Hỏi anh Durobi về tử bình
ngaylanhthangtot
29/04/2012
Chị Vũ Ấy : Em có điều này muốn nhắn với chị, chị nên chuyên sâu vào tử bình đi vì chị phán và chém ác thật đó. Vũ Khúc công nhận con người tài năng . Vừa biết chia sẻ với mọi người xung quanh, sống lo lắng cho người thân, nghị lực và nhiều kiến thức. Hôm trước chị phán tứ trụ mẹ em, mẹ em vừa được đề bạt lên TGD và mẹ đã nhận lời. Chị công nhận chị giỏi không ? Chị ơi sao chị không chuyển nick sang là Tử Phủ Vũ Ấy đi cho độc và lạ.
ngaylanhthangtot
29/04/2012
Anh Durobi ơi, cho em hỏi anh 1 câu nữa thôi : Tứ trụ của em nói em có tài không hay bất tài ạ ? Vì em thấy em đã chém gió căng quá rồi!
ngaylanhthangtot
29/04/2012
Chắc anh biết thể nào em cũng sẽ hỏi tiếp và hỏi tiếp hả. Dạ em chỉ hỏi 1 câu đấy thôi ạ
ngaylanhthangtot
29/04/2012
Có lần em thấy cô em Vũ Khúc khóc, có lẽ đó là duy nhất 1 lần trong đời , hoặc có thể đó là lần duy nhất em thấy cô ấy rơi nước mắt. Cô khóc vì không đủ tiền sửa nhà cho bố mẹ. Em có cảm tưởng chị biết nhiều mà nói ít, sống nghị lực và lúc nào cũng vui cười ! Hôm nay em để bài hát này lên như 1 lời chia sẽ, có thể nó không đúng với hoàn cảnh, nhưng những gì chị chia sẻ với em, chia sẻ với mọi người đủ để cho thấy chị như thế nào... Rất vui được biết chị, chị Ấy !!!
Thế là...chị ơi....
Rụng bông hoa gạo
Ô hay... trời không nín gió
Cho ngày chị sinh
Ngày chị sinh, trời cho làm thơ
Cho nét buồn vui bốn mùa trăn trở
Cho làm câu hát để người lý lời
Ngày chị sinh trời cho làm thơ
vấn vương với sợi tơ trời
Tình duyên bỏ chợ
Tình người đa đoan
Mà đứng ai nói em điên nhé....
Sửa bởi ngaylanhthangtot: 29/04/2012 - 07:39
Thế là...chị ơi....
Rụng bông hoa gạo
Ô hay... trời không nín gió
Cho ngày chị sinh
Ngày chị sinh, trời cho làm thơ
Cho nét buồn vui bốn mùa trăn trở
Cho làm câu hát để người lý lời
Ngày chị sinh trời cho làm thơ
vấn vương với sợi tơ trời
Tình duyên bỏ chợ
Tình người đa đoan
Mà đứng ai nói em điên nhé....
Sửa bởi ngaylanhthangtot: 29/04/2012 - 07:39
Durobi
29/04/2012
Chưa thấy ai thật thà như nghiadinh! 1 lá số có trăm điều muốn hỏi, thế mà chỉ hỏi 1 câu!? Biết hỏi cũng là nghệ thuật đấy! (đùa thôi, he he ...)
ngaylanhthangtot
29/04/2012
Durobi, on 29/04/2012 - 07:38, said:
Chưa thấy ai thật thà như nghiadinh! 1 lá số có trăm điều muốn hỏi, thế mà chỉ hỏi 1 câu!? Biết hỏi cũng là nghệ thuật đấy! (đùa thôi, he he ...)
Tại anh biết sao hông . Em thấy mình lăn tăn ở diễn đàn này quá lâu, em ngồi em ăn vạ cả nhà, chém cảm xúc như điên, hành mọi người đọc mỏi mắt, ngược lại em chả chia sẻ được gì. Nhiều lúc ngồi nghĩ chứ, thôi chết, mình chém kinh qua, rồi mai này mình có làm được như đúng lời mình nói không ta ? Thế là xấu hổ ghê. Anh thấy hông, em lấy sự đồng cảm của mọi người nhiều quá rồi em đâm ra sợ! Ôi!!!
Em hỏi anh câu đấy vì sự thật, em muốn là 1 ng có ích cho xã hội, em muốn lao động, muốn thể hiện khả năng bản thân, còn lại sau lưng mình nhiều người. Đời cuốn mình đi xa quá, đến khi nào, 6 năm nữa em trở về bố mẹ đã 60 rồi, lúc đó em 33 rồi còn gì...
newday
29/04/2012
nghĩa giống mình ghê, mong đợi từng ngày đến năm 33t, L và N đang ở đại hạn Cự đồng, năm sau 28 rồi bắt đầu ăn sang thiên đồng hoá lộc, không biết là có tốt lên ko.
ngaylanhthangtot
29/04/2012
Am_Duong, on 29/04/2012 - 07:59, said:
nghĩa giống mình ghê, mong đợi từng ngày đến năm 33t, L và N đang ở đại hạn Cự đồng, năm sau 28 rồi bắt đầu ăn sang thiên đồng hoá lộc, không biết là có tốt lên ko.
Mới định viết cho L lí do tại sao mình không thể ra HN nhưng nghĩ lại, xóa. Không cần thiết phải nói ra. Nhưng tại L comment mà mình no answer lại thấy áy náy. Thông cảm nhé. Hì
newday
29/04/2012
đâu có gì đâu boy, L đã làm N áy náy đây là lỗi của L. L chỉ muốn khơi thông suy nghĩ của N để N tự tin hơn về bản thân thôi, L có 1 quyển sách muốn tặng N nhưng N lại đi xa rùi. quyển sách này luyện tâm đắc lắm.
Durobi
29/04/2012
ngaylanhthangtot, on 29/04/2012 - 07:15, said:
Anh Durobi ơi, cho em hỏi anh 1 câu nữa thôi : Tứ trụ của em nói em có tài không hay bất tài ạ ? Vì em thấy em đã chém gió căng quá rồi!
Vậy nghiadinh cần có tài (năng) để làm gì ? Ngoài xã hội ối người có tài mà rớt mồng tơi đấy !
Còn trong bát tự thì cách cục Thân Tài (bạch) lưỡng đình, không có Quan Sát Thực Thương hiển lộ nên không phải là người tài năng, nhưng ngồi không cũng có ăn ! Có ai bằng ?!
ngaylanhthangtot
29/04/2012
Trời. Ôi trời. Thế này thì. Em không thích câu trả lời này tí nào anh Durobi ơi. Nhưng nếu là sự thật thì phải chấp nhận thôi. Mà thôi em không chịu như vậy đâu. Cứ đề thời gian trả lời vậy. Ui nếu thế thì em cứ lìa xa gia đình thôi, ở nhà ăn bám hoài . Từ nay em sẽ không chém gió nữa đâu. Sợ rồi. Thanks anh !
ngaylanhthangtot
29/04/2012
Đang phiêu Chị Tôi và nghĩ đến chị Ấy. Nghe đến đoạn tài năng , tắt nhạc ,khỏi nghĩ đến ai luôn. Nghĩ mình.!!!
HoaManLau
29/04/2012
Thiếu hiệp sướng thật
Còn ta cứ nay đây mai đó làm không đủ ăn
Tuổi trẻ đã mất sau những tháng ngày lặn lội
Sau này ko biết nên cháo thành cơm.......
Sửa bởi HoaManLau: 29/04/2012 - 08:51
Còn ta cứ nay đây mai đó làm không đủ ăn
Tuổi trẻ đã mất sau những tháng ngày lặn lội
Sau này ko biết nên cháo thành cơm.......
Sửa bởi HoaManLau: 29/04/2012 - 08:51