Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Tu Phu Vu Tuong, on 29/05/2011 - 20:46, said:
Giống chị thế
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
. HP có hao ở mệnh mà không gầy nhỉ? Anh bạn Vũ Tướng của chị đẹp lắm và có đôi mắt đẹp, khuôn mặt hơi vuông, hiền, cả nể. Chắc em ăn Thiên Tướng xinh xắn, cao ráo nhỉ.
@Bác VDTT ơi, Nhắc đến gái Thái cháu cứ nghĩ đến các cô pê dê hoặc các cô phẫu thuật thẩm mỹ quá đà
có gương mặt như tượng, cùng một phom như nhau (kiểu như Hồ Quỳnh Hương, Thủy Tiên ở nước mình).
Chắc bí kíp của gái Thái là kiểu cách quyến luyến, khéo léo đối với đàn ông.
Choài. Sao đang chat ròi chị bỏ đi đâu thế.
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Trời, dạo này cứ Vũ Tướng, Vũ Khúc, Thiên Tướng, hoặc Thái Duơng là em ưng biết bao nhiêu. Nói chung em thích người tính đại truơng phu, ghét ai tính đàn bà. Công nhận ng Thiên Tướng có tình cà nể ! Hôm qua em ngồi tám luyên thuyên với 1 ông lái taxi , ông quan điểm thế này về ng bạn đời :" tôi không quan tâm đến quá khứ của cô như thế nào, thiên ha bàn ra tán vào thế nào tôi không quan tâm, quá khứ cô có là đĩ điễm, ăn cướp ăn giật tôi cũng không đoái hoài, nếu cô thích tôi, tôi thích cô, ta dến với nhau, cô là người bạn tri kỉ là người bạn đời với tôi thì hà cớ gì tôi phải nghi ngờ dò xét đến chuyện của cô. Miễn là cô đối xử tốt và thuơng yêu tôi thật lòng, và khi theo tôi, cô phải theo và phải thay đổi lại chính mình."
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Nói thật nhé, em cho đây là anh hùng, em thấy nể và em sẽ thay đổi lại suy nghĩ của mình. EM gặp ông này khi em đang rất khó khăn, có 1 chuyện ảnh hưởng đến cuộc đời khiến mình qua cầu rút ván ( hiểu theo nghĩa đen, rút ván để ng khác đùng bám theo). Chắc có lẽ nghiadinh đã đang bước sang giai đoạn lập thân thật rồi, đã bớt cái sự yếu đuối của mệnh Thái Âm mà Âm Duơng nay đã đôi đường.
Nói thật em thấy Thủy Tiên đẹp. Gặp ở ngoài nhìn mê mệt. Em cho là Thủy Tiên dũng cảm. Thủy Tiên sửa nhưng trông không cứng nhắc, nhìn rất tự nhiên. Nếu em là đàn ông và nhân cách của Tiên tốt, thì em sẽ tán tỉnh cô ấy. Quỳnh Hương sủa nhìn cứng nhắc, nhưng vãn toát ra 1 tâm hồn em cho là được. Thật ra chuyện thẩm mĩ rất văn mình, chúng ta bị đứng hình ở quan điểm, tư tửong mà thôi. Nếu như cú 100 người mà có 10 người sửa sang ta sẽ có 1 góc nhìn, nhưng nêu có đến 50 người sửa thì ta sẽ có 1 phố nhìn.
Em trước đây làm j thích ng Thái. Nhưng sống lâu em thấy thích họ.Họ không có khéo đâu chị ạ. Ng Việt mình ranh mãnh hơn nhiều! Nghe câu bần cùng sinh đạo tặc, đứng ở nơi khó khăn con người ta càng nhiều thủ đoạn . Bởi thế ông bà mới là thâm thúy, ngàn câu tục ngữ mãi không bao giờ sai. Bản chất người Thái đã đep hơn mình, hơn gì , hơn ở cái lòng tín ngưỡng tôn giáo, đi vào rạp trước khi xem phim tất cả mọi ng đứng lên làm 1 bài lễ chào Vua, cứ đi 1 đoạn lại có 1 miếu thờ, rất nhiều chú taxi khi bước qua, đều dừng lại, ngồi trong xe và khấn lạy, sư thầy đi điểm hóa, gặp phải ng nào, ng ta sãn sàng quỳ ngay giữa đừong tỏ vẻ tôn kín. Đàn ông Thái ng nào cũng có 1 Phật riêng đeo ngay trước ngực.
Khách du lịch cứ hay bị đưa đến những khu đèn đỏ ở Băngkok, làm cho mọi ng bị lung lay suy nghĩ, nhưng đó chỉ là 10 phần trăm thôi. Lí do tại sao, tại nghèo chứ sao. Tháilan khác VN ở chỗ, thứ 1 VN mình địa lý hình chữ S, bắt buộc kinh tế phải phân rộng Bác Trung Nam . Nhưng ở Thái sự xa hoa phồn thịn dồn chật cứng ở Băngkok, đi khác tỉnh khác ng ta chả khác gì VN mình. Để đi lên được như ngày hôm nay, ng Thái đã phải trải qua 1 giai đoạn những năm 90 khi xã hội bật dậy nhanh quá, ng nghèo ko theo kịp, họ bị bỏ lại phía sau, thời kì đó chỉ có Băngkok là phát triển còn những nơi khác không có việc để làm, thế cho nên ng ta đổ xô về thủ đô lập nghiệp. Cái tàn dư cho đến ngày hôm nay là vẫn còn. Việtnam mình không sớm thì muộn cũng sẽ rơi vào hoàn cảnh tuơng tự.
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Em định viết tiếp nhưng phải đi toilet, hì. Sorry chị. Mà tám đọc vui nhé chị!
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn