HoaCai01, on 02/05/2012 - 06:15, said:
TKQ,
Tuy bạn có lời sẽ xóa bài viết không liên quan đến bàn bạc việc tổ chức nhưng tôi phải nói ra tất cả những uất ức của tôi trước bàn dân thiên hạ về tư cách lãnh đạo của bạn .
Vài việc tiêu biểu :
1) LTT viết 1 bài lê thê chữi rủa tôi và bạn vẫn để yên 8 giờ đồng hồ . Tôi đích thân phone hỏi bạn tại sao thì bạn trả lời vì bạn là TKQ nên mới để bài đó chưa dời đi được .
Có phải bạn muốn dùng tay của LTT sĩ nhục tôi thì mới hả dạ? Tôi không muốn bạn banned nick cô ta, chỉ muốn treo nich vài ngày vài tuần cho hạ hỏa, còn bạn verbally (gọi đích danh) khinh cô ta là cùi hủi, đâu khác gì bạn cũng khinh tôi. Người TU HÀNH không bao giờ có thái độ như thế . Bạn hoàn toàn không phản ảnh tư cách 1 người Ngộ Không
2) Bạn bảo tôi phải sám hối 3 ngàn lạy cũng chưa hết tội tôi với bạn . Phải chăng bạn là Phật sống hay Pháp Sư (ngay cả Phật Tổ chưa chắc gì đã nói câu hăm he như thế!) nên ai nói chạm danh thế của bạn thì người đó phải sám hối ?
Tại sao bạn không cám ơn tôi đã giải nghiệp mà bạn thiếu nợ tôi từ kiếp trước? Lưỡi không xuơng nhiều đường lắc léo. Bạn thường dùng Phật Pháp giải thích này nọ, sao lại mau quên.
Tôi xem TKQ là 1 hôn quân không nhìn thấy giá trị của các nick khác như bài viết của Unknown vạch ra . Trái lại TKQ với cái NGÃ to lớn không khác gì WhiteBear vì cùng cách cục nhưng tôi không chấp WhiteBear vì hắn còn nhỏ tuổi và không có duyên với đạo Phật . Tại sao càng Tu thì càng khéo che đậy dã tâm và vô minh như các bài viết liên can đến Phật Pháp mà tôi rằng TKQ không hiểu kiểu sâu xa, chỉ dùng đạo làm áo bận bên ngoài.
Thú thật tôi không phải là loại ham công danh. Ngay cả có bầu tôi vào BCH hay Thượng Khách thì tôi cũng chống đối y như vậy. Còn bây giờ thì quá muộn rồi vì vĩnh viễn tôi không bao giờ viết bất cứ 1 bài nào nghiên cứu tại TVLS, trái lại tôi sẽ từ từ hoàn chỉnh cách viết phục vụ 1 D D khác và sẽ tận tâm y như tôi làm cho TVLS trong 1 thời gian dài.
Tôi không thể ngu dại trong 1 thời gian dài như vậy để phục vụ cho một chúa tể như thế !
Chào Lão Hoacai,
Lẽ ra thì tôi xóa bài này của Lão như đã nói, nhưng tôi không nhiều thời gian để làm lợi ích thêm gì cho Lão, nên coi như đây là việc cuối cùng tôi dành cho Lão vậy.
1. Tôi bảo Lão hay xem LTT như vậy để lão không còn cảm thấy giận hờn mà phải tru tréo với tôi. (Một người tự trọng thì mình làm mình chịu, sao lại đi gọi tôi giải quyết làm gì? Nhờ tôi vì là bạn? Vì tôi có quyền hành? Nên dùng để đè bẹp đối phương?). Quan trọng là ai đã nói ai trước, chính Lão là người luôn luôn lỗi mà.
2. Ví như Lão viết về tôi thì tôi phải trích lại để cho mọi người biết Lão nói gì về tôi, việc đơn giản vậy thôi. Nếu tôi xóa đi thì lấy gì làm bằng chứng là LTT đã nói gì về Lão?
3. Những gì Lão bị cô nói, không đáng 1/10 trong suốt 12 năm lão nói tôi, thế mà tôi vẫn để yên đó suốt 12 năm, vậy thì vì sao phải xóa bỏ những gì LTT viết?
4. Nếu Lão bị LTT nói không đúng thì có gì mà giận? Còn như LTT nói đúng thì sao không sửa mà giận? (Mà tại sao mới bị nói có một lần mà giận, còn người bị mình nói suốt 12 năm lại không giận? Có bao giờ Lão tự hỏi mình như thế không?)
5. Tôi xem những gì cố ta nói nhỏ như con kiếng vậy mà Lão cũng giận, vậy thì tại sao lại nói người không tiếc lời. Phàm làm con người cái gì người ta làm mình không thích thì phải tự cấm tuyệt mình không được làm với người khác. Nên khi thấy lão bực tức tôi lại càng mong nó sẽ làm gương cho Lão. Thật đáng tiếc, thay vì cảm ơn tôi vì bài học quý giá đó, Lão lại sinh lòng giận hờn hay hận thù tôi.
6. Vì để giải quyết vấn nạn thị phi nhưng vẫn mở cửa cho LTT vào với nick khác. Tôi có khen LTT với Vân Từ ít ra LTT cũng có tư cách, không còn lãi nhãi nữa dù là nữ giới nhưng cũng đáng khen. Tức là tự cô ta được lợi diệt trừ thị phi tại TVLS. Ban nick LTT là điều may mắn cho LTT. Cái quẻ thật là linh ứng! (Trong TVLS này có khoảng 7-8 người đã đọc được cái quẻ này).
7. Cũng như tôi đã nhờ anh Vân Từ đích thân mời anh Vuivui rời TVLS vì anh Vuivui, nên sau khi anh Vuivui phản tỉnh trở lại khiến tôi rất vui mừng mà trải chiếu mời anh Vuivui ngồi. (Nếu anh Vuivui vào BDH thì sẽ có thể kiểm chứng việc tôi làm không khó). Lão có biết tôi mong cái điều này xảy ra như thế nào đối với Lão không (gấp 10 lần anh Vuivui)? Sao không tự hỏi vì sao người bạn của mình không dám đề cử mình làm Thượng Khách (nếu như lão cho rằng tôi không chịu, [nhưng sự thật thì ngược lại])? Vì sao không tự thấy là mình đã làm khổ bạn mình như thế nào?
Đối với bác Tân ngày xưa cũng có lúc hiểu lầm tôi, nên trong BDH xưa cũng không ai dám chịu lời đề nghị của tôi mời Bác Tân vào BDH, nhưng tôi kiên trì đề nghị trong suốt 4-5 năm, cuối cùng rồi Manager cũng phải đồng ý vì lúc đó Manager không còn có thời gian với TVLS nữa. Và thế nào, những gì bác Tân làm có đúng với những gì tôi tuyên bố không? Quả đúng như vậy!
Tóm lại, nhân vì tôi sắp đi rồi, nên có một số mâu thuẩn giữa tôi với một số người trong TVLS sẵn Lão hỏi tôi cũng nói toạt ra để Lão và mọi người khác cùng hiểu, và giải tỏa mọi thắc mắc nghi ngờ mà nhiều người đã có không cần thiết. Chúng ta hãy tự nhìn lại mình, đừng nhìn người nữa. Cho dù mình có nói gì chăng nữa, và lấp lém thế nào, có dấu được người nhưng không thể dấu được trời đất và tự dối được mình. Chỉ cần khi mình nhìn lại không cảm thấy thẹn với lòng đã là quá đủ rồi. (Nào chúng ta hãy tự bắt đầu xem lại mình đi thôi)
Tôi dám bảo đảm với tất cả mọi người, nếu là người đam mê Tử Vi thì sẽ chẳng có người nào có thể rời xa được TVLS, cho dù có bận gì và đi đâu chăng nữa rồi cũng sẽ trở lại thôi. Chỉ riêng mình tôi, thì không đi mà đi, nên quý vị đừng ràng buộc bất cứ gì vào cổ tôi nữa không có tác dụng gì đâu. Vì TVLS là của tôi mà tôi còn không tiếc dâng lại cho người thì tôi còn tiếc gì, và đây là lần thứ 2 tôi làm việc này. Tám năm trước một lần nhưng không ai chịu nhận lãnh, còn khi chuyển qua Diễn Đàn này chi phí do Huygen chịu và vì vừa thành lập Hội Từ Thiện TVLS mà trong giấy tờ Pháp Lý có tên anh Vân Từ, nên ngoài Huygen và anh Vân Từ ra không ai có thể thay thế tôi mà hợp lý được. Thật đáng tiếc 8 năm trước Bác Tân đã từ chối, nhưng nếu giờ không có sự thay đổi như vừa nói thì Bác Tân phải là người tôi nêu tên đầu tiên.
Tôi sẽ xóa bài của Lão và của tôi nhanh nhất là trong vòng 72 giờ (nếu thấy cần thiết). Mong rằng quý vị không nằm trong BDH sẽ không viết thêm gì ngoài mục đích xoay quanh bầu Tân Ban Chấp Hành (vì chúng tôi không muốn phải xóa).
Trân trọng
Thiên Kỷ Quý