←  Vài Dòng Tản Mạn...

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

CÂU HỎI NHÓM 1

nob's Photo nob 08/05/2012

Đặt cục gạch ngồi đong duyên giùm ... người khác.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

BnG's Photo BnG 08/05/2012

Hí hí, Đào riêu mộc dục nhị hợp Phá Quân nhá, Hình Hao là tình qua net nhá

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Năm nay rung quan xung thê, lưu Thái tuế dẫn đến hạn gốc, sang năm tiểu hạn lặp lại, trăm đường hok thoát khỏi Phá Quân.

Mình ép giỏi quá

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

PIANO's Photo PIANO 08/05/2012

 BnG, on 08/05/2012 - 23:09, said:

Cụ ông phusuy là người rứt hợp với hình mẫu về đàn ông của má Pi. Có ai giữ lá số của cụ Sô không ạ? Cho em coi lại để ép lá số

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Cụ ơi, em có pm nhờ cụ xem qua tính cách của 1 người mà em thích đã lâu....Đã từng có 1 đời vợ. Em chỉ quan tâm tính cách anh ấy có tốt như em nhận định hay không thôi ạ. Mong cụ giúp em.
Trích dẫn

tocvanghoe's Photo tocvanghoe 08/05/2012

Đọc mún ná thở 1 hồi thì phát hiện ra tri kỷ của mềnh là cụ Dâm, đoán ra chữ mà hok nhờ "phao"!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Nghĩ lại bùn cười, bà con sau 1 hồi đoán già đoán non thì quên lun thi thố, chỉ còn chăm chăm chờ nghe cụ Du phán, cụ Du phán xong cái máu quá khui beer luôn, máu nhất là Bao anna, người đặt ra cái mốc 7h!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

BnG's Photo BnG 08/05/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

PIANO, on 08/05/2012 - 23:27, said:

Cụ ơi, em có pm nhờ cụ xem qua tính cách của 1 người mà em thích đã lâu....Đã từng có 1 đời vợ. Em chỉ quan tâm tính cách anh ấy có tốt như em nhận định hay không thôi ạ. Mong cụ giúp em.

Tốt, cụ ạ.

Về năng lực làm việc còn là một người làm quản lý, lãnh đạo giỏi.

Ổn dần khi bước qua trung vận

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

BnG's Photo BnG 08/05/2012

À quên không nói cho cụ biết là Vũ Khúc chính là cây đàn Piano.

Vũ đơn thủ tại Thìn như cụ Ấy cũng thích nghe piano

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Bình luận ngoài lề, trong tất cả những cụ trẻ đang nghiên cứu về Tử vi học, người đi xa nhất sẽ là ngôi sao Hàn Cuốc Chim Bắn Chim NL

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Lý do: không cực đoan. Ngồi trước lá số cần tâm thế bình hòa nhàn nhã.
Sửa bởi BnG: 08/05/2012 - 23:44
Trích dẫn

buikhoai's Photo buikhoai 08/05/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Jaan, on 08/05/2012 - 23:32, said:

Đọc mún ná thở 1 hồi thì phát hiện ra tri kỷ của mềnh là cụ Dâm, đoán ra chữ mà hok nhờ "phao"!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Thật ra là có phao 1 phần đấy, nếu cụ voiva k nói cho anh biết cụ ấy số 17 thì anh vẫn nghĩ cụ ấy là số 8 hơn. Nhìn vào chữ số 8, 15, 17 và 28 thấy chung 1 điểm là rất nét và khá đều. Thể hiện sự nghiệm khắc với bản thân (còn với người khác thì hem biết , có khi thả cho chạy rông

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

), ít nhất là lúc viết

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.
Trích dẫn

buikhoai's Photo buikhoai 08/05/2012

Nghiêm khắc với bản thân mình mới là khó, chứ nghiêm khác với người đời thì dễ lắm

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Rất khâm phục em Hoe, ít nhất là chữ viết

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.
Trích dẫn

Phù Suy's Photo Phù Suy 08/05/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

BnG, on 08/05/2012 - 23:24, said:

Hí hí, Đào riêu mộc dục nhị hợp Phá Quân nhá, Hình Hao là tình qua net nhá

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Năm nay rung quan xung thê, lưu Thái tuế dẫn đến hạn gốc, sang năm tiểu hạn lặp lại, trăm đường hok thoát khỏi Phá Quân.

Mình ép giỏi quá

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Thế năm nào em được nghe tiếng gầm của sư tử Thất Sát hả Cụ BnG

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.

Trường hợp Thất Sát gặp Tuần có thể luận rằng.... Hay hơn là không trúng TT không ạ ? Môi trường hoàn cảnh quen biết ra sao hả Cụ, em chưa được nghe ai luận về chiêu này nên Tò mò ạ
Trích dẫn

tocvanghoe's Photo tocvanghoe 09/05/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

buiram, on 08/05/2012 - 23:55, said:

Nghiêm khắc với bản thân mình mới là khó, chứ nghiêm khác với người đời thì dễ lắm

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Rất khâm phục em Hoe, ít nhất là chữ viết

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.
Cụ ơi, em khắc nghiệt với bản thân và nghiêm khắc với người đời! Đừng khâm phục em, em sợ!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

buikhoai's Photo buikhoai 09/05/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Jaan, on 09/05/2012 - 00:02, said:

Cụ ơi, em khắc nghiệt với bản thân và nghiêm khắc với người đời! Đừng khâm phục em, em sợ!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Tội nghiệp chú Bull

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

BnG's Photo BnG 09/05/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

phusuy, on 08/05/2012 - 23:57, said:

Thế năm nào em được nghe tiếng gầm của sư tử Thất Sát hả Cụ BnG

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.

Trường hợp Thất Sát gặp Tuần có thể luận rằng.... Hay hơn là không trúng TT không ạ ? Môi trường hoàn cảnh quen biết ra sao hả Cụ, em chưa được nghe ai luận về chiêu này nên Tò mò ạ

Nếu định nghĩa vợ chồng là góp gạo thổi cơm chung ăn cùng mâm ngủ cùng giường, thì với lá số này, năm Quý Mùi 2003 hay Ất Dậu 2005 - Kỷ Sửu 2009 cụ có cơ hội nghe rồi chứ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

???

Về hoàn cảnh gặp nhau, môi trường quen biết thì...mát giời em mới luận hay được

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

nhưng em luận rằng quá trình yêu đương sẽ không thoải mái vui vẻ cho lắm, có thể ức chế tâm lý về mối quan hệ giữa cụ và vợ.

Thất sát Tuần, cụ thể trong trường hợp ls của cụ - là tốt hơn bình thường. Bởi vì cụ ko muốn ai, đặc biệt là vợ, quan tâm quá nhiều đến công việc và quan điểm nhân sinh của cụ.

Mong phản hồi.
Sửa bởi BnG: 09/05/2012 - 00:20
Trích dẫn

Phù Suy's Photo Phù Suy 09/05/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

BnG, on 09/05/2012 - 00:17, said:

Nếu định nghĩa vợ chồng là góp gạo thổi cơm chung ăn cùng mâm ngủ cùng giường, thì với lá số này, năm Ất Dậu 2005 - Kỷ Sửu 2009 cụ có cơ hội nghe rồi chứ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

???
Về hoàn cảnh gặp nhau, môi trường quen biết thì...mát giời em mới luận hay được

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

nhưng em luận rằng quá trình yêu đương sẽ không thoải mái vui vẻ cho lắm, có thể ức chế tâm lý về mối quan hệ giữa cụ và vợ.
Thất sát Tuần, cụ thể trong trường hợp ls của cụ - là tốt hơn bình thường. Bởi vì cụ ko muốn ai, đặc biệt là vợ, quan tâm quá nhiều đến công việc và quan điểm nhân sinh của cụ.

Mong phản hồi.
Thưa Cụ BnG,

Năm Ất Dậu - thì không có gì ạ. Còn năm Kỷ Sửu Đúng.

Ý thứ 2 việc chưa tới nên em tạm gác hồi đáp.....

Sau thì không biết nhưng hiện tại thâm tâm nó như vậy ạ '' Bởi vì cụ ko muốn ai, đặc biệt là vợ, quan tâm quá nhiều đến công việc và quan điểm nhân sinh của cụ ''.
Trích dẫn

BnG's Photo BnG 09/05/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Jaan, on 09/05/2012 - 00:02, said:

Cụ ơi, em khắc nghiệt với bản thân và nghiêm khắc với người đời! Đừng khâm phục em, em sợ!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

buiram, on 09/05/2012 - 00:06, said:

Tội nghiệp chú Bull

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vấn đề nằm ở chỗ chú Bull không thuộc ngoại diên của nhóm đối tượng "người ngoài" và cũng không phải là "bản thân" của cô Hoe

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

kissintherain's Photo kissintherain 09/05/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Jaan, on 09/05/2012 - 00:02, said:

Cụ ơi, em khắc nghiệt với bản thân và nghiêm khắc với người đời! Đừng khâm phục em, em sợ!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



HOE : C lại thấy chữ viết đó không khắc nghiệt tí nào.

chữ Đ đặc biệt. chứng tỏ người cũng có máu nghệ thuật, và có chủ kiến, có cá tính.
Tính tình hướng ngoại, cởi mở, phóng khoáng, dễ chịu với mọi người, không khắt khe .
Chân thành, open-minded, không thích giữ bí mật trong lòng.

thực tế, không mơ mộng viễn vông cao xa , con người rất quân bình. Có tổ chức .. hơi whimsical / trẻ con một tí.

Điều ngạc nhiên là Hoe lựa bài thơ này.. vì ý nghĩa bài thơ rất Zen. Lại còn thêm một dấu chấm than.
Ý bài thơ này nói về Immortality / bất tử .

vì thế C nghĩ nếu dựa theo lời thì có thể là voiva hay Sat --- hai cụ này hay viết về v/đ "danh gì với núi sông".. cụ Sat còn hay nhắc đến hoa đào năm cũ, sư ông ... ^ ^

Đoán sai toàn tập.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn