Xin hỏi về 2 câu phú - tử vi thất sát
Can.Spacy
22/12/2012
lethanhnhi, on 22/12/2012 - 13:09, said:
buồn quá
Ê các cao nhân
ai dám thu 100 đô 1 lá số, lừa đảo
nhờ Ban quản trị pót lên 10 lá số
ai có gan thì đấu với moa
tôi không tin trên này có cao thủ
qua phân tích hóa ra toàn nói phét
ai dám giơ ngực ra??????????????????
Ê các cao nhân
ai dám thu 100 đô 1 lá số, lừa đảo
nhờ Ban quản trị pót lên 10 lá số
ai có gan thì đấu với moa
tôi không tin trên này có cao thủ
qua phân tích hóa ra toàn nói phét
ai dám giơ ngực ra??????????????????
Người Thiên Lương rất kiêu ngạo, muốn thành công được thì nên chế tính kiêu lại. Nếu không sẽ tự mình làm hại mình thôi, kinh nghiệm đấy.
Linus
22/12/2012
NhuThangThai, on 22/12/2012 - 11:28, said:
Có một bí quyết mật truyền, đó là phụ nữ khi không còn con gái thì gót chân sẽ trở nên xù xì, còn con gái thì sẽ mềm hơn. Không biết có đúng không mong mọi người nghiệm lý.
Có cả loại bí quyết nhảm này nữa hả? =.=" thật là phản khoa học. Do tính chất da của từng người thôi.
TuongTuyTamSinh
22/12/2012
Phản khoa học quá
( nhưng mình thử áp dụng chắc cũng ko sao )
( nhưng mình thử áp dụng chắc cũng ko sao )
Kimthuy20212054
22/12/2012
Thấy mùi kiếm ăn, mở dịch vụ spa gót chân đeeeeeeeeeeee
Linus
22/12/2012
ThienSa bẩu giã biệt diễn đàn rồi cơ mà . Mở dịch vụ spa có free cho mem trên tvls hông?
Kimthuy20212054
22/12/2012
khi nào mục nghiệm lý 2011 kết thúc sẽ ra đi, thấy nhiều ace căm men nên ko đành lòng, buôn thêm tí nữa
Linus
22/12/2012
Sa Hoa thứ "chưởng" xem cho em vài đường cơ bản để năm sau em nghiệm lý đuê
lambaobich
26/12/2012
lethanhnhi, on 22/12/2012 - 13:09, said:
buồn quá Ê các cao nhân ai dám thu 100 đô 1 lá số, lừa đảo nhờ Ban quản trị pót lên 10 lá số ai có gan thì đấu với moa tôi không tin trên này có cao thủ qua phân tích hóa ra toàn nói phét ai dám giơ ngực ra??????????????????
lbb tin là có nhiều cao thủ ở đây bạn ạ, có lẽ họ khiêm tốn hoặc thấy không cần thiết lên tiếng mà thôi.
lethanhnhi
26/12/2012
bà chị muốn coi số đúng không, cái thân cư phu thê kình đà không kiếp . lộc tồn tử tức tôi chưa cần nhìn chính tinh
10 người 9 người làm vợ lẽ và không con
cơ lương không kiếp kình kị chiếu 1 cung phúc, chính là mất mồ mả, tạo nên sự li tán, yểu cô độc cho dòng họ
mệnh ăn đủ cô quả
bà chị là người đáng thương, cuộc đời còn gì để nói đâu
đừng phí thời gian làm gì
10 người 9 người làm vợ lẽ và không con
cơ lương không kiếp kình kị chiếu 1 cung phúc, chính là mất mồ mả, tạo nên sự li tán, yểu cô độc cho dòng họ
mệnh ăn đủ cô quả
bà chị là người đáng thương, cuộc đời còn gì để nói đâu
đừng phí thời gian làm gì
lethanhnhi
26/12/2012
thái dương,bao giờ cũng là 1 ông vua, dù chẳng ra gì thì ông vua này vẫn tự ái cao, tự ái mù quáng
ba mẹ vợ chồng ông nọ bà kia lộn xộn, anh em cũng dòng nọ dòng kia lộn xộn
1 người phụ nữ , hỏng gia đình, cô độc tiền bạc luôn trong bờ vực phá sản, còn cái gì đáng nói
1 chút quân tử của không kiếp kình ngọ
nhưng là quân tử nghĩa hiệp mù quáng
chỉ có 1 sao nhỏ thôi, nếu không bây giờ chị rũ tù chứ đừng hòng có cơ hộ nên đây mà chém gió
năm 2014, xem cho 10 người chín người phất, riêng chị die
tôi có thể cứu, nhưng riêng cái tội phạm thượng thì tiền gấp 10
chị bỏ 2 t ra đi xem bói thì phải bỏ 50 tr ra cứu mạng
hôm nọ cũng có 1 tay đến nhà tôi múa mép, thầy huyền không
cái giá với người bình thường 1 thì nó gấp 10
quá rẻ mạt cho 1 cái mạng
còn giỏi lí lắm, họa đến tự chữa đi
kể cả thầy, chứ đừng nói đến ...bà
ba mẹ vợ chồng ông nọ bà kia lộn xộn, anh em cũng dòng nọ dòng kia lộn xộn
1 người phụ nữ , hỏng gia đình, cô độc tiền bạc luôn trong bờ vực phá sản, còn cái gì đáng nói
1 chút quân tử của không kiếp kình ngọ
nhưng là quân tử nghĩa hiệp mù quáng
chỉ có 1 sao nhỏ thôi, nếu không bây giờ chị rũ tù chứ đừng hòng có cơ hộ nên đây mà chém gió
năm 2014, xem cho 10 người chín người phất, riêng chị die
tôi có thể cứu, nhưng riêng cái tội phạm thượng thì tiền gấp 10
chị bỏ 2 t ra đi xem bói thì phải bỏ 50 tr ra cứu mạng
hôm nọ cũng có 1 tay đến nhà tôi múa mép, thầy huyền không
cái giá với người bình thường 1 thì nó gấp 10
quá rẻ mạt cho 1 cái mạng
còn giỏi lí lắm, họa đến tự chữa đi
kể cả thầy, chứ đừng nói đến ...bà
Linus
26/12/2012
Anh lethanhnhi hình như dạo này tâm trạng không được tốt thì phải.
anbinhtn
26/12/2012
Ôi, Lethanhnhi viết nặng lời vậy. Nếu là ab đọc xong chắc ốm liệt giường vì chán mất. Ngay cái số ab đã chả ra gì rồi nhưng đọc vẫn thấy hoảng thay (vì chắc k fải Nhị viết về ab). LTN ơi, với phụ nữ thì em ném nhẹ thôi chứ, đừng phũ phàng như vậy
lambaobich
27/12/2012
@ lethanhnhi:
lbb không ngờ lethanhnhi dễ nóng giận vậy, mình thấy quả thật nơi đây có nhiều cao nhân xem tử vi rất hay nên nói lên ý kiến của mình thôi. lethanhnhi cho rằng mình "phạm thượng" tới bạn, nghe nặng nề và cao ngạo quá chăng?
lethanhnhi cũng tốt bụng hơi quá rồi, mình quả thật không có ý nhờ bạn xem lá số, và cũng đã lâu không "up" lá số của mình lên nữa. Tuy nhiên, mình cũng cảm ơn bạn đã bỏ thời gian xem qua. Theo mình, lá số tốt hay xấu là do Thiên định, do "nghiệp", giống như ta sinh ra có cha mẹ giàu có quyền thế hay mồ côi; điều đó là quan trọng nhưng không là tất cả bạn ạ. Tôi có thể đã được sinh ra và có cuộc đời không như ý, nhưng hãy đợi đến khi tôi chết đã, để người khác đánh giá tôi đã sống thế nào, đã sống một cuộc đời có ý nghĩa và đáng sống không?
lbb cũng không sợ chết lethanhnhi ạ, cần gì phải "giải" ? lbb tin nếu có Thiên định thì đã có những "duyên" và "nợ" nằm ngòai sự tính tóan và giải thích của con người. Khi hết "duyên & nợ" với trần gian, chẳng phải mình chỉ là bắt đầu một cuộc phiêu lưu khác?
đến bây giờ lbb vẫn sống tốt, với suy nghĩ có qua gian khổ mà vẫn tồn tại mới là đáng quý. lbb chỉ là một lá số xấu ít người để ý xem tới, vậy mà được lethanhnhi đem ra phân tích nhiệt tình thế làm mình vừa đọc vừa cười.
Cảm ơn bạn vì điều bất ngờ thú vị này trong những ngày cuối năm,
lbb.
lbb không ngờ lethanhnhi dễ nóng giận vậy, mình thấy quả thật nơi đây có nhiều cao nhân xem tử vi rất hay nên nói lên ý kiến của mình thôi. lethanhnhi cho rằng mình "phạm thượng" tới bạn, nghe nặng nề và cao ngạo quá chăng?
lethanhnhi cũng tốt bụng hơi quá rồi, mình quả thật không có ý nhờ bạn xem lá số, và cũng đã lâu không "up" lá số của mình lên nữa. Tuy nhiên, mình cũng cảm ơn bạn đã bỏ thời gian xem qua. Theo mình, lá số tốt hay xấu là do Thiên định, do "nghiệp", giống như ta sinh ra có cha mẹ giàu có quyền thế hay mồ côi; điều đó là quan trọng nhưng không là tất cả bạn ạ. Tôi có thể đã được sinh ra và có cuộc đời không như ý, nhưng hãy đợi đến khi tôi chết đã, để người khác đánh giá tôi đã sống thế nào, đã sống một cuộc đời có ý nghĩa và đáng sống không?
lbb cũng không sợ chết lethanhnhi ạ, cần gì phải "giải" ? lbb tin nếu có Thiên định thì đã có những "duyên" và "nợ" nằm ngòai sự tính tóan và giải thích của con người. Khi hết "duyên & nợ" với trần gian, chẳng phải mình chỉ là bắt đầu một cuộc phiêu lưu khác?
đến bây giờ lbb vẫn sống tốt, với suy nghĩ có qua gian khổ mà vẫn tồn tại mới là đáng quý. lbb chỉ là một lá số xấu ít người để ý xem tới, vậy mà được lethanhnhi đem ra phân tích nhiệt tình thế làm mình vừa đọc vừa cười.
Cảm ơn bạn vì điều bất ngờ thú vị này trong những ngày cuối năm,
lbb.


