←  Tử Vi

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Xin hỏi về 2 câu phú - tử vi thất sát

Locked

13 14 15 16 17 |»|

lethanhnhi's Photo lethanhnhi 27/12/2012

hôm nọ cùng ngồi trong quán Điểm hẹn có 1 tay biết chút chút tử vi
xem xong hắn nói đức năng thắng số, 1 lúc sau thì chân quị xuống , tay run
hay, khá khen cho cái gan to
người có gì để mất đâu mà sợ chết, đúng không
đã xác định được thì còn gì để nói đâu
vả lại, chị cũng chỉ là 1 hạt bụi, sự sống chết của chị cũng như 1 ngày hàng nghìn người chết
với chị nó có ý nghĩa, còn với tôi không có chút giá trị gì
có 1 điều:
kẻ lâm đường cùng thì mạnh, vậy cứ tự tin với cái duyên gì đó của mình đi
hạt bụi

khi sự sống không còn thì anh em bố mẹ vợ con và mọi cái triết lí chỉ là dở hơi
nếu chưa đến cửa tử chưa hiểu nổi
tôi đã từng tận tay chăm sóc 1 người thầy trước khi chết, ngày nào ông ấy cũng nhờ tôi dưa ra cái võng để nhìn chút ánh sáng , xem chim hót thế nào
tận dụng thời gian đi, tim to cũng vô ích
Trích dẫn

AnKhoa's Photo AnKhoa 27/12/2012

Sống một đời chỉ để khi chết đi người ta đánh giá mình ra sao ư ?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

lethanhnhi's Photo lethanhnhi 27/12/2012

tự cứu mình trước khi trời cứu hay ai đó cứu mới là quan trọng
tôi chán tử vi lâu rồi, cái quan trọng của việc coi số là " phá ông trời"
cái Tâm, cái thái độ cuả người khác đối với mình tôi luôn đánh giá số 1, còn tiền , rất quan trọng nhưng là số 2
liệu có phải cái thọ yểu bần hàn chỉ do 1 ông trời nào đó quyết định hay không?
vậy chúng ta là những nô lệ không có xích , có còng của số phận à
vậy chúng ta nghiên cứu khoa học, tâm linh làm gì
chúa có nói: ta chỉ giúp khi con biết tự giúp mình
Phật có dạy: chúng sinh tức Phật
khổng Tử thì cho rằng: quân tử dĩ tự cường bất tức
thiên nhân là 1
hãy suy nghĩ lại đi
đừng giống đứa trẻ con, người ta nói : tàu hỏa đang chạy đấy, lao vào là chết
lại cãi: sợ gì, sống chết có số
có những cái dở , do thái độ chứ không phải do số đâu
hạt bụi
Trích dẫn

KingPlace's Photo KingPlace 27/12/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

lethanhnhi, on 22/12/2012 - 13:09, said:

buồn quá
Ê các cao nhân
ai dám thu 100 đô 1 lá số, lừa đảo
nhờ Ban quản trị pót lên 10 lá số
ai có gan thì đấu với moa
tôi không tin trên này có cao thủ
qua phân tích hóa ra toàn nói phét
ai dám giơ ngực ra??????????????????

Thằng thần kinh, bệnh hoạn. Muốn khẳng định mình là gì, là cao nhân, là thánh nhân của diễn đàn, gặp mày là phải cúi đầu chào à, hay muốn thế nào? nghe qua lời giải đoán của mày cho người ta, nếu thực sự mày có tâm thì đã không ăn nói hồ đồ, ngu muội đến như vậy, những gì mày nói với người ta nó là nhân quả đấy biết đâu nó lại vận vào chính con người mày đó, cứ chờ mà xem...
Mày chửi đổng như thằng chí phèo, không được thì ăn vạ, chắc không ai thèm chấp, không thèm để ý đến thằng rẻ rách, 3 xu rượu như mày, nhưng mày nên rút kinh nghiệm, không nên chửi rủa người khác kiểu đó, nhất là mang lá số cá nhân của người ta ra để nói để trù ẻo, dìm người khác để tôn mình lên, tận dụng cơ hội hèn hạ để người ta để ý đến mình, nhất là với những chị em phụ nữ mày cũng không buông tha, mày có biết lời nói của mày với người hay suy nghĩ nó ảnh hưởng thế nào không?
Cuộc đời mày qua những ngôn từ như trên có thể biết được kết cục rồi, mày trống mắt lên mà chờ nhé !!!
Thằng bệnh hoạn, đầu đường xó chợ.
Trích dẫn

lethanhnhi's Photo lethanhnhi 27/12/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Leadership, on 27/12/2012 - 13:05, said:



Thằng thần kinh, bệnh hoạn. Muốn khẳng định mình là gì, là cao nhân, là thánh nhân của diễn đàn, gặp mày là phải cúi đầu chào à, hay muốn thế nào? nghe qua lời giải đoán của mày cho người ta, nếu thực sự mày có tâm thì đã không ăn nói hồ đồ, ngu muội đến như vậy, những gì mày nói với người ta nó là nhân quả đấy biết đâu nó lại vận vào chính con người mày đó, cứ chờ mà xem...
Mày chửi đổng như thằng chí phèo, không được thì ăn vạ, chắc không ai thèm chấp, không thèm để ý đến thằng rẻ rách, 3 xu rượu như mày, nhưng mày nên rút kinh nghiệm, không nên chửi rủa người khác kiểu đó, nhất là mang lá số cá nhân của người ta ra để nói để trù ẻo, dìm người khác để tôn mình lên, tận dụng cơ hội hèn hạ để người ta để ý đến mình, nhất là với những chị em phụ nữ mày cũng không buông tha, mày có biết lời nói của mày với người hay suy nghĩ nó ảnh hưởng thế nào không?
Cuộc đời mày qua những ngôn từ như trên có thể biết được kết cục rồi, mày trống mắt lên mà chờ nhé !!!
Thằng bệnh hoạn, đầu đường xó chợ.
cám ơn, vì giúp cho tôi đỡ mệt
thank
Trích dẫn

lethanhnhi's Photo lethanhnhi 27/12/2012

cũng có 1 cách làm thánh nhân mà không cần học nữa là nhằm vào người khác mà chửi, chửi lên Trung Ương cho nổi tiếng
giúp người= mệt
đúng là có 1 thằng Chí Phèo ở Vũ đại
phí thời gian, trâu bò cần gì học đạo, ăn cỏ là sống rồi
Trích dẫn

2318's Photo 2318 27/12/2012

Có người muốn nhảy cầu tự sát, người đó đã bước tới thành cầu, chỉ cần nghiêng người là rớt xuống. Van nài, quỳ lạy kêu nó đừng chết tất nó sẽ nhảy xuống, còn kêu mày đi chết đi thì nó lại không dám chết.
Có nhưng cái sai là cái đúng, có những cái đúng lại là cái sai.
Vậy mà có khối người cứ cãi mình, nói mình khùng.
Trích dẫn

KingPlace's Photo KingPlace 27/12/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

lethanhnhi, on 27/12/2012 - 13:14, said:

cũng có 1 cách làm thánh nhân mà không cần học nữa là nhằm vào người khác mà chửi, chửi lên Trung Ương cho nổi tiếng
giúp người= mệt
đúng là có 1 thằng Chí Phèo ở Vũ đại
phí thời gian, trâu bò cần gì học đạo, ăn cỏ là sống rồi

Cái loại như mày nói đến đạo với phật làm cái gì, ô uế cho cửa phật.... Loại đầu đường xó chợ như mày còn quá thằng Chí phèo năm xưa, cái loại IC hỏng như mày nói mãi cũng chỉ đến thế.... với tao mày như đống phân thối làm bẩn diễn đàn, gây ô uế cho diễn đàn, mà cứ để đống phân thối đó chình ình ra không ai dọn dẹp, không ai nói, lại có kẻ còn xưng hô xưng thánh cho mày, nên làm cho tao phải nói. Đúng là thời mạt pháp. !!! Nên sản sinh ra lắm loại quái thai như mày.... Âu cũng là vận số nước Việt giờ nó thế. haizzz.
Trích dẫn

lethanhnhi's Photo lethanhnhi 27/12/2012


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

khockhach, on 27/12/2012 - 13:19, said:

Có người muốn nhảy cầu tự sát, người đó đã bước tới thành cầu, chỉ cần nghiêng người là rớt xuống. Van nài, quỳ lạy kêu nó đừng chết tất nó sẽ nhảy xuống, còn kêu mày đi chết đi thì nó lại không dám chết.
Có nhưng cái sai là cái đúng, có những cái đúng lại là cái sai.
Vậy mà có khối người cứ cãi mình, nói mình khùng.
bạn đạo yêu quí
vui thay
Trích dẫn

lethanhnhi's Photo lethanhnhi 27/12/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Leadership, on 27/12/2012 - 13:21, said:



Cái loại như mày nói đến đạo với phật làm cái gì, ô uế cho cửa phật.... Loại đầu đường xó chợ như mày còn quá thằng Chí phèo năm xưa, cái loại IC hỏng như mày nói mãi cũng chỉ đến thế.... với tao mày như đống phân thối làm bẩn diễn đàn, gây ô uế cho diễn đàn, mà cứ để đống phân thối đó chình ình ra không ai dọn dẹp, không ai nói, lại có kẻ còn xưng hô xưng thánh cho mày, nên làm cho tao phải nói. Đúng là thời mạt pháp. !!! Nên sản sinh ra lắm loại quái thai như mày.... Âu cũng là vận số nước Việt giờ nó thế. haizzz.
cảm ơn làm cho tôi tiến xa hơn
cảm ơn, tôi không nhận, bạn đem quà về đi
Trích dẫn

2318's Photo 2318 27/12/2012

Người ta nói tất cả mọi hành động của con người đều xuất phát từ tử vi. Nhìn 2 tấm hình avatar của bạn leadership và bạn Nhị : Một tấm phơi bày hình ảnh thật. Phơi bày là thiên lương. Bạn Leadership : hình con gà con, 1 cái trứng chắc có dính dáng đên tiểu hao đâu đó tại mệnh tài quan. Có 1 con gà đứng trên những con gà khác tức dương ra, chắc thái dương hay kình dương.
Lâu lâu vào tán dóc thôi, chứ mình không có ý gì.
Trích dẫn

lethanhnhi's Photo lethanhnhi 27/12/2012

rất nhiều người hiểu, họ quí mình, đều là dân hiểu biết vậy là oke, sống với người có trí tuệ 1 ngày cũng vui
kẻ dốt, lại có tâm ganh tỵ, càng ghét càng chửi càng vui
vì nó đỡ làm phiền, quí mới mệt, gần kẻ ngu, 1 là tai vạ
Trích dẫn

2318's Photo 2318 27/12/2012

còn hình avatar của mình do vô tình mà mình chọn nó, 1 người kiếm khách che mặt. Đúng là sao Tuần đây ròi.
Với lại bạn Nhị dùng nick name trùng trên thật, cũng đúng với phơi bày.
Trích dẫn

lambaobich's Photo lambaobich 27/12/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

lethanhnhi, on 27/12/2012 - 13:03, said:

cái thái độ cuả người khác đối với mình tôi luôn đánh giá số 1, còn tiền , rất quan trọng nhưng là số 2

mừng là lethanhnhi nghĩ thế này, ít nhất chúng ta còn có điểm chung để khi cần thì bàn luận được, vì tử vi thì mình không biết bao nhiêu,
xin hỏi, thái độ của lethanhnhi đối với người khác thế nào bạn có dành thời gian để nghĩ, để xem trọng hay không?

lbb.
Trích dẫn

lethanhnhi's Photo lethanhnhi 27/12/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

khockhach, on 27/12/2012 - 13:28, said:

Người ta nói tất cả mọi hành động của con người đều xuất phát từ tử vi. Nhìn 2 tấm hình avatar của bạn leadership và bạn Nhị : Một tấm phơi bày hình ảnh thật. Phơi bày là thiên lương. Bạn Leadership : hình con gà con, 1 cái trứng chắc có dính dáng đên tiểu hao đâu đó tại mệnh tài quan. Có 1 con gà đứng trên những con gà khác tức dương ra, chắc thái dương hay kình dương.
Lâu lâu vào tán dóc thôi, chứ mình không có ý gì.
cái này đơn giản quá
kẻ kia là ai???
1 người nói chuyện Tử Vi là văn hóa đông mà lại lấy cái tên Tây thì chẳng hiểu gì rồi
từ đó là những người đứng đầu, và có xu hướng đa cấp
1 kẻ dốt, có ham vọng lớn, lấy hình ảnh mấy con gà và quả trứng là trẻ tuổi, mới nở, chưa có gì cả
trứng khôn hơn vịt
avatar của Nhị, có nghĩa là: đám thiên thần vây quanh ông thầy
theo Mai Hoa
Trích dẫn
Locked

13 14 15 16 17 |»|