Hồng lâu lộng, ác mộng, đủ thứ mộng...
buikhoai
04/05/2012
kissintherain, on 04/05/2012 - 09:27, said:
K ko nghĩ sâu xa như vậy . thích người V vì muốn nghe người mình yêu gọi mình bằng "cưng" thôi mà.
buikhoai
04/05/2012
yeudieuthucnu
04/05/2012
kissintherainbow, on 04/05/2012 - 09:31, said:
@yeudieuthucnu : memory của bạn cũng tốt đấy chớ!
ha ha, mình thích lời khen kiểu này hơn
hóa ra nhớ nhầm sang bụi rậm à
có lỗi quá
voiva
04/05/2012
Durobi
04/05/2012
buikhoai
04/05/2012
buikhoai
04/05/2012
voiva
04/05/2012
Libra, on 04/05/2012 - 08:57, said:
Mình thích Từ tử Lăng trong DDSL.
"Mộ cổ thần chung cảnh tỉnh ái hà danh lợi khách.
Kinh thanh Phật hiệu hồi đầu khổ ải mộng mê nhân."
Biên Hoang thì không thích ai hết
"Mộ cổ thần chung cảnh tỉnh ái hà danh lợi khách.
Kinh thanh Phật hiệu hồi đầu khổ ải mộng mê nhân."
Biên Hoang thì không thích ai hết
Cụ Lib à mình thích Tống Khuyết.
@ sư phụ: Đọc Côn Luân đi hay lắm, đọc xong có khi khi có bf lại cứ đè người ta ra để bite đấy.
BR: Mình chưa đọc Biên Hoang, mình có cả bộ Côn Luân, mình thích đọc sách hơn ebook vì nó cho ta thêm cả cảm nhận của mực in, mùi giấy, cách trang trí và âm thanh sột soạt. Các giác quan đều vào cuộc cụ à. Nhân học đấy, ha ha
@ Du: Đoán đúng rồi đấy, nhưng mình đính chính chút là thích phụ nữ, nội ngoại đều thích.
Sửa bởi voiva: 04/05/2012 - 09:45
yeudieuthucnu
04/05/2012
kissintherain
04/05/2012
voiva, on 04/05/2012 - 09:43, said:
Cụ Lib à mình thích Tống Khuyết.
@ sư phụ: Đọc Côn Luân đi hay lắm, đọc xong có khi khi có bf lại cứ đè người ta ra để bite đấy.
BR: Mình chưa đọc Biên Hoang, mình có cả bộ Côn Luân, mình thích đọc sách hơn ebook vì nó cho ta thêm cả cảm nhận của mực in, mùi giấy, cách trang trí và âm thanh sột soạt. Các giác quan đều vào cuộc cụ à. Nhân học đấy, ha ha
@ sư phụ: Đọc Côn Luân đi hay lắm, đọc xong có khi khi có bf lại cứ đè người ta ra để bite đấy.
BR: Mình chưa đọc Biên Hoang, mình có cả bộ Côn Luân, mình thích đọc sách hơn ebook vì nó cho ta thêm cả cảm nhận của mực in, mùi giấy, cách trang trí và âm thanh sột soạt. Các giác quan đều vào cuộc cụ à. Nhân học đấy, ha ha
Ok. SP sẽ đọc côn luân .. xem có hay như dt quảng cáo ko.
chưa đọc đã bite rồi -- ma nữ mà..
yeudieuthucnu
04/05/2012
buiram, on 04/05/2012 - 09:42, said:
Hixhix, lại siêu nhầm. Đúng là RB đấy, nhưng mình nói rồi mà, thời thế đổi thay điên đảo, "cưng yêu" thành "sư tỷ kính" rồi
.cơ duyên run rủi nào đã thay trắng đổi đen zị hả buiram? kể điểu nghe với, đợt đó điểu tortoise hiding (chơi chữ mới ghê) nên kg biết thời cuộc ra răng cả
Durobi
04/05/2012
Sao bi giờ mình lười đọc thế, mấy cuốn đó mình chưa đọc bao giờ, thấy dày nhiều trang là sợ, ghét đọc lắm ...