OiTroiCaPheDen, on 09/07/2012 - 19:22, said:
Dây leo đó ạ :Giggle:
Chú ta được nuôi từ khi còn bé, em đút thức ăn cho nên quen người rồi không cần nhốt. Khi nào gọi thì chú ta bay sà xuống rất dễ thương (Hình như chú ấy nhận em làm..mama thì phải)
Chú ta được nuôi từ khi còn bé, em đút thức ăn cho nên quen người rồi không cần nhốt. Khi nào gọi thì chú ta bay sà xuống rất dễ thương (Hình như chú ấy nhận em làm..mama thì phải)
Lúc xưa bên VN anh thấy người ta nuôi chim con theo kiểu này. Tự nhai đồ ăn rồi đút chim con, nó quen với nước dãi nên lớn nó cứ theo mình không cần phải nhốt.