Hồng lâu lộng, ác mộng, đủ thứ mộng...
nob
12/05/2012
BnG
12/05/2012
Phù Suy
12/05/2012
PIANO
12/05/2012
Thôi, có lẽ em đi đọc sách đây ạ....Tối nay em thấy buồn, rất buồn. Cám ơn cụ đã dạy em rất nhiều điều hay
Cám ơn cả Socola nữa. Nhờ So mà em thấy cân bằng hơn 1 chút. Cám ơn thật đấy (câu này không nằm trong kịch bản đâu ạ )
Cám ơn cả Socola nữa. Nhờ So mà em thấy cân bằng hơn 1 chút. Cám ơn thật đấy (câu này không nằm trong kịch bản đâu ạ )
buikhoai
12/05/2012
PIANO, on 12/05/2012 - 00:42, said:
Thôi, có lẽ em đi đọc sách đây ạ....Tối nay em thấy buồn, rất buồn. Cám ơn cụ đã dạy em rất nhiều điều hay
Cám ơn cả Socola nữa. Nhờ So mà em thấy cân bằng hơn 1 chút. Cám ơn thật đấy (câu này không nằm trong kịch bản đâu ạ )
Cám ơn cả Socola nữa. Nhờ So mà em thấy cân bằng hơn 1 chút. Cám ơn thật đấy (câu này không nằm trong kịch bản đâu ạ )
BnG
12/05/2012
Phù Suy
12/05/2012
nob, on 12/05/2012 - 00:29, said:
Lúc đọc được cụ Sô hút thuốc, mình lại muốn hát bài "Nghẹn Ngào" của Lam Phương lần nữa. Huhu...
Cụ Sô đừng có thích ăn ...thịt chó nha!
Cụ Sô đừng có thích ăn ...thịt chó nha!
Thôi muộn rồi Chị Nob cùng em Pi đi ngủ sớm đi ạ.....
Mai Chị Nob có vô thì cho em hỏi lý do tại sao đừng có thích ăn thịt chó nhé .
Sửa bởi phusuy: 12/05/2012 - 01:13
PIANO
12/05/2012
BnG, on 12/05/2012 - 00:41, said:
Cụ bên nhà trai mà.
À, hôm qua cụ đã xác định được lão bà mệnh Thiên Tướng, gấu vô cùng
À, hôm qua cụ đã xác định được lão bà mệnh Thiên Tướng, gấu vô cùng
Có những người bạn để lại cho em những dấu ấn dù nhẹ và thoảng, nhưng em ghi nhớ suốt đời. Bạn Thiên Tướng này là vậy
Em nhớ năm em học lớp 12, cả nhà xảy ra chuyện. Ban đêm em nằm khóc 1 mình vì sợ hãi. Sáng ra đi học, em đứng ngoài hành lang. bạn ấy nhìn em rồi khóc hu....hu....trong khi em đâu nói gì, cũng có khóc gì đâu...Bạn ấy tinh tế và tình cảm hen cụ
nob
12/05/2012
PIANO, on 12/05/2012 - 00:46, said:
Wow.....đúng là gấu mà cụ
Có những người bạn để lại cho em những dấu ấn dù nhẹ và thoảng, nhưng em ghi nhớ suốt đời. Bạn Thiên Tướng này là vậy
Em nhớ năm em học lớp 12, cả nhà xảy ra chuyện. Ban đêm em nằm khóc 1 mình vì sợ hãi. Sáng ra đi học, em đứng ngoài hành lang. bạn ấy nhìn em rồi khóc hu....hu....trong khi em đâu nói gì, cũng có khóc gì đâu...Bạn ấy tinh tế và tình cảm hen cụ
Có những người bạn để lại cho em những dấu ấn dù nhẹ và thoảng, nhưng em ghi nhớ suốt đời. Bạn Thiên Tướng này là vậy
Em nhớ năm em học lớp 12, cả nhà xảy ra chuyện. Ban đêm em nằm khóc 1 mình vì sợ hãi. Sáng ra đi học, em đứng ngoài hành lang. bạn ấy nhìn em rồi khóc hu....hu....trong khi em đâu nói gì, cũng có khóc gì đâu...Bạn ấy tinh tế và tình cảm hen cụ
Con chuồn chuồn phải không?
Sửa bởi nob: 12/05/2012 - 00:52
PIANO
12/05/2012
BnG, on 12/05/2012 - 00:45, said:
Có thể cụ sai vì nhiều khi do trình độ, do không hiểu hết vấn đề.....
Pi cứ công tâm mà cân nhắc cho kỹ. Tham khảo thêm cụ muội muội của cụ Nob nữa nhé. hi hinob, on 12/05/2012 - 00:48, said:
Con chuồn chuồn phải không?
PIANO
12/05/2012
BnG, on 12/05/2012 - 00:53, said:
Khi em tự tin, em thường tin vào điều gì tự nơi mình?
BnG
12/05/2012
PIANO, on 12/05/2012 - 00:57, said:
Em tin vào khả năng công phá bất kỳ trái tim nào. Không phải vì em có năng lực hiểu ai đó, mà em là người tin vào điều tốt đẹp của con người, em biết cách nhìn ra nó và khơi gợi nó. Không biết em có kiêu ngạo quá khi trả lời như thế không???
Tất nhiên là không rồi. Em hoàn toàn có năng lực này
Chỗ thua của Thiên Cơ so với Phá Quân là TC năng lực công phá không bằng PQ, lại hay phòng thủ nên người TC thành ra thực dụng và hay do dự. Vì vậy, em tự tin lên. Biết được mình có gì và muốn điều gì thì không khi nào chơi vơi cả.
PIANO
12/05/2012
BnG, on 12/05/2012 - 01:06, said:
Tất nhiên là không rồi. Em hoàn toàn có năng lực này
Chỗ thua của Thiên Cơ so với Phá Quân là TC năng lực công phá không bằng PQ, lại hay phòng thủ nên người TC thành ra thực dụng và hay do dự. Vì vậy, em tự tin lên. Biết được mình có gì và muốn điều gì thì không khi nào chơi vơi cả.
Chỗ thua của Thiên Cơ so với Phá Quân là TC năng lực công phá không bằng PQ, lại hay phòng thủ nên người TC thành ra thực dụng và hay do dự. Vì vậy, em tự tin lên. Biết được mình có gì và muốn điều gì thì không khi nào chơi vơi cả.
Em vừa nấu 1 tô mì để ăn . Vừa nấu vừa nhớ lời cụ : Đừng để bộ Cơ Linh xâm phá.....
Đọc lời cụ còn hơn đọc sách về Đạo....Đôi khi em vẫn muốn kêu cụ là "anh" nhưng không hiểu sao, vì cái sự đồn đãi của báo lá cải hồi đầu mà mãi cho tới giờ, em vẫn nghĩ cụ 72 tuổi ....Có lẽ tuổi thì chưa tới, nhưng tầm vóc trái tim và lý trí thì rất xứng đáng