Hội quý hợi
GnxuD
13/12/2012
phunhi, on 13/12/2012 - 16:37, said:
Dạ em đã xem hết topic này nên cũng biết anh ruavang đã có vợ. Lúc đầu em cũng tia anh nhưng anh có vợ rồi thì thôi, hii
Em không thích trai thích cưa gái, không thích trai dễ bị gái cưa, không thích đi cưa người khác, có lòng có duyên thì đến với nhau. Em ở miền tây nhưng có thể ra HN được. Em có thể đưa lá số cho anh duyệt, nếu anh nói đc em sẽ ra, được không ạ?
Em không thích trai thích cưa gái, không thích trai dễ bị gái cưa, không thích đi cưa người khác, có lòng có duyên thì đến với nhau. Em ở miền tây nhưng có thể ra HN được. Em có thể đưa lá số cho anh duyệt, nếu anh nói đc em sẽ ra, được không ạ?
ruavang
13/12/2012
ruavang
13/12/2012
phunhi, on 13/12/2012 - 16:37, said:
Em có thể đưa lá số cho anh duyệt, nếu anh nói đc em sẽ ra, được không ạ?
Nhưng mà anh nhìn lá số như nhìn đầu gối vậy. Không biết có gì hay ho đâu mà nhiều người cứ đưa lên nhìn thế nhỉ.
Sửa bởi ruavang: 13/12/2012 - 16:58
phunhi
13/12/2012
Nhìn ảnh thì sao thấy đc nhân duyên ạ, với lại em thích chậm chứ nhanh và dễ quá em không thích
GnxuD
13/12/2012
ruavang
13/12/2012
Phunhi thích chậm thì cứ làm từ từ thôi cũng được.
Anh thì nghĩ đơn giản, nhanh chậm không quan trọng, lấy nhau khi vận khí nó đã thay đổi thì có người tốt thành xấu, xấu thành tốt,...
Nhìn ảnh thì cũng như xem tướng thôi, còn hơn xem đầu gối.
Anh thì nghĩ đơn giản, nhanh chậm không quan trọng, lấy nhau khi vận khí nó đã thay đổi thì có người tốt thành xấu, xấu thành tốt,...
Nhìn ảnh thì cũng như xem tướng thôi, còn hơn xem đầu gối.
phunhi
13/12/2012
tuphasonghanh
13/12/2012
ruavang
14/12/2012
phunhi
14/12/2012
@Ruavang: em ước có một người bạn bảo bình nhưng có vẻ như em không có duyên với anh giai này rồi, phá quân thì sao có thể ứng với sự dịu dàng nữ tính trong cung phu của em được!
@Coquan: em muốn ra lắm chứ nhưng bố mẹ không cấp xiền, em kiếm chừng nào đủ em ra
@TPSH: em xếp anh vào bờ lóc lít nhá
@Coquan: em muốn ra lắm chứ nhưng bố mẹ không cấp xiền, em kiếm chừng nào đủ em ra
@TPSH: em xếp anh vào bờ lóc lít nhá


