←  Giải Trí

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Góc nhìn

Black's Photo Black 07/05/2012

Hãy làm đàn ông khóc!


Tại sao tạo hóa lại cho người phụ nữ cái quyền "được" khóc nhiều và dễ dàng hơn đàn ông?

Tại sao người phụ nữ luôn tạo ra những giọt nước mắt một cách rất tự nhiên để ít nhất có thể giải tỏa cảm xúc đang tràn trề trong tâm trí. Trong khi đó đàn ông chúng tôi, nhất là những lúc buồn phiền đến tột độ cũng không thể rơm rớm ra được một chút nước mắt. Thay vào đó là sự giằng xé trong trí não và tự dằn vặt bản thân, tự đầy đọa mình bằng hơi men, khói thuốc?

Tại sao những người phụ nữ lại có thể im lặng, nhắm mắt để rồi lại tự khóc khi phải trải qua những đau khổ, những cực nhọc, những giận hờn, những chia cách. Cứ kệ cho cánh đàn ông tha hồ cuốn theo những cuộc nhậu thâu đêm, sự cẩu thả trong suy nghĩ và sự lười nhác trong việc vun xới cuộc sống, tương lai. Sao phụ nữ không thử làm những điều ngược lại, để đàn ông thấy được cảm xúc của các vị như thế nào?

Này, tại sao các vị lại cứ mặc cho chúng tôi mải mê với tiền bạc, máy tính, địa vị và những mối quan hệ xã hội mà không giật phăng những thứ đó ra khỏi tầm tay chúng tôi, để chúng tôi lo toàn bộ việc nội trợ, chăm con cái hay dọn dẹp nhà cửa. Quay cuồng trong những thứ đó rồi chúng tôi sẽ tạo ra được những giọt nước mắt tủi thân lúc bị trách móc khi không làm tròn một công việc nào đó?

Sao người phụ nữ lại không sở hữu cái quyền trách móc, la mắng lũ đàn ông khi những kẻ đó làm mình tổn thương và đau khổ cho đến lúc chúng phải khóc trong hối hận, để xin lỗi và mong sự tha thứ?

Tại sao những người phụ nữ lại có quá nhiều quyền liên quan đến "sự chịu đựng"(hay là "sự cam chịu" cũng được) mà đàn ông lại không được quyền sở hữu nó?

Này những người phụ nữ, hãy làm cho đàn ông chúng tôi khóc đi!

Nguồn: Đặng Đức Thắng, chungta.vn

Có đúng không ta?
Trích dẫn