HỌC THUẬT 88888888
ryan88
12/12/2012
Tien dau ma nhieu??? Tong cong co 17 chai. Cai credit card xai xong phai tra loi mat chu dc cho ko a???
Chac ko mat dau den vi chu quan hua mai se chay wa wan cat gium a roi. Chu wan con an ui may dua nhan vien hien lam
Chac ko mat dau den vi chu quan hua mai se chay wa wan cat gium a roi. Chu wan con an ui may dua nhan vien hien lam
Nết Na
12/12/2012
Thùy Mị, on 12/12/2012 - 23:19, said:
Trước đó phải xem ls xem thân nhược hay cường, có gánh được Ipad không chứ
à, anh già LOEN SaHoa ơi, em đang có nhu cầu mua em ipad4 nè, nếu có thể em thích kèm theo luôn em ípad mini. 2 ẻm này cộng vào cũng chưa đến 30 củ đâu. Em cảm ơn anh già Loen nhiều. Em mua tất để sẵn cửa sổ rồi.
Nết Na
12/12/2012
Thùy Mị
12/12/2012
lúc nãy chị tưởng mất thẻ credit, sợ quá, hóa ra để trong túi áo khoác. Ngày hôm nay bị đứt cái khóa túi Burberry Fake chị hay dùng. Cuối tháng rồi mà cũng vẫn còn hạn
Nết Na
13/12/2012
Thùy Mị, on 12/12/2012 - 23:56, said:
lúc nãy chị tưởng mất thẻ credit, sợ quá, hóa ra để trong túi áo khoác. Ngày hôm nay bị đứt cái khóa túi Burberry Fake chị hay dùng. Cuối tháng rồi mà cũng vẫn còn hạn
Thùy Mị
13/12/2012
Khổ thế. Giờ suy thoái nên tình hình mua sắm của mọi nhà cũng giảm nhỉ. Chị cũng ghìm mình lại, mua ít thôi, nhưng nhiều lúc thấy hàng đẹp mà rẻ lại thấy tiếc. Tính chị tham thích khuyến mại. Hôm trước mua áo budong chưa dám mang về nhà, vẫn để ở cq vì sợ cụ nhà chị kêu suốt ngày mua sắm. phải giãn khoảng cách đem đồ mới về nhà ra, vì hôm trước tới nhà Né bư vác một ít rồi. Mua đồ về toàn phải nói giá khoảng 50% mà còn bị cụ chê đắt.
meo.meo.meo
13/12/2012
Mọi người mà dùng hàng fake những thương hiệu lớn thì nhwos là khi đi du lịch đừng mang theo nhé. Đặc biệt là Châu Âu, nếu không chẳng may nó bắt được nó phạt gấp mấy lần giá cùng loại chính hãng đấy. Đặc biệt là các bà các mợ hay mang túi LV. Burberry cũng là thương hiệu lớn nên cũng cần cẩn thận chút nếu có đi du lịch.
Nết Na
13/12/2012
Thùy Mị, on 13/12/2012 - 00:08, said:
Khổ thế. Giờ suy thoái nên tình hình mua sắm của mọi nhà cũng giảm nhỉ. Chị cũng ghìm mình lại, mua ít thôi, nhưng nhiều lúc thấy hàng đẹp mà rẻ lại thấy tiếc. Tính chị tham thích khuyến mại. Hôm trước mua áo budong chưa dám mang về nhà, vẫn để ở cq vì sợ cụ nhà chị kêu suốt ngày mua sắm. phải giãn khoảng cách đem đồ mới về nhà ra, vì hôm trước tới nhà Né bư vác một ít rồi. Mua đồ về toàn phải nói giá khoảng 50% mà còn bị cụ chê đắt.
Nết Na
13/12/2012
VongNguyet, on 13/12/2012 - 00:10, said:
Mọi người mà dùng hàng fake những thương hiệu lớn thì nhwos là khi đi du lịch đừng mang theo nhé. Đặc biệt là Châu Âu, nếu không chẳng may nó bắt được nó phạt gấp mấy lần giá cùng loại chính hãng đấy. Đặc biệt là các bà các mợ hay mang túi LV. Burberry cũng là thương hiệu lớn nên cũng cần cẩn thận chút nếu có đi du lịch.
meo.meo.meo
13/12/2012
Giờ đi làm ở Việt Nam lương > 10 triệu tính là thấp hay cao thế? Có đứa bạn làm sale kêu lương 14 triệu chỉ sống được thôi.
Vẫn đói nhe răng....
Vẫn đói nhe răng....
Nết Na
13/12/2012
Sang tháng mới rồi, chúc cả nhà một tháng may mắn, bình an. Ai xem dùm em hạn tháng 11 với. Hu hu, mấy hôm trước order mấy đồ liền, rồi hẹn mai đi thử đồ nữa. Không hiểu vì sao bao nhiêu thứ cần tiêu đến tiền lại không hẹn mà tự dồn hết vào ngày mai. Chiều thấy chị Ấy nói mai mùng 1 em mới té ngửa ra. Theo cách tính hạn của chị ấy thì mai em có em Đại Hao. Em quyết tính cải số, mai sẽ k tiêu j hết k biết có đc k. Chả nhẽ mùng 1 gọi điện bảo thôi để hôm khác mang hàng đến à. huhu. Sạt nghiệp rồi.
Thùy Mị
13/12/2012
Nếu có gia đình thì đúng là không đủ thật. Con cái học tốn lắm, tiền ăn thì chả đáng kể.
Nết Na
13/12/2012
VongNguyet, on 13/12/2012 - 00:16, said:
Giờ đi làm ở Việt Nam lương > 10 triệu tính là thấp hay cao thế? Có đứa bạn làm sale kêu lương 14 triệu chỉ sống được thôi.
Vẫn đói nhe răng....
Vẫn đói nhe răng....
Thùy Mị
13/12/2012
Đúng đấy, có bao nhiêu đủ bấy nhiêu. khéo co thì ấm. Hôm nay mẹ chị kể chuyện đứa bạn hàng xóm cạnh nhà lương giáo viên cấp 2 là 3trđ + với dạy thêm mệt phờ được tổng cộng là 5trđ, chồng làm cán bộ phường lương cũng thấp (chắc khoảng 3tr), nuôi cả bố mẹ chồng + 2 đứa con (đã tuổi ăn học) vậy mà vẫn đủ.
Hôm cưới nó, nhà ko có đk, mẹ đẻ chỉ tặng vàng tây thôi.
Alex hay nói là thân gánh tài gì gì đó chị thấy đúng. Mấy anh bạn bính thìn của chị làm ra tiền nhiều hơn anh chị, nhưng lại ko sướng bằng vì cứ như nô lệ của đồng tiền và công việc, suốt ngày lo nghĩ tính toán, vất vả khổ lắm, ko nhàn như ông anh chị - cứ từ tốn mà hưởng thụ cuộc sống, chả phải bon chen gì.
Sửa bởi Thùy Mị: 13/12/2012 - 00:29
Hôm cưới nó, nhà ko có đk, mẹ đẻ chỉ tặng vàng tây thôi.
Alex hay nói là thân gánh tài gì gì đó chị thấy đúng. Mấy anh bạn bính thìn của chị làm ra tiền nhiều hơn anh chị, nhưng lại ko sướng bằng vì cứ như nô lệ của đồng tiền và công việc, suốt ngày lo nghĩ tính toán, vất vả khổ lắm, ko nhàn như ông anh chị - cứ từ tốn mà hưởng thụ cuộc sống, chả phải bon chen gì.
Sửa bởi Thùy Mị: 13/12/2012 - 00:29
Nết Na
13/12/2012
Thùy Mị, on 13/12/2012 - 00:25, said:
Đúng đấy, có bao nhiêu đủ bấy nhiêu. khéo co thì ấm. Hôm nay mẹ chị kể chuyện đứa bạn hàng xóm cạnh nhà lương giáo viên cấp 2 là 3trđ + với dạy mệt phờ được tổng cộng là 5trđ, chồng làm cán bộ phường lương cũng thấp (chắc khoảng 3tr), nuôi cả bố mẹ chồng + 2 đứa con (đã tuổi ăn học) vậy mà vẫn đủ.


