Wow wow wow wow, lần này đúng là gặp đại đại cao thủ làm mình cuối cùng cũng phải nhiều chuyện
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
bái phục bái phục
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Ý mình muốn nói thì mọi người đã nói hết rồi nên khỏi repeat mắc công.
Bạn mình nghiên cứu sinh cũng nhiều (toàn trường top hok hà ví dụ Monash,School of Economics-UK (sorry cái trường sau quên mất tên)) mà tiến sĩ sau tiến sĩ Harvard cũng khổ nỗi ai cũng khiêm tốn hết đó, nói gì cũng than cũng ngại là mình phô trương khoe khoang hết. Đây là lần đầu tiên mình thấy 1 người chỉ mới là NGHIÊN CỨU SINH như bạn Whitebear mà đã chảnh như vầy. Không đỡ được
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
!
Qua đọc hết bài của bạn Whitebear thì có impression là bạn này là người rất ích kỷ. Vì nhu cầu riêng của bản thân nên mới tốn mấy ngàn US$ mua vé máy bay đi chứ cũng chẳng phải vì yêu đương gì ai khác. Nói là "thà cho tiền ăn xin" không có nghĩa là bạn đó sẽ cho tiền ăn xin đâu (dịch ra là: cho tiền người khác á, mơ đi cưng). Ngay cả nấu ăn mời người khác mà cũng tính toán kỹ là người khách phải rửa chén mà dám cho tiền ăn xin ư ---> té ghế.
À còn thêm tính gia trưởng nữa.
Người giống bạn Whitebear mình gặp nhiều lắm và mình toàn là reject khỏi danh sách friend list hok hà (thank goodness) vì mình hok muốn trở thành người ti tiện giống họ.
Kết luận là: không nên phí thời gian và công sức để cải lộn với giảng giải cho hạng người này, nên dành thời gian để đi lo việc bản thân hoặc giúp đỡ người nghèo thì hay hơn
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
. Bổ sung thêm là bạn này rất là nữa mùa.
P.S bạn Whitebear rất là boring vì bạn ấy không có khả năng sáng tạo, quanh đi quẩn lại có bao nhiêu chữ đó repeat y như phim truyền hình Việt Nam dài tập coi tập đầu là biết tập cuối rùi. Chán chít được.
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn