TranTienNam, on 25/04/2012 - 11:59, said:
Hảo huyền năm 2010 e có gặp nhiều chuyện kì lạ gì ko như gặp ma chẳng hạn
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Phía bắc nhà e có con sông hay dòng nước chảy rất nhiều gió, nhà e trồng nhiều cây thân gỗ
Nhà em ở đường NGUYỄN HOÀNG TÔN >>> gần các vị Tướng Tá quân đội ( k sợ bọn khủng bố tấn công, hehe ) nhưng lại hơi hơi gần NGHĨA TRANG anh ạ ( huhu, sợ lắm anh ơi ).
Năm 2010, em cũng như mọi năm thôi ( hehe, năm nào em chẳng gặp chuyện kỳ lạ ), nhà năm nào cũng chuyển, đi đến đâu lại làm mới từ đầu ( hehe, vui quá chứ ạ ).
Nhà em có 1 cây thân gỗ nhưng em k biết là gỗ gì, đã và đang theo gia đình em hơn 18 năm rồi anh ạ ( em coi nó là anh rai em, hơn em 1 tuổi). chuyển nhà về đây được cái em ở gần hồ sen ( mùa hè này may có hồ nước hôm chết nóng anh ạ ).
Từ bé đến giờ em tháy mình thật là vô tích sự. Chơi cái gì, làm cái gì là hỏng cái đó , không biết có phải do BÁT TỰ kia có THƯƠNG - SÁT nên em bị như vậy không ạ ???
Những việc mà em làm k thành công, dần dần đã làm nhụt ý chí, bản lĩnh của em để rồi bây giờ ở nhà ( HUHU). Định sang năm nay đi TRUNG QUỐC nhưng xem ra với chí khí của mình như này thì quả thật em k thể bước chân ra khỏi nhà được anh ạ ?
Anh xem giúp em liệu với cái BÁT TỰ kia >>> em có 1 chút gì hy vọng trong tương lại có trở thành 1 cái thứ gì đó k ạ ???
KÍNH anh TTN !
( anh em cho dễ nc, anh nhẩy )
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Sửa bởi haohuyen: 25/04/2012 - 20:59