Bé gái có thể 'phát ra năng lượng'...
Mucdong
15/05/2012
Nguồn nhiệt được cho là phát ra từ cơ thể bé Thùy (11 tuổi) có thể đốt cháy mọi thứ, từ chiếc quạt máy, điện thoại, ổ cắm điện, dây điện đến quần áo, nệm cao su...
Anh Vũ (quận Tân Bình, TP H-C-M) là bố của bé Thùy kể, từ khi cháu còn nhỏ đến cách nay khoảng một tháng chưa từng xảy ra hiện tượng lạ như thế. Tháng trước, trong nhà bắt đầu có hiện tượng chập điện, các cầu dao nguồn bị cúp liên tục. Tuy nhiên khi thợ điện kiểm tra tất cả hệ thống điện thì không phát hiện có dấu hiệu chập cháy.
Nguồn năng lượng tự nhiên từ cơ thể cô bé 11 tuổi phát ra khiến các dụng cụ điện cháy. Ảnh: T.T.
Sau đó trong nhà anh Vũ liên tục xảy ra cháy đồ đạc, đầu tiên là điện thoại, ổ cắm và công tắc điện. Đặc điểm chung của các vật bị cháy là lúc đầu từ từ sủi lên giống như bị hơ lửa ở ngoài sau đó bốc cháy vào trong. Kiểm tra thì thấy các đầu dây và các điểm tiếp xúc không bị chập điện.
"Tôi đã mời rất nhiều thợ điện đến kiểm tra và sửa chữa nhưng đều không tìm ra nguyên nhân. Tất cả đều khẳng định là hiện tượng cháy này không phải do chập hay phóng điện mà đây là hiện tượng lạ chưa từng gặp bao giờ", anh Vũ miêu tả.
Các vụ cháy cứ diễn ra liên tục, hết ổ điện này đến vật dụng khác. Vì thế để đảm bảo an toàn cho các con, anh Vũ đã gửi hai con sang nhà người quen ở. Tuy nhiên chỉ được vài ngày thì những nơi bé Thùy đến lại tiếp tục xảy ra các vụ cháy lạ. Thậm chí sáng 8/5 bé Thùy đến trường được khoảng một tiếng đồng hồ thì cô giáo gọi gia đình đưa cháu về vì xảy ra 3 vụ cháy trong lớp học, trong nhà vệ sinh (sau khi cháu đi vệ sinh) và một lớp học bên cạnh sau khi Thùy sang đó chơi.
Ông bố kể: "Lúc đầu gia đình cũng chỉ nghĩ đó là hiện tượng trùng hợp ngẫu nhiên nên không ai để ý. Sau đó lại tiếp tục chuyển các cháu sang nhà cậu, hiện tượng tương tự lại diễn ra". Đầu tiên anh đưa bé Thùy sang trước. Cháu ở nhà cậu khoảng 2 tiếng đồng hồ thì lại xuất hiện hiện tượng cháy, ban đầu là các đồ sạc điện thoại, sau đó là công tắc và ổ cắm điện.
"Đến lúc này gia đình bắt đầu nghi nghờ là hiện tượng cháy có thể do cháu Thùy gây ra nhưng không biết nguyên nhân", người cha nói.
Đến chiếc nệm cao su cũng bốc cháy khi bé Thùy ở đó. Ảnh: T.T.
Đỉnh điểm là vào sáng 12/5, lầu 3 nhà anh Vũ bị lửa thiêu rụi hoàn toàn.
Sau những vụ việc này, anh Vũ đã đưa con đến Trung tâm Cảm xạ địa sinh học thuộc Đại học Quốc tế Hồng Bàng (quận Tân Bình) để nhờ kiểm tra. Tại đây, các chuyên gia đã tiến hành khám và chụp RFI (thiết bị hiện ảnh trường cộng hưởng, cho ra thông tin chi tiết các dạng hào quang và các trường năng lượng sinh học) toàn thân, thì thấy bán cầu não phải của bé Thùy rất đặc biệt.
"Gia đình rất lo lắng cho sức khỏe của cháu vì hiện tại cháu đang phải học thi cuối cấp. Tôi chỉ mong các nhà khoa học có cách nào đó để chữa cho bé và cho gia đình lời khuyên phải làm gì để giúp cháu", anh Vũ bày tỏ.
Quan tâm đến vấn đề này, các giáo sư trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng đã thành lập một hội đồng nghiên cứu thu hút hàng chục nhà khoa học đầu ngành thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như vật lý học, y học, tâm lý học, văn hóa, tâm lý... để tiến hành nghiên cứu xã hội học về hiện tượng cháu Thùy.
Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, Hiệu trưởng trường Đại học Hồng Bàng, đứng đầu hội đồng nghiên cứu cho biết, bước đầu chụp RFI cho thấy ở bán cầu não phải của bé Thùy có cấu trúc thường gắn liền với những khả năng đặc biệt về hội họa, âm nhạc, triết học... Rất có thể đặc điểm này là nguyên nhân của hiện tượng tích năng lượng trong cơ thể bé Thùy.
Nguồn năng lượng trong cơ thể bé Thùy có thể đốt cháy mọi thứ trong cự ly bán kính 20 m. Ảnh: T.T.
Để hạn chế nguồn năng lượng phát ra, các chuyên gia cảm xạ học đã cho bé Thùy đeo một chiếc vòng bằng đá thạch anh đen. Mặc dù sau đó không còn xảy ra vụ cháy nào nữa, song bé Thùy lại cảm thấy mệt mỏi trong người và co giật nhẹ nên đã tháo vòng ra.
"Đây là một hiện tượng lạ chưa từng thấy ở Việt Nam cũng như trên thế giới. Bắt đầu từ ngày 15/5, hội đồng chúng tôi sẽ đến tận nhà cháu để tiến hành nghiên cứu về mọi phương diện xã hội học mới cho ra kết luận", ông Hùng nói.
* Tên hai cha con đã được thay đổi
Anh Vũ (quận Tân Bình, TP H-C-M) là bố của bé Thùy kể, từ khi cháu còn nhỏ đến cách nay khoảng một tháng chưa từng xảy ra hiện tượng lạ như thế. Tháng trước, trong nhà bắt đầu có hiện tượng chập điện, các cầu dao nguồn bị cúp liên tục. Tuy nhiên khi thợ điện kiểm tra tất cả hệ thống điện thì không phát hiện có dấu hiệu chập cháy.
Nguồn năng lượng tự nhiên từ cơ thể cô bé 11 tuổi phát ra khiến các dụng cụ điện cháy. Ảnh: T.T.
Sau đó trong nhà anh Vũ liên tục xảy ra cháy đồ đạc, đầu tiên là điện thoại, ổ cắm và công tắc điện. Đặc điểm chung của các vật bị cháy là lúc đầu từ từ sủi lên giống như bị hơ lửa ở ngoài sau đó bốc cháy vào trong. Kiểm tra thì thấy các đầu dây và các điểm tiếp xúc không bị chập điện.
"Tôi đã mời rất nhiều thợ điện đến kiểm tra và sửa chữa nhưng đều không tìm ra nguyên nhân. Tất cả đều khẳng định là hiện tượng cháy này không phải do chập hay phóng điện mà đây là hiện tượng lạ chưa từng gặp bao giờ", anh Vũ miêu tả.
Các vụ cháy cứ diễn ra liên tục, hết ổ điện này đến vật dụng khác. Vì thế để đảm bảo an toàn cho các con, anh Vũ đã gửi hai con sang nhà người quen ở. Tuy nhiên chỉ được vài ngày thì những nơi bé Thùy đến lại tiếp tục xảy ra các vụ cháy lạ. Thậm chí sáng 8/5 bé Thùy đến trường được khoảng một tiếng đồng hồ thì cô giáo gọi gia đình đưa cháu về vì xảy ra 3 vụ cháy trong lớp học, trong nhà vệ sinh (sau khi cháu đi vệ sinh) và một lớp học bên cạnh sau khi Thùy sang đó chơi.
Ông bố kể: "Lúc đầu gia đình cũng chỉ nghĩ đó là hiện tượng trùng hợp ngẫu nhiên nên không ai để ý. Sau đó lại tiếp tục chuyển các cháu sang nhà cậu, hiện tượng tương tự lại diễn ra". Đầu tiên anh đưa bé Thùy sang trước. Cháu ở nhà cậu khoảng 2 tiếng đồng hồ thì lại xuất hiện hiện tượng cháy, ban đầu là các đồ sạc điện thoại, sau đó là công tắc và ổ cắm điện.
"Đến lúc này gia đình bắt đầu nghi nghờ là hiện tượng cháy có thể do cháu Thùy gây ra nhưng không biết nguyên nhân", người cha nói.
Đến chiếc nệm cao su cũng bốc cháy khi bé Thùy ở đó. Ảnh: T.T.
Đỉnh điểm là vào sáng 12/5, lầu 3 nhà anh Vũ bị lửa thiêu rụi hoàn toàn.
Sau những vụ việc này, anh Vũ đã đưa con đến Trung tâm Cảm xạ địa sinh học thuộc Đại học Quốc tế Hồng Bàng (quận Tân Bình) để nhờ kiểm tra. Tại đây, các chuyên gia đã tiến hành khám và chụp RFI (thiết bị hiện ảnh trường cộng hưởng, cho ra thông tin chi tiết các dạng hào quang và các trường năng lượng sinh học) toàn thân, thì thấy bán cầu não phải của bé Thùy rất đặc biệt.
"Gia đình rất lo lắng cho sức khỏe của cháu vì hiện tại cháu đang phải học thi cuối cấp. Tôi chỉ mong các nhà khoa học có cách nào đó để chữa cho bé và cho gia đình lời khuyên phải làm gì để giúp cháu", anh Vũ bày tỏ.
Quan tâm đến vấn đề này, các giáo sư trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng đã thành lập một hội đồng nghiên cứu thu hút hàng chục nhà khoa học đầu ngành thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như vật lý học, y học, tâm lý học, văn hóa, tâm lý... để tiến hành nghiên cứu xã hội học về hiện tượng cháu Thùy.
Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, Hiệu trưởng trường Đại học Hồng Bàng, đứng đầu hội đồng nghiên cứu cho biết, bước đầu chụp RFI cho thấy ở bán cầu não phải của bé Thùy có cấu trúc thường gắn liền với những khả năng đặc biệt về hội họa, âm nhạc, triết học... Rất có thể đặc điểm này là nguyên nhân của hiện tượng tích năng lượng trong cơ thể bé Thùy.
Nguồn năng lượng trong cơ thể bé Thùy có thể đốt cháy mọi thứ trong cự ly bán kính 20 m. Ảnh: T.T.
Để hạn chế nguồn năng lượng phát ra, các chuyên gia cảm xạ học đã cho bé Thùy đeo một chiếc vòng bằng đá thạch anh đen. Mặc dù sau đó không còn xảy ra vụ cháy nào nữa, song bé Thùy lại cảm thấy mệt mỏi trong người và co giật nhẹ nên đã tháo vòng ra.
"Đây là một hiện tượng lạ chưa từng thấy ở Việt Nam cũng như trên thế giới. Bắt đầu từ ngày 15/5, hội đồng chúng tôi sẽ đến tận nhà cháu để tiến hành nghiên cứu về mọi phương diện xã hội học mới cho ra kết luận", ông Hùng nói.
* Tên hai cha con đã được thay đổi
Thi Trân
(Nguồn: )
Thanh.Long
15/05/2012
Thi Trân ơi em xạo quá , loại hiện tượng này chỉ là mới gặp ở VN thôi chứ thế giới có lâu rồi
Mrgio
15/05/2012
Hồi xưa xem kẻ hủy diệt 2 : mình rất kết nhân vật người chất lỏng , mình có ước mơ được thành anh ấy để làm việc xấu cho dễ và an toàn .
p/s : xã hội giờ nhiều X-men quá , ko thấy mình có năng lực gì siêu phàm kể ra cũng là điều rất thiệt thòi .
p/s : xã hội giờ nhiều X-men quá , ko thấy mình có năng lực gì siêu phàm kể ra cũng là điều rất thiệt thòi .
Mucdong
15/05/2012
ThanhLongHoaCai, on 15/05/2012 - 14:37, said:
Thi Trân ơi em xạo quá , loại hiện tượng này chỉ là mới gặp ở VN thôi chứ thế giới có lâu rồi
Anh ThanhLongHoaCai nếu có nhiều thông tin về những hiện tượng tương tự thì chia sẻ chút nhé. Mucdong cũng có 1 chút tò mò.
Trong trường hợp không phải là bẩm sinh đã tồn tại một loại điện trường sinh học mạnh tương tự thế này, thì những phương pháp luyện tập như "Nhân điện" hay "Khí công",... có thể khiến cho con người có được nguồn điện sinh học mạnh đến mức nào ạ?
Sửa bởi Mucdong: 15/05/2012 - 16:35
Thanh.Long
15/05/2012
cái này hồi xưa xem tivi có nhắc tới rồi , đại loại có mấy người tự nhiên bốc cháy , có chiếu tận mắt cảnh ông kia dùng ý nghĩ tạo ra ngọn lửa nữa .
Thời cổ đại con người tiềm có rất nhiều năng lực , nhưng ngày nay bị niêm phong lại hết rồi , hình như bí mật là nằm ở ''con mắt thứ 3'' - Tuyến Tùng đã bị thoái hóa .
Xem bộ phim về ''Enigma 2012'' trên Youtube để hiểu rõ hơn về bộ phận Tuyến Tùng .
Thời cổ đại con người tiềm có rất nhiều năng lực , nhưng ngày nay bị niêm phong lại hết rồi , hình như bí mật là nằm ở ''con mắt thứ 3'' - Tuyến Tùng đã bị thoái hóa .
Xem bộ phim về ''Enigma 2012'' trên Youtube để hiểu rõ hơn về bộ phận Tuyến Tùng .
TNK75
15/05/2012
hồng hài nhi tái thế, thúc thúc sẽ chờ cháu
thích bạn này ghê
UhThiYeuEm, on 15/05/2012 - 14:48, said:
Hồi xưa xem kẻ hủy diệt 2 : mình rất kết nhân vật người chất lỏng , mình có ước mơ được thành anh ấy để làm việc xấu cho dễ và an toàn .
p/s : xã hội giờ nhiều X-men quá , ko thấy mình có năng lực gì siêu phàm kể ra cũng là điều rất thiệt thòi .
p/s : xã hội giờ nhiều X-men quá , ko thấy mình có năng lực gì siêu phàm kể ra cũng là điều rất thiệt thòi .
thích bạn này ghê
Mucdong
15/05/2012
UhThiYeuEm, on 15/05/2012 - 14:48, said:
Hồi xưa xem kẻ hủy diệt 2 : mình rất kết nhân vật người chất lỏng , mình có ước mơ được thành anh ấy để làm việc xấu cho dễ và an toàn .
p/s : xã hội giờ nhiều X-men quá , ko thấy mình có năng lực gì siêu phàm kể ra cũng là điều rất thiệt thòi .
p/s : xã hội giờ nhiều X-men quá , ko thấy mình có năng lực gì siêu phàm kể ra cũng là điều rất thiệt thòi .
UhThiYeuEm cũng có một năng lực rất hay, đầy sức mạnh, đó là năng lực của sự yêu đời, vui vẻ, thẳng thắn, chân thành. Tuy không hẳn là siêu phàm, nhưng cũng thuộc hàng siêu...."cụt vòi"
Mrgio
16/05/2012
Mucdong lại trêu tớ rồi ,tớ là MRGIO đây , dạo này giang hồ hiểm ác , lòng người đa đoan đành tìm bến bờ bình yên , rửa tay gác kiếm thôi cậu à .
Mucdong
16/05/2012
UhThiYeuEm, on 16/05/2012 - 00:00, said:
Mucdong lại trêu tớ rồi ,tớ là MRGIO đây , dạo này giang hồ hiểm ác , lòng người đa đoan đành tìm bến bờ bình yên , rửa tay gác kiếm thôi cậu à .
Uh, tớ biết là MRGIO nên tớ mới trêu mà. Lâu không vào viết bài, nhưng không có nghĩa là không biết UhThiYeuEm là ai đâu
Tớ cũng có chém giết gì đâu mà gác kiếm. Tay thì ngày nào cũng rửa
Thỉnh thoảng vào viết linh tinh chút cho đỡ buồn thôi, và ngắm đời rối ren
Mrgio
16/05/2012
Mucdong, on 16/05/2012 - 00:04, said:
Uh, tớ biết là MRGIO nên tớ mới trêu mà. Lâu không vào viết bài, nhưng không có nghĩa là không biết UhThiYeuEm là ai đâu
Tớ cũng có chém giết gì đâu mà gác kiếm. Tay thì ngày nào cũng rửa
Thỉnh thoảng vào viết linh tinh chút cho đỡ buồn thôi, và ngắm đời rối ren
Tớ cũng có chém giết gì đâu mà gác kiếm. Tay thì ngày nào cũng rửa
Thỉnh thoảng vào viết linh tinh chút cho đỡ buồn thôi, và ngắm đời rối ren
Dạo này thay đổi 1 phần tính cách , thích an nhàn và ko thích lêu lổng nữa , dạo này ko vào viết bài gì à , có còn đập chuột nữa hem
Mucdong
16/05/2012
UhThiYeuEm, on 16/05/2012 - 00:09, said:
Mucdong vẫn như ngày nào , vẫn tính cương trực và nhưng lời nói thuyết phục lòng người , tớ thì thích ăn ngay nói thẳng chả thích vòng vo tam quốc , nói vui thế thôi chứ giờ cũng đến tuổi cập kê cưới vợ , tên Gió ko hợp cuộc sống bình yên ...
Dạo này thay đổi 1 phần tính cách , thích an nhàn và ko thích lêu lổng nữa , dạo này ko vào viết bài gì à , có còn đập chuột nữa hem
Dạo này thay đổi 1 phần tính cách , thích an nhàn và ko thích lêu lổng nữa , dạo này ko vào viết bài gì à , có còn đập chuột nữa hem
Uh, vì không có gì để viết cả. Đã không còn đam mê tìm hiểu tử vi nữa, thấy nó đôi khi không giúp được gì cho cuộc sống, còn làm cuộc sống phức tạp hơn và đốt nhiều thời gian lãng phí, làm mất đi những cơ hội và cố gắng cho những việc khác tốt hơn cho bản thân. Thấy những người nghiên cứu tử vi vẫn cứ bùng nhùng trong những cái "tôi" dù xấu vẫn chẳng thoát nổi, biến nhiều kẻ lắm chữ trở thành những kẻ hay ra rả đạo lý một cách lãng nhách, trong khi hành động thì vẫn đầy chệch choạc, gây tổn thương lên người khác.
Chỉ có 1 lần đập chuột thôi Khi đó ức chế với bọn nó quá. Lâu nay không có chuột rồi
Mrgio
16/05/2012
Haizzz , biết tử vi cũng có cái hay nhưng đừng quỵ lụy vì nó quá , biến mình thành nô lệ của nó , tớ từng có tháng song lộc mà làm ăn thất bại , bởi vì mình chỉ là giọt nước giữa đại dương thôi , ko quyết định được rằng mình thắng , tháng đó có lộc là bà cô nước ngoài về cho 200usd còn mình thì mất 20 tr vì nghĩ song lộc làm ăn được , còn các thầy thì chuyện các thầy , mình là mình và quyết định đời mình , cũng nô tớ cự kị nên tránh va chạm , có lẽ tử vi giúp tớ chuyện này
Tớ chỉ đuổi bọn chuột đi thôi , sau thì cất thức ăn cẩn thận còn kệ bọn nó ... tha cho nó
Tớ chỉ đuổi bọn chuột đi thôi , sau thì cất thức ăn cẩn thận còn kệ bọn nó ... tha cho nó
Mucdong
16/05/2012
UhThiYeuEm, on 16/05/2012 - 00:34, said:
Haizzz , biết tử vi cũng có cái hay nhưng đừng quỵ lụy vì nó quá , biến mình thành nô lệ của nó , tớ từng có tháng song lộc mà làm ăn thất bại , bởi vì mình chỉ là giọt nước giữa đại dương thôi , ko quyết định được rằng mình thắng , tháng đó có lộc là bà cô nước ngoài về cho 200usd còn mình thì mất 20 tr vì nghĩ song lộc làm ăn được , còn các thầy thì chuyện các thầy , mình là mình và quyết định đời mình , cũng nô tớ cự kị nên tránh va chạm , có lẽ tử vi giúp tớ chuyện này
Tớ chỉ đuổi bọn chuột đi thôi , sau thì cất thức ăn cẩn thận còn kệ bọn nó ... tha cho nó
Tớ chỉ đuổi bọn chuột đi thôi , sau thì cất thức ăn cẩn thận còn kệ bọn nó ... tha cho nó
Tớ cũng không quỵ lụy, tớ chỉ thấy hết vui rồi thôi.
Ngày đó không sao đuổi được. Sau đó thì tớ chuyển nhà rồi, nên bây giờ không có chuột
Mrgio
16/05/2012
Thôi gác tử vi sang 1 bên tìm 1 chàng hoàng tử đi .
còn bọn chuột thì tớ thấy cứ kệ bọn nó , ko có gì thì nó tự bỏ đi thôi , trước có thầy tớ bảo thiên hỉ chỉ tin hỉ , lại đóng quan lộc cậu , tìm anh nào cùng cơ quan mà yêu .
còn bọn chuột thì tớ thấy cứ kệ bọn nó , ko có gì thì nó tự bỏ đi thôi , trước có thầy tớ bảo thiên hỉ chỉ tin hỉ , lại đóng quan lộc cậu , tìm anh nào cùng cơ quan mà yêu .
Mucdong
16/05/2012
UhThiYeuEm, on 16/05/2012 - 00:42, said:
Thôi gác tử vi sang 1 bên tìm 1 chàng hoàng tử đi .
còn bọn chuột thì tớ thấy cứ kệ bọn nó , ko có gì thì nó tự bỏ đi thôi , trước có thầy tớ bảo thiên hỉ chỉ tin hỉ , lại đóng quan lộc cậu , tìm anh nào cùng cơ quan mà yêu .
còn bọn chuột thì tớ thấy cứ kệ bọn nó , ko có gì thì nó tự bỏ đi thôi , trước có thầy tớ bảo thiên hỉ chỉ tin hỉ , lại đóng quan lộc cậu , tìm anh nào cùng cơ quan mà yêu .
Thiên hỉ của tớ đóng Tài. Cơ quan tớ ít dzai, chỉ có anh "sếp" đã vợ con rồi thôi. Yêu được không Gió? Được thì cậu gật cái, để mai tớ tán


