SỰ THẬT VÀ NIỀM TIN
Canhdoan
12/09/2013
một lữ khách nọ lạc đường giữa sa mạc mênh mông lại gặp cơn bão cát dữ dội. Anh ta đưa dấu cầu cứu, lát sau có một người cưỡi lạc đà đi ngang, thấy thế dừng lại cho anh ta đi nhờ.
Được 1 hồi lâu, nổi máu tham, tính toán nguồn nước và sức khỏe của lạc đà cho 2 người sẽ không đủ, lữ khách ra tay giết người cho hắn đi nhờ , trước khi hắn ra tay người cho đi nhờ tha thiết thỉnh cầu: "sau này thoát khỏi sa mạc xin anh đừng kể câu chuyện này với ai" hắn ta ngạc nhiên: "tại sao" thì người cho đi nhờ nói "vì như thế sẽ chẳng còn ai tin vào lòng tốt nữa"....
Sửa bởi Canhdoan: 12/09/2013 - 15:06
Được 1 hồi lâu, nổi máu tham, tính toán nguồn nước và sức khỏe của lạc đà cho 2 người sẽ không đủ, lữ khách ra tay giết người cho hắn đi nhờ , trước khi hắn ra tay người cho đi nhờ tha thiết thỉnh cầu: "sau này thoát khỏi sa mạc xin anh đừng kể câu chuyện này với ai" hắn ta ngạc nhiên: "tại sao" thì người cho đi nhờ nói "vì như thế sẽ chẳng còn ai tin vào lòng tốt nữa"....
Sửa bởi Canhdoan: 12/09/2013 - 15:06


