Hồng lâu lộng, ác mộng, đủ thứ mộng...
BnG
10/05/2012
phusuy, on 10/05/2012 - 00:42, said:
Tôi hút được 10 năm rồi - mệnh có Linh Trù hút như mỏ khoét Cụ ạ .... Chỉ thuốc thôi Bạn, rươu bia tôi lại không dùng....
Tôi hút được 20 năm rồi. Chắc chắn sẽ bị ung thư. Nhưng đến lúc đó thì bệnh này có phương pháp điều trị đại trà rồi. Thần bảo thế.
Bây giờ, ở nhà tôi, bật lửa bị con gái quản lý. Muốn hút phải năn nỉ nó mọi nhẽ, khổ lắm. Nhưng mà nó không biết là tôi giấu được một cái bật ở trên nóc nhà, he he he
Libra
10/05/2012
Trời rét, một điếu thuốc với ly cà phê nóng, sảng khoái nhỉ. Nhìn làn khói trôi qua những ngón tay.
nero
10/05/2012
Em chỉ hút những lúc buồn thê thảm thôi. Những lúc ấy mà hút được điếu thuốc thấy giải tỏa lắm.
BnG
10/05/2012
kissintherain
10/05/2012
dtdt
10/05/2012
nero
10/05/2012
unkn0wn
10/05/2012
buiram, on 10/05/2012 - 08:19, said:
Hi anh unkn0wn. Cái nick của em là chuyện bất đắc dĩ chứ cũng k có ý nghĩa gì mấy :Giggle: . Lúc đầu đăng kí ở diễn đàn cũ em chọn nick và email khác và được thông báo là đợi nhận email để activate nhưng k nhận được. Em đăng kí lại nick và email đó thì được thông báo là đã có người dùng. Em tạo nhiều email và nick khác nhiều lần đều bị như vậy. Đến lúc em sắp hết kiên nhẫn và hết nick để đặt thì thấy cái bụi rậm trước cửa sổ và đặt email và nick thì lại được :Perspire: . Sau này sang diễn đàn mới em vẫn dùng nick này :Come_on: .
Vậy là nick randomly picked, đôi lúc chỉ là những điều đơn giản mà trí óc chúng ta cứ làm cho nó thêm phức tạp. Tôi ngầm đoán <trật lất> là chắc có kỷ niệm gì sau bụi rậm hoặc làm ngành gì đó liên quan đến bụi cây như làm vườn, công an, hay... trộm.... :))
nero
10/05/2012
unkn0wn, on 10/05/2012 - 16:42, said:
Vậy là nick randomly picked, đôi lúc chỉ là những điều đơn giản mà trí óc chúng ta cứ làm cho nó thêm phức tạp. Tôi ngầm đoán <trật lất> là chắc có kỷ niệm gì sau bụi rậm hoặc làm ngành gì đó liên quan đến bụi cây như làm vườn, công an, hay... trộm....
)Sửa bởi Thuphai: 10/05/2012 - 16:45
unkn0wn
10/05/2012
unkn0wn
10/05/2012
Nói đến bụi rậm, nhớ đến cái joke tiếng Anh, dịch lại bà con đọc chơi. Cấm trẻ em dưới.... 21 tuổi.... ;)
Một bà lão đi trên đường phố, kéo theo sau lưng 2 cái bao loại đựng rác. Một trong hai cái bao bị rách, vài tờ $20 rớt ra ngoài.
Thấy vậy, viên cảnh sát tuần tra trên đường phố gọi: "Cụ ơi, tờ $20 rơi ra khỏi..."
"Chết tiệt!" bà cụ trả lời... "Tôi phải đi ngược trở lại xem còn rơi rớt tờ nào nữa không. Cảm ơn ông đã cảnh báo!"
"Vâng, nhưng cụ khoan đi đã," viên cảnh sát ngờ vực: "Cụ làm gì mà có nhiều tiền vậy?"
"Oh, không có gì", bà cụ trả lời. "Nhà tôi ở ngay sát bên bãi đậu xe của sân vân động. Mỗi lần có đá bóng, nhiều người đã đến và tiểu ngay vào sau bụi cây hàng rào nhà tôi. Nhiều lần như vậy, tôi núp sau bụi cây với cái kéo tỉa nhánh, mỗi khi có ai đó thả... qua bụi cây, tôi liền nắm lấy và cảnh báo: "Trả $20, nếu không tôi... tỉa nó đi!"
"Đấy không phải là một ý tưởng tồi!" Viên cảnh sát cười. "Chúc cụ may mắn! Nhưng mà cụ đựng gì trong chiếc bao kia vậy?"
"À", bà cụ trả lời, "Đâu phải ai cũng chịu... trả tiền...."
Một bà lão đi trên đường phố, kéo theo sau lưng 2 cái bao loại đựng rác. Một trong hai cái bao bị rách, vài tờ $20 rớt ra ngoài.
Thấy vậy, viên cảnh sát tuần tra trên đường phố gọi: "Cụ ơi, tờ $20 rơi ra khỏi..."
"Chết tiệt!" bà cụ trả lời... "Tôi phải đi ngược trở lại xem còn rơi rớt tờ nào nữa không. Cảm ơn ông đã cảnh báo!"
"Vâng, nhưng cụ khoan đi đã," viên cảnh sát ngờ vực: "Cụ làm gì mà có nhiều tiền vậy?"
"Oh, không có gì", bà cụ trả lời. "Nhà tôi ở ngay sát bên bãi đậu xe của sân vân động. Mỗi lần có đá bóng, nhiều người đã đến và tiểu ngay vào sau bụi cây hàng rào nhà tôi. Nhiều lần như vậy, tôi núp sau bụi cây với cái kéo tỉa nhánh, mỗi khi có ai đó thả... qua bụi cây, tôi liền nắm lấy và cảnh báo: "Trả $20, nếu không tôi... tỉa nó đi!"
"Đấy không phải là một ý tưởng tồi!" Viên cảnh sát cười. "Chúc cụ may mắn! Nhưng mà cụ đựng gì trong chiếc bao kia vậy?"
"À", bà cụ trả lời, "Đâu phải ai cũng chịu... trả tiền...."