PIC OF THE DAY...^^
Black
10/12/2012
Aries
10/12/2012
Chị mới thanks vs like ... Chờ ăn xog rồi mới tập trug xem ...
Sửa bởi Aries: 10/12/2012 - 20:46
Sửa bởi Aries: 10/12/2012 - 20:46
meo.meo.meo
10/12/2012
den, on 10/12/2012 - 20:46, said:
Có câu nói: "Còn gì trong cuộc sống có thể tươi đẹp hơn hình ảnh một chàng trai và cô gái, tay nắm chặt tay với trái tim trong sáng và tràn ngập tình yêu cùng bước vào thánh đường làm lễ cưới? Còn gì trong cuộc sống đẹp hơn tình yêu của tuổi trẻ?
Và câu trả lời: Vẫn còn một thứ, đó là hình ảnh một đôi vợ chồng già khi họ đã gần kết thúc cuộc hành trình của sự sống.
Một tình yêu vĩnh hằng theo năm tháng và sẽ mãi mãi tồn tại theo nhịp đập của hai con tim yêu thương" (n.d.)
Vô Thường
11/12/2012
Xin chớ quay lưng về phía mặt trời..
Thật tiếc là chiếc bóng của nhà sư bị thiếu đi mất Minh chủ của nó.
Thật tiếc là chiếc bóng của nhà sư bị thiếu đi mất Minh chủ của nó.
meo.meo.meo
11/12/2012
Gabriel.Julian, on 11/12/2012 - 18:08, said:
Xin chớ quay lưng về phía mặt trời..
Thật tiếc là chiếc bóng của nhà sư bị thiếu đi mất Minh chủ của nó.
Thật tiếc là chiếc bóng của nhà sư bị thiếu đi mất Minh chủ của nó.
Anh lại nghĩ khác, anh nghĩ cái hay và ẩn ý chính là ở việc thiếu "minh chủ" đấy. Đắc đạo cũng chính là giải thoát, chả còn lại cái gì là thực thể nữa cả, còn thực thể là còn bóng....phải vậy không nhỉ?
Y như ngôn ngữ kịch câm nhỉ, quá nhiều lời giải cho 1 .... hành động
Sửa bởi VongNguyet: 11/12/2012 - 18:22
meo.meo.meo
11/12/2012
Nói thêm là kể mà tác giả cắt hết cả cái đội nón thì đúng ý của anh muốn nói. Còn cắt nửa vời thế thì đúng là như Ju nói, hơi xấu....he he. Chắc sẽ có bức chụp lại đấy...
Dịu Dàng
11/12/2012
Đau khổ nhất là khi..
- Nhớ ai đó mà không được gặp mặṭ.
- Yêu ai đó đến vô cùng nhưng vẫn phải chia tay......!!
- Nhớ ai đó mà không được gặp mặṭ.
- Yêu ai đó đến vô cùng nhưng vẫn phải chia tay......!!
Chipbebong
11/12/2012
“... Yêu anh là chấp nhận mọi thứ ở lưng chừng, kể cả hạnh phúc. Đến vui cũng không dám quá trớn và buồn cũng phải gói ghém đi, bởi chỉ một chút xao động dù rất khẽ, hạnh phúc la đà kia sẽ rơi hẫng không phanh. Em vẫn cứ bên cạnh, lắng nghe những buồn vui thường nhật, những giận hờn lẫn ngọt ngào của tình yêu anh đang có. Anh vẫn đi về nơi chốn bình yên của riêng mình bằng hết sự quan tâm và trân trọng, mặc cho khoảng nhớ trong lòng đã xốn xang ít nhiều bởi một hình dung khác. Dẫu biết những khoảnh khắc này rồi sẽ chóng qua, cuối đoạn đường em cũng chỉ là người xa lạ nhìn về hạnh phúc của người ta. Biết là người dưng, vẫn thi thoảng nhủ thầm: "Nếu anh gặp em từ đầu.”
(Ở lưng chừng hạnh phúc).
(Ở lưng chừng hạnh phúc).