Xin hỏi về 2 câu phú - tử vi thất sát
lambaobich
27/12/2012
lethanhnhi, on 27/12/2012 - 14:12, said:
10 phần thì 9 phần lep và theo mai hoa cái tên ấy , cộng 1 lá số chồng con kém mà không buồn thì chị là đồng tính nữ tuy nhiên đó không phải xấu 1 điều kì lạ , những lá số đồng tính tăng nên đang cầm trong tay lá số 1 em 87 đang chấm dở đây cũng thế, 2 bà này ở với nhau thì hợp
lethanhnhi vui tính thế, làm lbb cười mỉm chi mãi không dứt ra khỏi forum được. yêu thế
nay là thời nào rồi, chồng con kém thì phải buồn á? buồn thì giải quyết được gì nhỉ?
lambaobich
27/12/2012
lethanhnhi
27/12/2012
lethanhnhi
27/12/2012
có chứ, học thêm về độn, lục hòa , địa lý, gặp đại sư phụ trong này và theo thầy thực chứng, tìm 1 số tài liệu tử vi cốinh h
và có kiểm nghiệm thêm nhiều về cách tính hạn...
gặp bác MINH MINH, bác Huynh đệ, anh Nam.....
và có kiểm nghiệm thêm nhiều về cách tính hạn...
gặp bác MINH MINH, bác Huynh đệ, anh Nam.....
lethanhnhi
27/12/2012
Leadership, on 27/12/2012 - 14:32, said:
Cố sống đến ngày tận tay tao đấm vỡ mồm mày nhé, không tao sợ tao chưa kịp đấm vỡ mõm mày thì có người khác đánh mày chết rồi.... mất công sức của tao tìm mày.
bỏ nghề võ 5 năm rồi, chưa gặp đối thủ
em nhớ tìm khoảng 5 người, đi 1 mình anh sợ ít quá
rất mong có người đủ bản lãnh...đánh vỡ mồm
cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng
vì cùng thầy dạy ra, bọn sư huynh đệ bây giờ toàn hổ báo, chuyên tìm nhà võ sư giật biển hiệu
còn người có chút tính hiếu chiến + ngựa non háu đá thì sợ lắm
Thanh Hà
27/12/2012
lethanhnhi, on 27/12/2012 - 13:59, said:
lại chơi ngay cái hoa cúc trắng là cái hoa cúng ở chùa, tinh khôi, có tâm đi tu
chết, dổi ngay sang hoa hồng cho nó máu
bà lâm tỷ tỷ ạ
chết, dổi ngay sang hoa hồng cho nó máu
bà lâm tỷ tỷ ạ
Trời ơi Nhị bây giờ còn có chiêu xem avatar đoán lá số nữa hả. Vậy cái avatar của mình có gọt được lá số không, phán giúp mình với
lambaobich
27/12/2012
ceinavigator
27/12/2012
Đúng là "Địa hỏa minh di" nghĩa là thương tổn. Đã khuyên là nên bình yên mà sống lại cứ thích tự sướng. Sau khi google thì ra Hoa & Sa là một.
May mà dùng Dịch để đoán, dùng Tử vi thì làm trò cười cho thiên hạ rồi.
Gieo quẻ Lục hào không phụ thuộc vào không gian, thời gian. Chỉ cần tạo ra 3 đồng xu đủ tốt. Đó là cái lợi của Dịch học.
May mà dùng Dịch để đoán, dùng Tử vi thì làm trò cười cho thiên hạ rồi.
Gieo quẻ Lục hào không phụ thuộc vào không gian, thời gian. Chỉ cần tạo ra 3 đồng xu đủ tốt. Đó là cái lợi của Dịch học.
khaitri
27/12/2012
đọc cái đoạn này mà buồn buồn cười éo chịu được.khakha. thui anh ship ơi! không nên nóng làm gì cả, đau đầu mệt người. còn chị lâm bảo bích thì chúc chị mãi mạnh khỏe,vui vẻ, yêu đời nhé. rồi mội chuyện sẽ qua thôi mà!
Sửa bởi khaitri: 27/12/2012 - 20:47
Sửa bởi khaitri: 27/12/2012 - 20:47
lethanhnhi
27/12/2012
hehe, muốn danh thì mất rồi
tiền thì không,nịnh 10 ông cao nhân làm bố thì 9 ông chửi
trích lời 1 cao nhân là VIP với bề dày kinh nghiệm phán:
thằng ấy bị điên
còn gì nữa đâu mà chưa phơi áo
còn 1 chiêu là xúi giục mấy thành phần chửi bậy nữa để cả bọn bị ban nick là ok, vĩnh viễn xóa tên khỏi bản đồ
cứ tự mình chửi , và xui mấy thằng trẻ con chửi nhiều vào cho chết nhanh
trình của nông dân cụ Hồ thì chỉ thế thôi
quê tao máy lạnh đầy đường, đi chăn trâu rảnh cũng vào máy lạnh ngồi
tiền thì không,nịnh 10 ông cao nhân làm bố thì 9 ông chửi
trích lời 1 cao nhân là VIP với bề dày kinh nghiệm phán:
thằng ấy bị điên
còn gì nữa đâu mà chưa phơi áo
còn 1 chiêu là xúi giục mấy thành phần chửi bậy nữa để cả bọn bị ban nick là ok, vĩnh viễn xóa tên khỏi bản đồ
cứ tự mình chửi , và xui mấy thằng trẻ con chửi nhiều vào cho chết nhanh
trình của nông dân cụ Hồ thì chỉ thế thôi
quê tao máy lạnh đầy đường, đi chăn trâu rảnh cũng vào máy lạnh ngồi
khaitri
27/12/2012
chẹp chẹp nặng điện quá! khakhakha! buồn cười càng éo chịu dc nữa khakha!
lethanhnhi
27/12/2012
thế nói thẳng:
từ hồi tớ làm nghề này trong ngoài mạng các cao nhân dạy bảo mà bản thân tớ dùng cái nghề này cứu người, cứu luôn cái túi của mình.Tớ làm nghề này
bạn thì lên đây, chửi nhau với lớn bé già trẻ
mấy ông mà vừa rồi bạn gọi là bố, ông nào cũng muốn gặp là phang bạn, mà cũng chẳng ai muốn tiếp 1 người chửi hay như bạn
27 tuổi, làm gì cũng có mục đích
thế mục đích cuối cùng của bạn là gì
nghề thì không phải, tiền thì không có, lên đây để chửi bậy như mấy thằng 3 tuổi
mình như bạn, nói thật thời gian mình đi làm gì ấy hay hơn
nuôi được vợ con hay ít nhất là cái mồm mình
nói thực, còn gần chục cái lá số đang nợ người ta chưa chấm xong,không có tâm trạng phí lời đâu, thứ bảy có mấy đại gia rước ra Vũng Tàu, hơi đâu mà đi giao lưu rồi chiến đấu với mấy ông vô danh
nếu biết nghĩ thì đêm nay về nghĩ đi
còn nếu tiếp tục thế thì mình không bao giờ phí lời nữa
vì đẳng cấp khác nhau, mình không thuộc đẳng cấp của bạn
chả coi ra gì, đơn giản thế thôi
hãy tự khẳng định mình đi, giỏi ra ngoài mà đi xem bói, đi chứng minh đi, đừng làm anh hùng bàn phím
hèn lắm
Sửa bởi lethanhnhi: 27/12/2012 - 21:25
từ hồi tớ làm nghề này trong ngoài mạng các cao nhân dạy bảo mà bản thân tớ dùng cái nghề này cứu người, cứu luôn cái túi của mình.Tớ làm nghề này
bạn thì lên đây, chửi nhau với lớn bé già trẻ
mấy ông mà vừa rồi bạn gọi là bố, ông nào cũng muốn gặp là phang bạn, mà cũng chẳng ai muốn tiếp 1 người chửi hay như bạn
27 tuổi, làm gì cũng có mục đích
thế mục đích cuối cùng của bạn là gì
nghề thì không phải, tiền thì không có, lên đây để chửi bậy như mấy thằng 3 tuổi
mình như bạn, nói thật thời gian mình đi làm gì ấy hay hơn
nuôi được vợ con hay ít nhất là cái mồm mình
nói thực, còn gần chục cái lá số đang nợ người ta chưa chấm xong,không có tâm trạng phí lời đâu, thứ bảy có mấy đại gia rước ra Vũng Tàu, hơi đâu mà đi giao lưu rồi chiến đấu với mấy ông vô danh
nếu biết nghĩ thì đêm nay về nghĩ đi
còn nếu tiếp tục thế thì mình không bao giờ phí lời nữa
vì đẳng cấp khác nhau, mình không thuộc đẳng cấp của bạn
chả coi ra gì, đơn giản thế thôi
hãy tự khẳng định mình đi, giỏi ra ngoài mà đi xem bói, đi chứng minh đi, đừng làm anh hùng bàn phím
hèn lắm
Sửa bởi lethanhnhi: 27/12/2012 - 21:25
lethanhnhi
27/12/2012
ngày tớ vào Sài gòn này trong túi còn đủ tiền ăn 1 bữa cơm, bây giờ thì sống tiêu nửa năm dư dật
đấy là cái mồ hôi công sức học của tớ nó cho thành quả chứ không phải vì dư thời gian đi mơ về tiên hay đi chửi nhau như mấy thằng nhà quê ít học như bạn đâu
đẳng cấp 2 đưa mình khác
sau Tết tớ nên Hà Nội
thủ đô chiến mới hay
Trung Quốc thì tớ chơi với mấy đại gia
thế nên cậu soi gương, nhìn tớ và cậu, 2 thằng cùng học bói , cùng quê khác nhau chỗ nào đi
đấy là cái mồ hôi công sức học của tớ nó cho thành quả chứ không phải vì dư thời gian đi mơ về tiên hay đi chửi nhau như mấy thằng nhà quê ít học như bạn đâu
đẳng cấp 2 đưa mình khác
sau Tết tớ nên Hà Nội
thủ đô chiến mới hay
Trung Quốc thì tớ chơi với mấy đại gia
thế nên cậu soi gương, nhìn tớ và cậu, 2 thằng cùng học bói , cùng quê khác nhau chỗ nào đi
Kimthuy20212054
27/12/2012
ceinavigator, on 27/12/2012 - 20:05, said:
Đúng là "Địa hỏa minh di" nghĩa là thương tổn. Đã khuyên là nên bình yên mà sống lại cứ thích tự sướng. Sau khi google thì ra Hoa & Sa là một.
May mà dùng Dịch để đoán, dùng Tử vi thì làm trò cười cho thiên hạ rồi.
Gieo quẻ Lục hào không phụ thuộc vào không gian, thời gian. Chỉ cần tạo ra 3 đồng xu đủ tốt. Đó là cái lợi của Dịch học.
May mà dùng Dịch để đoán, dùng Tử vi thì làm trò cười cho thiên hạ rồi.
Gieo quẻ Lục hào không phụ thuộc vào không gian, thời gian. Chỉ cần tạo ra 3 đồng xu đủ tốt. Đó là cái lợi của Dịch học.
Và lí do quan trọng. Người ta có thể ko nhớ giờ sinh nhưng sao có thể quên đc ngày sinh
Nếu quên ngày sinh sao Hoa ko chọn hỏi lá số 2/2 dùng giờ ngọ hoặc mùi mà lại nhảy sang thân
Tư duy logic để đâu
Có thể mọi người ko tin nhưng chính Hoa gặp Sa Hoa mới có niềm tin mãnh liệt Hoa là Thánh nhân vì gặp 1 người bạn thân có hoàn cảnh y hệt, sinh khác nhau 2 ngày. Sau năm 2013 ai thắc mắc có cơ duyên sẽ đc gặp cả Hoa và Sa(với điều kiện đó là người có tài, tham vọng và hoài bảo. Là chính nhân quân tử)
A di đà phật
Thân ái,
Sửa bởi thiensa1000ff: 27/12/2012 - 22:48