CÁCH NÀO BỊ LỪA DỐI TRONG TÌNH CẢM
devuong
04/08/2011
Q33
05/08/2011
Uyen_Nhi, on 03/08/2011 - 16:13, said:
Uyen Nhi thấy đàn ông là chúa nói láo. Điển hình là ông nào cũng thích nhiều bà, nhiều vợ, nhưng khi vác số lên diễn đàn hỏi mà được phán 2 vợ thì cứ là " hic, Bác ơi có cách nào hóa giải không?". Nghe phát ghét.
Họ nói thiệt mà, hai hay nhiều đời vợ thì không tốt đâu, có 2 vợ hay nhiều hơn cùng một lúc mà không bà nào ghen bà nào mới tốt
longtaithien
06/08/2011
Nếu có được vài chồng một lúc thì bảo đảm Long đối xử tử tế với tất cả các anh. Mỗi anh có một cái hay riêng, bỏ anh này, vứt anh kia thấy " phí", vì chả có anh nào được " hoàn hảo". Anh mặt mày thư sinh, hợp nhãn và yêu anh ta nhiều nhất thì anh ta không biết yêu đương lãng mạn, không chìu chuộng mà cũng chả dẫn đi chơi, suốt ngày anh ta đi nhậu với lũ bạn của anh ta thôi...Anh thứ 2,yêu đương lãng mạn thì ngoại hình ( thích dáng thư sinh như anh thứ nhất thôi) và tình cảm mình không " đậm đà " với người ta nhưng được cái anh ta biết thưởng thức cái đẹp vì Long mặc 1 bộ quần áo lạ do chính tay Long thiết kế hay bộ trang phục nào ấn tượng là anh ta " cảm" được cái đẹp đó ( vì nghề của anh ta liên quan đến " mĩ thuật"). Và còn một anh lúc nào cũng làm Long có cái vui của " bọn đàn ông" vì hay rủ Long đi " lai rai", không cấm Long khi Long hứng chí uống nhiều mà còn " cổ vũ( hình như anh ta thích Long suốt ngần ấy năm vì có nữ chiến hữu nhậu hợp ý hay sao đó). Long thích anh chồng có đức tính " ghen" cho vui nhà vui cửa, lâu lâu " năn nỉ giảng hòa" làm gia đình đỡ nhàm chán mà...chưa phát hiện ra anh nào có chút máu " hoạn thư".Chắc lấy mình nó mời thể hiện ( như ông ngày xưa) chứ bây giờ quyền sở hữu chưa có mà. Còn 1 điều Long thích người đàn ông chăm sóc Long như " baby", cái này thì anh " nọ " có nhưng mà chắc với " bà nào " anh ta cũng thế, nó không xuất phát từ tình yêu mà là " thủ đoạn" chiếm tình cảm của phái đẹp. Tổng hợp hết thì có anh nào có những đặc điểm đó không?
Lãng mạn là xương khúc ( anh thứ hai có Thiên Tướng Xương Khúc nên đối xử vừa tình cảm vừa lãng mạn). Anh này không thể cưới mà chỉ có thể là người yêu vì tính cách còn toan tính ( với người khác)
Long thích nét đẹp trai của HOA CÁI ( anh đầu có Hoa Cái, có Thiên Tướng Tử Vi nên cũng tình cảm. Anh này điểm chính thì được mà yêu anh ta như nồi lẩu có thịt có muối, hơi thiếu gia vị...không biết lấy về có " dạy " được không và phải dạy cái tính trước đàn bà phải ma lanh ( Thiên Tướng dễ bị lời nói ngọt của mấy con yêu tinh lừa lắm). Lại đào cư nô nên...dù " vụng về" cũng khối em theo. Anh này người Tứ Linh nên tư cách tốt, rõ ràng, không lợi dụng ai và rất " nhân từ", mỗi tội dễ bị gái dụ quá.
Anh thứ ba suốt ngày " rủ đi nhậu" là do có Song Hao riêu. Anh này làm bạn suốt đời được vì anh ta yêu làm Long không bận tâm, không cần đề phòng vì hơn mười năm theo đuổi, việc duy nhất của anh ta là " rủ Long đi nhậu, đi ăn đi du lịch",nên không cần cưới anh này, mong là sau khi lấy chồng vì sự đàng hoàng của anh ấy thì ông xã vẫn cho giao lưu..(chắc là " mơ đi em" )
Anh cuối chăm sóc rất tốt lá số chưa rõ nhưng nghi là lá CỰ CƠ HỒNG LOAN, nhưng nói nhiều nên không thích, nấu ăn rất ngon ( sau này giàu Long mua đứt anh này làm osin, có tiền là " mua " anh này được, khỏi phải yêu hay cưới).
Sửa bởi longtaithien: 06/08/2011 - 14:33
Lãng mạn là xương khúc ( anh thứ hai có Thiên Tướng Xương Khúc nên đối xử vừa tình cảm vừa lãng mạn). Anh này không thể cưới mà chỉ có thể là người yêu vì tính cách còn toan tính ( với người khác)
Long thích nét đẹp trai của HOA CÁI ( anh đầu có Hoa Cái, có Thiên Tướng Tử Vi nên cũng tình cảm. Anh này điểm chính thì được mà yêu anh ta như nồi lẩu có thịt có muối, hơi thiếu gia vị...không biết lấy về có " dạy " được không và phải dạy cái tính trước đàn bà phải ma lanh ( Thiên Tướng dễ bị lời nói ngọt của mấy con yêu tinh lừa lắm). Lại đào cư nô nên...dù " vụng về" cũng khối em theo. Anh này người Tứ Linh nên tư cách tốt, rõ ràng, không lợi dụng ai và rất " nhân từ", mỗi tội dễ bị gái dụ quá.
Anh thứ ba suốt ngày " rủ đi nhậu" là do có Song Hao riêu. Anh này làm bạn suốt đời được vì anh ta yêu làm Long không bận tâm, không cần đề phòng vì hơn mười năm theo đuổi, việc duy nhất của anh ta là " rủ Long đi nhậu, đi ăn đi du lịch",nên không cần cưới anh này, mong là sau khi lấy chồng vì sự đàng hoàng của anh ấy thì ông xã vẫn cho giao lưu..(chắc là " mơ đi em" )
Anh cuối chăm sóc rất tốt lá số chưa rõ nhưng nghi là lá CỰ CƠ HỒNG LOAN, nhưng nói nhiều nên không thích, nấu ăn rất ngon ( sau này giàu Long mua đứt anh này làm osin, có tiền là " mua " anh này được, khỏi phải yêu hay cưới).
Sửa bởi longtaithien: 06/08/2011 - 14:33
devuong
06/08/2011
devuong
06/08/2011
devuong
06/08/2011
devuong
06/08/2011
longtaithien
06/08/2011
@ PENGUIN: Long viết cho vui phóng theo bài của bạn Q33, mà nói Long "ích kỉ" thì cũng đúng, đời dạy mình phải thế, ngày xưa yêu " lí tưởng" không cần gì chỉ cần tình yêu thì bị cái đời thường nó đè bẹp cuộc đời suốt 15 năm. Viết thế này là để nhẹ nợ với đàn ông vì" không nên yêu ai nữa".
Chả giận gì, vì có thể Penguin có một một tình yêu phẳng lặng như bao cô gái khác nên...bằng lòng cái mình có. Nhưng tử vi có vài cung mà, Penguin hay ai đó cười Long với sự lựa chọn của Long ( hay là cuộc tìm kiếm của Long) vì cái cung" Phu " Long xấu, Long có nói với sếp Long :" đào hoa sướng gì, nếu ngày nào đó mình tìm được cái mình muốn thì chả còn thấy ai còn ý nghĩa, càng đào hoa càng mơ tưởng nhiều người chả qua mình chưa có được cái gì hay cái mình đang có thiếu nhiều quá".
Nhưng mà sau này nếu có ai đó than " sao nghèo khổ quá", sao: " con tôi lại hư đốn, sao khổ vì con" thì Long chả cười hay chê trách họ thẳng thừng như Penguin vì cung tử tài họ kém. Penguin xem cung nào của Penguin tốt nhất?
Lời penguin giống bài hát của ĐÀM VĨNH HƯNG há :" xin lỗi tình yêu", có nghĩa là biết sai vẫn làm, làm xong xin lỗi?
Long tôi không có hèn nhát dám làm không dám chịu, tại sao tôi không viết là :" em chỉ yêu 1 người dù người ta nghèo khổ, xấu xí, ác độc...", tại vì LOng không biết " xạo", hỏi tất cả chị em, khi mình ngồi 1 mình, mình trung thực với mình nhất thì chị em cũng mong muốn được cái này cái kia không? Tôi trên đời ghét nhất kẻ đạo đức giả nên không chấp nhận lời xin lỗi của Penguin vì đó là lời " giả tạo".
Chúng ta có thể thấy phụ nữ ai cũng như Long chả qua họ không dám nói. Khi 1 chị có anh chồng chỉ biết kiếm ra tiền thấy cô bạn có anh chồng " lãng mạn", mua quà tặng vợ ngày lễ, sinh nhật...chị nào mà không chẹp lưỡi :" lão chồng nhà tôi...phải chi được 1 phần như thế". Rồi một chị suốt ngày có chồng đi ăn nhậu, bỏ mình thui thủi thì có than thở không? Một chị suốt ngày ăn mặc đẹp vì chồng mà nó chả thèm nhìn mình thì mình có " đau" không? Tất cả điều Long nói là bình thường và điều cuối cùng Long kết luận là gì, nếu lấy chỉ lấy anh HOA cÁI, vì các anh kai được cái này cái kia nhưng điều cơ bản là tình yêu Long không có.
Chắc Penguin còn trẻ hay tình trường quá hạnh phúc, hay là kẻ thích :" xin lỗi vì em thích nói kháy" và là kẻ không trung thực thì không đáng Long nói chuyện, đừng nói ra để thể hiện là " kẻ nông cạn" mắc công Long dạy lại. Hay là kẻ quá ....chả có ai để lựa chọn?
Long chưa từng viết yêu anh nào nhất, nhì, ba nhé, chỉ liệt kê anh thứ nhất, thứ hai thứ ba thôi. Tôi chỉ yêu 1 anh và các anh khác mặt này hay mặt khác làm tôi vui. " đàn ông hay nhớ những người làm họ khóc, đàn bà hay nhớ những người làm họ vui", đó là lẽ thường mà.
Sửa bởi longtaithien: 06/08/2011 - 15:05
Chả giận gì, vì có thể Penguin có một một tình yêu phẳng lặng như bao cô gái khác nên...bằng lòng cái mình có. Nhưng tử vi có vài cung mà, Penguin hay ai đó cười Long với sự lựa chọn của Long ( hay là cuộc tìm kiếm của Long) vì cái cung" Phu " Long xấu, Long có nói với sếp Long :" đào hoa sướng gì, nếu ngày nào đó mình tìm được cái mình muốn thì chả còn thấy ai còn ý nghĩa, càng đào hoa càng mơ tưởng nhiều người chả qua mình chưa có được cái gì hay cái mình đang có thiếu nhiều quá".
Nhưng mà sau này nếu có ai đó than " sao nghèo khổ quá", sao: " con tôi lại hư đốn, sao khổ vì con" thì Long chả cười hay chê trách họ thẳng thừng như Penguin vì cung tử tài họ kém. Penguin xem cung nào của Penguin tốt nhất?
Lời penguin giống bài hát của ĐÀM VĨNH HƯNG há :" xin lỗi tình yêu", có nghĩa là biết sai vẫn làm, làm xong xin lỗi?
Long tôi không có hèn nhát dám làm không dám chịu, tại sao tôi không viết là :" em chỉ yêu 1 người dù người ta nghèo khổ, xấu xí, ác độc...", tại vì LOng không biết " xạo", hỏi tất cả chị em, khi mình ngồi 1 mình, mình trung thực với mình nhất thì chị em cũng mong muốn được cái này cái kia không? Tôi trên đời ghét nhất kẻ đạo đức giả nên không chấp nhận lời xin lỗi của Penguin vì đó là lời " giả tạo".
Chúng ta có thể thấy phụ nữ ai cũng như Long chả qua họ không dám nói. Khi 1 chị có anh chồng chỉ biết kiếm ra tiền thấy cô bạn có anh chồng " lãng mạn", mua quà tặng vợ ngày lễ, sinh nhật...chị nào mà không chẹp lưỡi :" lão chồng nhà tôi...phải chi được 1 phần như thế". Rồi một chị suốt ngày có chồng đi ăn nhậu, bỏ mình thui thủi thì có than thở không? Một chị suốt ngày ăn mặc đẹp vì chồng mà nó chả thèm nhìn mình thì mình có " đau" không? Tất cả điều Long nói là bình thường và điều cuối cùng Long kết luận là gì, nếu lấy chỉ lấy anh HOA cÁI, vì các anh kai được cái này cái kia nhưng điều cơ bản là tình yêu Long không có.
Chắc Penguin còn trẻ hay tình trường quá hạnh phúc, hay là kẻ thích :" xin lỗi vì em thích nói kháy" và là kẻ không trung thực thì không đáng Long nói chuyện, đừng nói ra để thể hiện là " kẻ nông cạn" mắc công Long dạy lại. Hay là kẻ quá ....chả có ai để lựa chọn?
Long chưa từng viết yêu anh nào nhất, nhì, ba nhé, chỉ liệt kê anh thứ nhất, thứ hai thứ ba thôi. Tôi chỉ yêu 1 anh và các anh khác mặt này hay mặt khác làm tôi vui. " đàn ông hay nhớ những người làm họ khóc, đàn bà hay nhớ những người làm họ vui", đó là lẽ thường mà.
Sửa bởi longtaithien: 06/08/2011 - 15:05
devuong
06/08/2011
longtaithien, on 06/08/2011 - 14:47, said:
@ PENGUIN: Long viết cho vui phóng theo bài của bạn Q33, mà nói Long "ích kỉ" thì cũng đúng, đời dạy mình phải thế, ngày xưa yêu " lí tưởng" không cần gì chỉ cần tình yêu thì bị cái đời thường nó đè bẹp cuộc đời suốt 15 năm. Viết thế này là để nhẹ nợ với đàn ông vì" không nên yêu ai nữa".
Chả giận gì, vì có thể Penguin có một một tình yêu phẳng lặng như bao cô gái khác nên...bằng lòng cái mình có. Nhưng tử vi có vài cung mà, Penguin hay ai đó cười Long với sự lựa chọn của Long ( hay là cuộc tìm kiếm của Long) vì cái cung" Phu " Long xấu, Long có nói với sếp Long :" đào hoa sướng gì, nếu ngày nào đó mình tìm được cái mình muốn thì chả còn thấy ai còn ý nghĩa, càng đào hoa càng mơ tưởng nhiều người chả qua mình chưa có được cái gì hay cái mình đang có thiếu nhiều quá".
Nhưng mà sau này nếu có ai đó than " sao nghèo khổ quá", sao: " con tôi lại hư đốn, sao khổ vì con" thì Long chả cười hay chê trách họ thẳng thừng như Penguin vì cung tử tài họ kém. Penguin xem cung nào của Penguin tốt nhất?
Chả giận gì, vì có thể Penguin có một một tình yêu phẳng lặng như bao cô gái khác nên...bằng lòng cái mình có. Nhưng tử vi có vài cung mà, Penguin hay ai đó cười Long với sự lựa chọn của Long ( hay là cuộc tìm kiếm của Long) vì cái cung" Phu " Long xấu, Long có nói với sếp Long :" đào hoa sướng gì, nếu ngày nào đó mình tìm được cái mình muốn thì chả còn thấy ai còn ý nghĩa, càng đào hoa càng mơ tưởng nhiều người chả qua mình chưa có được cái gì hay cái mình đang có thiếu nhiều quá".
Nhưng mà sau này nếu có ai đó than " sao nghèo khổ quá", sao: " con tôi lại hư đốn, sao khổ vì con" thì Long chả cười hay chê trách họ thẳng thừng như Penguin vì cung tử tài họ kém. Penguin xem cung nào của Penguin tốt nhất?
hay , ủng hộ đấy
Nhưng mừ cách trò chuyện này thực sự rất dễ gây nhiều nhầm nhé.
Đàn ông sẽ hiểu nhầm mình đấy
midori
06/08/2011
penguin, on 06/08/2011 - 14:33, said:
Có vụ yêu nhiều nhất, nhiều nhì, ba... nữa hả Theo em nghĩ thì chị chẳng thật sự yêu anh nào đâu, chị chỉ yêu chính bản thân chị mà thôi.
Xin lỗi chị nếu em có quá lời.
Xin lỗi chị nếu em có quá lời.
Dưng mà nếu được pháp luật ưng thuận thì tội gì mình không vơ một đống anh chồng. Trong một thời gian, đàn ông tiếp một cô đã khò khè, còn phụ nữ tiếp ba ông vẫn phình phường
devuong
06/08/2011
midori
06/08/2011
longtaithien
06/08/2011
pisu, on 06/08/2011 - 14:57, said:
Theo mình biết thì chị Long mệnh Đồng thân Cự. Thiên đồng tính canh cải thất thường, nên chuyện tình duyên cũng bị ảnh hưởng theo. Thân cư Phu cự Môn thì khó tránh cái chuyện không kiếm được anh chồng ưng ý vừa lòng.
Dưng mà nếu được pháp luật ưng thuận thì tội gì mình không vơ một đống anh chồng. Trong một thời gian, đàn ông tiếp một cô đã khò khè, còn phụ nữ tiếp ba ông vẫn phình phường
Dưng mà nếu được pháp luật ưng thuận thì tội gì mình không vơ một đống anh chồng. Trong một thời gian, đàn ông tiếp một cô đã khò khè, còn phụ nữ tiếp ba ông vẫn phình phường
Pisu nói rất hay ;" Cự Môn cư phu đa bất mãn hoài" nên Long viết bài trên chả qua là " than thở", nhưng nhiều người tưởng Long yêu nhiều, phải nói là Long yêu thằng cha nào, hay chính thằng chông Long nó chỉ có" ray" là ăn nói cộc cằn, không đầu đuôi, không trọn ý và suốt ngày đi nhậu, bù khú bạn bè, bỏ Long 1 mình, vợ dụ không được nhưng gái dụ thì...y như cái ông hiện tại...nên làm sao đây, nó tệ cái gì cũng được mà cái " dễ bị gái dụ" thì làm Long ăn ngủ không yên nếu lại lấy thêm anh chồng bản sao như cũ, được cái anh này " nhân từ" hơn anh trước, suốt ngày về già đòi " bốc thuốc cứu người không lấy tiền", Long nghe anh ta nói câu này mà...Cái thứ 2 yêu anh ta hơn vì anh ta dám cho Long là kẻ" keo kiệt", làm Long mừng quá, vì Long xưa giờ vì tội " sang như..." mà bị nhiều anh chê lắm.
Sửa bởi longtaithien: 06/08/2011 - 15:52


