Hội quý hợi
Tok
09/10/2012
ruavang
09/10/2012
Ruavang sinh tháng 5 vào ngày Giết sâu bọ. Ko biết thế nào từ xưa tới nay nhìn thấy sâu bọ hay thả nó ra ít khi giết trừ trường hợp bất đắc dĩ.
namnh4
10/10/2012
Tuổi QH có vẻ lười thì phải, mình lười, lâu lâu mới vào coi, thấy các bác rôm rả toàn chuyện nghe ghê quá, lại có phần hơi "quá". Phải chăng thế mà hội QH dc vinh dự có bác MM vào comment rồi lại "chạy" mất ngay.
Mình tuổi QH cũng chưa thấy công danh gì, chắc chưa tới băm, nên kiên nhẫn đợi chờ quá 30 nhỉ. Ở các tuổi khác, mình thấy có người thành danh rất sớm. Hjx
Mình tuổi QH cũng chưa thấy công danh gì, chắc chưa tới băm, nên kiên nhẫn đợi chờ quá 30 nhỉ. Ở các tuổi khác, mình thấy có người thành danh rất sớm. Hjx
heo mập
10/10/2012
Hội QH sao xôm tụ thía . Mình cũng QH đây , ko tiền , ko tình và làm single mom nè. Chả biết chừng nào mới có chút hy vọng về tương lai
nganlong
10/10/2012
Mình cũng QH, ko tiền, ko tình, công danh không. Bạn bè học cùng thì ông nào lập gia đình rồi thì vay nợ nhiều, ông nào chưa gia đình thì nợ ít. Bạn bè QH ngoài xã hội thì khá hơn vì có phụ huynh đỡ đầu nên ở mức ổn định cuộc sống chứ công danh và khá giả tiền bạc thì chưa thấy ai. Tóm lại, chưa ai làm được một nửa cái đã định ở tuổi này
Thanh Hà
10/10/2012
Mình cũng Quý Hợi đây, sinh tháng 5 dương. Mặc dù 12 năm đi học toàn học với Nhâm Tuất ( học sớm mà ) nhưng về sau lên ĐH cũng gặp kha khá Quý Hợi, bạn bè ngoài đời cũng có. Đánh giá chung là Quý Hợi hiền lành, hiền ở đây có nghĩa là không lấn lướt, ăn hiếp người khác, nhưng cũng không dễ bị bắt nạt lắm, chỉ là hay bị các tuổi khác cái miệng lanh chanh mà tuổi mình thì hay nhịn, vậy thôi. Dễ bị dụ ăn ngon, ham ăn uống, chơi bời @@ Hơi lãng mạn và mơ mộng nữa. Cái này là chung cho những bạn mình gặp nha chứ ko phải suy từ mình ra. Với cả QH thì không chăm chỉ lắm ( vì hay bị mất tập trung, mơ mộng mà) từ công việc nhà cho đến việc học hành. Có mấy đứa bạn gái QH thì thấy lười lười, không chăm dọn dẹp nhà cửa như hội Nhâm Tuất hay mấy tuổi khác. các bạn tuổi Tuất, tuổi Dậu có thể lui cui cả buổi tối dọn nhà, lau nhà, giặt giũ cho dù mệt cỡ nào, về muộn cỡ nào nhưng mấy bà tuổi Hợi thì thôi để đấy ta đi ăn cái đã, ta đi đọc sách và xem tivi cái đã, khi nào cuối tuần dọn 1 thể. Kiểu vậy.
Con trai Quý Hợi cũng mê ăn uống, làm thì không chăm lắm, vừa đủ thôi còn đâu thời gian là để đọc sách, lang thang, chơi bời, ít chí tiến thủ hơn các tuổi khác. Có vẻ như vậy.
Về công việc thì tuổi này thường thích tự do, làm ngoài nhiều, nếu làm công chức thì an phận thủ thường. cũng thích tiền bạc, nhưng không chăm chỉ và cạnh tranh quyết liệt.
Con trai Quý Hợi cũng mê ăn uống, làm thì không chăm lắm, vừa đủ thôi còn đâu thời gian là để đọc sách, lang thang, chơi bời, ít chí tiến thủ hơn các tuổi khác. Có vẻ như vậy.
Về công việc thì tuổi này thường thích tự do, làm ngoài nhiều, nếu làm công chức thì an phận thủ thường. cũng thích tiền bạc, nhưng không chăm chỉ và cạnh tranh quyết liệt.
Thanh Hà
10/10/2012
mấy bạn giai Quý Hợi chưa vợ thì nói tính tốt ra đi, mình là gái lại chồng con rồi chỉ biết nói sự thật thôi, he he
ruavang
10/10/2012
Gái QH (greenlily) có tính xấu là lấy chồng rồi thì đi dìm hàng cho người khác không lấy được vợ.
Không có tính đoàn kết gì cả.
Không có tính đoàn kết gì cả.
Dịu Dàng
10/10/2012
Gần nhà em có anh QH siêng năng cần mẫn chăm chỉ, chỉ lo làm ăn, học cao, ra đi làm luơng cũng cao, hiền lành được rai, rất nghe lời mẹ lương lãnh về đưa mẹ hết, nhắm chừng tương lai có lấy vợ về thì vợ cũng ko bít tới lương tháng của chồng , ko bít có keo hay ko, mà tháng có 30 ngày thì đến 30 ngày ăn cơm nguội ở nhà đi làm, Rất hiếm và cực hiếm đi chơi hay ăn uống với bạn bè, mà thấy anh í đi ăn quán thì hôm đó bão đổ bộ về làng . Em xin hết ạ.
ruavang
10/10/2012
Ăn cơm nguội không nhất thiết là keo.
Như tôi vốn rất đơn giản trong việc ăn uống, sáng dậy có gì ăn nấy, ko có thì ăn cơm nguội. Cũng chả bao giờ mua sắm gì, gần như không dùng đến tiền vì đơn giản là không có nhu cầu xài tiền. Nhưng nếu ai đó cần xài tiền thì cũng không ngại.
Như tôi vốn rất đơn giản trong việc ăn uống, sáng dậy có gì ăn nấy, ko có thì ăn cơm nguội. Cũng chả bao giờ mua sắm gì, gần như không dùng đến tiền vì đơn giản là không có nhu cầu xài tiền. Nhưng nếu ai đó cần xài tiền thì cũng không ngại.
nganlong
10/10/2012
anna, on 10/10/2012 - 16:12, said:
Gần nhà em có anh QH siêng năng cần mẫn chăm chỉ, chỉ lo làm ăn, học cao, ra đi làm luơng cũng cao, hiền lành được rai, rất nghe lời mẹ lương lãnh về đưa mẹ hết, nhắm chừng tương lai có lấy vợ về thì vợ cũng ko bít tới lương tháng của chồng , ko bít có keo hay ko, mà tháng có 30 ngày thì đến 30 ngày ăn cơm nguội ở nhà đi làm, Rất hiếm và cực hiếm đi chơi hay ăn uống với bạn bè, mà thấy anh í đi ăn quán thì hôm đó bão đổ bộ về làng . Em xin hết ạ.


