Hồng lâu lộng, ác mộng, đủ thứ mộng...
nero
10/05/2012
buikhoai
10/05/2012
Tử Phủ Vũ Tướng, on 10/05/2012 - 21:27, said:
Thế dịch là American Home hay ntn chuẩn nhất hả Rậm? Thỉnh thoảng ôn lại tiếng anh ko thì kém quá. Lúc nào tớ phải nghiên cứu thêm tiếng Trung, nghe nói dễ học lắm.
Sửa bởi buiram: 10/05/2012 - 21:39
unkn0wn
11/05/2012
unkn0wn
11/05/2012
buiram, on 10/05/2012 - 20:17, said:
... Còn nhắc đến bụi rậm thì em nghĩ đến từ "bush" và ông Bush. Sau này còn để ý mấy từ như Dickens hay 4 chữ đầu của từ này... cũng là tên người. Thấy người Mỹ họ có vẻ chỉ dùng tên là tên chứ k hiểu theo nghĩa, có lẽ vì họ xem tên là 1 nghĩa. Nếu k thì khi nghe sẽ hiểu thế nào đây .
buikhoai
11/05/2012
unkn0wn, on 11/05/2012 - 03:12, said:
Thuphai rành quá, Thuphai ở Quảng Ngãi huh? Nghe nói toàn nước VN có 1 loại xe mà Quảng Ngãi lại không có, đúng vậy không?
Hix, xe gì ở VN có mà Quảng Ngãi k có vậy anh unkn0wn và File?
unkn0wn, on 11/05/2012 - 03:27, said:
Không hiểu sao người Mỹ lại có những cái họ lạ vậy, có thể do cái họ đã có lâu nhưng ý chữ thì thay đổi theo thời gian. Họ thì không tránh được, nhưng đặt tên first name như anh **** <kiểm duyệt> Cheney mới dễ làm cho người khác gãi đầu, vì vậy nên thời ông Bush đã có nhiều cái jokes liên quan đến cặp bài trùng này.
nero
11/05/2012
buiram, on 11/05/2012 - 05:08, said:
Fine này (còn có biệt danh là Lãng công tử, Lãng hào hoa..., có thành ngữ đẹp chai như Lãng) ở Đắc Lắc, tuổi trẻ tài cao (hình như nhỏ nhất diễn đàn), học ít hiểu nhiều, xuất khẩu thành thơ (kèm nước miếng), có tật xấu là ham viết thơ, có biệt tài dê gái khắp diễn đàn.
Hix, xe gì ở VN có mà Quảng Ngãi k có vậy anh unkn0wn và File?
Hồi sáng em viết dd cũng có chức năng tự động kiểm duyệt thế này em đổi thành "4 chữ đầu của từ này" .
Hix, xe gì ở VN có mà Quảng Ngãi k có vậy anh unkn0wn và File?
Hồi sáng em viết dd cũng có chức năng tự động kiểm duyệt thế này em đổi thành "4 chữ đầu của từ này" .
unkn0wn, on 11/05/2012 - 03:12, said:
Thuphai rành quá, Thuphai ở Quảng Ngãi huh? Nghe nói toàn nước VN có 1 loại xe mà Quảng Ngãi lại không có, đúng vậy không?
Quảng Ngãi nghèo lắm anh ạ, đến xe đạp cả VN có mà ở đó ko có đâu. Vì ở đó chỉ có mỗi "xe độp"
buikhoai
11/05/2012
Thuphai, on 11/05/2012 - 07:12, said:
Ở em mới làm một giấc mừ nói xấu gì em đấy, em có dê ai đâu chỉ dê 3 nàng của e thôi mừ
Thuphai, on 11/05/2012 - 07:12, said:
Quảng Ngãi nghèo lắm anh ạ, đến xe đạp cả VN có mà ở đó ko có đâu. Vì ở đó chỉ có mỗi "xe độp"
nero
11/05/2012
unkn0wn
11/05/2012
buiram, on 11/05/2012 - 05:08, said:
Fine này (còn có biệt danh là Lãng công tử, Lãng hào hoa..., có thành ngữ đẹp chai như Lãng) ở Đắc Lắc, tuổi trẻ tài cao (hình như nhỏ nhất diễn đàn), học ít hiểu nhiều, xuất khẩu thành thơ (kèm nước miếng), có tật xấu là ham viết thơ, có biệt tài dê gái khắp diễn đàn.
Hix, xe gì ở VN có mà Quảng Ngãi k có vậy anh unkn0wn và File? :Think:
Hix, xe gì ở VN có mà Quảng Ngãi k có vậy anh unkn0wn và File? :Think:
À, vậy Thuphai là nam. Làm thơ ướt át quá, hình minh họa cho thơ còn nhu hơn mấy cô thân yếu liễu mành... Mấy ngày trước tình cờ thấy có nick "nguyenphuocnguyen" vừa registered trong đây, nếu đúng là Nguyễn Phước Nguyên thì anh này cũng là một trời thơ, lúc xưa sinh hoạt trong nhóm Văn Học Nghệ Thuật và cũng đã cho ra vài tập thơ.
Đúng như Thuphai nói, là xe... độp.... ;)
VarStark
11/05/2012
bác unknown có ảnh khi còn bé ko ạ??? bác tham gia thi thố với mọi ng bác hỉ ^^
nero
11/05/2012
unkn0wn, on 11/05/2012 - 11:31, said:
À, vậy Thuphai là nam. Làm thơ ướt át quá, hình minh họa cho thơ còn nhu hơn mấy cô thân yếu liễu mành... Mấy ngày trước tình cờ thấy có nick "nguyenphuocnguyen" vừa registered trong đây, nếu đúng là Nguyễn Phước Nguyên thì anh này cũng là một trời thơ, lúc xưa sinh hoạt trong nhóm Văn Học Nghệ Thuật và cũng đã cho ra vài tập thơ.
Đúng như Thuphai nói, là xe... độp....
Đúng như Thuphai nói, là xe... độp....
unkn0wn
11/05/2012
unkn0wn
11/05/2012
nero
11/05/2012
nero
11/05/2012
"Nắng gửi gì cho hoa bằng lăng mà đượm màu tím biếc, em đi qua bâng khuâng chợt tiếc, ôi màu mực tím năm nào..."
Mỗi độ hè về, hoa bằng lăng rợp phố phường một màu tím biếc, yêu sao những cánh hoa mỏng manh đượm một nét buồn đến nao lòng...
Dù gốc cây bằng lăng đó giờ chả còn bóng dáng em nữa nhưng mà kệ, anh vẫn ngồi đó để chờ đợi...
Vì mỗi buổi chiều..
Sắc tím vẫn như cái vẻ trinh nguyên năm nào
Và...
Vẫn thường có nhiều Hót Gơ đi ngang qua...hàng bằng lăng ấy...
Sửa bởi Thuphai: 11/05/2012 - 14:15
Mỗi độ hè về, hoa bằng lăng rợp phố phường một màu tím biếc, yêu sao những cánh hoa mỏng manh đượm một nét buồn đến nao lòng...
Dù gốc cây bằng lăng đó giờ chả còn bóng dáng em nữa nhưng mà kệ, anh vẫn ngồi đó để chờ đợi...
Vì mỗi buổi chiều..
Sắc tím vẫn như cái vẻ trinh nguyên năm nào
Và...
Vẫn thường có nhiều Hót Gơ đi ngang qua...hàng bằng lăng ấy...
Sửa bởi Thuphai: 11/05/2012 - 14:15


