HỌC THUẬT 88888888
nam89
24/06/2012
Kiểu này chắc phải làm liều cuốn theo chiêu ... của anh Mr Gio làm phát xì căng đan "Xin một cơ hội làm quen với chị xxx" may ra mới mì ăn liền được, Anh Gio có bay ngang qua thì truyền cho e vài chiêu nhé, ví dụ như chiêu "ăn gạch mà vẫn phải cười tươi" chẳng hạn
Sửa bởi nam89: 24/06/2012 - 00:59
Sửa bởi nam89: 24/06/2012 - 00:59
Mrgio
24/06/2012
Hôm nay người yêu ra trận , đánh 10 đ vào người yêu , nhật hạn thiên ko đào hồng . mong là người yêu đá hết mình
Mrgio
24/06/2012
nam89, on 24/06/2012 - 00:56, said:
Kiểu này chắc phải làm liều cuốn theo chiêu ... của anh Mr Gio làm phát xì căng đan "Xin một cơ hội làm quen với chị xxx" may ra mới mì ăn liền được, Anh Gio có bay ngang qua thì truyền cho e vài chiêu nhé, ví dụ như chiêu "ăn gạch mà vẫn phải cười tươi" chẳng hạn
ài giờ anh chỉ thích mỗi 1 người , người chia ngọt sẻ bùi những trận bóng . cùng sát cánh nếu ngày mai đi ra đê . đó mới là tình yêu . còn gạch đá chỉ để xây biệt thự đón người đó về ở cùng
AnKhoa
24/06/2012
Tử Phủ Vũ Tướng, on 23/06/2012 - 23:21, said:
AK có sao Thất sát mà mình thấy chưa bao giờ có sự phản ứng nóng nảy vượt sự kiềm chế. Kể cũng lạ thật. Vì mình chứng kiến rất nhiều ts, khi bình thường có thể hòa nhã giao tiếp, nhưng khi nóng giận thì 100% ts ở mọi vị trí phản ứng phải cỡ Satu mắng kiwi trở lên. Có anh Tử Sát còn đập cả bàn, dồn sếp vào chân tường, sếp ú ớ ko dám cãi lại.
Mình nghĩ là do sự tu rèn thôi. Mình ý thức được cái tính này lâu rồi, nên cũng cất công nghiên cứu sách vở và tu luyện nhiều. Trong đó thích nhất sách của cụ "Tăng Quốc Phiên". Sau đây là một trích đoạn, bạn nào Thất Sát thích thì tham khảo.
Lâm Tắc Từ, mệnh Thất Sát triều đẩu (Thất Sát tại cung Thân)
Lâm Tắc Từ (Chữ Hán: 林則徐, bính âm: Lin Zexu; 1785 - 1850), là một vị quan và là tướng nhà Thanh ở thế kỷ XIX trong lịch sử Trung Quốc. Ông được coi là một vị quan có chủ trương chống thực dân Anh trong cuộc chiến tranh Nha phiến (1840 - 1842)[1] và là người đã thi hành kiên quyết và triệt để lệnh cấm hút thuốc phiện. Ông đã tiêu hủy hơn 20.000 hòm thuốc phiện của các lái buôn ngoại quốc tại Quảng Đông. Ông cũng là người chỉ huy các lực lượng quân Thanh và nhân dân Trung Hoa kháng cự quyết liệt quân đội Anh trong cuộc chiến tranh Nha phiến.
Lâm Tắc Từ là người có tính cách rất nóng nảy, hễ đụng phải chuyện gì bất bình là lại trút giận lên đầu người khác, chính vì thế mà ông đã phải nếm chịu không ít đắng cay. Sau khi được chuyển đi làm tuần phủ ở Giang Tô, Lâm Tắc Từ mới ý thức được một cách sâu sắc nhược điểm này của mình, và ông cũng nhận thức được một cách sâu sắc rằng, kẻ đảm đương trọng trách thời phong kiến, nếu không thể khắc chế chính mình, nhất định sẽ gây nên những sai lầm to lớn. Vì vậy, ngày đầu tiên bước vào cửa phủ, đích thân Lâm Tắc Từ đã viết hai từ “Chế nộ” và treo tại “Thích Sự Đường”. Một là để tự kiểm thúc mình, hai là để các thủ hạ kiểm thúc, giúp mình sửa đổi khuyết điểm thường hay nổi giận, không thể nhẫn nại. Lâu dần mọi người đều nể phục ông là người có tính tình hòa nhã, trở thành một vị danh thần đương thời.
- Trích sách “Đạo làm người của Tăng Quốc Phiên -
AnKhoa
24/06/2012
TuTuong, on 23/06/2012 - 23:53, said:
Hỏi ankhoa 1 tí
Cung tật AK có bộ Nhật Nguyệt đồng cung, chắc nội tâm có nhiều giằng xé, mâu thuẩn ?
Cung tật AK có bộ Nhật Nguyệt đồng cung, chắc nội tâm có nhiều giằng xé, mâu thuẩn ?
binh.nguyen, on 24/06/2012 - 00:00, said:
Mệnh đề Tutuong nêu ra có thể đúng nếu cậu ấy không bị cận, 2 mắt đều nhau, trán thấp và cổ ngắn.
Nội tâm cũng đúng là khá rằng xé, thường giữa Tình và Lý. Có lẽ do cái Thân cư Thê, nên vấn đề tình cảm làm lưỡng lự nhiều.
Anh binh.nguyen, em mắt phải cận nặng hơn mắt trái gần 1 độ, từ nhỏ sống chủ yếu với mẹ và bên họ ngoại. Có lẽ cái Thân ảnh hưởng tới em rất mạnh, quan điểm của em là 1 là mẹ, vợ, em gái, 2 là những phần còn lại của thế giới
binh.nguyen, on 23/06/2012 - 23:38, said:
Vì nhân bàn của cậu ấy mệnh Vũ Phủ, chịu ảnh hưởng của Liêm lộc. Mẫu người nội tâm. Sâu thẳm trong xương cốt là cô đơn và kiêu bạc. Công việc càng lý tính bao nhiêu thì tình cảm lại phức tạp bấy nhiêu. Người cầm Thiên lộc được một thứ thì trả một thứ. Trời lúc nào cũng Đẩu quân.
Có lẽ với em dùng từ Cô độc thì thích hợp hơn. Em thích sự trầm mặc, yên tĩnh, thú vui là uống cafe đọc sách tại một không gian thiên nhiên yên tĩnh. Với rượu chè, nhậu nhẹt, tiệc tùng, chém gió thì thường kiên quyết từ chối.
Về nhân bàn là Vũ Phủ, em không hiểu cách xem của anh lắm ?
ThanVuong
24/06/2012
Cái ông Ankhoa này sao cứ đi vòng vèo thế nhỷ? Phải nhằm thẳng quân địch mà đánh chứ? cứ đi vòng vèo thế nhanh kiệt sức lắm, cẩn thận không ta sẽ chít trước quân địch đó