CÂU HỎI NHÓM 1
Dịu Dàng
09/05/2012
cụ Phusuy ơi khi nào cụ coi xong cho anh Ryan cho em 1 quẻ với, mà em qua bên Nhờ Coi Quẻ mở topic nhờ cụ xem giúp
Sáng nay dậy tập thể dục mà buồn quá thế lại nằm đắp chăn online
Sáng nay dậy tập thể dục mà buồn quá thế lại nằm đắp chăn online
IceTea
09/05/2012
VarStark, on 08/05/2012 - 19:58, said:
lần sau là "tui" nghen cụ..."tôi" em chỉ dùng khi chửi lộn =)) =)) =))
do "tấm ảnh ko hồn" mà em ngỡ cụ là chị nô đóa!!!...em cũng thích "tấm ảnh ko hồn" version Tâm Đoan...TĐ càng ngày càng mập
thích tâm đoan, như quỳnh, hạ vy, mỹ huyền (mỹ huyền tóc xù đơ lúc hát con đường xưa em đi với thái châu là đẹp nhứt)...ko thích mai thiên vân, phương diễm hạnh vì quá điệu (mai thiên vân clip xa vắng giống cô điểu 80% lúc photoshop)
do "tấm ảnh ko hồn" mà em ngỡ cụ là chị nô đóa!!!...em cũng thích "tấm ảnh ko hồn" version Tâm Đoan...TĐ càng ngày càng mập
thích tâm đoan, như quỳnh, hạ vy, mỹ huyền (mỹ huyền tóc xù đơ lúc hát con đường xưa em đi với thái châu là đẹp nhứt)...ko thích mai thiên vân, phương diễm hạnh vì quá điệu (mai thiên vân clip xa vắng giống cô điểu 80% lúc photoshop)
TĐ thì anh không biết ra sao vì lâu rồi không có coi TĐ ca, nhưng vài năm trước cô có chồng có con. Nhớ NQ lúc trẻ ca điệu nhưng lại hợp với cô ta. Không biết Mỹ Huyền với Y Phụng có ở chung vùng không mà phát âm hơi đớ đớ giống nhau, nhất là chữ Đời, Đợi, Đi Đâu... Anh chưa thích 1 bài ca nào của MTV ca, nhưng cô này ca sến quá chuẩn, ca y chang kiểu người xưa ca. PDH thì anh cũng không thích kiểu điệu không tự nhiên của cô, nhưng anh có thấy cô khi đi ăn và cô không có điệu. Hình YDTN thì anh chưa thấy rõ, nhưng cũng đủ để nhớ mặt khi thấy nick.
Sửa bởi Tea: 09/05/2012 - 06:51
VarStark
09/05/2012
VarStark
09/05/2012
VarStark
09/05/2012
IceTea
09/05/2012
Thôi, thảm lắm, 2 đứa yêu nhau mà không thành. Nhiều khi cũng muốn thấy hình người lên xe hoa cho xong chuyện. Anh viết chuyện đó lâu rồi, nhưng chưa có kết thúc, 1 là đẹp 1 là thảm, chắc hết năm sau mới biết vì năm sau có thể lấy vợ. Thật ra là viết lại rồi ráng quên trong đầu. Save ở đâu không nhớ, chắc trong USB nào đó.
Năm tới có vài người trong đây có thể đám cưới ha:
Ỉn, Trà... ai nữa ta Kem, Thảo?
Năm tới có vài người trong đây có thể đám cưới ha:
Ỉn, Trà... ai nữa ta Kem, Thảo?
buikhoai
09/05/2012
IceTea
09/05/2012
Thấy Bác VTK coi hạn, và khuyên vài người đừng theo TV nếu còn trẻ, chắc bây giờ đọc cho vui quá. Luyện tới mức đó...
Sửa bởi Tea: 09/05/2012 - 09:31
Sửa bởi Tea: 09/05/2012 - 09:31
buikhoai
09/05/2012
IceTea
09/05/2012
Vậy là BR thích cô Pi phải không? Okay, có cách, có cách.
Sửa bởi Tea: 09/05/2012 - 09:44
Hay là em thích ai khác?
Sửa bởi Tea: 09/05/2012 - 09:44
BnG
09/05/2012
buikhoai
09/05/2012
Tea, on 09/05/2012 - 09:42, said:
Vậy là BR thích cô Pi phải không? Okay, có cách, có cách.
Hay là em thích ai khác?BnG, on 09/05/2012 - 09:50, said:
Sự học không phân biệt tuổi tác, giới tính, học trước học sau. Cụ học được cứ học đi ạ
Nhưng cũng có thứ bị người lớn cấm nếu chưa đủ tuổi đó cụ Bờ à
nob
09/05/2012
BnG, on 09/05/2012 - 09:50, said:
Sự học không phân biệt tuổi tác, giới tính, học trước học sau. Cụ học được cứ học đi ạ
Cụ nói vậy là chưa đúng ạ! Nob giờ muốn học mà học mãi không vô được bao nhiêu cả. Chỉ có những cái hồi xưa học và đọc qua rồi thì nhớ mãi xua không tan được. Thành ra lại ứng với con Lim Chinh, bảo thủ....huhuhu
BnG
09/05/2012
nob, on 09/05/2012 - 10:02, said:
Cụ nói vậy là chưa đúng ạ! Nob giờ muốn học mà học mãi không vô được bao nhiêu cả. Chỉ có những cái hồi xưa học và đọc qua rồi thì nhớ mãi xua không tan được. Thành ra lại ứng với con Lim Chinh, bảo thủ....huhuhu
Em hồi mới vào diễn đàn chém gió phăm phăm, sau này mới biết các cụ bà nhà mình cũng giỏi lắm. Ấy, DB, Pi....đều có nghiên cứu và có tiếng cả. Điếc không sợ súng như em cuối cùng lại hay mặc dù trình độ cùi cùi