Jump to content







Advertisements




HỌC THUẬT 88888888


6791 replies to this topic

#3601

songmanhme



 

    Đoài viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPip
  • 2444 Bài viết:
  • 8648 thanks

 

Gửi vào 11/07/2012 - 09:04

Tử Vi hay thật. Mỗi lúc mình cảm nhận được rõ mình ăn vào sao Thái Duơng Thiên Luơng. Chắc có lẽ mệnh mình có Tuần nên tư tưởng ôm Thái Âm hơi lâu . Mà mình mạng Hỏa chắc ưa Duơng Luơng với Thiên Cơ hơn là Thái Âm quá.

#3602

ryan88



 

    Khảm viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 7111 Bài viết:
  • 19143 thanks
  • LocationĐa Tình Tự

 

Gửi vào 11/07/2012 - 09:05

thời buổi này bút sa là gà xối mỡ bác unkn0wn ơi!!! đãi em cơm gà xối mỡ quận 8 cũng dc

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

lululu, on 11/07/2012 - 09:04, said:

Tử Vi hay thật. Mỗi lúc mình cảm nhận được rõ mình ăn vào sao Thái Duơng Thiên Luơng. Chắc có lẽ mệnh mình có Tuần nên tư tưởng ôm Thái Âm hơi lâu . Mà mình mạng Hỏa chắc ưa Duơng Luơng với Thiên Cơ hơn là Thái Âm quá.

theo anh thì DL có đặc điểm gì?

Thanked by 3 Members:

#3603

songmanhme



 

    Đoài viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPip
  • 2444 Bài viết:
  • 8648 thanks

 

Gửi vào 11/07/2012 - 09:09

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ryan88, on 11/07/2012 - 09:05, said:

thời buổi này bút sa là gà xối mỡ bác unkn0wn ơi!!! đãi em cơm gà xối mỡ quận 8 cũng dc

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn





theo anh thì DL có đặc điểm gì?

Ryan nói đi vì em ôm tư tưởng Duơng Luơng mà.

Đặc điểm đầu tiên anh nhận ra, là bây giờ anh có thể nói chuyện với bố.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 4 Members:

#3604

Diệu Bích



 

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2803 Bài viết:
  • 10084 thanks

 

Gửi vào 11/07/2012 - 09:20

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

kissintherain, on 11/07/2012 - 08:26, said:

Ôi. Sao cụ đưa LS tuổi tý ? Em tưởng cụ s/n 72 ?
Ấy s/n 79 phâi ko?

Vâng chị, 72 thì vẫn là hơn 79 trên 5 tuổi mà.

Sửa bởi DieuBich: 11/07/2012 - 09:21


Thanked by 3 Members:

#3605

Tử Phủ Vũ Tướng



 

    Thái Dương

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 13547 Bài viết:
  • 50203 thanks
  • LocationThiên nhiên

 

Gửi vào 11/07/2012 - 09:23

Chị cảm nhận nhìn giờ chị ăn con tham lang vì chị ít bị nhiệt miệng hơn rồi. hồi xưa bị nhiệt suốt

Thanked by 4 Members:

#3606

ryan88



 

    Khảm viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 7111 Bài viết:
  • 19143 thanks
  • LocationĐa Tình Tự

 

Gửi vào 11/07/2012 - 09:27

mối quan hệ giữa bố và con trai bao giờ cũng căng thẳng vì bố ko hay bày tỏ tình cảm và đặt nhiều kỳ vọng vào con trai. Thông thường khi quá hy vọng vào 1 điều gì đó, ng ta có xu hướng xét nét, quan sát kĩ hơn, do đó càng thấy nhiều lỗi, càng dễ thất vọng.
nước mắt chảy xuôi mà, chắc chắn 1 điều những bậc cha me bình thường sẽ yêu thương con cái của họ nhiều hơn tình cảm mà con cái có thể dành cho cha mẹ.
(tí nói tiếp...sếp đang quấy rầy hỏi tùm lum

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

)

#3607

newday



 

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 550 Bài viết:
  • 1814 thanks

 

Gửi vào 11/07/2012 - 09:28

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

lululu, on 11/07/2012 - 09:04, said:

Tử Vi hay thật. Mỗi lúc mình cảm nhận được rõ mình ăn vào sao Thái Duơng Thiên Luơng. Chắc có lẽ mệnh mình có Tuần nên tư tưởng ôm Thái Âm hơi lâu . Mà mình mạng Hỏa chắc ưa Duơng Luơng với Thiên Cơ hơn là Thái Âm quá.
có lẻ bọn mình đang chuyển dần sang thân rùi bạn à!

Thanked by 3 Members:

#3608

newday



 

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 550 Bài viết:
  • 1814 thanks

 

Gửi vào 11/07/2012 - 09:36

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ryan88, on 11/07/2012 - 09:27, said:

mối quan hệ giữa bố và con trai bao giờ cũng căng thẳng vì bố ko hay bày tỏ tình cảm và đặt nhiều kỳ vọng vào con trai. Thông thường khi quá hy vọng vào 1 điều gì đó, ng ta có xu hướng xét nét, quan sát kĩ hơn, do đó càng thấy nhiều lỗi, càng dễ thất vọng.
nước mắt chảy xuôi mà, chắc chắn 1 điều những bậc cha me bình thường sẽ yêu thương con cái của họ nhiều hơn tình cảm mà con cái có thể dành cho cha mẹ.
(tí nói tiếp...sếp đang quấy rầy hỏi tùm lum

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

)

hok đâu anh và bố anh ko hề căng thẳng(bố anh mệnh mộc anh mệnh hỏa).
sau này anh nghĩ là anh sẽ gần gũi hòa đồng với con cái, nhưng anh sẽ ko quá hy vọng vào con cái vì anh biết mỗi người có 1 số phận rồi, anh chỉ uốn nắn cho nó những tư duy, khái niệm, hành động để nó trở thành 1 con người bình thường, thế thôi!

Thanked by 2 Members:

#3609

kissintherain



 

    Ly viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPip
  • 3147 Bài viết:
  • 15011 thanks

 

Gửi vào 11/07/2012 - 09:36

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

DieuBich, on 11/07/2012 - 09:20, said:

Vâng chị, 72 thì vẫn là hơn 79 trên 5 tuổi mà.

ha ha .. chị DB thật là ...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#3610

AnKhoa



 

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 6702 Bài viết:
  • 15465 thanks

 

Gửi vào 11/07/2012 - 10:01

Làm suất vincom thôi anh BN

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 3 Members:

#3611

songmanhme



 

    Đoài viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPip
  • 2444 Bài viết:
  • 8648 thanks

 

Gửi vào 11/07/2012 - 10:16

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Am_Duong, on 11/07/2012 - 09:36, said:

hok đâu anh và bố anh ko hề căng thẳng(bố anh mệnh mộc anh mệnh hỏa).
sau này anh nghĩ là anh sẽ gần gũi hòa đồng với con cái, nhưng anh sẽ ko quá hy vọng vào con cái vì anh biết mỗi người có 1 số phận rồi, anh chỉ uốn nắn cho nó những tư duy, khái niệm, hành động để nó trở thành 1 con người bình thường, thế thôi!

Ôi thế à. Bố mình ông í cũng mạng Mộc này . Mẹ mạng Thổ.

Thanked by 2 Members:

#3612

songmanhme



 

    Đoài viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPip
  • 2444 Bài viết:
  • 8648 thanks

 

Gửi vào 11/07/2012 - 10:24

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ryan88, on 11/07/2012 - 09:27, said:

mối quan hệ giữa bố và con trai bao giờ cũng căng thẳng vì bố ko hay bày tỏ tình cảm và đặt nhiều kỳ vọng vào con trai. Thông thường khi quá hy vọng vào 1 điều gì đó, ng ta có xu hướng xét nét, quan sát kĩ hơn, do đó càng thấy nhiều lỗi, càng dễ thất vọng.
nước mắt chảy xuôi mà, chắc chắn 1 điều những bậc cha me bình thường sẽ yêu thương con cái của họ nhiều hơn tình cảm mà con cái có thể dành cho cha mẹ.
(tí nói tiếp...sếp đang quấy rầy hỏi tùm lum

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

)

Em ơi nói chuyện với bố được, đêm đến vào quán rượu ngồi anh khóc sướt mướt đó em. Bố anh khó tính với anh nhất nhà. Em gái anh cũng nhận xét thế. Anh nói chuyện với bố mặt không bao giờ ngẩng lên hết, cúi mặt 2 tay nắm vào nhau , anh không biết tại sao như vậy.

Anh không có trách bố mẹ đâu Ryan ! Anh không bao giờ làm phiền ai . Bố ghét anh, anh cứ thấy bố là anh núp đi chỗ khác, bố xuống nhà anh mà đang ăn là anh trốn vào bếp đứng, đứng đến khi nào bố đi anh mới ra. Có khi trốn cả tiếng đồng hồ.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Anh thấy anh ăn vào Thái Duơng Thiên Luơng vì càng lớn anh càng chính trực, anh bớt khéo rồi. Với lại lì đòn. Nhưng nam tính thì vẫn chưa thấy. Đợi thời gian trả lời.

#3613

ThanVuong



 

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3582 Bài viết:
  • 5393 thanks

 

Gửi vào 11/07/2012 - 10:41

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

lululu, on 11/07/2012 - 10:24, said:

Em ơi nói chuyện với bố được, đêm đến vào quán rượu ngồi anh khóc sướt mướt đó em. Bố anh khó tính với anh nhất nhà. Em gái anh cũng nhận xét thế. Anh nói chuyện với bố mặt không bao giờ ngẩng lên hết, cúi mặt 2 tay nắm vào nhau , anh không biết tại sao như vậy.

Anh không có trách bố mẹ đâu Ryan ! Anh không bao giờ làm phiền ai . Bố ghét anh, anh cứ thấy bố là anh núp đi chỗ khác, bố xuống nhà anh mà đang ăn là anh trốn vào bếp đứng, đứng đến khi nào bố đi anh mới ra. Có khi trốn cả tiếng đồng hồ.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Anh thấy anh ăn vào Thái Duơng Thiên Luơng vì càng lớn anh càng chính trực, anh bớt khéo rồi. Với lại lì đòn. Nhưng nam tính thì vẫn chưa thấy. Đợi thời gian trả lời.

bố khó tính với mình là mong muốn rèn luyện cho mình trưởng thành hơn thôi. lên lấy đó làm tự hào chứ có gì phải buồn ... mình lên cảm ơn vì điều đó mới phải???

điều đó làm ta tự ái hơn, cái tôi mạnh hơn, mình nghĩ hãy lên dũng cảm đối đầu 1-1 thử một lần xem sao? khi nói chuyện lulu cứ nhìn thẳng vào mắt bố ấy (thử ngang cơ xem sao) không việc gì phải cúi đầu cả?!

đảm bảo sau đó ông ấy có sắt đá đến đâu cũng rất tự hào về con mình?!

không đi qua chông gai thì làm sao tới bến bờ chân lý được ...

ai cũng có lúc phải khóc nhưng không bao giờ được khóc trước mặt người khác! vì như thế chả giải quyết được gì mà họ lại coi thường mình hơn ...!

vài lời chia sẻ! có gì bỏ qua nhé!

#3614

newday



 

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 550 Bài viết:
  • 1814 thanks

 

Gửi vào 11/07/2012 - 10:43

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

lululu, on 11/07/2012 - 10:16, said:

Ôi thế à. Bố mình ông í cũng mạng Mộc này . Mẹ mạng Thổ.
bố tớ sinh năm 1958. mẹ tớ mệnh hỏa.
tớ hay dùng nạp âm mệnh để xét hợp nhau hay ko.
ví dụ: nhà tớ bố mệnh mộc, mẹ mệnh hỏa, anh trai mệnh kim, tớ mệnh hỏa, em trai mệnh thổ
bố tớ chỉ hợp với tớ và mẹ thôi, không hợp nhất với anh trai, chỉ nói được vài câu là to tiếng rùi.
mẹ tớ thì gần như trung lập.
tớ củng trung lập nhưng thằng em trai thì được tớ lo cho nhiều, nó giờ đang ở với tớ.

Thanked by 3 Members:

#3615

PHONG



 

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 175 Bài viết:
  • 564 thanks

 

Gửi vào 11/07/2012 - 10:44

Tính cứng rắn quá thì người thân khổ. Không thể bắt một người Thái Âm có sức độc lập, cứng rắn như một người Thất Sát.

Giá như xã hội ngày càng có nhiều người học Tử Vi. Họ sẽ nhìn nhận bao quát hơn.

Thanked by 2 Members:





Similar Topics Collapse

8 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 8 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |