an sao thì là hành thủy.
2-Thất Sát chủ gì? Theo tôi, Thất Sát chủ Phúc Đức vì một số lý do abc,..
Sửa bởi Gloria: 19/06/2012 - 12:04
Thanked by 4 Members:
|
|
#249
Gửi vào 19/06/2012 - 15:56
Gloria, on 19/06/2012 - 11:42, said:
Nhờ vào sự gợi ý đó, tôi phát triển được một lý thuyết về khí để giải thích tường minh và chặt chẽ những gì mà MG có đề cập (chế hóa Không Kiếp, Tuần Triệt...), thống nhất lý thuyết luận tử vi theo tháng sinh, lý thuyết Tuần Triệt và lý thuyết cục số. kết quả hoàn toàn khớp với những gì MG đề cập (mặc dù có nhiều kết quả khác độc lập) và tôi nói thật là chưa từng thấy trong sách vở nào từng công bố. Tôi ước mình có khả năng mơ được như thế, nhưng không thể làm được, đành phải dùng logic để chứng minh.
Tiện thể, hỏi MG luôn:
1-Cự Môn hành gì? Theo chứng minh của tôi thì là hành thổ, nhưng theo trình an sao thì là hành thủy.
2-Thất Sát chủ gì? Theo tôi, Thất Sát chủ Phúc Đức vì một số lý do abc,..
Dạ minhgiac xin cảm ơn những chia sẻ, động viên của quý anh chị ạ.
còn về câu hỏi của anh Gấu minhgiac xin trả lời nguyên văn những gì đựoc chỉ:
- cự môn thuộc thủy hóa khí thành âm.
ở hai vị trí tỵ hợi đều vựong địa cả. nhưng nó thuộc cách xấu vì cự môn bị nhị hợp với với thất sát đó là nguyên nhân. em sẽ trích câu phú đó vậy:
cự môn tỵ hợi lẽ bàn
sát tấu nhị hợp tháng ngày đa đoan
tất nhiên cũng một vài tuổi dung hòa đựoc, vài sao chế tác được nên vẫn tốt như thừong. còn đa phần là chuốc lấy thị phi, nghi kỵ thôi. em nói cách này là vì mệnh em có cách này. hơn nữa để nói hết kiến thức rộng lắm, dài lắm. ví dụ như cự môn còn có thêm các cách như thủy phùng thổ chế , hay cách lưỡng thủy thành giang chẳng hạn. những cách này làm gì có trong sách nào ạ. nhưng thôi em nói qua về cự môn thế đã.
- còn về sao thất sát chủ về tinh thần và nghị lực hay còn gọi là bản lĩnh đó. và tất nhiên không phải tuổi nào cũng hợp với nó, cũng tùy chỗ nó đứng nữa. còn tinh thần hay nghị lực tốt, xấu còn phụ thuộc vào thế đứng, rùi các sao đi kèm cách như thế nào mà nói.
ví dụ như hôm nọ chị htrưongdinh có đưa lá số của một cậu sinh năm 86 tuỏi bính dần mệnh tại dần có thất sát. và vì sao em nói thế là vì bản thân tuổi bính dần vẫn dụng đựoc thất sát vẫn sếp vào trung bình cách. nhưng mệnh của cậu ta đã phạm vào hạ cách là vị tuổi bính dần luôn có song hao ở dần thân, có kình tại ngọ, có đà tại thìn. thân của cậu ấy lại là tử phủ cư di an tại cung thân kim. và cách đó chỉ đựoc xếp là trung bình khi và khi đã có song hao thì đừng có không kiếp nữa , hoặc có không kiếp rồi thì đừng có song hao nữa. đằng này mệnh thân cậu ta có cả 2 điều đó, đã thế cung mệnh có thêm kình hãm chiếu, cung thân có đà kỵ, linh hỏa gì chiếu thêm nữa, mệnh ở vị trí thấi tếu, thân lại ở vị trí tếu phá . nên xếp vào hạ cách. nói tạm thế đã, chứ viết hết dài lắm ạ, khakha.
minhgiac!
Sửa bởi minhgiac: 19/06/2012 - 16:00
Thanked by 4 Members:
|
|
#250
Gửi vào 19/06/2012 - 16:03
Thanked by 1 Member:
|
|
#251
Gửi vào 19/06/2012 - 16:07
Thanked by 1 Member:
|
|
#252
Gửi vào 19/06/2012 - 16:12
Ông thất sát thì chủ mất mát, tật ách chứ ai bảo là phúc đức?
Thanked by 1 Member:
|
|
#253
Gửi vào 19/06/2012 - 17:10
về văn học: đã từng được gửi thư dự thi upu đại diện khu vực huyện
về hội họa: Ngày xưa các cô giáo dạy vẽ toàn nhờ em phối màu hộ
âm nhạc: giọng rất cao, thanh, nhà em có chị gái dạy nhạc, em biết chơi piano, dù ko giỏi lắm. ở công ty em toàn tổ chức cho anh em đi hát karaoke, và lúc nào cũng cầm trịch, hehe. tự thấy có tâm hồn thi sĩ, yêu văn thơ, nghệ thuật.
ngày xưa học chuyên văn, nhưng bố mẹ ko thích vì thời bọn em học văn khó thi đại học lắm, thế là chuyển sang học khối A, nhưng em thấy em đã xác định học gì là lúc nào cũng nằm trong top thôi, thời cấp 3, mỗi năm thi học sinh giỏi một môn toán lý hóa. thời sinh viên em đạt giải 3 vifotec việt nam ngành công nghệ vật liệu mới. có phải mẫu người âm dương xương khúc long phượng là thế ko nhỉ, nhưng em chỉ toàn giải 2, 3 chứ ít khi được giải 1
Sửa bởi thienma: 19/06/2012 - 17:17
Thanked by 2 Members:
|
|
#254
Gửi vào 19/06/2012 - 17:15
Thanked by 2 Members:
|
|
#255
Gửi vào 19/06/2012 - 17:30
minhgiac, on 19/06/2012 - 15:56, said:
Sẽ trao đổi qua PM sau, tốt nhất là không ở đây vì sợ bị hack.
Sửa bởi Gloria: 19/06/2012 - 17:33
Thanked by 1 Member:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Các Công tố viên Liên bang Xem xét Lệnh khám xét đối với các Email của Giuliani. Barr sớm sẽ không thể giúp đỡ |
Linh Tinh | FM_daubac |
|
![]()
|
|
![]() Máy bay không người lái Ukraine TẤN CÔNG Tàu Nga - Rồi CHUYỆN NÀY XẢY RA… |
Linh Tinh | FM_daubac |
|
![]()
|
|
![]() Cho cháu hỏi về "mệnh quái theo năm sinh" trong Huyền Không |
Địa Lý Phong Thủy | xamxixixo |
|
![]()
|
|
![]() Cổ tàn thư - triết lý nội cương ngoại nhu |
Linh Tinh | thanhthanh2014 |
|
![]() |
|
![]() Cần Những Tứ Trụ Nam Không Có Ta`i Tinh Để Nghiệm Lý |
Tử Bình | lymenhoc |
|
![]()
|
|
![]() Giảm Đau Vai Gáy – Không Cần Thuốc, Chỉ Cần Tán Hàn Đúng Cách |
Y Học Thường Thức | FM_daubac |
|
![]() |
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












