Gửi kiwi về vụ khủng bố diễn đàn-đừng trả lời
tocvanghoe
16/05/2012
buikhoai
16/05/2012
UhThiYeuEm, on 16/05/2012 - 21:32, said:
Anh Rậm nói em chưa hiểu ý anh lắm ?
Mrgio
16/05/2012
ài sorry mọi người , đúng là có thể chứ ko phải là quyền , nhưng họ vẫn có thể xem được vì Vn hay xảy ra giết người trong nhà nghỉ nên hiện giờ cái này chắc là " luật bất thành văn "
Nết Na
16/05/2012
Thôi chuyện đã xảy ra rồi có nói vậy chứ nói nữa thì cũng chỉ đến vậy mà thôi. Dù gì chị Kiwi cũng đã một thời là bạn và được mọi người yêu quý. Quan điểm:" đã là bạn thì sẽ mãi là bạn ". Thực ra lúc này ỉn có cảm giác trống rỗng hơn cảm giác tức giận. Hụt hẫng toàn tập!
Gloria
16/05/2012
Bạn có năm bảy loại bạn, có bạn tốt, có bạn hiền, có bạn đểu. Có dạng lừa thầy phản bạn.
Vật chất không tự nhiên sinh ra, cũng không tự nhiên mất đi, chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác, từ dạng bạn này sang dạng bạn khác.
Có những kẻ thù làm mình cảm thấy tự hào, có những người bạn làm mình cảm thấy nhục nhã.
Có câu, chọn bạn mà chơi. Hãy nói cho tôi biết bạn của anh là ai, tôi sẽ cho anh biết anh là người như thế nào.
Cũng may mà mình tinh khôn, tránh xa, kính nhi viễn chi ngay từ đầu. Giờ mới lộ mặt.
Sửa bởi Gloria: 16/05/2012 - 22:26
Vật chất không tự nhiên sinh ra, cũng không tự nhiên mất đi, chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác, từ dạng bạn này sang dạng bạn khác.
Có những kẻ thù làm mình cảm thấy tự hào, có những người bạn làm mình cảm thấy nhục nhã.
Có câu, chọn bạn mà chơi. Hãy nói cho tôi biết bạn của anh là ai, tôi sẽ cho anh biết anh là người như thế nào.
Cũng may mà mình tinh khôn, tránh xa, kính nhi viễn chi ngay từ đầu. Giờ mới lộ mặt.
Sửa bởi Gloria: 16/05/2012 - 22:26
Nết Na
16/05/2012
lúc nãy thấy anh Sát bị -3 điểm em đã ấn like 1 phát để nó giảm xuống còn 2, quay ra quay vào giờ lại thấy về nguyên con số 3 là sao?
AnKhoa
16/05/2012
Tôi thì welcome hết.
Đánh nhau vỡ đầu mẻ trán, xong, vẫn có thể bắt tay được, miễn là có thiện chí.
Anh là con người thế nào mặc anh, anh chơi tôi sao, tôi chơi anh vậy. Tùy thời mà xét.
Bản chất con người, từ kẻ cao quý đến mạt hạ nhất, như nhau cả thôi, đừng cố gắng phân tách nhau ra làm gì.
Bài viết chung chung, không ý gì với riêng ai.
Đánh nhau vỡ đầu mẻ trán, xong, vẫn có thể bắt tay được, miễn là có thiện chí.
Anh là con người thế nào mặc anh, anh chơi tôi sao, tôi chơi anh vậy. Tùy thời mà xét.
Bản chất con người, từ kẻ cao quý đến mạt hạ nhất, như nhau cả thôi, đừng cố gắng phân tách nhau ra làm gì.
Bài viết chung chung, không ý gì với riêng ai.
Tử Phủ Vũ Tướng
16/05/2012
Ỉn béo: Chị vừa up lên cho Satu rồi đấy
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 16/05/2012 - 22:26
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 16/05/2012 - 22:26
Tử Phủ Vũ Tướng
16/05/2012
Coninbeo, on 16/05/2012 - 21:59, said:
Thôi chuyện đã xảy ra rồi có nói vậy chứ nói nữa thì cũng chỉ đến vậy mà thôi. Dù gì chị Kiwi cũng đã một thời là bạn và được mọi người yêu quý. Quan điểm:" đã là bạn thì sẽ mãi là bạn ". Thực ra lúc này ỉn có cảm giác trống rỗng hơn cảm giác tức giận. Hụt hẫng toàn tập!
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 16/05/2012 - 22:29
100dong
16/05/2012
Người ta đã sa cơ lỡ vận, mình còn cố đấm ăn xôi làm gì ?
Chẳng thấy đạo lí đâu cả, toàn trí thức lưu manh.
Chẳng thấy đạo lí đâu cả, toàn trí thức lưu manh.
Nết Na
16/05/2012
Tử Phủ Vũ Tướng, on 16/05/2012 - 22:27, said:
Thực ra chiều nay chị mong Kiwi phản ứng khác hơn như Kiwi đã thể hiện chiều nay. Thôi chả quan tâm, mạng chứ có phải đời thực đâu. Nghĩ nhiều làm gì lại ảnh hưởng tới nhan sắc của mình, giờ còn bao nhiêu cái phải làm ngoài đời nữa mà chưa đâu vào đâu
"Cuộc đời ai nên khôn chẳng đôi lần dại "
Tử Phủ Vũ Tướng
16/05/2012
saturday
16/05/2012
Trước đây bác Hoacai01 viết: wiki leaks.
Giữa đây tôi nhắc Hoe và pen gửi fake mail để tránh bị hack.
Gần đây tôi làm bài thơ xuất không.
Sự việc có điềm báo xâu chuỗi một cách lạnh lùng bí hiểm. Hôm nay tôi rơi vào Toàn Không Cách cả ngày không ăn gì, đến tối phải ăn hai con gà quay trong vội vã mới đủ sức xâu chuỗi thế thái nhân tình.
Mình có nhà thì không nên phá nhà người khác chứ đừng nói mượn lửa cướp của. Một người đi sâu nghiên cứu đến sau tiến sĩ ngành không IT cho dù biết lập trình trái tay cũng không thể bằng người thông minh ngang ngửa chuyên sâu IT từ thuở chưa dậy thì biết chi ti hay hí chưa nói gặp những tay thông minh hơn lại con nhà điều kiện. Tuổi gì cho con tép đang loay hoay leo lên mép con ruồi. Muốn làm hacker giỏi không chỉ nắm phần mềm còn cần phần cứng, càng không thể so với những người có cả cứng mềm lại nắm quyền chính trị trong tay. Vậy tự hào gì về tay trái yếu ớt vụng về đang làm mỏi tay phải chuyên ngành.
Muốn tự sát hãy ôm bomb một mình, cớ gì đặt vào mông lũ bạn khi ngoảnh lại chỉ còn đống protein vô định hình. Phải chăng đó là pháo hoa đưa tiễn lòng ích kỷ về xứ hoa đào mịt mờ nhưng chấm nét.
Đôi khi phải bắn một người bạn khủng bố cực đoan để cứu nhà nghỉ mà không được nghỉ đang đầy ắp những bạn khác đang miệt mài ba mươi sáu thế. Hay đặt bomb vào mông bạn để ôm cái TÔI mang danh tự sát lướt đi trên chiến hạm Công Bình điêu khắc pass admin trên mạn, để lại sau lưng những hậu quả mà cái bắp cải chưa từng nghĩ đến.
Sửa bởi saturday: 16/05/2012 - 23:00
Giữa đây tôi nhắc Hoe và pen gửi fake mail để tránh bị hack.
Gần đây tôi làm bài thơ xuất không.
Sự việc có điềm báo xâu chuỗi một cách lạnh lùng bí hiểm. Hôm nay tôi rơi vào Toàn Không Cách cả ngày không ăn gì, đến tối phải ăn hai con gà quay trong vội vã mới đủ sức xâu chuỗi thế thái nhân tình.
Mình có nhà thì không nên phá nhà người khác chứ đừng nói mượn lửa cướp của. Một người đi sâu nghiên cứu đến sau tiến sĩ ngành không IT cho dù biết lập trình trái tay cũng không thể bằng người thông minh ngang ngửa chuyên sâu IT từ thuở chưa dậy thì biết chi ti hay hí chưa nói gặp những tay thông minh hơn lại con nhà điều kiện. Tuổi gì cho con tép đang loay hoay leo lên mép con ruồi. Muốn làm hacker giỏi không chỉ nắm phần mềm còn cần phần cứng, càng không thể so với những người có cả cứng mềm lại nắm quyền chính trị trong tay. Vậy tự hào gì về tay trái yếu ớt vụng về đang làm mỏi tay phải chuyên ngành.
Muốn tự sát hãy ôm bomb một mình, cớ gì đặt vào mông lũ bạn khi ngoảnh lại chỉ còn đống protein vô định hình. Phải chăng đó là pháo hoa đưa tiễn lòng ích kỷ về xứ hoa đào mịt mờ nhưng chấm nét.
Đôi khi phải bắn một người bạn khủng bố cực đoan để cứu nhà nghỉ mà không được nghỉ đang đầy ắp những bạn khác đang miệt mài ba mươi sáu thế. Hay đặt bomb vào mông bạn để ôm cái TÔI mang danh tự sát lướt đi trên chiến hạm Công Bình điêu khắc pass admin trên mạn, để lại sau lưng những hậu quả mà cái bắp cải chưa từng nghĩ đến.
Sửa bởi saturday: 16/05/2012 - 23:00
voiva
16/05/2012
Tôi không phải người ở vị trí nạn nhân như ông Sát nên nói gì có khi cũng phản cảm ở vị trí nạn nhân. Tôi chỉ có chút ý kiến nhỏ thế này với riêng ông Sát thôi tùy ông suy nghĩ nếu ông vẫn coi tôi là người bạn trên mạng ảo.
1/ Chuyện đã rồi, không lấy lại được. Ai cũng hiểu thực tế thế nào rồi, thêm 1 chút tức giận của ông cũng không giải quyết được việc gì mà rồi ông cứ lời qua, lời lại và dùng nhiều từ phản cảm chỉ làm mất đi suy nghĩ của người khác về mình. Mình từ vị trí positive tự nhiên lại thành negative. Ông càng thể hiện càng là cái cớ cho những người đục nước béo cò thôi trong khi ông mất đi những người "bạn" chân chính.
2/ Cuộc đời này theo tôi sóng gió e rằng còn nhiều ở phía trước và nó sẽ dữ dội hơn đấy, sao không bình tĩnh chuẩn bị cái cần thiết để đón chờ. Ông còn có những dự định của mình, liệu sóng gió lớn hơn ập đến ông sẽ chọn cách đối phó giống cách thức như ông đã làm ở đây ư.
3/ Lãnh đạo khi lâm nguy càng lên bình tâm, nếu tâm loạn đừng nghĩ làm được việc gì cả, càng làm càng thất bại vì mang tâm lý ăn thua rồi, liệu có còn sáng suốt.
Vài lời chân tình đến ông, nghĩ gì là quyền ông. Tôi cũng chẳng phải là bênh ai cả, ai có lỗi đã có lỗi rồi, nhưng làm công cụ cho dậu đổ bìm leo chỉ là hạ sách. Mong ông lấy ý quên lời, biển rộng trời cao còn ở trước sao phải bực mình vì cơn sóng nhỏ.
Sửa bởi voiva: 16/05/2012 - 23:15
1/ Chuyện đã rồi, không lấy lại được. Ai cũng hiểu thực tế thế nào rồi, thêm 1 chút tức giận của ông cũng không giải quyết được việc gì mà rồi ông cứ lời qua, lời lại và dùng nhiều từ phản cảm chỉ làm mất đi suy nghĩ của người khác về mình. Mình từ vị trí positive tự nhiên lại thành negative. Ông càng thể hiện càng là cái cớ cho những người đục nước béo cò thôi trong khi ông mất đi những người "bạn" chân chính.
2/ Cuộc đời này theo tôi sóng gió e rằng còn nhiều ở phía trước và nó sẽ dữ dội hơn đấy, sao không bình tĩnh chuẩn bị cái cần thiết để đón chờ. Ông còn có những dự định của mình, liệu sóng gió lớn hơn ập đến ông sẽ chọn cách đối phó giống cách thức như ông đã làm ở đây ư.
3/ Lãnh đạo khi lâm nguy càng lên bình tâm, nếu tâm loạn đừng nghĩ làm được việc gì cả, càng làm càng thất bại vì mang tâm lý ăn thua rồi, liệu có còn sáng suốt.
Vài lời chân tình đến ông, nghĩ gì là quyền ông. Tôi cũng chẳng phải là bênh ai cả, ai có lỗi đã có lỗi rồi, nhưng làm công cụ cho dậu đổ bìm leo chỉ là hạ sách. Mong ông lấy ý quên lời, biển rộng trời cao còn ở trước sao phải bực mình vì cơn sóng nhỏ.
Sửa bởi voiva: 16/05/2012 - 23:15


