HỌC THUẬT 88888888
Tử Phủ Vũ Tướng
08/08/2012
Tử Phủ Vũ Tướng
08/08/2012
Shan13
08/08/2012
Nghe lời cụ Bình Nguyên mấy hôm gần đây em kiềm chế được mấy vụ nổi xung rồi
Tháng này dính tới sao gì mà toàn học, học, học! Học mấy thứ mới liền T.T
Sửa bởi Shan13: 08/08/2012 - 12:11
Tháng này dính tới sao gì mà toàn học, học, học! Học mấy thứ mới liền T.T
Sửa bởi Shan13: 08/08/2012 - 12:11
binh.nguyen
08/08/2012
Shan13, on 08/08/2012 - 12:10, said:
Nghe lời cụ Bình Nguyên mấy hôm gần đây em kiềm chế được mấy vụ nổi xung rồi
Tháng này dính tới sao gì mà toàn học, học, học! Học mấy thứ mới liền T.T
Tháng này dính tới sao gì mà toàn học, học, học! Học mấy thứ mới liền T.T
Bình thường, nhắc đến Ma, ai cũng sợ. Học tử vi, nhắc đến Không Kiếp là ngán ngẩm. Chúng là tên gọi khác nhau của cơn giận dữ mù quáng. Hạng Vũ dính hạn Không Kiếp từ khi giận dữ đuổi Phạm Tăng đi.
Shan kiềm chế được, chứng tỏ nghị lực bản thân rất lớn.
Diệu Bích
08/08/2012
Shan13, on 08/08/2012 - 12:10, said:
Nghe lời cụ Bình Nguyên mấy hôm gần đây em kiềm chế được mấy vụ nổi xung rồi
Tháng này dính tới sao gì mà toàn học, học, học! Học mấy thứ mới liền T.T
Tháng này dính tới sao gì mà toàn học, học, học! Học mấy thứ mới liền T.T
Chúc mừng Shan, học tử vi giúp mình kiềm chế rất tốt. Ngày xưa chị cũng nóng tính lắm, giờ đỡ nhiều rồi.
Nhất là khi ai đó đối xử không hay với mình, trước thì mình giận lắm, giờ thì tự nhủ: người ta đang bị con sao X, Y, Z gì đấy nó hành, nên thông cảm với người khác hơn.
Sửa bởi DieuBich: 08/08/2012 - 16:19
Lyngulongvu
08/08/2012
Ma thực ra là 1 nguồn năng lượng tàn dư thôi, những người nào học về cảm xạ học - năng lượng sẽ hiểu rõ điều này, không kiếp mà từ chỗ khác bổ đến mình thì rất khó tránh ! Shan kiềm chế được thù cũng giải hạn hơn một nửa rồi, nói chung cái gì cũng nên để tự nhiên. Có khi đang tự nhiên mất đi một cái thứ gì yêu quí , đau lắm nhưng biết làm sao, cuộc đời không đẹp như mơ...........
Vài dòng chia sẻ,
LNLV
Vài dòng chia sẻ,
LNLV
Shan13
08/08/2012
Em cũng không giỏi thế đâu, có lẽ tại lớn hơn nên bớt để mình vướng vào thị phi. Hồi hạn Cự Cơ Hoá Kỵ chẳng bao giờ em chịu nhường ai, cãi đến cùng thì thôi và thường thắng. Nhưng sau nghĩ lại chắc gì thắng đã hay nên cố gắng không so đo nữa.
Với lại em thấy cứ khi nào nhịn chuyện gì đó là được bù cho cái khác. Ví như hôm nay này, công trình của em làm trên Sapa được đăng trên tạp chí Archdaily, tạp chí Kiến trúc có số lượng người xem lớn nhất thế giới. Vui quá là vui
Sửa bởi Shan13: 08/08/2012 - 23:20
Với lại em thấy cứ khi nào nhịn chuyện gì đó là được bù cho cái khác. Ví như hôm nay này, công trình của em làm trên Sapa được đăng trên tạp chí Archdaily, tạp chí Kiến trúc có số lượng người xem lớn nhất thế giới. Vui quá là vui
Sửa bởi Shan13: 08/08/2012 - 23:20
ryan88
09/08/2012
hôm nay ngày 22 vô cung hợi cơ kỵ phi liêm, giờ tỵ vô cung thìn liêm phủ gọi điện lên jetstar hỏi vụ vé máy bay cho chị nô tuổi hợi, mệnh liêm phủ
kết quả: cãi lộn ì xèo zới con mắm nhân viên jetstar làm ăn chó liếm
may mà tui gọi chứ mấy ng kia gọi chắc bị nó nhai xương nuốt trọng ko thèm nhả ra...bà mie... ở đâu trồi ra quy định jetstar có quyền delay 3h đồng hồ ko biết
may cho mày là tao ko nhớ số kết nối của mày đó...về nhà thắp nhang cảm ơn tổ tiên đi chó liếm
kết quả: cãi lộn ì xèo zới con mắm nhân viên jetstar làm ăn chó liếm
may mà tui gọi chứ mấy ng kia gọi chắc bị nó nhai xương nuốt trọng ko thèm nhả ra...bà mie... ở đâu trồi ra quy định jetstar có quyền delay 3h đồng hồ ko biết
may cho mày là tao ko nhớ số kết nối của mày đó...về nhà thắp nhang cảm ơn tổ tiên đi chó liếm
Tử Phủ Vũ Tướng
09/08/2012
Trích bài chị Kim cương nói về Quan tinh vượng cho ace tham khảo:
Ở phần nhập môn, để cho dễ hiểu và tập trung nên lục thần được phân chia hẳn hòi như Quan là "chồng". Nhưng theo tôi nên lướt qua nhanh việc đó, không nên cứ xem Quan là "chồng", và nhiều Quan là "nhiều chồng" (!), hay không có Quan là "chống ề" mà nên đoán dựa vào sự liên hệ giữa các ngũ hành với nhau là chính. Thật ra cá tính của mình tạo ra mọi sự.
Trung hòa là tốt, có nghĩa là một hành không nên thái quá hoặc bất cập. Quan còn đại diện cho công danh, uy tín, cả tiền bạc cho vay mượn hay tiền tích lũy cũng là Quan. Vì Quan là hành "khắc" nhật chủ (can ngày) nên mọi sự việc chúng ta cố gắng xây dựng cho bản thân và đời sống đều gọi là Quan.
Khi xưa, Quan gọi là Phu đối với phụ nữ vì tất cả những định nghĩa về Quan là những công việc của người chồng trong gia đình. Đàn bà chỉ được xem chủ yếu trong tứ trụ có Tài thuận lợi, có Thực Thương tốt hay không, vì Tài sinh Quan, nhật chủ sinh Thực Thương là con cái. Quan cách trong tứ trụ nữ mà thành công lớn thì không phải là điều thuận lợi cho nhật chủ, vì như thế là "cướp quyền" của người chủ trong gia đình.
Dĩ nhiên ngày nay nhận định có khác nhiều. Tuy vậy, các bạn cũng thấy, nói về ngũ hành thì một hành thái quá, lại được sinh cho thì tứ trụ mất thăng bằng ở các hành khác
Ở phần nhập môn, để cho dễ hiểu và tập trung nên lục thần được phân chia hẳn hòi như Quan là "chồng". Nhưng theo tôi nên lướt qua nhanh việc đó, không nên cứ xem Quan là "chồng", và nhiều Quan là "nhiều chồng" (!), hay không có Quan là "chống ề" mà nên đoán dựa vào sự liên hệ giữa các ngũ hành với nhau là chính. Thật ra cá tính của mình tạo ra mọi sự.
Trung hòa là tốt, có nghĩa là một hành không nên thái quá hoặc bất cập. Quan còn đại diện cho công danh, uy tín, cả tiền bạc cho vay mượn hay tiền tích lũy cũng là Quan. Vì Quan là hành "khắc" nhật chủ (can ngày) nên mọi sự việc chúng ta cố gắng xây dựng cho bản thân và đời sống đều gọi là Quan.
Khi xưa, Quan gọi là Phu đối với phụ nữ vì tất cả những định nghĩa về Quan là những công việc của người chồng trong gia đình. Đàn bà chỉ được xem chủ yếu trong tứ trụ có Tài thuận lợi, có Thực Thương tốt hay không, vì Tài sinh Quan, nhật chủ sinh Thực Thương là con cái. Quan cách trong tứ trụ nữ mà thành công lớn thì không phải là điều thuận lợi cho nhật chủ, vì như thế là "cướp quyền" của người chủ trong gia đình.
Dĩ nhiên ngày nay nhận định có khác nhiều. Tuy vậy, các bạn cũng thấy, nói về ngũ hành thì một hành thái quá, lại được sinh cho thì tứ trụ mất thăng bằng ở các hành khác
songmanhme
10/08/2012
Haizz...trông kìa... muốn phát biểu 1 điều gì đó nhưng nghĩ lại rồi thôi.
Nhat hạn vào Thái Âm Hỏa Tinh Phi Liêm mình mới bay về sáng nay. Chắc ở nhà 1 , 2 ngày lại lên đường tiếp.
Nhat hạn vào Thái Âm Hỏa Tinh Phi Liêm mình mới bay về sáng nay. Chắc ở nhà 1 , 2 ngày lại lên đường tiếp.