Hồng lâu lộng, ác mộng, đủ thứ mộng...
Libra
04/05/2012
Cũng vì bộ Đại Đường Song Long mà ngày xưa Tàng thư viện tách khỏi Nhạn Môn Quan. Cũng vì bộ Tinh Thần Biến do tàng thư viện ém hàng mà 4vn ra đời ....
buikhoai
04/05/2012
voiva, on 04/05/2012 - 09:43, said:
Cụ Lib à mình thích Tống Khuyết.
@ sư phụ: Đọc Côn Luân đi hay lắm, đọc xong có khi khi có bf lại cứ đè người ta ra để bite đấy.
BR: Mình chưa đọc Biên Hoang, mình có cả bộ Côn Luân, mình thích đọc sách hơn ebook vì nó cho ta thêm cả cảm nhận của mực in, mùi giấy, cách trang trí và âm thanh sột soạt. Các giác quan đều vào cuộc cụ à. Nhân học đấy, ha ha
@ sư phụ: Đọc Côn Luân đi hay lắm, đọc xong có khi khi có bf lại cứ đè người ta ra để bite đấy.
BR: Mình chưa đọc Biên Hoang, mình có cả bộ Côn Luân, mình thích đọc sách hơn ebook vì nó cho ta thêm cả cảm nhận của mực in, mùi giấy, cách trang trí và âm thanh sột soạt. Các giác quan đều vào cuộc cụ à. Nhân học đấy, ha ha
Durobi
04/05/2012
yeudieuthucnu
04/05/2012
dtdt
04/05/2012
buikhoai
04/05/2012
buikhoai
04/05/2012
kissintherain, on 04/05/2012 - 09:45, said:
Ok. SP sẽ đọc côn luân .. xem có hay như dt quảng cáo ko.
chưa đọc đã bite rồi -- ma nữ mà..
chưa đọc đã bite rồi -- ma nữ mà..
Durobi
04/05/2012
Vợ ngoại quốc thì được, chớ lấy vợ dân Hispanic nhé voiva, mình quen mấy thằng bạn lấy vợ Xì (dân nói tiếng Tây Ban Nha) đều bị nó dọn sạch đồ, giấy tờ cá nhân nó cũng lấy, nhà nó đem cầm ngân hàng luôn, chỉ còn cái quần đùi, đi làm về thấy nhà sạch bách !
Nết Na
04/05/2012
voiva
04/05/2012
@ Du: Gf của mình lười đọc. 1 hôm bạn nó hỏi mình biết tiếng Trung ko mình bảo biết 200%. Bạn gái nó ức, nói mình ko ra làm sao. Nó bảo là mình thử nói chuyện với nó xem mình biết được đến bao nhiêu mà bảo 200%. Đến giáo sư ngôn ngữ cũng còn ko dám khẳng định thế mà mình sao dám nói thế.
GF của mình nó cũng nổi xung lên, mình đành chạy vào lấy quyển sách mình đang đọc ra, quyển đó có khoảng 500p và mình bảo là nếu bây giờ giáo sư của các bạn bảo các bạn về nhà làm Homework ở trang 1000 của quyển sách này thì các bạn hiểu sao? Chẳng nhẽ các bạn ngồi khóc à, các bạn phải lập tức hiểu thế nghĩa là ko có homework chứ. Vậy ý tôi là tôi chả biết chữ Tung Của nào.
May mà chúng nó tha cho mình, đúng là hôm đó trời thương. Nhân đó mình bảo nó, đôi khi có những việc ta không thích giống như đọc sách, hay ăn 1 món ăn nào đó nhưng ta hãy cố gắng từng tí, giống như ví dụ này hãy lắng nghe rồi suy nghĩ chưa chi đã ầm ầm lên đọc sách cũng cần như vậy, cần kiên nhẫn.
Nó nghe được mấy hôm giờ lại đâu vào đấy.
GF của mình nó cũng nổi xung lên, mình đành chạy vào lấy quyển sách mình đang đọc ra, quyển đó có khoảng 500p và mình bảo là nếu bây giờ giáo sư của các bạn bảo các bạn về nhà làm Homework ở trang 1000 của quyển sách này thì các bạn hiểu sao? Chẳng nhẽ các bạn ngồi khóc à, các bạn phải lập tức hiểu thế nghĩa là ko có homework chứ. Vậy ý tôi là tôi chả biết chữ Tung Của nào.
May mà chúng nó tha cho mình, đúng là hôm đó trời thương. Nhân đó mình bảo nó, đôi khi có những việc ta không thích giống như đọc sách, hay ăn 1 món ăn nào đó nhưng ta hãy cố gắng từng tí, giống như ví dụ này hãy lắng nghe rồi suy nghĩ chưa chi đã ầm ầm lên đọc sách cũng cần như vậy, cần kiên nhẫn.
Nó nghe được mấy hôm giờ lại đâu vào đấy.
Nết Na
04/05/2012
Durobi, on 04/05/2012 - 09:57, said:
Vợ ngoại quốc thì được, chớ lấy vợ dân Hispanic nhé voiva, mình quen mấy thằng bạn lấy vợ Xì (dân nói tiếng Tây Ban Nha) đều bị nó dọn sạch đồ, giấy tờ cá nhân nó cũng lấy, nhà nó đem cầm ngân hàng luôn, chỉ còn cái quần đùi, đi làm về thấy nhà sạch bách !
Phụ nữ thì cần biết yêu chồng thương con, và giữ gìn bộ mặt của chồng là ổn.
buikhoai
04/05/2012
Coninbeo, on 04/05/2012 - 09:57, said:
em nhớ k nhầm là bên nhật kí, anh VV mới nói gần đây mà anh.
Chắc anh mải tán em nên k để í roài
Durobi
04/05/2012
@voiva : ông biết hiểu 1 ngôn ngữ đến 200% là sao ko ? Có căn cứ đấy, khi đến trình mà thằng nói tiếng nước ngoài ko nói câu nào, chỉ nghe nó đánh rắm 1 phát mà hiểu nó đang nghĩ gì là đạt cảnh giới 200% đó !