HỌC THUẬT 88888888
pen
31/08/2012
thiensa1000ff, on 31/08/2012 - 18:16, said:
Mệnh bị Tuần có cái trì trệ, bảo thủ, cổ hủ, không khoáng đạt, không thuận lợi trôi chảy. Thường không sinh ra ở trung tâm văn minh. Nếu là dân trung tâm thì ở ngoại ô, hoặc bản thân có những hạn chế rõ ràng.
Có nhiều biểu hiện của sự hạn chế phát triển, như hạn chế nhận thức, theo kiểu, chỉ quan tâm đến tiền, chả quan tâm gì khác, chỉ cần tiền, chả cần gì khác, chỉ có tiền, chả có gì khác. Điều này khá phổ biến đối với mệnh Tuần.
Mệnh bị Tuần cơ bản là dân thường, không nghi ngờ, không nói khác, không nhìn thấy những cái xa hơn cái người ta chỉ muốn cho mình thấy. Cuộc sống là cày sâu cuốc bẫm, lạy trời mưa xuống, để tôi an phận làm ăn. Không bị xô đẩy bởi những con sóng nhận thức, không bao giờ suy nghĩ về những khung trời xa xăm. Mệnh Tuần chỉ biết một khoảng trời bé tí, chỗ người ta hé ra cho thấy.
Mệnh Tuần nặng nhất là người chậm chạp, ngơ ngẩn, u mê, kém cỏi, vô năng.
Mệnh Thân bị Tuần khó đứng đầu, vì bản thân đã không có tính trung tâm. Do Tuần còn là vùng đất lạ nên Mệnh, Thân bị Tuần chỉ có thể đứng đầu ở những lĩnh vực hẹp, chỗ xa lạ với đa số, chỗ đất thấp kém tăm tối. Đó là kiểu múa gậy vườn hoang xưng đế.
Mệnh Tuần sống ở nông thôn, vùng ngoại ô, chỗ xa trung tâm là tự nhiên làm nhẹ Tuần đi nhiều rồi.
....Tóm lại, cứ Tuần là xa xôi, lạc hậu thì đúng số, còn ở trung tâm thì chỗ đó bị kìm hãm để chậm phát triển, phải có cái man mọi hạn chế.
Triệt là bị giám sát chặt chẽ, làm mất tác dụng, mất vai trò, bị cùm khóa, vô hiệu hóa…
có thiệt hem vại chời
Tử Phủ Vũ Tướng
31/08/2012
cô Pen cung phu Thiên Phủ chả chết giai hiền lành đúng quá rồi còn gì. Đứa bạn chị cung chồng Tử Phủ ngộ tam không, thế mà chồng hiền lành, trình độ tiến sĩ IT, làm ra tiền là chính nhé, xịn lắm
Chị thì chết thêm trai cao ráo dong dỏng nữa, vì chi ngày chỉ chồng là Ngọ là ở chỗ cao, người cao.
Bổn quẻ lại Phong Địa Quán lại tiếp ở vị trí cao nữa...
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 31/08/2012 - 20:59
Chị thì chết thêm trai cao ráo dong dỏng nữa, vì chi ngày chỉ chồng là Ngọ là ở chỗ cao, người cao.
Bổn quẻ lại Phong Địa Quán lại tiếp ở vị trí cao nữa...
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 31/08/2012 - 20:59
VarStark
31/08/2012
May la mama chue. Chu bi goi la Dung mama moi so
Lai bi nhiet mieng. Dau wa!!! Sao ma uon eo noi tieng anh dc day
Lai bi nhiet mieng. Dau wa!!! Sao ma uon eo noi tieng anh dc day
pen
31/08/2012
Tử Phủ Vũ Tướng, on 31/08/2012 - 20:57, said:
cô Pen cung phu Thiên Phủ chả chết giai hiền lành đúng quá rồi còn gì. Đứa bạn chị cung chồng Tử Phủ ngộ tam không, thế mà chồng hiền lành, trình độ tiến sĩ IT, làm ra tiền là chính nhé, xịn lắm
Chị thì chết thêm trai cao ráo dong dỏng nữa, vì chi ngày chỉ chồng là Ngọ là ở chỗ cao, người cao.
Bổn quẻ lại Phong Địa Quán lại tiếp ở vị trí cao nữa...
Chị thì chết thêm trai cao ráo dong dỏng nữa, vì chi ngày chỉ chồng là Ngọ là ở chỗ cao, người cao.
Bổn quẻ lại Phong Địa Quán lại tiếp ở vị trí cao nữa...
chắc là ngược lại với em nên em thích
lhphong
31/08/2012
Tử Phủ Vũ Tướng
31/08/2012
VarStark, on 31/08/2012 - 20:58, said:
May la mama chue. Chu bi goi la Dung mama moi so
Lai bi nhiet mieng. Dau wa!!! Sao ma uon eo noi tieng anh dc day
Lai bi nhiet mieng. Dau wa!!! Sao ma uon eo noi tieng anh dc day
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 31/08/2012 - 21:01
pen
31/08/2012
lhphong
31/08/2012
AnKhoa, on 31/08/2012 - 20:43, said:
@Tần: 27/05,22h nhé
@lhphong: Thế quẻ "Thủy Sơn Mông" thì sao anh ? Em thấy quẻ này có vẻ hợp với nữ
@lhphong: Thế quẻ "Thủy Sơn Mông" thì sao anh ? Em thấy quẻ này có vẻ hợp với nữ
ai cũng hợp, Quẻ thì ko phân biệt tốt xấu, nam nữ, tùy tình huống thôi mà. Như quẻ Mông (Sơn thủy Mông chứ ko phải Thủy Sơn Kiển) thì Mông là bao bọc chở che, như hình tượng con đê (Sơn) chắn sóng dữ (Thủy) nhưng nghĩa xấu là che giấu (Sơn) cái dã tâm (Thủy) bên trong= Bụng một bồ dao găm đấy
Tử Phủ Vũ Tướng
31/08/2012
anna, on 31/08/2012 - 21:00, said:
em ghet rai hien iu duoi lam. em loai rai hien va rai noi nhiu=))
Hồi cấp 3 trường chị có bạn nổi tiếng học giỏi, đẹp trai, được giải toán quốc gia...nhưng rất nhát gái thấy thật đáng yêu. Hội con gái mới trêu hô tên đồng loạt thôi mà bạn ấy ko dám quay lại, đi rất nhanh, tụt cả dép...Giờ nghe nói sang mỹ hot man lắm...Lớn rồi chắc dạn dĩ rồi...
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 31/08/2012 - 21:06
VarStark
31/08/2012
Nhung mama chue tre dep hon dung ma ma. Cu tre dep la thik roi. Con ac hay ko min co the do cho hoan canh
Doi dung xo de em tu nga =))
Doi dung xo de em tu nga =))
pen
31/08/2012
anna, on 31/08/2012 - 21:05, said:
nhung em thay thuong may anh hien thuong ko coa nam tinh manh me
hiền là suy nghĩ hiền lành á, chứ nhìu ngừ cái mặt nai mà trong ngược 180 à
VarStark, on 31/08/2012 - 21:05, said:
Nhung mama chue tre dep hon dung ma ma. Cu tre dep la thik roi. Con ac hay ko min co the do cho hoan canh
Doi dung xo de em tu nga =))
Doi dung xo de em tu nga =))
uh đúng òy =)) =))
Dịu Dàng
31/08/2012
Tử Phủ Vũ Tướng, on 31/08/2012 - 21:05, said:
Nếu hiền mà giỏi, đẹp trai thì vẫn hay chớ.
Hồi cấp 3 trường chị có bạn nổi tiếng học giỏi, đẹp trai, được giải toán quốc gia...nhưng rất nhát gái thấy thật đáng yêu. Hội con gái mới trêu hô tên đồng loạt thôi mà bạn ấy ko dám quay lại, đi rất nhanh, tụt cả dép...Giờ nghe nói sang mỹ hot man lắm...Lớn rồi chắc dạn dĩ rồi...
chac em thich kieu khac. chu may nhanh nhat gai thi ko hop voi em hien lan