Xin hỏi về 2 câu phú - tử vi thất sát
AnKhoa
20/12/2012
SungChim
20/12/2012
SungChim
20/12/2012
INDOCHINE
20/12/2012
Thienrieu,
Cụ nói làm con chợt nhớ đến 1 anh con quen. Hum đầu gặp thấy con tóc thẳng, mí lần đi chơi sau đó tóc hơi cong. Và lần sau nữa tóc lại xoăn. Anh ý hỏi con: "Tiền lương của em có đủ tiền làm tóc không?"
Lúc đó Cô nên replied : - M không cần biết đủ hay kô, vì M đã biết ai là người trả tiền làm tóc cho M sau này rùi .
Nị nói xong nguýt anh chàng 1 kái rất nà tìn tứ & chu mỏ lại là anh chàng nào chậm hiểu lắm cũng phải hiểu , hề hề ,,
Cụ nói làm con chợt nhớ đến 1 anh con quen. Hum đầu gặp thấy con tóc thẳng, mí lần đi chơi sau đó tóc hơi cong. Và lần sau nữa tóc lại xoăn. Anh ý hỏi con: "Tiền lương của em có đủ tiền làm tóc không?"
Lúc đó Cô nên replied : - M không cần biết đủ hay kô, vì M đã biết ai là người trả tiền làm tóc cho M sau này rùi .
Nị nói xong nguýt anh chàng 1 kái rất nà tìn tứ & chu mỏ lại là anh chàng nào chậm hiểu lắm cũng phải hiểu , hề hề ,,
anbinhtn
21/12/2012
Ui, cụ INDOCHINE mở cái topic truyền kinh nghiệm đong đưa đi ạ
thienmatuongquan
21/12/2012
Cụ Kim Hạc teen thế nhỉ, like cụ cái ạ, chả bít cụ có face ko để hậu bối kết pạn chém gió ạ, hì hì
INDOCHINE
21/12/2012
Abinhtn,
Tui mà truyền kinh nghiệm thì mấy Cô ế ,,ê mông ,,hè hè ,,
từ nhỏ tới già chát , tui không bít xử lý làm sao để tiếp cận mí đàn bà ,
đó là 1 khuyết điểm lớn và thua lỗ ,
thời thế hệ của bọn tui, con trai thấy con gái nà co vòi lẳng lặng vọt mất
dù rất thích ,tui chắc cho đến giờ này , bọn con gái vẫn kô hiểu tại sao !
trong lớp chỉ có vài ba đứa là bít tán gái ,
nói ra thật mất mặt , tui toàn bị gái tấn công trước , dĩ nhiên là mình
kô thể chọn lựa , nhưng còn hên hơn là chẳng có mô tê chi cả ,,
ThienMa,
Tui có face, nhưng lâu quá không xài , bây chừ vô kô được ,chẳng bít tại sao ,,
Tui mà truyền kinh nghiệm thì mấy Cô ế ,,ê mông ,,hè hè ,,
từ nhỏ tới già chát , tui không bít xử lý làm sao để tiếp cận mí đàn bà ,
đó là 1 khuyết điểm lớn và thua lỗ ,
thời thế hệ của bọn tui, con trai thấy con gái nà co vòi lẳng lặng vọt mất
dù rất thích ,tui chắc cho đến giờ này , bọn con gái vẫn kô hiểu tại sao !
trong lớp chỉ có vài ba đứa là bít tán gái ,
nói ra thật mất mặt , tui toàn bị gái tấn công trước , dĩ nhiên là mình
kô thể chọn lựa , nhưng còn hên hơn là chẳng có mô tê chi cả ,,
ThienMa,
Tui có face, nhưng lâu quá không xài , bây chừ vô kô được ,chẳng bít tại sao ,,
Shayo
21/12/2012
INDOCHINE, on 20/12/2012 - 13:02, said:
Madamme Thien Riêu,
Tui chỉ nói vậy thui chứ nhiều ,,Má có Hình -riêu mà có sao đâu , vẫn 1 vợ 1 chồng ,
khi chàng la hét ví mình thì mình nính , giả bộ câm , nấu chè cho chàng ăn giải nhiệt , thế là xong,
khi mình la mà thấy chàng kô ok cho lắm thì thôi , mình stop ,
thế thì 10 cái Hình riêu cũng chẳng chạm được ,
Tui chỉ mấy cô 1 mánh nhỏ , đó là luôn săn sóc nhan diện và nhất là cái ,,gót chân của mình !!
nhớ nhé , cái này là tuyệt chiêu đấy , không đùa đâu , đừng để nó xấu xí , chai, nứt , lúc nào cũng
từ đẹp đến đẹp ( xem xong nhớ nhờ moderateur xóa ngay ,, )
Tui chỉ nói vậy thui chứ nhiều ,,Má có Hình -riêu mà có sao đâu , vẫn 1 vợ 1 chồng ,
khi chàng la hét ví mình thì mình nính , giả bộ câm , nấu chè cho chàng ăn giải nhiệt , thế là xong,
khi mình la mà thấy chàng kô ok cho lắm thì thôi , mình stop ,
thế thì 10 cái Hình riêu cũng chẳng chạm được ,
Tui chỉ mấy cô 1 mánh nhỏ , đó là luôn săn sóc nhan diện và nhất là cái ,,gót chân của mình !!
nhớ nhé , cái này là tuyệt chiêu đấy , không đùa đâu , đừng để nó xấu xí , chai, nứt , lúc nào cũng
từ đẹp đến đẹp ( xem xong nhớ nhờ moderateur xóa ngay ,, )
Thưa ông Indochine,
nếu có thể, xin ông cảm phiền cho biết thêm tượng của gót chân phụ nữ trong tử vi là sao gì hoặc lý do tại sao ông lại có mánh như đã nêu trên. Tôi có một người bạn gái lâu năm có da bàn chân rất mềm, rất đẹp, đặc biệt là gót chân nàng không có khác gót chân trẻ sơ sinh là mấy. Da bàn chân nàng đẹp hơn da bàn tay, mặc dù tiểu thư này chưa từng làm việc nặng hay mấy khi đụng tay đụng chân việc nhà. Tôi có hỏi thăm, thì cô cũng chỉ biết là khi còn nhỏ sống với cụ, được cụ dặn giữ gìn, ngâm nước nóng, ngày ngày thoa kem, nhưng cụ bà mất đã lâu nên chẳng thể biết được lý do. Nay, nếu được biết giải đáp của quý ông thì thật cảm kích.
Thân ái,
anbinhtn
21/12/2012
Ồ không cụ INDOCHINE ơi, cái gì hay và khả thi thì cụ bảo để tụi con làm theo chống ế chứ, cái j thất bại thì cụ bảo con tránh. Còn k được như nguyện ước là tại mấy ngôi sao ác trên lá số kia rồi cư vào chỗ hiểm.
Nói vui vậy thôi, chứ cứ đọc chuyện cụ kể như vừa rồi là bớt được chút ưu phiền rồi đấy ạ!
Nói vui vậy thôi, chứ cứ đọc chuyện cụ kể như vừa rồi là bớt được chút ưu phiền rồi đấy ạ!
INDOCHINE
22/12/2012
Anh Tomcat,
Cái này là theo kinh nghiệm thui, chả ai biết tại sao cái gót nó lại có vị trí quan trọng như vạy,
người có gót đẹp sẽ được anh chồng / bồ cưng quý vô điều kiện , lại nhàn nhã nữa .
Còn muốn tiền vô đều đều thì phải giữ cho cặp mắt trong sáng , kô bị nhặm, kô đỏ , vàng hay
có tia máu ( rất kỵ ) , làm sao cho mắt kô mệt mỏi, kô lờ đờ và kô buồn , phải chú ý săn sóc mắt everyday ,, ra đường lúc nào
cũng phải mang mắt kiếng loại tốt , đừng dùng hàng dỏm quá , ngày cũng
như đêm, ( ban đêm chọn mắt kiếng màu thật nhạt hoặc trong để thấy đường ) vì đường phố nay quá nhiều bụi bặm, mà bụi
chứa đủ thứ vi trùng , bạn có thấy rác , nước thải , sự khạc nhổ ,,trên đường không ? nếu kô mang sau 1 thời gian , mắt sẽ không còn trong sáng nữa,tinh thể hay võng mô sẽ bị đục hay nhiễm khuẩn , thế là hết
cách chữa . Thuốc nhỏ mắt kô giúp gì được , vì tướng tốt đã bị phá. Nên các bạn phải rất chú trọng về việc này .
Gót chân hình như là tại vị trí Thiên Quý , lâu quá rùi kô nhớ có đúng kô nữa ,,
Cái này là theo kinh nghiệm thui, chả ai biết tại sao cái gót nó lại có vị trí quan trọng như vạy,
người có gót đẹp sẽ được anh chồng / bồ cưng quý vô điều kiện , lại nhàn nhã nữa .
Còn muốn tiền vô đều đều thì phải giữ cho cặp mắt trong sáng , kô bị nhặm, kô đỏ , vàng hay
có tia máu ( rất kỵ ) , làm sao cho mắt kô mệt mỏi, kô lờ đờ và kô buồn , phải chú ý săn sóc mắt everyday ,, ra đường lúc nào
cũng phải mang mắt kiếng loại tốt , đừng dùng hàng dỏm quá , ngày cũng
như đêm, ( ban đêm chọn mắt kiếng màu thật nhạt hoặc trong để thấy đường ) vì đường phố nay quá nhiều bụi bặm, mà bụi
chứa đủ thứ vi trùng , bạn có thấy rác , nước thải , sự khạc nhổ ,,trên đường không ? nếu kô mang sau 1 thời gian , mắt sẽ không còn trong sáng nữa,tinh thể hay võng mô sẽ bị đục hay nhiễm khuẩn , thế là hết
cách chữa . Thuốc nhỏ mắt kô giúp gì được , vì tướng tốt đã bị phá. Nên các bạn phải rất chú trọng về việc này .
Gót chân hình như là tại vị trí Thiên Quý , lâu quá rùi kô nhớ có đúng kô nữa ,,
ThaiThangNhu
22/12/2012
Có một bí quyết mật truyền, đó là phụ nữ khi không còn con gái thì gót chân sẽ trở nên xù xì, còn con gái thì sẽ mềm hơn. Không biết có đúng không mong mọi người nghiệm lý.
kiepsat
22/12/2012
NhuThangThai, on 22/12/2012 - 11:28, said:
Có một bí quyết mật truyền, đó là phụ nữ khi không còn con gái thì gót chân sẽ trở nên xù xì, còn con gái thì sẽ mềm hơn. Không biết có đúng không mong mọi người nghiệm lý.
nghe cũng có lý . kiepsat để ý các cháu cấp 2 thì ở lứa tuổi này đa phần các cháu còn ngây thơ và chưa dính bụi trần nên gót chân cháu nào cũng mềm mại và mịn .còn lên đến cấp 3 hay đại học thì phần nhiều chị em bị nứt lẻ gót chân hoặc ko được mềm mại.
kinh nghiệm này cần nghiệm lý thêm.