HỌC THUẬT 88888888
pen
10/07/2012
newday
10/07/2012
pen
10/07/2012
midori
10/07/2012
newday
10/07/2012
Longnhong
10/07/2012
LienHuong, on 03/07/2012 - 10:48, said:
Giả định Phá quân ở Tý ngộ Khốc Hư ắt là tuổi tý, chắc chắn là như vậy. Và từ đó ta xác định luôn tại đó (Ngọ cung) nhìn thấy luôn ngôi sao Phượng Cát để hình thành cách Tang Hư Khách ngộ Phượng.
Ta lại tạm giả định ở đây có hiện diện của bộ Song Hao và xa cách/ hoặc có sát tinh: và ứng với mỗi trường hợp ta có một nhận định riêng. Nhưng tạm tổng quát vấn đề:
- Đó là mẫu người biết xóa, thả tay, buông bỏ, gạt đi nước mắt, lau đi giọt nước mắt ...bỏ đi cái hư dối, cái không thật. Và đương nhiên xây dựng lại (Kình), phát triển gắn bó âm thầm (Đà) - Và đương nhiên bỏ đi cái giả để tôn vinh cái thật, cái thật đó rất đẹp. Và đẹp như thế nào? Túy trường hợp mà luận. Xóa đi, bỏ đi, thả tay, buông bỏ ... Tất cả những hành động đó có thể âm thầm, hiền hòa, và có thể là rất mạnh mẽ cũng tùy bàng tinh đi kèm.
- Và ta cũng hoàn toàn có thể có trường hợp: xóa đi bệnh tật hiểm nghèo, vượt qua chướng ngại ....
- Và cũng tùy trường hợp đó có thể là KTS, Kỹ Sư Xây Dựng cho tới Bác Sĩ ... Hay là người quản trị kinh doanh biết vượt qua, lau đi giọt nước mắt thất bại mà đứng dây thành công. Ở đây còn có dáng dấp của bản sắc anh hùng với cách cục này.
Tương tự ta có tiếp là bộ sao Thất Sát, tại sao sách nói là sao này ưa bộ sao Tuế, Hư ...?
Ta lại tạm giả định ở đây có hiện diện của bộ Song Hao và xa cách/ hoặc có sát tinh: và ứng với mỗi trường hợp ta có một nhận định riêng. Nhưng tạm tổng quát vấn đề:
- Đó là mẫu người biết xóa, thả tay, buông bỏ, gạt đi nước mắt, lau đi giọt nước mắt ...bỏ đi cái hư dối, cái không thật. Và đương nhiên xây dựng lại (Kình), phát triển gắn bó âm thầm (Đà) - Và đương nhiên bỏ đi cái giả để tôn vinh cái thật, cái thật đó rất đẹp. Và đẹp như thế nào? Túy trường hợp mà luận. Xóa đi, bỏ đi, thả tay, buông bỏ ... Tất cả những hành động đó có thể âm thầm, hiền hòa, và có thể là rất mạnh mẽ cũng tùy bàng tinh đi kèm.
- Và ta cũng hoàn toàn có thể có trường hợp: xóa đi bệnh tật hiểm nghèo, vượt qua chướng ngại ....
- Và cũng tùy trường hợp đó có thể là KTS, Kỹ Sư Xây Dựng cho tới Bác Sĩ ... Hay là người quản trị kinh doanh biết vượt qua, lau đi giọt nước mắt thất bại mà đứng dây thành công. Ở đây còn có dáng dấp của bản sắc anh hùng với cách cục này.
Tương tự ta có tiếp là bộ sao Thất Sát, tại sao sách nói là sao này ưa bộ sao Tuế, Hư ...?
Những lý giải này lần đầu được nghe, cám ơn chị nhiều, nhờ chị em đã tìm được cái lý của lá số
Thanh.Long
10/07/2012
Thái Tuế không hợp với Tham , Phá . Chỉ hợp với Thất Sát mà thôi . Thất Sát , Thái Tuế trí dũng hữu dư muh =))
Liêm Trinh , Tử Vi cũng rất hợp Thái Tuế
Sửa bởi Thanh.Long: 10/07/2012 - 20:37
Liêm Trinh , Tử Vi cũng rất hợp Thái Tuế
Sửa bởi Thanh.Long: 10/07/2012 - 20:37
Dịu Dàng
10/07/2012
TuBi, on 10/07/2012 - 20:10, said:
Anh đoán ra được đáp án của Anna rồi nhá!
AnKhoa, on 10/07/2012 - 20:02, said:
Vận song hao mão dậu, nước chảy lênh láng, tràn lên khắp lá số, cuốn phăng 14 chính tinh, còn mỗi vài tên đồng bọn diêu thai đào hồng mộc dục ... Một sức mạnh không gì ngăn cản nổi.
@anna: Tưởng ăn đạn màu, bắn đạn trắng chứ nhỉ ?
@anna: Tưởng ăn đạn màu, bắn đạn trắng chứ nhỉ ?
18+ gì, em thấy trong sáng mà, 2 anh nói ra nghe thử
TuBi
10/07/2012
Dịu Dàng
10/07/2012
Liên Hương
10/07/2012
LienHuong, on 03/07/2012 - 10:48, said:
Giả định Phá quân ở Ngọ ngộ Khốc Hư ắt là tuổi tý, chắc chắn là như vậy. Và từ đó ta xác định luôn tại đó (Ngọ cung) nhìn thấy luôn ngôi sao Phượng Cát để hình thành cách Tang Hư Khách ngộ Phượng.
Ta lại tạm giả định ở đây có hiện diện của bộ Song Hao và Cát tinh/ hoặc có sát tinh: và ứng với mỗi trường hợp ta có một nhận định riêng. Nhưng tạm tổng quát vấn đề:
- Đó là mẫu người biết xóa, thả tay, buông bỏ, gạt đi nước mắt, lau đi giọt nước mắt ...bỏ đi cái hư dối, cái không thật. Và đương nhiên xây dựng lại (Kình), phát triển gắn bó âm thầm (Đà) - Và đương nhiên bỏ đi cái giả để tôn vinh cái thật, cái thật đó rất đẹp, đáng ngưỡng mộ (Phượng Cát). Và đẹp như thế nào? Tùy trường hợp mà luận. Xóa đi, bỏ đi, thả tay, buông bỏ ... Tất cả những hành động đó có thể âm thầm, hiền hòa, và có thể là rất mạnh mẽ cũng tùy bàng tinh đi kèm.
- Và ta cũng hoàn toàn có thể có trường hợp: xóa đi bệnh tật hiểm nghèo, vượt qua chướng ngại ....
- Và cũng tùy trường hợp đó có thể là KTS, Kỹ Sư Xây Dựng cho tới Bác Sĩ ... Hay là người quản trị kinh doanh biết vượt qua, lau đi giọt nước mắt thất bại mà đứng dây thành công. Ở đây còn có dáng dấp của bản sắc anh hùng với cách cục này.
Tương tự ta có tiếp là bộ sao Thất Sát, tại sao sách nói là sao này ưa bộ sao Tuế, Hư ...?
Ta lại tạm giả định ở đây có hiện diện của bộ Song Hao và Cát tinh/ hoặc có sát tinh: và ứng với mỗi trường hợp ta có một nhận định riêng. Nhưng tạm tổng quát vấn đề:
- Đó là mẫu người biết xóa, thả tay, buông bỏ, gạt đi nước mắt, lau đi giọt nước mắt ...bỏ đi cái hư dối, cái không thật. Và đương nhiên xây dựng lại (Kình), phát triển gắn bó âm thầm (Đà) - Và đương nhiên bỏ đi cái giả để tôn vinh cái thật, cái thật đó rất đẹp, đáng ngưỡng mộ (Phượng Cát). Và đẹp như thế nào? Tùy trường hợp mà luận. Xóa đi, bỏ đi, thả tay, buông bỏ ... Tất cả những hành động đó có thể âm thầm, hiền hòa, và có thể là rất mạnh mẽ cũng tùy bàng tinh đi kèm.
- Và ta cũng hoàn toàn có thể có trường hợp: xóa đi bệnh tật hiểm nghèo, vượt qua chướng ngại ....
- Và cũng tùy trường hợp đó có thể là KTS, Kỹ Sư Xây Dựng cho tới Bác Sĩ ... Hay là người quản trị kinh doanh biết vượt qua, lau đi giọt nước mắt thất bại mà đứng dây thành công. Ở đây còn có dáng dấp của bản sắc anh hùng với cách cục này.
Tương tự ta có tiếp là bộ sao Thất Sát, tại sao sách nói là sao này ưa bộ sao Tuế, Hư ...?
Longnhong, on 10/07/2012 - 20:32, said:
Những lý giải này lần đầu được nghe, cám ơn chị nhiều, nhờ chị em đã tìm được cái lý của lá số
Vì bạn Longnhong trích lại bài LH viết vội mấy ngày trước, nhờ thế mà LH phát hiện mình gõ nhầm, rồi sai chính tả nhiều quá/ Đúng là sai 1 ly đi một dặm. Xin phép được sửa lại (dùng màu đỏ).
Xin thông cảm,