Hội quý hợi
Thanh Hà
10/10/2012
mấy bạn giai Quý Hợi chưa vợ thì nói tính tốt ra đi, mình là gái lại chồng con rồi chỉ biết nói sự thật thôi, he he
ruavang
10/10/2012
Gái QH (greenlily) có tính xấu là lấy chồng rồi thì đi dìm hàng cho người khác không lấy được vợ.
Không có tính đoàn kết gì cả.
Không có tính đoàn kết gì cả.
Dịu Dàng
10/10/2012
Gần nhà em có anh QH siêng năng cần mẫn chăm chỉ, chỉ lo làm ăn, học cao, ra đi làm luơng cũng cao, hiền lành được rai, rất nghe lời mẹ lương lãnh về đưa mẹ hết, nhắm chừng tương lai có lấy vợ về thì vợ cũng ko bít tới lương tháng của chồng
, ko bít có keo hay ko, mà tháng có 30 ngày thì đến 30 ngày ăn cơm nguội ở nhà đi làm, Rất hiếm và cực hiếm đi chơi hay ăn uống với bạn bè, mà thấy anh í đi ăn quán thì hôm đó bão đổ bộ về làng . Em xin hết ạ.
ruavang
10/10/2012
Ăn cơm nguội không nhất thiết là keo.
Như tôi vốn rất đơn giản trong việc ăn uống, sáng dậy có gì ăn nấy, ko có thì ăn cơm nguội. Cũng chả bao giờ mua sắm gì, gần như không dùng đến tiền vì đơn giản là không có nhu cầu xài tiền. Nhưng nếu ai đó cần xài tiền thì cũng không ngại.
Như tôi vốn rất đơn giản trong việc ăn uống, sáng dậy có gì ăn nấy, ko có thì ăn cơm nguội. Cũng chả bao giờ mua sắm gì, gần như không dùng đến tiền vì đơn giản là không có nhu cầu xài tiền. Nhưng nếu ai đó cần xài tiền thì cũng không ngại.
nganlong
10/10/2012
anna, on 10/10/2012 - 16:12, said:
Gần nhà em có anh QH siêng năng cần mẫn chăm chỉ, chỉ lo làm ăn, học cao, ra đi làm luơng cũng cao, hiền lành được rai, rất nghe lời mẹ lương lãnh về đưa mẹ hết, nhắm chừng tương lai có lấy vợ về thì vợ cũng ko bít tới lương tháng của chồng
, ko bít có keo hay ko, mà tháng có 30 ngày thì đến 30 ngày ăn cơm nguội ở nhà đi làm, Rất hiếm và cực hiếm đi chơi hay ăn uống với bạn bè, mà thấy anh í đi ăn quán thì hôm đó bão đổ bộ về làng . Em xin hết ạ.
AlexPhong
10/10/2012
anna, on 10/10/2012 - 16:12, said:
Gần nhà em có anh QH siêng năng cần mẫn chăm chỉ, chỉ lo làm ăn, học cao, ra đi làm luơng cũng cao, hiền lành được rai, rất nghe lời mẹ lương lãnh về đưa mẹ hết, nhắm chừng tương lai có lấy vợ về thì vợ cũng ko bít tới lương tháng của chồng
, ko bít có keo hay ko, mà tháng có 30 ngày thì đến 30 ngày ăn cơm nguội ở nhà đi làm, Rất hiếm và cực hiếm đi chơi hay ăn uống với bạn bè, mà thấy anh í đi ăn quán thì hôm đó bão đổ bộ về làng . Em xin hết ạ.Tay này làm ngành j hả em.
Dịu Dàng
10/10/2012
Dịu Dàng
10/10/2012
ruavang, on 10/10/2012 - 16:20, said:
Ăn cơm nguội không nhất thiết là keo.
Như tôi vốn rất đơn giản trong việc ăn uống, sáng dậy có gì ăn nấy, ko có thì ăn cơm nguội. Cũng chả bao giờ mua sắm gì, gần như không dùng đến tiền vì đơn giản là không có nhu cầu xài tiền. Nhưng nếu ai đó cần xài tiền thì cũng không ngại.
Như tôi vốn rất đơn giản trong việc ăn uống, sáng dậy có gì ăn nấy, ko có thì ăn cơm nguội. Cũng chả bao giờ mua sắm gì, gần như không dùng đến tiền vì đơn giản là không có nhu cầu xài tiền. Nhưng nếu ai đó cần xài tiền thì cũng không ngại.
Dạ trên kia em viết nhìu ý lắm, ko phải mình ăn cơm nguội nên bảo keo, vả lại em nói "ko bít có keo ko" chứ ko khẳng định là anh í keo, em vẫn ăn cơm nguội nhưng ko ăn có ăn đủ 30 ngày như anh í
Hôm bữa em qua nhà anh í, chứng kiến đúng lúc đang gọt trái cây, có 2 trái táo và 2 trái Lê Nhà anh í 5 người với 2 mẹ con em, mẹ anh í định cắt hết 4 trái ra nhưng anh í ngăn lại nói, ăn quả nào thì anh một loại thôi, để rành mai ăn tiếp khỏi phải mua . Mà em có thèm ăn đâu. có 4 trái nhà em mình em ăn cũng hết, đây cả bao người, còn nói trước mặt hàng xóm nữa chứ
namnh4
10/10/2012
ruavang
10/10/2012
Thế là ông ấy ngại mua thôi chớ keo gì đâu.
Giờ chắc chưa có bạn gái ???
Giờ chắc chưa có bạn gái ???
Thanh Hà
10/10/2012
anna, on 10/10/2012 - 16:43, said:
Dạ trên kia em viết nhìu ý lắm, ko phải mình ăn cơm nguội nên bảo keo, vả lại em nói "ko bít có keo ko" chứ ko khẳng định là anh í keo, em vẫn ăn cơm nguội nhưng ko ăn có ăn đủ 30 ngày như anh í
Hôm bữa em qua nhà anh í, chứng kiến đúng lúc đang gọt trái cây, có 2 trái táo và 2 trái Lê Nhà anh í 5 người với 2 mẹ con em, mẹ anh í định cắt hết 4 trái ra nhưng anh í ngăn lại nói, ăn quả nào thì anh một loại thôi, để rành mai ăn tiếp khỏi phải mua . Mà em có thèm ăn đâu. có 4 trái nhà em mình em ăn cũng hết, đây cả bao người, còn nói trước mặt hàng xóm nữa chứ
Hôm bữa em qua nhà anh í, chứng kiến đúng lúc đang gọt trái cây, có 2 trái táo và 2 trái Lê Nhà anh í 5 người với 2 mẹ con em, mẹ anh í định cắt hết 4 trái ra nhưng anh í ngăn lại nói, ăn quả nào thì anh một loại thôi, để rành mai ăn tiếp khỏi phải mua . Mà em có thèm ăn đâu. có 4 trái nhà em mình em ăn cũng hết, đây cả bao người, còn nói trước mặt hàng xóm nữa chứ
Cái này trai QH cũng nhiều người có tính này, không phải keo đâu, e cứ nghĩ đơn giản là tính ảnh giống " Tây" đi cho tiện, nghĩa là không lãng phí, giống như đi ăn buffet vậy đó, ăn bao nhiêu lấy bấy nhiêu, ng VN mình nhiều khi có tật no bụng đói con mắt, nên gọt ê hề ra xong ăn ko hết ( vì làm khách ) lại phải bỏ tủ lạnh hoặc đổ đi.
Any way, trai QH biết tiết kiệm, biết tiêu tiền nhưng cũng chính vì nhu cầu ko xa xỉ nên cũng ko có động lực kiếm tiền vậy. ví dụ như 30 bữa ăn cơm nhà thì ko có nhu cầu kiếm thêm tiền để 30 bữa đó đi ăn phở bao bạn gái. Nhưng phụ nữ QH lại ko có tính này nha mà còn tiêu hoang nữa, he he.
Chồng mình cũng QH nên mình ko có ý dìm hàng các bạn giai nha. Chỉ đơn giản là nghiệm xem các tính này của hội QH có đúng hông nè
Cũng là tính cách đúng đó chớ, chồng mình cũng QH, mấy thằng bạn QH nữa, tính này đúng ra phết, được cái tiết kiệm nhưng
AlexPhong
10/10/2012
anna, on 10/10/2012 - 16:43, said:
Dạ trên kia em viết nhìu ý lắm, ko phải mình ăn cơm nguội nên bảo keo, vả lại em nói "ko bít có keo ko" chứ ko khẳng định là anh í keo, em vẫn ăn cơm nguội nhưng ko ăn có ăn đủ 30 ngày như anh í
Hôm bữa em qua nhà anh í, chứng kiến đúng lúc đang gọt trái cây, có 2 trái táo và 2 trái Lê Nhà anh í 5 người với 2 mẹ con em, mẹ anh í định cắt hết 4 trái ra nhưng anh í ngăn lại nói, ăn quả nào thì anh một loại thôi, để rành mai ăn tiếp khỏi phải mua . Mà em có thèm ăn đâu. có 4 trái nhà em mình em ăn cũng hết, đây cả bao người, còn nói trước mặt hàng xóm nữa chứ
nganlong
10/10/2012
Mình thì chưa gặp QH keo, ngược lại thấy QH ko biết giữ tiền, đi chơi không bao giờ để bạn bè thiệt. Thích nhất là một khi QH đã đi chơi cùng nhau thì ko bao giờ biết đường về nhà.
Dịu Dàng
10/10/2012
ruavang, on 10/10/2012 - 16:52, said:
Thế là ông ấy ngại mua thôi chớ keo gì đâu.
Giờ chắc chưa có bạn gái ???
Giờ chắc chưa có bạn gái ???
, chưa có bạn gái anh ạ, nhát gái lắm, mẹ anh í ngày trước toàn bảo em đến nhà tán anh í, có mà em dở hơi, hihi mà thật ra em cũng ko thích nên từ chối
AlexPhong, on 10/10/2012 - 17:42, said:
Tay này còn thoáng đó em. Riêng em đến nhà anh chơi, nước lọc, trẻ con chè cháo j hư người. Không hoa quả j hết, hoa quả chỉ dành cho Tết Nguyên Đán.
Chẳng qua là em đến đúng lúc nhà anh í ngọt hoa quả thui, chứ có phải do em đến mới mang hoa quả ra mời ăn đâu, bình thường khách đến nhà nước lọc là phải phép rùi anh ạ