←  Tử Bình

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Hỏi anh Durobi về tử bình

ngaylanhthangtot's Photo ngaylanhthangtot 28/04/2012

Anh Durobi ơi, em muốn hỏi về anh nữa quá. Sao em bị hiếu kì thế nhỉ? Anh tốt nghiệp đại học gì vậy, sau đó ra nước ngoài anh học ngành gì ? Lí do tại sao anh lại giỏi tiếng Trung đến vậy. Tử Vi anh bắt đầu từ đâu, từ hoàn cảnh cuộc sống, hay từ sự hiếu học, hay có thầy chỉ dạy ? 1 ngày anh học mấy tiếng ? Em có cảm tưởng anh nhiều kiến thức lắm. Anh thử bất mí 1 ít về anh đi anh Durobi? Ở bên kia chắc anh cũng sống khép kín lắm đúng không . Trời em ước gì sau này anh sẽ trở thành 1 nhà kinh doanh P/A có tiếng lắm.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Durobi's Photo Durobi 28/04/2012

Trả lời nghiadinh thì còn gì là bí mật cá nhân nữa ! Sẽ có dịp cho nghiadinh biết ! Họ tiếng Trung năm lớp 8 ! Trước là Hán cổ, sau đó là 1 thầy HK và 1 thầy ĐL, sau đó là ...
Trích dẫn

ngaylanhthangtot's Photo ngaylanhthangtot 28/04/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Durobi, on 28/04/2012 - 02:59, said:

Trả lời nghiadinh thì còn gì là bí mật cá nhân nữa ! Sẽ có dịp cho nghiadinh biết ! Họ tiếng Trung năm lớp 8 ! Trước là Hán cổ, sau đó là 1 thầy HK và 1 thầy ĐL, sau đó là ...

Haha ! Nếu biết thì còn gì thú vị nữa đúng không ? Anh giỏi thật đấy! Hi vọng có dịp gặp anh ngoài đời !
Chết thật ! Em bị phiêu.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Durobi's Photo Durobi 28/04/2012

nghiadinh còn thắc mắc gì về lá số thì viết ra 1 loạt câu hỏi đi, rảnh xem cho !
Trích dẫn

ngaylanhthangtot's Photo ngaylanhthangtot 28/04/2012

Dạ thôi anh ! Làm vậy em thấy phiền mọi người quá. Tại em buồn em tám vậy . Anh xem thử cho Âm_ Duơng đi. Bạn ấy có lá số giống em .

Em không có ham muốn gì ngoài việc được trở về bên cạnh gia đình, những điều thầm kín thực hiện được cho xong, muốn có 1 công việc ổn định . Vậy thôi à. Giàu có em cũng ham ,nhưng cái tính em thuận theo tự nhiên. Miễn sống vui là được. Hì! Thanks anh có ý giúp đỡ em.
Trích dẫn

Durobi's Photo Durobi 28/04/2012

nghiadinh rảnh nên mua cuốn "Ask and it is given" của Esther and Jerry Hicks về mà đọc, cuộc đời sẽ đi lên !
Trích dẫn

saturday's Photo saturday 28/04/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Durobi, on 28/04/2012 - 02:59, said:

Trả lời nghiadinh thì còn gì là bí mật cá nhân nữa ! Sẽ có dịp cho nghiadinh biết ! Họ tiếng Trung năm lớp 8 ! Trước là Hán cổ, sau đó là 1 thầy HK và 1 thầy ĐL, sau đó là ...
Ông học sớm vậy ? Sách vỡ lòng là gì, tôi học Tam Tự Kinh.
Trích dẫn

newday's Photo newday 28/04/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tuphasonghanh, on 28/04/2012 - 01:35, said:

Off ở đâu hả em.
hôm gặp bác Biểu Đình ạ.
Trích dẫn

newday's Photo newday 28/04/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ngaylanhthangtot, on 28/04/2012 - 04:12, said:

Dạ thôi anh ! Làm vậy em thấy phiền mọi người quá. Tại em buồn em tám vậy . Anh xem thử cho Âm_ Duơng đi. Bạn ấy có lá số giống em .

Em không có ham muốn gì ngoài việc được trở về bên cạnh gia đình, những điều thầm kín thực hiện được cho xong, muốn có 1 công việc ổn định . Vậy thôi à. Giàu có em cũng ham ,nhưng cái tính em thuận theo tự nhiên. Miễn sống vui là được. Hì! Thanks anh có ý giúp đỡ em.

thanks N nhiều! N đang xa nhà ah, nếu N muốn về cạnh gia đình thì về đi, nếu không muốn ở SG thì ra HN làm ăn củng được mà, ra ngoài này mở cửa hàng kinh doanh, nếu cần gì thì mọi người ngoài này sẽ giúp. mọi người ở ngoài này quý N lắm.
Trích dẫn

ngaylanhthangtot's Photo ngaylanhthangtot 28/04/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Am_Duong, on 28/04/2012 - 06:57, said:

thanks N nhiều! N đang xa nhà ah, nếu N muốn về cạnh gia đình thì về đi, nếu không muốn ở SG thì ra HN làm ăn củng được mà, ra ngoài này mở cửa hàng kinh doanh, nếu cần gì thì mọi người ngoài này sẽ giúp. mọi người ở ngoài này quý N lắm.

Không được ! Mình có anh chị em họ ở ngoài mà tại sao mình lại không ra? Cái gì cũng có lí do của nó mà . Thanks nhã ý của Âm Duơng.

Ủa mà Âm Duơng về quê chưa hay vẫn ở Hà Nội thế ?
Trích dẫn

newday's Photo newday 28/04/2012

cậu có nhiều cái phức tạp trong suy nghĩ quá cậu à, hãy ý niệm về sự việc đơn giản chút đi boy. L vẫn ở HN chưa có cơ hội để về.
Trích dẫn

ngaylanhthangtot's Photo ngaylanhthangtot 28/04/2012

aa
Sửa bởi ngaylanhthangtot: 28/04/2012 - 07:38
Trích dẫn

ngaylanhthangtot's Photo ngaylanhthangtot 28/04/2012

thôi không muốn giải thích nữa..nên xóa
Sửa bởi ngaylanhthangtot: 28/04/2012 - 07:43
Trích dẫn

tuphasonghanh's Photo tuphasonghanh 28/04/2012

 Durobi, on 28/04/2012 - 04:28, said:

nghiadinh rảnh nên mua cuốn "Ask and it is given" của Esther and Jerry Hicks về mà đọc, cuộc đời sẽ đi lên !

tử phá gì mà lắm chữ thế...
Trích dẫn

ngaylanhthangtot's Photo ngaylanhthangtot 28/04/2012

Thì anh ấy Phá Xuơng khúc mà ! Khám phá kiến thức chính là anh í đấy. Định viết thêm Khôi Việt nhưng sợ nhớ nhầm, sợ hớ nên sửa lại bài. Mà chắc cuộc đời anh Durobi nhiều màu sắc lắm, học giỏi, chơi giỏi và làm giỏi.

Uh mà có phải Phá Quân không thích ngồi yên 1 chỗ không anh, thích đi khám phá từ địa danh, đất nước, văn hóa, con người, kiến thức, v..v...v

Em thấy Phá Quân có gì đó bí mật, mà Tử Phá chắc còn bí mất hơn ! Riêng cái tên Durobi cũng đa lạ lùng rồi...Hì
Sửa bởi ngaylanhthangtot: 28/04/2012 - 11:10
Trích dẫn