Hồng lâu lộng, ác mộng, đủ thứ mộng...
yeudieuthucnu
06/05/2012
Kissintherainbow
06/05/2012
yeudieuthucnu
06/05/2012
Kissintherainbow
06/05/2012
Kissintherainbow
06/05/2012
@điểu :khi khao khát ở trong lòng rực cháy
những vật tầm thường cũng hóa MONEY
có chữ ký hay lém đó
những vật tầm thường cũng hóa MONEY
có chữ ký hay lém đó
buikhoai
06/05/2012
voiva, on 06/05/2012 - 01:02, said:
Hồn Đại Sư chính là nhà sư câm đấy cụ trong thương hai ứ, nhà sư ở tháp Thiên Sinh. Vương Triều Mạn Dục tôi đang tìm mà chưa thấy. Cụ có thấy không?
lúc nãy lỗi server, tôi nghĩ cụ DDOS, he he
lúc nãy lỗi server, tôi nghĩ cụ DDOS, he he
Tôi cũng k có bản dịch MLVT. Chắc mọi người cũng lo chuyện bản quyền nên chả thấy trang nào dịch, trong khi dịch rất nhiều quyển khác. Fan của Phượng Ca nhiều lắm, chắc k phải vấn đề k thích truyện này.
Haha, tôi thì nghi TPVT làm .
yeudieuthucnu
06/05/2012
kissintherainbow, on 06/05/2012 - 01:09, said:
@điểu :khi khao khát ở trong lòng rực cháy
những vật tầm thường cũng hóa MONEY
có chữ ký hay lém đó
những vật tầm thường cũng hóa MONEY
có chữ ký hay lém đó
thường thôi, thường thôi
muốn hiền lành nhưng dòng đời xô đẩy
à, nhớ rùi
lấy trí nhân để thay cường bạo
ha ha, trí nhớ ngắn hạn quá
Sửa bởi yeudieuthucnu: 06/05/2012 - 01:14
buikhoai
06/05/2012
Kissintherainbow
06/05/2012
4 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 3 Hội viên ẩn
0 Hội viên, 1 khách, 3 Hội viên ẩn
yeudieuthucnu
06/05/2012
kissintherainbow, on 06/05/2012 - 01:15, said:
coi bộ Điểu thích làm thơ con cóc lắm hả
ài, điểu hem làm thơ nổi, đạo thơ thì là nghề
phải chi đạo soái sở lưu hương là nữ nhỉ, mình có thể mượn danh ak ak
buiram, on 06/05/2012 - 01:15, said:
Là con gái hả?
là em đó đại ca
(đêm khuya, đổi xưng hô cho có phong vị )
voiva
06/05/2012
Dạo qua topic của Ryan 88 gặp bài này hay quá, mình dạo này đa cảm quá, mùa hoa cải làm mình nhớ Sông Hồng, nhó mùa hoa cải ven sông. Hà Nội thật đẹp, nhưng mình vẫn phải đi cụ BR à, đời người là những lựa chọn mà.
Tôi biết 1 câu chuyện tình yêu rất hay về người con trai và con gái, về mùa hoa cải. Một câu chuyện khác cũng hay chả kém liên quan đến 1 ngôi đền thiêng ngoài HN, có dịp tôi kể cụ nghe. Trong tâm hồn tôi chứa đựng quá nhiều kỷ niệm, chính nó làm tôi không cất cánh được bởi sự đè nặng của ký ức cụ ạ, tâm hồn mình yếu đuối quá, buồn.
Sửa bởi voiva: 06/05/2012 - 04:49
Có...một mùa hoa cải...
nở vàng, bên bến sông...
em, đang thì con gái...
đợi anh, chưa lấy chồng...
Có một mùa hoa cải...
nắng vàng trong mê mải...
cầm tay, anh bối rối...
anh nói lời yêu thương...
Tôi biết 1 câu chuyện tình yêu rất hay về người con trai và con gái, về mùa hoa cải. Một câu chuyện khác cũng hay chả kém liên quan đến 1 ngôi đền thiêng ngoài HN, có dịp tôi kể cụ nghe. Trong tâm hồn tôi chứa đựng quá nhiều kỷ niệm, chính nó làm tôi không cất cánh được bởi sự đè nặng của ký ức cụ ạ, tâm hồn mình yếu đuối quá, buồn.
Sửa bởi voiva: 06/05/2012 - 04:49
voiva
06/05/2012
Nghe bài mùa hoa cải tôi nhớ đến đàn sếu trở về, bởi bài này nó được sáng tác dựa trên 1 bài thơ Nga rất nổi tiếng được TH lược dịch. Cụ biết bộ phim đàn sếu trở về ko? Hình tượng những người lính hồng quân, những bà mẹ Liên Xô vĩ đại. Chiến tranh thật đáng sợ nhưng con người cũng chả thể tránh được nó. Nó là quy luật rồi phải không cụ?
Bài này Văn Cao sáng tác khi đất nước hoàn toàn thống nhất, người con trai ông cũng trở về từ chiến trường. Ông sáng tác rất nhanh bà này trên nền điệu Valse nhẹ nhàng và thanh bình, với mong ước từ đây đất nước sẽ bắt đầu là những mùa xuân. Tiếng gà, trưa nắng, niềm vui của người mẹ tất cả đều là những mong ước của ông bởi chiến tranh đã lấy đi quá nhiều thứ rồi. Từ đây người biết quê người, từ đây người biết yêu người...
Sửa bởi voiva: 06/05/2012 - 05:11
Bài này Văn Cao sáng tác khi đất nước hoàn toàn thống nhất, người con trai ông cũng trở về từ chiến trường. Ông sáng tác rất nhanh bà này trên nền điệu Valse nhẹ nhàng và thanh bình, với mong ước từ đây đất nước sẽ bắt đầu là những mùa xuân. Tiếng gà, trưa nắng, niềm vui của người mẹ tất cả đều là những mong ước của ông bởi chiến tranh đã lấy đi quá nhiều thứ rồi. Từ đây người biết quê người, từ đây người biết yêu người...
Sửa bởi voiva: 06/05/2012 - 05:11


