minhduc, on 25/04/2012 - 14:37, said:
Muốn cải số luyện mạng thì quay trở về trong bào thai, tìm về nạp lại cái khí Tiên thiên điển đó... để làm được cần tập chết trong khi đang sống (giống Đạt Ma cửu niên diện bích), tóm lại là luyện đến mức ngưng thở/hô hấp, trong Đạo giáo gọi trạng thái này là Thai tức (để cọng lông gà trước mũi thấy vẫn không lay động), đây là thuật cải tính luyện mạng trong Đạo gia và các tôn giáo.
Tóm lại đây là những gì tui biết và đang thử nghiệm... hy vọng 10 năm sau tui sẽ tu đắc đạo để cải lá số... hehe
Còn cái chữ NGHIỆP thì ai đã học huyền học đều không thể phủ nhận. Tóm lại nó là định luật của vũ trụ, còn sống trong tam giới là còn bị chi phối... cho nên muốn giàu có thì không gì qua bố thí, muốn sức khỏe không gì qua phóng sanh và không giết hại... ông Phật, CHrist, Mohamet, các bậc thánh nhân đã nói như vậy. Các nhà khoa học như Newton, Einstein...vv cũng là những người sùng đạo mê tín và ăn chay trường.
Vậy ra lão minhduc dang luyện nội đan ah, thấy lão đầu trọc tui tưởng là chân tu theo phật môn chứ. Theo tui nghĩ thì không phải là tiết dục đơn thuần mà là cái năng lượng sinh ra từ trong thận ấy ( chân dương trong quẻ khảm) sẽ chạy qua hạ thước kều nhập vào đốc mạch xuyên qua giáp tích vào tới trung cung thì phối hợp với quẻ ly ( khí của tâm hỏa) gọi là thủ khảm điền ly. quá trình này diễn ra một cách tự nhiên khi cơ thể ở vào trạng thái cực tĩnh khi cái vọng tâm ( suy nghĩ ) phối hợp với hơi thở, gọi là tâm tức tương y. Lúc này hơi thở có lẽ nương theo hai mạch nhâm đốc thành 1 vòng ( tiểu chu thiên) giống như thai nhi trong bụng mẹ nên gọi là thai tức.