Hồng lâu lộng, ác mộng, đủ thứ mộng...
PIANO
12/05/2012
phusuy, on 12/05/2012 - 00:01, said:
So đồng ý với PI là vậy......
Mỗi khi sờ đến lá số của ai là phải châm 1 điếu . PI cảm được điều này... hay do tiếp súc với LT nhiều mà biết phản xạ như vậy....
Mỗi khi sờ đến lá số của ai là phải châm 1 điếu . PI cảm được điều này... hay do tiếp súc với LT nhiều mà biết phản xạ như vậy....
BnG
12/05/2012
11 người đang đọc chủ đề này
1 Hội viên, 4 khách, 6 Hội viên ẩn
Trong đó có 4 khách và 5 hội viên ẩn đang nín thở theo dõi tình sử PicasSo.
1 Hội viên, 4 khách, 6 Hội viên ẩn
Trong đó có 4 khách và 5 hội viên ẩn đang nín thở theo dõi tình sử PicasSo.
tocvanghoe
12/05/2012
Khi nào có tin vui báo iem iem vẽ tặng tranh đám cưới mà treo đầu giường!
Phù Suy
12/05/2012
PIANO
12/05/2012
Em tán nghề đó chứ cụ?
(So mà cười thì tối mai em không vào đây á....Cho nhớ chết )
(So mà cười thì tối mai em không vào đây á....Cho nhớ chết )
kissintherain
12/05/2012
tocvanghoe
12/05/2012
BnG
12/05/2012
PIANO
12/05/2012
PIANO
12/05/2012
nob
12/05/2012
Tưởng tượng ngừ ta hôn cô Pi mà cô ấy lại ói! hố hố...
Cụ Bng: Cô pi tự biên tự diễn đấy cụ ạ.
Cụ Bng: Cô pi tự biên tự diễn đấy cụ ạ.
nob
12/05/2012
Lúc đọc được cụ Sô hút thuốc, mình lại muốn hát bài "Nghẹn Ngào" của Lam Phương lần nữa. Huhu...
Cụ Sô đừng có thích ăn ...thịt chó nha!
Sửa bởi nob: 12/05/2012 - 00:31
Cụ Sô đừng có thích ăn ...thịt chó nha!
Sửa bởi nob: 12/05/2012 - 00:31
PIANO
12/05/2012
Làm vợ, làm mẹ em không dám nói, chứ làm bạn thì em nghĩ mình rất tốt. Sẽ không có chuyện bắt So đừng làm này nọ đâu. Thế nên So đừng bỏ qua cơ hội, So nhá...nhá....


