HỌC THUẬT 88888888
4ever
29/05/2012
DaoHongHi, on 29/05/2012 - 10:19, said:
Chị LH ơi, em chính là... đây mà! Chết rồi, phen này mình bị lộ nick rồi.
Lộ nick thì là gì ạ?
Lộ phở .........?
Lộ hàng..........?
Lộ...........phí thì là gì ạ??
DaoHongHi
29/05/2012
Mr.Bi, on 29/05/2012 - 10:24, said:
Bị lộ mọi thứ kiểu này thì ứng với tổ hợp sao nào các cụ nhỉ? Cụ nào có thể tổng hợp cho cả nhà học hỏi được ko ạ?
Lộ nick thì là gì ạ?
Lộ phở .........?
Lộ hàng..........?
Lộ...........phí thì là gì ạ??
Lộ nick thì là gì ạ?
Lộ phở .........?
Lộ hàng..........?
Lộ...........phí thì là gì ạ??
Cung an Thân của em có Triệt, lại có cả Hình nữa, nên bị lộ hình, Tử vi (chủ bí mật), cũng ngộ Triệt, nên bí mật bị lộ.
Liên Hương
29/05/2012
Mỗi cách cục khác nhau cho những điểm nhấn dị biệt. Như Cơ Lương sửu mùi, hay Liêm Tướng có một điểm chung là Mệnh lục hại với Nô, do vậy:
- Tùy lá số sẽ có những sắc thái riêng nhưng có điểm chung như trên. Như Cơ thì Nô là Liêm Tướng và Lương thì Nô là Phá.
- Vậy tùy thuận Liêm Tướng, hay Phá thế nào?
- Tùy lá số sẽ có những sắc thái riêng nhưng có điểm chung như trên. Như Cơ thì Nô là Liêm Tướng và Lương thì Nô là Phá.
- Vậy tùy thuận Liêm Tướng, hay Phá thế nào?
hanbaoquan
29/05/2012
DaoHongHi
29/05/2012
Liên Hương
29/05/2012
Tiến Sĩ NTG:
- Mệnh lục hại với Ách là Tử Phá: chủ bí mật bị phanh phui, chủ bị bắt, chủ bị cột ... Tùy thuận bàng tinh cho biết bị cột vào cái gì?
- Mệnh Cự - Tướng (nhị hợp) hay nói cách khác Mệnh giáp Liêm Tướng trúng cách "Giáp Liêm giáp Tướng Kình (Hình) đa chiêu hình trượng nan đào"
- Người đàn Ông Thái Dương Cự Triệt Đà Linh Xương Khoa có Thiên Phủ nhị hợp nhưng không bảo bọc được. Vì Thiên Phủ Tướng ngộ Không vong và tập đoàn sát tinh (KK Tồn ở Tỵ). Hay nói cách khác: cha mẹ hữu sinh vô dưỡng (nghèo, bỏ rơi người khác nuôi) và bị sĩ nhục ...
- Mệnh Ách hại nhau nên tìm cung Thiên Di vậy!
- Mệnh lục hại với Ách là Tử Phá: chủ bí mật bị phanh phui, chủ bị bắt, chủ bị cột ... Tùy thuận bàng tinh cho biết bị cột vào cái gì?
- Mệnh Cự - Tướng (nhị hợp) hay nói cách khác Mệnh giáp Liêm Tướng trúng cách "Giáp Liêm giáp Tướng Kình (Hình) đa chiêu hình trượng nan đào"
- Người đàn Ông Thái Dương Cự Triệt Đà Linh Xương Khoa có Thiên Phủ nhị hợp nhưng không bảo bọc được. Vì Thiên Phủ Tướng ngộ Không vong và tập đoàn sát tinh (KK Tồn ở Tỵ). Hay nói cách khác: cha mẹ hữu sinh vô dưỡng (nghèo, bỏ rơi người khác nuôi) và bị sĩ nhục ...
- Mệnh Ách hại nhau nên tìm cung Thiên Di vậy!
Liên Hương
29/05/2012
Mr.Bi, on 29/05/2012 - 10:24, said:
Bị lộ mọi thứ kiểu này thì ứng với tổ hợp sao nào các cụ nhỉ? Cụ nào có thể tổng hợp cho cả nhà học hỏi được ko ạ?
Lộ nick thì là gì ạ?
Lộ phở .........?
Lộ hàng..........?
Lộ...........phí thì là gì ạ??
Lộ nick thì là gì ạ?
Lộ phở .........?
Lộ hàng..........?
Lộ...........phí thì là gì ạ??
Lộ Hàng thì tìm hàng mà luận. Vậy hàng ở đây là gì? Ám chỉ cơ thể, phô trương cơ thể là gì, có bao nhiêu cách cục có thể ám chỉ nó:
- Cơ Âm ở Dần cũng có thể khi đi cùng các em rạo rực.
- Đồng Lương khi xấu cũng vậy ... Và ...
- Phủ Tướng là người có tính hiệp sĩ thi ân bất cầu báo, hiệp sĩ bịt mặt. Do vậy khi Phủ Tướng ngộ Không Vong thì dễ bị Phá Quân nó lột mặt (Thiên Tướng là mặt) và bị Phá Quân có bắt (ví dụ lá số NTG)
- Tử vi cũng vậy ....
Nhưng trong nhiêu cách bị lộ, có cách bị lộ thì thiên hạ sĩ nhục, có cách bị lộ, bị bắt như anh hùng gặp cảnh bĩ mà vong ...
DaoHongHi
29/05/2012
À, có 1 chi tiết nhỏ khá hay trên lá số ông Nguyễn Thanh Giang: vợ ông là bà Tuyết Mai, đã từng làm phát thanh viên của Đài Tiếng nói VN, giọng đọc của bà rất truyền cảm, rất nhiều người hâm mộ. Cung Thê của bác Giang: Thái âm, Phượng các, Tấu Thư. Thấy sách nói Tấu Thư + Phượng Các= thính tai. Còn Thái âm là âm thanh. Phải chăng ứng với bà vợ nổi tiếng ở Đài Phát thanh?
Em 888 tí, gọt chân cho vừa giày.
Sửa bởi DaoHongHi: 29/05/2012 - 10:45
Em 888 tí, gọt chân cho vừa giày.
Sửa bởi DaoHongHi: 29/05/2012 - 10:45
saturday
29/05/2012
hanbaoquan
29/05/2012
DaoHongHi, on 29/05/2012 - 10:34, said:
Dạ vâng, thưa anh. Em cũng là fan cuồng của cụ BĐ. Ơ, mà sao cụ nào tên có chữ Bờ ở đầu em cũng hâm mộ hết nhỉ? (BnG này, Bi này, Buiram... này, Bear này)
Liên Hương
29/05/2012
DaoHongHi, on 29/05/2012 - 10:43, said:
À, có 1 chi tiết nhỏ khá hay trên lá số ông Nguyễn Thanh Giang: vợ ông là bà Tuyết Mai, đã từng làm phát thanh viên, giọng đọc của bà rất truyền cảm, rất nhiều người hâm mộ. Cung Thê của bác Giang: Thái âm, Phượng các, Tấu Thư. Thấy sách nói Tấu Thư + Phượng Các= thính tai. Còn Thái âm là âm thanh. Phải chăng ứng với bà vợ nổi tiếng ở Đài Phát thanh?
Em 888 tí, gọt chân cho vừa giày.
Em 888 tí, gọt chân cho vừa giày.
Đó là phần thưởng cho những ai có Mệnh là Cự Nhật khi được hưởng một cung Phối/ Phu là Cơ Nguyệt Đồng Lương. Nhưng ông Giang là người tuổi Bính nên con Liêm Trinh nó rất độc địa vô cùng!
hanbaoquan
29/05/2012
DaoHongHi
29/05/2012
lenhhosung83, on 29/05/2012 - 10:48, said:
hi may quá, trước hồi 2009 lang thang vào blog của bác Buudinh đã kịp copy lại gần hết các bài viết của bác để về để đấy, giờ mang ra đọc. hi hi
Những cái trên blog mới là second class thôi anh. Còn các học sinh trong gia đình TV Ứng Dụng thì được vào đọc nhiều bài khác hay hơn nhiều!
kissintherain
29/05/2012
saturday, on 29/05/2012 - 10:45, said:
How do you know what you know ?
Ơ..K có biết đâu. Là honey Ấy của chàng luận trên tử bình mà..
quote nhé : " Lá số này có các yếu tố đan xen: vừa thuận lợi hôn nhân vừa không. Kết lại tổng quan thì thấy như thế này: SK tuy hùng dũng vậy thôi, chứ về nhà thưa bẩm với vợ đầy đủ, nể vợ và sợ vợ vốn sẵn tính trời."
DaoHongHi
29/05/2012
kissintherain, on 29/05/2012 - 10:54, said:
Ơ..K có biết đâu. Là honey Ấy của chàng luận trên tử bình mà..
quote nhé : " Lá số này có các yếu tố đan xen: vừa thuận lợi hôn nhân vừa không. Kết lại tổng quan thì thấy như thế này: SK tuy hùng dũng vậy thôi, chứ về nhà thưa bẩm với vợ đầy đủ, nể vợ và sợ vợ vốn sẵn tính trời."
quote nhé : " Lá số này có các yếu tố đan xen: vừa thuận lợi hôn nhân vừa không. Kết lại tổng quan thì thấy như thế này: SK tuy hùng dũng vậy thôi, chứ về nhà thưa bẩm với vợ đầy đủ, nể vợ và sợ vợ vốn sẵn tính trời."
Đây là phân tích của Ấy hay là mơ ước của Ấy thế?